Tóc mai sợi vắn sợi dài
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 27 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Tóc mai 07.01.2008 04:45:20 (permalink)
0
Chia tay
 
Chia tay nhau mùa đông
Bên ấy anh buồn không?
Mùa về theo cánh én
Buồn em đổ thành sông
 
Chia tay nhau tóc mai
Vẫn còn hương tóc ai
Chập chùng theo cơn gió
Bão tố giữa đêm dài
 
Chia tay nhau vì đâu?
Tình kia đã chìm sâu
Thuyền buông neo lạc bến
Mơ lạc mộng bên cầu
 
Chia tay anh rồi sao?
Em nhìn lên trời cao
Tìm trăng sao ngày cũ
Chỉ đen tối một màu
 
Tóc mai
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2008 16:26:44 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 07.01.2008 06:37:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc mai


Sao Khuê
 
Em là ngôi sao Khuê
Là mắt của trời đêm
Là đèn chong giấc ngủ
Cho trần gian mơ tiên
 
Em là vì sao Khuê
Theo từng bước anh về
Anh đi đâu cũng biết
Em từng bước gần kề
 
Sao Khuê mãi sáng ngời
Lấp lánh trên bầu trời
Là mắt em dõi bước
Theo anh suốt cuộc đời
 
Vẫn còn em sao Khuê
Đang nhìn anh trong đêm....
 
Tóc mai





Vì Sao Khuê

Em vì sao đêm khuya
Trên bầu trời lấp lánh
Đưa người vào cơn mê
Giữa cuộc đời sắc cạnh

Em vì sao trên cao
Suốt đêm dài chiếu sáng
Cho hồn thơ dạt dào
Ru cuộc tình lãng mạn

Em vì sao Khuê xa
Giữa muôn vì tinh tú
Long lanh trên ngân hà
Chuyển mình theo vũ trụ

Em vì sao riêng anh
Sáng soi và chỉ lối
Anh nhìn lên cao xanh
Tìm sao em mỗi tối

Nguyên Đỗ
Tóc mai 09.01.2008 06:28:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ




Vì Sao Khuê

Em vì sao đêm khuya
Trên bầu trời lấp lánh
Đưa người vào cơn mê
Giữa cuộc đời sắc cạnh

Em vì sao trên cao
Suốt đêm dài chiếu sáng
Cho hồn thơ dạt dào
Ru cuộc tình lãng mạn

Em vì sao Khuê xa
Giữa muôn vì tinh tú
Long lanh trên ngân hà
Chuyển mình theo vũ trụ

Em vì sao riêng anh
Sáng soi và chỉ lối
Anh nhìn lên cao xanh
Tìm sao em mỗi tối

Nguyên Đỗ



Cám ơn anh Nguyên Đỗ , hôm nay Tóc mai có bài thơ buồn nha
 
Chút gì sót lại
 
Có chút mùa thu vương vất trời
Gieo buồn theo chiếc lá buông rơi
Chút gì man mác trong sương sớm
Hay nỗi buồn em thức nửa vời?
 
Có chút đông còn trong gió xuân
Từng cơn gió lạnh buốt qua phòng
Bên em chiếc bóng buồn hiu hắt
Cùng viết vần yêu tự đáy lòng
 
Có chút nào em sót ở anh?
Tình yêu sao quá đỗi mong manh
Chao nghiêng như cánh buồm trên sóng
Một thuở nào tình xanh rất xanh
 
Tóc mai
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2008 16:28:18 bởi Huyền Băng >
hoang_sa 09.01.2008 07:14:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc mai


Chút gì sót lại
 
Có chút mùa thu vương vất trời
Gieo buồn theo chiếc lá buông rơi
Chút gì man mác trong sương sớm
Hay nỗi buồn em thức nửa vời?
 
Có chút đông còn trong gió xuân
Từng cơn gió lạnh buốt qua phòng
Bên em chiếc bóng buồn hiu hắt
Cùng viết vần yêu tự đáy lòng
 
Có chút nào em sót ở anh?
Tình yêu sao quá đỗi mong manh
Chao nghiêng như cánh buồm trên sóng
Một thuở nào tình xanh rất xanh
 
Tóc mai



Chút gì còn mãi
 
Có chút hương thu trong trái tim
Nghe buồn man mác lúc về đêm
Ánh trăng vẫn nhớ nhung màu lá
Gió vẫn ru êm mộng trước thềm

 
Có một ánh sao còn sáng mãi
Như từng lấp lánh một mùa mơ
Thu, đông, xuân, hạ, bao mùa nhớ
Trời vẫn một mùa vương vấn thơ

 
Có một tình yêu như khói sương
Đưa anh vào giấc mộng hoang đường
Rồi em thành khói tan trong nắng
Anh biết làm sao với nhớ thương

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2008 16:29:30 bởi Huyền Băng >
Tóc mai 10.01.2008 05:50:28 (permalink)
0
Một thuở nào tình xanh rất xanh
thắm hơn nghìn lá mới trên cành
em đi bỏ rớt mùa thu lại
để những tàn phai rụng xuống anh...
 
LAT.

Em gởi lại anh một xíu thu
Ủ buồn em sống suốt đông mù
Em pha màu sắc tô ngày thắm
Vẽ lại phai tàn rực rỡ như 
 
TM

Tóc mai 13.01.2008 05:36:17 (permalink)
0
Tiếc nuối
 
Những lúc nhìn ai áo trắng bay
Như vừa thấy lại tuổi thơ ngây
Tung tăng chân sáo hồn nhiên bước
Đen nhánh tóc thề buông xuống vai
 
Chẳng biết bao mùa hè đã qua?
Khi cành phượng vỹ đỏ đơm hoa
Là tim chợt nhói buồn chia cách
Một nỗi chia lìa...xa rất xa...
 
Cô bé ngày xưa vẫn tiếc hòai
Một thời cắp sách tuổi ô mai
Mắt môi trong sáng, tim thơ dại
Có lúc vu vơ gõ nhịp sai... 
 
Tóc mai
Nguyên Đỗ 13.01.2008 21:27:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc mai

Tiếc nuối
 
Những lúc nhìn ai áo trắng bay
Như vừa thấy lại tuổi thơ ngây
Tung tăng chân sáo hồn nhiên bước
Đen nhánh tóc thề buông xuống vai
 
Chẳng biết bao mùa hè đã qua?
Khi cành phượng vỹ đỏ đơm hoa
Là tim chợt nhói buồn chia cách
Một nỗi chia lìa...xa rất xa...
 
Cô bé ngày xưa vẫn tiếc hòai
Một thời cắp sách tuổi ô mai
Mắt môi trong sáng, tim thơ dại
Có lúc vu vơ gõ nhịp sai... 
 
Tóc mai



Nuối Tiếc

Em lại nhớ thời áo trắng bay
Tuổi đời con gái rất thơ ngây
Sân trường rộn rã tiếng cười nói
Bình thản vô tư chuỗi tháng ngày

Em nhớ không em những tháng hè
Hàng cây phượng vỹ đỏ đam mê
Khi em mười bảy xinh như mộng
Bao kẻ tương tư mái tóc thề

Em nhớ mùa thu trở lại trường
Bao chàng trong lớp lặng thầm thương
Có chàng táo bạo làm thơ ngỏ
Em bảo ai kìa đi trái đường

Em nhớ mùa đông mặc áo len
Phập phồng áo đỏ má hồng lên
Em vừa mười tám trang thanh nữ
Duyên dáng đẹp xinh lại dịu hiền

Qua tháng Tư nào cuộc đổi đời
Sân trường năm ấy mất hoa khôi
Anh buồn mất ngủ bao đêm trắng
Tiếc nuối làm sao chưa ngỏ lời

Nguyên Đỗ
NC 16.01.2008 22:32:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc mai

TIỄN NGƯỜI LÊN XE HOA
 
Chúc phúc men nồng rượu ngất ngây
Ngày vui pháo đỏ xác vương đầy
Âm thầm tiễn mộng về phương ấy
Lặng lẽ ôm sầu ở chốn đây
Xứ lạ mơ màng tia nắng ấm
Đường xưa thổn thức mảnh trăng gầy
Gom từng kỷ niệm trao lời cuối
Gói vết thương lòng gửi gió mây
 
N-Minh

Tóc mai xin phép N Minh được mang bài thơ của anh về đây và họa vui vui lại bài thơ này nha anh.
 
Một người quen đã đi lấy chồng

Rộn rã ngày vui xác pháo đầy
Bao lời chúc phúc vạn men say
Âm thầm xếp lại thương yêu cũ
Lặng lẽ bày ra hạnh phúc nay
Nhẫn cỏ vàng khô miền ký ức
Câu thơ rụng héo đáy tim gầy
Mang bao kỷ niệm thiêu tro bụi
Khói trắng bay vòng quyện gió mây

 
Tóc mai

Cảm ơn TM rất nhiều !... Chúc TM một năm mới hạnh phúc và may mắn !...
Hôm nay ghé thăm TM chút, NC xin được họa tiếp với TM bài này, hy vọng TM không chê !...
 

NGƯỜI ĐÃ VU QUY
 
Người đi tiễn biệt xót xa đầy
Uống cạn men nồng chếnh choáng say
Góp nhặt dư âm buồn thuở ấy
Gom tìm ký ức tủi hôm nay
Vì quên hẹn cũ tình phai nhạt
Bởi lỡ thề xưa mộng úa gầy
Kỷ niệm chôn vùi theo xác pháo
Thôi về kết bạn với trời mây

N-Minh
16/01/2008

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2008 16:58:38 bởi NC >
Tóc mai 19.01.2008 03:02:11 (permalink)
0

NGƯỜI ĐÃ VU QUY

Người đi tiễn biệt xót xa đầy
Uống cạn men nồng chếnh choáng say
Góp nhặt dư âm buồn thuở ấy
Gom tìm ký ức tủi hôm nay
Vì quên hẹn cũ tình phai nhạt
Bởi lỡ thề xưa mộng úa gầy
Kỷ niệm chôn vùi theo xác pháo
Thôi về kết bạn với trời mây

Ngọc Minh
16/01/2008

r

 
Cám ơn Ngọc Minh đã họa bài thơ hay.Chúc anh một mùa xuân như ý...Hôm nay Tóc mai...không Đường!
 
Mơ xuân
 
Xe thời gian vội vàng lăn bánh
Dòng sông đời trổ nhánh hoang vu
Mùa xuân nở nhụy tương tư
Nắng vàng dệt gấm áo từ em qua
 
Hai hàng cây xót xa mỏi ngóng
Chiếc lá khô nằm mộng bên lề
Đợi bàn chân nhỏ đi về
Mong manh áo lụa tóc thề vai thơm 
 
Tóc mai

Tóc mai 22.01.2008 06:11:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Việt Đường

Trăng, Em Và Tôi



Vầng trăng ai dát bóng em tôi
Huyền ảo lung linh nét tuyệt vời
Tối đến tôi thường ra đứng ngắm
Hồng nhan mơ tưởng kết duyên đôi

Hằng Nga người bảo ngự trong trăng
Nhưng đối với tôi dải nguyệt rằm
Là chốn lầu son em trú ngụ
Đêm về cùng cạn chén tri âm

Bên nhau một thoáng sánh muôn ngày
Chén tạc chén thù chuốc đắm say
Tôi uống môi rừng, hương tóc gió
Của em thánh nữ ngả trên vai

Khuya nay thả bước giữa vườn đêm
Trăng vẫn kia, sao chẳng thấy em ?
Bất chợt nghe hồn dâng khắc khoải
Bơ vơ như cánh lá rơi thềm.





Việt Đường



(16/01/2008)

R



Từ Trăng em xuống...
 
Từ trăng em xuống một mùa xuân
Gác tía lầu son gởi Cuội Hằng
Cõi mộng trần gian mơ ước mãi
Nàng tiên bỏ cánh...bước bằng chân
 
Áo dài đổi tấm áo mây trời
Đũa phép từ nay đũa...gỗ thôi!
Chỉ mái tóc dài xin giữ lại
Làm duyên con gái với cuộc đời
 
Ca hát rong chơi tháng với ngày
Học hành thi cử kém thua ai?
Nàng tiên thuở ấy...xa vời quá!
Cô bé thơ ngây chớp mắt nai.
 
Rồi có một hôm cô bé yêu
Nhớ người dưng quá, nhớ bao nhiêu!
Vì sao ai biết vì sao nhỉ?
Cứ hãy nghe trời định nghĩa yêu! 
 
Tóc mai
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 22:18:12 bởi Viet duong nhan >
con thuyền không bến 22.01.2008 20:31:15 (permalink)
0
Em và nắng Xuân.

Em như dòng suối mát
Ru tình ai ngọt ngào
Em êm đềm tiếng hát
Cho đêm đầy trăng sao
 
Ứớc gì anh là nắng
Mơ màng hương tóc em
Ứớc gì em là gió
Vỗ về anh giấc mềm
 
Em mở lòng với nắng
Hồn nhiên mà mê say
Xôn xao chiều lá cỏ
Xuân về, em có hay?
 
con thuyền không bến
 
R
Xin phép được tặng TM một bài thơ nhỏ nha!  Coi như là quà Xuân đi hén!  Chúc vui.
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/FEB407EC92FA4F5A9435D7EBC459DC8A.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 22:22:12 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Tóc mai 23.01.2008 05:22:56 (permalink)
0

Trích đoạn: con thuyền không bến

Em và nắng Xuân.

Em như dòng suối mát
Ru tình ai ngọt ngào
Em êm đềm tiếng hát
Cho đêm đầy trăng sao
 
Ứớc gì anh là nắng
Mơ màng hương tóc em
Ứớc gì em là gió
Vỗ về anh giấc mềm
 
Em mở lòng với nắng
Hồn nhiên mà mê say
Xôn xao chiều lá cỏ
Xuân về, em có hay?
 
Xin phép được tặng TM một bài thơ nhỏ nha!  Coi như là quà Xuân đi hén!  Chúc vui.
 


 
Tóc mai cũng có chút quà xuân gởi CTKB
 
Phải chi
 
Phải chi em là con suối
Róc rách ru tình núi ngàn
Phải chi em là hạt nắng
Len vào đáy mắt anh nồng
 
Phải chi em là cơn gió
Gởi lời yêu thương trăm năm
Phải chi em là lá cỏ
Phủ đường anh đi xanh thắm
 
Phải chi em là trăng rằm
Kiêu sa hòai tuổi mười lăm
Nhưng em chỉ là cô Tấm
Bôn ba đời kiếp con tằm...
 
Tóc mai
con thuyền không bến 23.01.2008 14:28:00 (permalink)
0
" Con nít " và mùa Xuân.
 
Này em, những ngày giáp Tết
Xin Mẹ ra phố sắm gì?
Chợ đông sợ người bắt cóc?
Hay là cho anh cùng đi?
 
Vì em vẫn là " con nít "
Nên cho " người lớn " đi kèm
Chợ Xuân người ta hét giá
" Người lớn " mua rẻ hơn em!
 
" Con nít " biết diện áo đỏ
" Con nít " biết điệu nơ hồng
Lại thêm hạt dưa tí tách
" Con nít "...cắn cho môi cong!
 
Bẵng đi 1,2,3,4...
" Con nít " ú tim mấy ngày
Đầu năm xúng xa xúng xính
Anh nhìn " con nít " và...say !
 
Vài dòng vui vẻ với TM nha!  Ai mà không có một thời là " con nít " làm... say mấy anh phải hông TM !Chúc vui.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/C1422A12F02E463C85D066A61C716685.gif[/image]
Attached Image(s)
Tóc mai 24.01.2008 06:11:38 (permalink)
0
Cám ơn CTKB vẽ một bức tranh tết thật dễ thương
 
Quán Thời Gian
 
Em ngồi giữa quán Thời Gian
Lắng nghe nhịp bước dịu dàng mùa xuân
Mùi hương hoa cỏ lâng lâng
Nhạc rơi nhè nhẹ cho lòng chợt nghiêng
 
Đến đây....bỏ lại ưu phiền
Tịnh tâm...sâu lắng giữa miên man đời
Lặng nhìn những hạt sương lơi
Long lanh trên cỏ gọi mời mầm non
 
Bướm la đà gởi nụ hôn
Trên môi hoa thắm mà hồn mơ tiên
Nắng rơi nắng vụn bên thềm
Tóc em từng sợi chợt mềm trên vai
 
Tóc mai
 
Tóc mai 25.01.2008 04:39:43 (permalink)
0
Một ngày
 
Giữa đêm mòng mọng nụ tình
Giữa ngày ngong ngóng bóng hình ấp e
Giữa chiều nắng tím tím hè
Có người bước bước đợi nghe đêm về
 
Tóc mai
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 27 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9