Tóc mai sợi vắn sợi dài
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 27 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Tóc mai 17.12.2007 13:43:22 (permalink)
0
Đỏan khúc buồn
 
... Gió ơi đừng thổi tóc bay
Đừng cho hương tóc giăng đầy không gian
Trăng ơi đừng rải ánh vàng
Lung linh ảo mộng ngập tràn tim em... 



...Một dòng sông bạc ánh trăng
Một tình yêu khói sương giăng ngõ về
Một mình em bước ủ ê
Tình mơ xin gởi trăng thề trời xanh... 


...Gần... xa...quen...lạ...chốn trần

Đường riêng em bước bâng khuâng cõi lòng
Từ khi thuyền trót xuôi dòng
Tình yêu có phải...mỏi trông tim người...
 
 
...Nụ cười còn đó môi ai
Ngôi sao vẫn sáng mắt nai dịu hiền
Nhưng sao tim thấy muộn phiền
Ngây thơ vừa bước qua thềm chiều nay...
 
 
...Thiên đường nơi ấy xa xăm
Từ lâu không ghé... trăm năm quay về
Hạnh phúc tràn ngập hẹn thề
Đâu đây có chút tái tê ngậm ngùi...
 
...Thiên đường hạnh phúc êm đềm
Mỗi người đều có một miền yêu thương
Nỗi buồn mây gói vấn vương
Mắt tìm... ngoài cửa thiên đường ...tìm ai?
 
 
...Ngó nghiêng một xíu bên đường
Thấy người còn đó...lòng buồn bỗng vui
Câu thơ... đi tới... đi lui...
Buồn vui chia nửa...ngậm ngùi bẻ đôi...
 
 
...Trên trời có đóa hoa Trăng
Chia cho em nhé... người, phần ngôi Sao
Một mai tình có nhạt màu
Nhìn Trăng Sao nhớ ngọt ngào hôm nay....
 
Tóc mai
 
Bài đã chuyển vào TV Trang Thơ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 09:35:56 bởi Nguyên Đỗ >
Tóc mai 18.12.2007 09:20:53 (permalink)
0
Lối xưa
 
Bé có còn qua lối ấy không?
Vườn thơ vàng lá rụng đầy sân
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đến
Gió vẫn còn lưu sợi nhớ mong
 
Nắng vẫn vàng thơm màu áo ai
Nhẹ bay tà lụa mượt mềm vai
Nhưng sao một thóang qua rồi khuất
Còn lại tim anh một dấu hài
 
Mưa cứ mưa rơi dẫu bốn mùa
Xuân vui, hạ thắm đỏ, thu xưa…
Đông về buốt lạnh cơn day dứt
Lữ khách hồn anh phút tiễn đưa..
 
Rồi có khi nào bé nhớ anh?
Lang thang kỉ niệm lật từng trang
Tìm cho ra phút đầu tiên ấy
Chợt hiểu muộn màng bé…mất anh!
 
Tóc mai
 
  Bài đã chuyển vào TV Trang Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 09:36:44 bởi Nguyên Đỗ >
Tóc mai 19.12.2007 20:42:23 (permalink)
0
 Hồn tôi em nhốt


Em nhốt tôi bằng suối tóc mây
Sợi thương sợi nhớ xõa vai gầy
Hương thơm bồ kết lan trong gió
Đêm xuống ru hồn mộng ngất ngây

Em nhốt tôi bằng ánh mắt nhung
Long lanh như cánh nguyệt muôn trùng
Chứa đầy huyền ảo và thi ngữ
Mê hoặc hồn tôi mối vấn vương

Em nhốt tôi bằng đôi má hồng
Mịn màng như dải lụa Hà Đông
Má kia mỗi độ sa sầu lệ
Là chảy trong tôi bấy lệ dòng

Em nhốt tôi bằng tiếng nói cười
Nhẹ nhàng như những giọt mưa rơi
Thanh âm truyền cảm, chân phương quá
Rung động mênh mang cả một đời

Em nhốt tôi bằng muôn áng thơ
Bao la khát vọng lẫn mong chờ
Thơ như ướp mật, như pha rượu
Chưa uống hồn đà luống ngẩn ngơ.

Việt Đường
(05/09/2007)
 
Hồn anh ở trọ

Có nhốt ai đâu...đổ tội hòai!
Vai ngà tóc lụa rũ hương bay
Hồn anh ghé lại rồi mê đắm
Trọ mãi nơi này,lạc lối...say

Mắt biếc mơ màng lấp lánh sao
Rèm mi khẽ chớp đọng chiêm bao
Có người lỡ ngắm tương tư mãi
Tự nhốt mình từ độ biết nhau!

Hai chiếc đồng tiền ai bỏ quên
Trên đôi má mịn nụ cười duyên
Thơm ngon như trái cây thần thánh
Có phải địa đàng hay cõi tiên?

Rạng rỡ ai cười nụ thủy tinh
Muôn hoa vạn vật cũng vươn mình
Thì thầm ai nói lời thưa thốt?
Trói bước chân anh...dải lụa tình

Nét bút ai tràn bao ý thơ
Anh xin đi lạc giữa đường tơ
Ngọt ngào êm ả không về nữa!
Ở trọ suốt đời bên giấc mơ...

Tóc mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2007 21:17:09 bởi Tóc mai >
Tóc mai 21.12.2007 11:04:08 (permalink)
0
Chiều Lang Bian
 
Về nghe nắng hát bên đồi
Thương vạt cỏ mượt xanh ngời gió đưa
Dã quỳ vàng áo em trưa
Chút tình ai đó cũng vừa đi qua
 
Lang thang về mấy ngõ xa
Thương cây phượng tím trổ hoa ngát cành
Nước hồ xanh…khỏang trời xanh
Có em gom lại chút tình lên tim
 
Lặng nghe thông trút nỗi niềm
Rơi rơi giọt đắng buồn tênh nhỏ đều
Trái sầu ai phủ rong rêu
Mây sương trắng kín đỉnh chiều Lang Bian

Tóc mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2007 18:48:37 bởi Tóc mai >
Tóc mai 23.12.2007 09:11:10 (permalink)
0
O gái Huế
 
O nhỏ nhà ai xinh xắn quá
Mần răng cứ đứng ngó anh cười ?
Cho anh hỏi tuổi, tên o nhé
Ừ, chỉ tò mò ... biết rứa thôi

Chiếc nón bài thơ o đội nắng
Ngày xưa Mạ cũng có đeo qua
Mạ anh người Huế như o rứa
Trước cũng làm Ba phải thẫn thờ ...

Ba Mạ quen nhau thuở học sinh
Buổi quê còn khói lửa, đao binh
Mạ từ Quảng Trị di cư tới
Ở đậu Sài Gòn nhà Bác anh

Gặp Mạ, Ba đem lòng mến thương
Bởi cùng chung xóm lẫn chung trường
Ngày Ba nhập ngũ, Mạ buồn lắm
Năm tháng chờ trông giữa mỏi mòn

Lần nghỉ phép, Ba trở lại nhà
Mạ nhìn rạng rỡ, đẹp như hoa
Thấy Ba, Mạ khóc cười sung sướng
Giây phút trùng phùng thật xót xa !

Hôn lễ cử hành mấy bữa sau
Đôi đàng say đắm nghĩa trầu cau
Rồi Ba xa Mạ đi biền biệt
Anh dũng hy sinh nơi tuyến đầu ...

Anh kể o nghe chuyện xửa kia
Tự răng ? Ừ hỉ, tự răng ta ?
Chắc vì trông dáng o đôn hậu
Giông giống Mạ anh, có thể là ...

O nhỏ đài trang, khuê các ơi
Lòng anh đã trót thương ai rồi
Biết làm sao ngỏ bầu tâm sự
Cùng những ước mơ chuyện lứa đôi ?

Chân thiết anh xin gửi đến o
Nỗi niềm trang trải xuống dòng thơ
Ngày sau dẫu nợ duyên không đặng
Mãi giữ trong đời bóng dáng xưa.

Việt Đường
(13/10/2005)
 
 
O gái Huế
 
Chỉ có phần tư...xíu Huế thôi!
Răng mà o Huế rứa o ơi!
Mần răng ai biết mần răng hỉ?
Chắc phải leo lên hỏi tới trời!

Chiếc nón chằm thơ che tóc thề
Theo o bao ngõ vắng anh về
Muốn làm quen lắm mà khôn dám
Anh sợ o tan theo giấc mê...

Rồi có một hôm anh vượt lên
Thấy đôi mắt lá nụ cười duyên
Chao ơi! mừng thấu trời xanh ngắt!
Ấp úng ngỏ lời anh hỏi...tên...

Từ đó tan trường chung bước nhau
Không còn kẻ trước với người sau
Ngày xưa Hòang Thị...chừ xa tít!
Trò chuyện vu vơ vui biết bao...

Cứ thế mà o mãi quẩn quanh
Chia tay cứ ngỡ bước song hành
Bên bàn học nhớ câu o nói
Nhỏ nhẹ ngọt ngào như tiếng Oanh...

Có bữa răng anh kể chuyện nhà
Chuyện Ba với Mạ thuở xưa xa
O cười thỏ thẻ: sao mà đẹp!
O giống hệt như Mạ...thật là!

Ngày tháng trôi qua như giấc mơ
Anh ghi anh trải xuống vần thơ
Ngày sau...ai biết...ra sao nhỉ?
Mộng ước bềnh bồng theo phím tơ...

Tóc mai
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2007 14:18:46 bởi Tóc mai >
Tóc mai 26.12.2007 07:04:48 (permalink)
0
Mộng về đâu?
 
Nghe nắng xuân về trong gió đông
Trên cành hoa nhớ nẩy chồi mong
Vườn yêu cửa mộng còn chưa khép
Đợi bước chân em tím cả lòng
 
Không biết bây giờ em ngủ chưa?
Hay còn chong mắt đợi vần thơ?
Hay em cài nhớ nhung trên tóc
Gởi gió vây hồn anh ngẩn ngơ?
 
Ta đứng trên hai nhánh rẽ đời
Ngăn bằng bao cách trở bời bời
Nhớ em chỉ biết tìm trong mộng
Ước hóa bướm vàng đậu khóe môi
 
Anh vẫn thầm mong trong đớn đau
Ngày em rực rỡ áo cô dâu
Xây đời hạnh phúc duyên đôi lứa
Anh cất em trong kỉ niệm sầu
 
Tóc mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2007 08:32:04 bởi Tóc mai >
huongtuyet274 26.12.2007 14:35:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc mai

Mộng về đâu?
 
Nghe nắng xuân về trong gió đông
Trên cành hoa nhớ nẩy chồi mong
Vườn yêu cửa mộng còn chưa khép
Đợi bước chân em tím cả lòng
 
Không biết bây giờ em ngủ chưa?
Hay còn chong mắt đợi vần thơ?
Hay em cài nhớ nhung trên tóc
Gởi gió vây hồn anh ngẩn ngơ?
 
Ta đứng trên hai nhánh rẽ đời
Ngăn bằng bao cách trở bời bời
Nhớ em chỉ biết tìm trong mộng
Ước hóa bướm vàng đậu khóe môi
 
Anh vẫn thầm mong trong đớn đau
Ngày em rực rỡ áo cô dâu
Xây đời hạnh phúc duyên đôi lứa
Anh cất em trong kỉ niệm sầu
 
Tóc mai

 
      ĐỂ MỘNG VÀO KỈ NIỆM
 
Mộng về trong cõi thinh không
Nghe trôi trôi nhẹ mênh mông nỗi buồn
Nhìn chiều tím nhạt dần buông
Ngẩn ngơ ngọn cỏ quay cuồng xoay xoay
 
Vườn yêu cửa mộng rặt rày
Bước chân ai đợi đọa đày tim ai
Vần thơ trong mỗi sớm mai
Vương lên nỗi nhớ dặc dài hoang mang
 
Xa trong cõi mộng huy hoàng
Đôi tim đã lỡ đượm vàng tiếng yêu
Trong đêm lạc bước tiêu diêu
Mà hồn cứ tưởng mấy chiều hư vô
 
Dù tình mang cất mộ khô
Đớn đau đau đớn mang vò ruột gan
Ngày em chia kiếp đôi đàng
Tâm tư lặng vỡ hoang tàn lắt lay
 
Kỉ niệm còn chỉ sầu cay
ĐỌng đầy nước mắt men say...tội tình
Nên thôi mộng ạ vô minh
Lùi xa..dĩ vãng cho tình vẹn nguyên!
 
 
Tóc mai 27.12.2007 06:41:09 (permalink)
0
Cám ơn Hương Tuyết họa thơ với TM, mùa Xuân sắp đến rồi sao mà làm thơ buồn hòai vậy? vui lên chứ!
Trời! thơ mình thì cũng có vui gì hơn ai?
 
Một nữa tôi
 
Có một nửa tôi vẫn đợi chờ
Nửa thuyền còn cắm ở bên bờ
Nửa trăng treo chếch trời cô quạnh
Nửa bóng bên đèn thao thức mơ
 
Tìm đâu một nửa hỡi tôi ơi!
Tinh tú băng đêm khuất dạng rồi
Một nửa trăng buồn gieo đáy giếng
Thuyền tôi một nửa bỗng dưng...trôi.
 
Tóc mai
hoang_sa 29.12.2007 04:37:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc mai

Một nữa tôi
 
Có một nửa tôi vẫn đợi chờ
Nửa thuyền còn cắm ở bên bờ
Nửa trăng treo chếch trời cô quạnh
Nửa bóng bên đèn thao thức mơ
 
Tìm đâu một nửa hỡi tôi ơi!
Tinh tú băng đêm khuất dạng rồi
Một nửa trăng buồn gieo đáy giếng
Thuyền tôi một nửa bỗng dưng...trôi.
 
Tóc mai

 
Một nửa trôi
 
Một nửa thuyền em bỗng dưng trôi
Dòng sông đón lấy nửa bồi hồi
Ánh trăng một nửa nghe xao xuyến
Một nửa tìm ai?  một nửa ơi

 
Một nửa sao trời lung linh sáng
Nửa kia mờ nhạt buồn không nguôi
Em đưa một nửa vào đêm vắng
Một nửa hồn anh lạc giữa trời

 
Tóc mai 30.12.2007 08:03:29 (permalink)
0
Cám ơn Hòang Sa ghé họa thơ.Kính chúc HS một năm mới an khang hạnh phúc.
 
Có lúc
 
Có lúc em là hạt nắng mai
Lung linh múa hát dưới vòm cây
Em rơi vào mắt anh chờ đợi
Sưởi ấm yêu thương tháng với ngày
 
Có lúc giọt mưa em buốt hoang
Bay bay cho lạnh buổi chiều vàng
Cho vòng tay siết bờ vai nhỏ
Khóa lại khung trời em rất ngoan
 
Có lúc em làn gió mỏng manh
Gió len nỗi nhớ đậu tim anh
Gió ru anh ngủ...ầu ơ có...
Một cánh tiên sa xuống cõi trần
 
Có lúc em là những sợi tơ
Em đan em dệt chữ thành thơ
Em xây chiếc kén tình yêu đó
Nhốt chúng mình vào chung giấc mơ 
 
Tóc mai

hoang_sa 31.12.2007 04:22:24 (permalink)
0
Đôi khi
 
Đôi khi cơn gió chợt u hoài
Nhung nhớ một lần đưa lá bay
Chiếc lá mùa thu vàng ào mộng
Mang bài thơ đậu xuống bờ vai

 
Đôi khi tia nắng buồn hiu hắt
Nhớ một chiều mênh mang tóc mây
Chiều của hương thu về ngọt lịm
Trong nắng mơ màng anh đã say

 
Đôi khi mây trắng âm thầm gọi
Một dáng tiên xưa, một gót hài
Trôi đến cuối trời mây vẫn hát
Lời vu vơ gửi đến thiên thai

 
Đôi khi sao sáng hồng giấc ngủ
Đêm vắng xạc xào tiếng cỏ cây
Mắt biếc nào long lanh cõi mộng
Trái tim thao thức cả đêm dài

 
Đôi khi... ai... chẳng biết là ai

hoang_sa 31.12.2007 07:30:13 (permalink)
0
Tóc Mai ơi, Hoàng Sa mãi lo làm thơ mà quên... Happy New Year
 
Năm mới, Hoàng Sa chúc Tóc Mai
Một năm hạnh phúc mãi đong đầy
Vần thơ lấp lánh màu xuân thắm
Sáng ánh mắt trong, mượt tóc dài
 
Tóc mai 05.01.2008 06:20:47 (permalink)
0
Cám ơn Hòang Sa những bài thơ và lời chúc.
 
Là anh
 
Thênh thang đêm tối...trở mình
Em nghe chiếc lá nở xanh ngòai vườn
Nụ hoa lóng lánh giọt sương
Mở e ấp cánh mùi hương ngọt ngào
Chong trời có một ngôi sao
Lòng em thắp ngọn nến nào lung linh
Nồng nàn như một bình minh
Là anh...có phải người tình trăm năm?
 
Tóc mai
huongtuyet274 05.01.2008 08:06:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc mai

Cám ơn Hòang Sa những bài thơ và lời chúc.
 
Là anh
 
Thênh thang đêm tối...trở mình
Em nghe chiếc lá nở xanh ngòai vườn
Nụ hoa lóng lánh giọt sương
Mở e ấp cánh mùi hương ngọt ngào
Chong trời có một ngôi sao
Lòng em thắp ngọn nến nào lung linh
Nồng nàn như một bình minh
Là anh...có phải người tình trăm năm?
 
Tóc mai

 
 
     ƯỚC..
Em mang e ấp vì sao
Lặng hồn lại ngỡ người nào...là anh
Nồng nàn dạ khúc mong manh
Bản tình ca lạ trong lành gửi ai
Thênh thang giọt nắng sớm mai
ĐỌng đầy trên lá phủ vài giọt sương
Tơ vương , mường tượng nghê thường
Người tình mộng mị đêm trường chiêm bao
Lung linh cõi niệm ước ao
Tình ta sẽ mãi dạt dào như mơ!
Tóc mai 06.01.2008 19:10:33 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274


    ƯỚC..

Em mang e ấp vì sao
Lặng hồn lại ngỡ người nào...là anh
Nồng nàn dạ khúc mong manh
Bản tình ca lạ trong lành gửi ai
Thênh thang giọt nắng sớm mai
ĐỌng đầy trên lá phủ vài giọt sương
Tơ vương , mường tượng nghê thường
Người tình mộng mị đêm trường chiêm bao
Lung linh cõi niệm ước ao
Tình ta sẽ mãi dạt dào như mơ!


 
Cám ơn HươngTuyet, bài thơ hay lắm, năm mới chúc HT và gia đình vạn sự như ý.
 
Sao Khuê
 
Em là ngôi sao Khuê
Là mắt của trời đêm
Là đèn chong giấc ngủ
Cho trần gian mơ tiên
 
Em là vì sao Khuê
Theo từng bước anh về
Anh đi đâu cũng biết
Em từng bước gần kề
 
Sao Khuê mãi sáng ngời
Lấp lánh trên bầu trời
Là mắt em dõi bước
Theo anh suốt cuộc đời
 
Vẫn còn em sao Khuê
Đang nhìn anh trong đêm....
 
Tóc mai
 
 
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 27 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9