Tóc mai sợi vắn sợi dài
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 27 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Tóc mai 20.11.2007 09:35:07 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
Nhớ
 
Mây bay bay
Sương giăng giăng
Heo may hiu hắt bâng khuâng lá vàng
Chân lang thang
Tâm miên man
Tà dương khuất nẻo nhớ dâng ngập lòng.
___________________
 
ONLY

 
Vu vơ
 
Má hây hây
Tóc bay bay
Người đi bên ấy bên này tôi mơ
Hồn vu vơ
Trí ngu ngơ
Áo em bay tím vần thơ tôi làm
 
Tóc mai
Tóc mai 20.11.2007 09:57:29 (permalink)
0
Cơn mê
 
Áo tím em bên đàng
Trời Sài Gòn chợt …Huế
Câu thơ rụng mơ màng
Tím hồn tôi đến thế?
 
Vâng! chỉ là cơn mê
Giữa dòng đời rất thật
Thả sợi khói bay về
Quấn tơ lòng se thắt
 
Tóc mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2007 10:26:40 bởi Tóc mai >
Tóc mai 20.11.2007 17:06:08 (permalink)
0
Một thương
 
Mưa lây mưa lất mưa buồn
Người ngây người ngất người tương tư rồi
Nắng phai nắng nhạt chiều rơi
Gió đưa mây tím về đồi dạ lan
Bên người đan nắn phím đàn
Trong đêm dạ khúc khẽ khàng tiếng ca
Một thương em đã đi xa
Chín thương còn lại biết là cuả ai…
 
Tóc mai
con thuyền không bến 20.11.2007 18:56:19 (permalink)
0
Đợi em
 
Đợi em đợi được cả ngày
Như hương bếp lửa như say rượu cần
Đợi em đợi được cả năm
Khát khao hình bóng mùa Xuân đất trời
 
Đợi em đợi được cả đời
Trái tim ngân mãi những lời hát ru...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/89CC6C7E134C4D6D83CE533DF189B10F.gif[/image]
Attached Image(s)
onlyyou 20.11.2007 21:51:16 (permalink)
0
 
Nhạt nhòa
 
 
Vời vợi xa
Nhạt nhòa bóng
Thi nhân thi hứng đối ẩm
Thăm thẳm nhớ
Thiết tha chờ
Tri kỷ tình thơ vào mơ
_________________
 
ONLY
Tóc mai 28.11.2007 09:02:01 (permalink)
0
Cám ơn Only you ghé nhà gởi bài thơ hay

Em về
 
Em về trong nắng mùa đông
Nghe nồng nàn quá một dòng thủy tinh
Nắng ươm cổ tích chuyện tình
Tóc em từng sợi bồng bềnh nắng phai
 
Em về giữa ngọ đường dài
Nghe hàng cây thả miệt mài lá rơi
Hình như thu đã qua rồi
Mà sao chiếc lá vẫn ngời ngời bay?
 
Em về ngang ngõ hồn ai
Sao nghe yêu dấu chia hai nhánh buồn
Có gì như thể nhớ thương
Cớ sao chân vẫn ngập ngừng bước qua?
 
Tóc mai
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2007 09:07:03 bởi Tóc mai >
huongtuyet274 28.11.2007 11:31:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc mai

Cám ơn Only you ghé nhà gởi bài thơ hay

Em về
 
Em về trong nắng mùa đông
Nghe nồng nàn quá một dòng thủy tinh
Nắng ươm cổ tích chuyện tình
Tóc em từng sợi bồng bềnh nắng phai
 
Em về giữa ngọ đường dài
Nghe hàng cây thả miệt mài lá rơi
Hình như thu đã qua rồi
Mà sao chiếc lá vẫn ngời ngời bay?
 
Em về ngang ngõ hồn ai
Sao nghe yêu dấu chia hai nhánh buồn
Có gì như thể nhớ thương
Cớ sao chân vẫn ngập ngừng bước qua?
 
Tóc mai
 

 
EM VỀ!
 
Nắng buồn le lói mùa đông
Em về tẻ nhạt trong mênh mông buồn
Nồng nàn trong gió nắng buông
Chút hơi thu ấm trăng suông mỏi mòn
 
Trăng thời con gái còn son
Em về thôi đã đâu còn như xưa
Lối mòn nay trải nắng thưa
Sương đông còn vướng chút thừa lẻ loi
 
Duyên xưa ta chẳng mặn mòi
Nay em về lại mà nhoi nhói lòng
Đã qua thời khắc chờ mong
Đã theo duyên nhạt dằn lòng thả trôi
 
Em về...mang lại đơn côi
Mang nhung mang nhớ để phôi pha buồn
Lặng nhìn rồi bước qua luôn
Anh nghe một thoáng hương buồn trong tim!
 
 
 
 
 
 
Tóc mai 29.11.2007 08:38:15 (permalink)
0
Sài Gòn nhớ thương
 
Nắng Sài Gòn em nghiêng nón lá
Che môi hồng, che má hây hây
Mắt tìm qua sợi tóc bay
Cái nhìn ai đó mà say say lòng
 
Mưa Sài Gòn ai mong ai đợi
Mưa cứ rơi hoài phải tội người ta
Cổng trường lướt thướt lại qua
Chỉ nhìn một thoáng xa xa… một người
 
Trời Sài Gòn mưa rồi chợt nắng
Phải lòng em khi nắng khi mưa?
Thế sao thương mấy cho vừa
Thương kỳ thương lạ thương …chưa đã từng!
 
Tóc mai
huongtuyet274 29.11.2007 11:10:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc mai

Sài Gòn nhớ thương
 
Nắng Sài Gòn em nghiêng nón lá
Che môi hồng, che má hây hây
Mắt tìm qua sợi tóc bay
Cái nhìn ai đó mà say say lòng
 
Mưa Sài Gòn ai mong ai đợi
Mưa cứ rơi hoài phải tội người ta
Cổng trường lướt thướt lại qua
Chỉ nhìn một thoáng xa xa… một người
 
Trời Sài Gòn mưa rồi chợt nắng
Phải lòng em khi nắng khi mưa?
Thế sao thương mấy cho vừa
Thương kỳ thương lạ thương …chưa đã từng!
 
Tóc mai

           MƯA NẮNG SG!
Nắng Sài Gòn vương mùi hương tóc
Hây hây hồng trên đôi má tôi thương
Nắng Sài Gòn ngây ngất chút vấn vương
Trong thoáng nhớ bóng hình in khắc khoải

Mưa Sài Gòn cho không gian trống trải
Cho u hoài trôi, nhàn nhạt mắt nai
Mưa Sài Gòn làm tôi nhớ đến ai
Cứ lặng lẽ cứ âm thầm và đi về một phía

Trong mưa nắng trong lặng im tình nghĩa
Trời Sài Gòn hiu quạnh lạnh lùng
Như cõi lòng em băng giá mông lung
Mưa với nắng để hồn thương và nhớ


Trong nắng mưa trong yêu thương rực rỡ
Mộng hồng hoang vẫn đẹp trọn đời
Và Sài Gòn vẫn rự vẫn tươi
Màu mưa nắng chan hòa màu hy vọng!
 
Cho HT sưa lại một chút nhá!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2007 10:33:36 bởi huongtuyet274 >
Tóc mai 30.11.2007 11:16:40 (permalink)
0
Cám ơn Hương Tuyết và những bài thơ.
 
Đông
 
Gió muà đông se sắt
Ủ sợi tóc hương trầm
Nhớ em hoài đôi mắt
Tương tư người trăm năm
 
Buổi chiều qua ngọt lịm
Trên bờ môi hoa đào
Áo em hoàng hôn tím
Góc hồn tôi nôn nao

 
Tóc mai 
 

Tóc mai 30.11.2007 14:10:38 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou


Nhạt nhòa
 
 
Vời vợi xa
Nhạt nhòa bóng
Thi nhân thi hứng đối ẩm
Thăm thẳm nhớ
Thiết tha chờ
Tri kỷ tình thơ vào mơ
_________________
 
ONLY


Mộng ảo
 
Nghìn dặm xanh
Mờ mờ nhân ảnh
Câu thơ ảo
Mộng tưởng hoang đường
Chữ dắt chữ vào mơ
 
Tóc mai
 
 
Tóc mai 03.12.2007 11:23:55 (permalink)
0
Người ta ơi
 
Người ta ơi!
Bỗng dưng em thấy nhớ
Chẵng biết anh giờ bên nớ đang làm gì?
Suy tư tìm ý tưởng trên màn hình
Hay đang đắm mình xả hơi trong âm nhạc
 
Người ta ơi!
Bên ni em chưa ngủ
Đầu óc hoang đường theo câu chuyện Potter
Câu chuyện theo em từ thuở còn thơ
Câu chuyện cũng theo anh từ ngày đã lớn
 
Người ta ơi!
Bên ni bên nớ
Xa cách gì đâu mà chẳng nhắn tin
Ừ thôi…em nghe trong nỗi lặng thinh
Biết bao nhiêu lời em, anh muốn nói…
 
Tóc mai
onlyyou 03.12.2007 22:44:33 (permalink)
0
 
       Khát khao
 
 
Tương tư người trăm năm (*)
Sầu dâng tràn đáy mắt
Người xa vời có biết...
Cõi lòng tôi chơi vơi
 
Nhớ nhung... hồn nhập mộng
Khao khát...dạ rối bời
Thèm vòng tay êm ái
Muốn nồng nàn mắt môi
________________
 
ONLY
 
 
 
(*) Tóc mai cho ONLYYOU mượn một câu nhé... Rất cảm phục nét thơ độc đáo của Tóc mai... chỉ bằng mấy con chữ đã có thể nói rất nhiều... rất nhiều... Chúc Tóc mai luôn vui. Thân!
Tóc mai 04.12.2007 08:26:01 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
       Khát khao
 
 
Tương tư người trăm năm (*)
Sầu dâng tràn đáy mắt
Người xa vời có biết...
Cõi lòng tôi chơi vơi
 
Nhớ nhung... hồn nhập mộng
Khao khát...dạ rối bời
Thèm vòng tay êm ái
Muốn nồng nàn mắt môi
________________
 
ONLY
 
 
 
(*) Tóc mai cho ONLYYOU mượn một câu nhé... Rất cảm phục nét thơ độc đáo của Tóc mai... chỉ bằng mấy con chữ đã có thể nói rất nhiều... rất nhiều... Chúc Tóc mai luôn vui. Thân!

 
Cám ơn Only you thỉnh thỏang ghé nhà...Tóc mai thơ non tay và chậm lắm.
 
Cõi mê
 
Đừng chia nhau nỗi buồn
Tình đã lắm tơ vương
Cơn mê tràn nước mắt
Heo hắt ngọn đèn đường
 
Anh còn trong tiếng khóc
Em còn trong tiếng nấc
Hai ngả đường song song
Tưởng gần trong gang tấc
 
Mà xa xôi nghìn trùng
Mà lạc lối mông lung
Càng đi càng mịt mùng
Càng xa nhau mênh mông
 
Tóc mai
 
huongtuyet274 04.12.2007 10:53:16 (permalink)
0
          LÃNG...
Tự dưng thấy nhớ người ta
Nhớ đôi bím tóc lật là trong sương
Tinh mơ Đà Lạt còn vương
Một người con gái trên đường..khoan thai
Tóc mai hai mảnh tơ dài
Ngập trong biển nắng đôi mày thiết tha
Chân buông trên cát la đà
Hòa trong ngọn gió mượt mà hương thông
Ngẩn ngơ một đám mây hồng
Trôi trôi lờ lững mênh mông trên trời
Giật mình một tiếng gì rơi
Thì ra ta lại ngắm trời vẩn vơ!
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 27 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9