Tóc mai sợi vắn sợi dài
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 27 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Tóc mai 25.01.2008 09:02:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc mai

Một ngày
 
Giữa đêm mòng mọng nụ tình
Giữa ngày ngong ngóng bóng hình ấp e
Giữa chiều nắng tím tím hè
Có người bước bước đợi nghe đêm về
 
Tóc mai

Một năm
 
Xuân sang chớm nụ câu thề
Một trời phượng đỏ Hạ về em theo
Mây mùa Thu đến trong veo
Đông nồng nàn quá tình reo ơi là
 
Nguyên Thoại


huongtuyet274 25.01.2008 12:07:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc mai

Một ngày
 
Giữa đêm mòng mọng nụ tình
Giữa ngày ngong ngóng bóng hình ấp e
Giữa chiều nắng tím tím hè
Có người bước bước đợi nghe đêm về
 
Tóc mai

 
           ĐÊM
Đầu đêm nghe chuyện lê thê
Đầu đêm nghe kể dầm dề chuyện mưa
Đầu đêm bỗng nhớ ngày xưa
Nhớ người xa vắng như vừa....mới đây
Tóc mai 26.01.2008 16:25:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Việt Đường
 


Hãy Mãi Là Cô Gái Việt Nam

Mãi nhé là cô gái Việt Nam
Dịu dàng, đôn hậu nhất trần gian
Công dung ngôn hạnh làm tâm niệm
Hiếu thảo mẹ cha suốt tháng năm

Mãi nhé là cô gái Việt Nam
Âu Cơ huyết thống, nết đoan trang
Trẻ thương, già kính, nhường trên dưới
Quán xuyến gia đình thật đảm đang

Mãi nhé là cô gái Việt Nam
Nhân từ, độ lượng, tánh chuyên cần
Giúp người lâm nạn, khi nghèo khó
Tận tụy hy sinh chẳng quản thân

Hãy mãi là cô gái Việt Nam
Danh thơm mẫu mực giống da vàng
Tấm gương cao đẹp và trong sáng
Hậu thế muôn đời nức tiếng vang.

Việt Đường
(27/05/2006)

R




Sẽ mãi là cô gái Việt nam 

Em đã là cô gái Việt Nam
Tóc dài buông áo lụa Hà Đông
Ghi lời tứ đức câu cha dạy
Hiếu thảo, tam tòng mẹ bảo ngoan

Em vẫn là cô gái Việt Nam
Gia phong, nề nếp, rất đoan trang
Kính trên nhường dưới lòng hằng nhớ

Việc nước, việc nhà luôn đảm đang

Em sẽ là cô gái Việt Nam
Bao dung, cứu khổ chẳng nề thân
Nhường cơm sẻ áo người cơ nhỡ
Hăng hái tham gia rất lẹ làng

Em hứa là cô gái Việt Nam 
Noi gương sáng chói Hai Bà Trưng

Nước non gìn giữ khi nguy biến
Sống xứng rạng danh giống Lạc Hồng.

 
Tóc mai
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 23:27:09 bởi Viet duong nhan >
#303
    Nguyên Đỗ 27.01.2008 08:22:46 (permalink)
    0
    Cô Gái Việt Nam

    Em có nụ cười của cô gái Bắc
    Vơi tính lí lắc của gái miền Nam
    Giọng thỏ thẻ như của miền Trung ấy
    Cho anh mơ trời xanh ngắt Việt Nam 

    Sáng qua anh nghe tiếng cười ròn rã
    Ngỡ bướcc lang thang giữa phố hàng Đào
    Anh vội ngước nhìn dáng người lắc xắc
    Tưởng lạc Sài gòn thuở ấy thanh cao 

    Em rời miền Nam thuở còn khờ khạo
    Anh bỏ Sài Gòn lúc mới vừa khôn
    Nước mắt hoen mi khóc ngày nước mất 
    Lệ đẫm ngày đi như kẻ mất hồn 

    Tiếng em trong như giọng hò xứ Huế
    Để anh mơ về núi Ngự sông Hương
    Để anh mơ thấy tháp chùa Thiên Mụ
    Để đêm về với giấc mộng vô thường 

    Em là trăng, là gió quê hương đó
    Là núi sông, là tiếng sóng biển Đông
    Cho tim anh dạt dào trong bão tố
    Để anh ươm anh dệt giấc mơ hồng 

    Rồi một ngày ta sẽ về Hà Nội
    Thăm Chùa Một Cột, thăm phố Thăng Long
    Anh cùng em đi lễ chùa Hương Tích
    Qua cánh đồng xanh ruộng lúa trổ đòng 

    Rồi một ngày ta về thăm xứ Huế
    Thăm thôn Vĩ Dạ, viếng điện Khâm Thiên
    Sẽ đi suốt giòng sông Hương êm ả
    Nhìn nón bài thơ, lặng ngắm Trường Tiền 

    Rồi một ngày về Sài Gòn em nhé
    Thăm bến Bạch Đằng, ghé lại Bình Dương
    Để hồn ta cũng xum xuê hoa trái
    Vườn Điạ Đàng hay ngưỡng cửa Thiên Đường 

    Trước Thượng Đế xin cùng nhau cầu khẩn
    Nguyện cầu cho đất nước chóng thanh bình
    Cho dân Việt còn tha hương viễn xứ
    Thấy ngày về trên mảnh đất tươi xinh 

    Giữ mãi nghe em giọng nồng ngọt ấm
    Mặn mà như muối biển xứ Việt Nam
    Ngọt ngào như mía lau, đường Thốt Nốt
    Để anh mơ đi dọc hết sông Vàm 

    Giữ mãi nghe em nụ cười tươi thắm
    Sưởi ấm mùa Đông đất lạ quê người
    Hãy cứ lăng xăng giỡn đuà tinh nghịch
    Phá trọn âm vang cách mạng tháng Mười .(*)


    Nguyên Đỗ
    1998


    Cách Mạng Tháng Mười :  October Revolution  Cuộc cách mạng tháng mười của Nga năm 1917 đã ảnh hưởng tai hại sâu rộng trên thế giới, tràn lan sang cả Việt Nam.
    #304
      con thuyền không bến 28.01.2008 22:22:47 (permalink)
      0
      Ngày xuân
       
      Dập dìu ngõ phố hồn hoa
      Biếc trời cơn gió lòa xòa tóc mây
      Đào hoa đỏ thắm môi gầy
      Chút hương thoang thoảng hây hây má hồng
       
      Mùa Xuân hoa nở trong lòng
      Tình yêu mang đến cả dòng ước mơ
       
      Rượu say tím biếc lời thơ
      Ven sông tơ liễu...tình cờ én bay
      Vàng ươm một nhánh hoa mai
      Yêu nhau mấy thuở cầm tay giao mùa!
       
      Say trong ánh mắt thẹn thùa
      Ngày Xuân mở cửa gió lùa lên cây.
       
      Mùa Xuân đang đến rồi đó TM.  Hãy vui và đón chào một mùa Xuân đầy hạnh phúc nhé!  Thân.


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/C4FB2B7E559042A59EBE478AA30E420C.gif[/image]
      Attached Image(s)
      #305
        con thuyền không bến 01.02.2008 15:30:30 (permalink)
        0
        Tình thơ
         
        Khói sương bảng lảng chiều thu
        Đưa em vào những lời ru mong chờ
         
        Sắc vàng cho lóng lánh thơ
        Sắc xanh xao động cong bờ mi em
         
        Mặc người thích cánh vai chen
        Xin nguyện vẹn ánh mắt nhen nồng nàn
         
        Xin làm ngọn gió đa mang
        Quanh hương tóc chảy mơ màng tình thơ...


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/1EAE46C3F8134D3CAFB329DF59A0EB21.gif[/image]
        Attached Image(s)
        #306
          Tóc mai 08.02.2008 22:46:01 (permalink)
          0
          Tóc mai cám ơn Con Thuyền Không Bến ghé nhà mấy bận. Chúc thuyền vui xuân và ghé bến.
           

          Em về
           
          Có phải vì em áo lụa vàng
          Lòng anh én lượn đón xuân sang ?
          Hai tà nắng nhuộm bay trên phố
          Một mảnh hồn say rụng giữa đàng
          Trộm ước duyên vầy ngời ánh cúc
          Thầm mơ mộng dệt ngát hương lan
          Người về khơi dậy mùa hoa bướm
          Cảm khúc tình thơ nhỏ mấy hàng
           
          Tóc mai
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2008 23:28:53 bởi Tóc mai >
          #307
            Tóc mai 10.02.2008 07:01:43 (permalink)
            0
            Bậu Ơi

            Bậu nếu thương anh hãy mỉm cười
            Cho anh được ngắm đoá xuân tươi
            Hồn nhiên hé nụ trên môi thắm
            Ngỡ cánh đào xưa nở xứ người

            Bậu nếu thương anh hãy nói đi
            Cho anh chiêm ngưỡng nét nhu mì
            Rất riêng của giống giòng Âu Lạc
            Nguyệt thẹn, hoa nhường, ong bướm si

            Bậu nếu thương anh hãy hát lên
            Lời ca ấm áp, ngọt tình duyên
            Để khi đêm xuống, lời xoa đắp
            Trăn trở trong anh mối tật nguyền

            Tiếng nói, nụ cười, khúc hát kia
            Lỡ mai duyên số có ngăn chia
            Thì dư âm ấy còn vang vọng
            Tha thiết nơi anh lúc nhớ về.

            Vntvnd
            (08/02/2008)

            Bậu à 
             
            Bậu có thương em gởi nụ cười
            Để nàng xuân lộng lẫy lên ngôi
            Cho em ao ước hồn nhiên
            vẫy
            Trong gió lao xao bóng dáng người

            Bậu có thương em gởi ngọt ngào
            Êm đềm như điệu hát ca dao
            Cánh cò bay lả trên đồng lúa
            Ru khép mi em giấc mộng đầu

            Bậu có thương em chớ tiếc chi
            Nồng nàn nhỏ tóc tiếng thầm thì

            Nhẹ nhàng như nhịp mưa rơi lá
            Dỗ mượt tâm hồn những cánh thi

            Bậu có thương em dẫu cách xa
            Thu rừng vén biển đến ngay nhà
            Sao làm nhẫn cưới, mây đan áo
            Sánh bước bên trời lộng pháo hoa

             
            Tóc mai 




             
             

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 16:13:59 bởi Tóc mai >
            #308
              con thuyền không bến 20.02.2008 14:41:03 (permalink)
              0
              Dòng sông.
               
              Chiều trao tôi chút nắng vàng
              Mây trao tôi chút mơ màng dòng sông
              Người trao tôi nỗi nhớ mong
              Câu thơ trao lửa-thắp trong cõi người
               
              Ngày xưa " Hoàng thị" mình ơi
              Dòng sông bên lở, bên bồi gọi nhau!


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/E0E6173C3E824B50B9091D2CED2EE375.gif[/image]
              Attached Image(s)
              #309
                con thuyền không bến 20.02.2008 14:49:17 (permalink)
                0
                Tình xuân
                 
                Anh như là ngọn núi
                Đón mùa xuân hương chiều
                Em như là con suối
                Róc rách bờ đá yêu
                 
                Em nguyện làm chiếc lá
                Đón nắng và trời xanh
                Sợi tơ trời đem giấu
                Để đêm về tặng anh
                 
                Như tình xuân mỏng manh
                E ấp hoài-ngày ấy
                Đã gặp rồi-run rẩy
                Phút bàng hoàng-thôi miên
                 
                Tình yêu là của riêng
                Cứ chất đầy nỗi nhớ
                Gặp nhau là lớ ngớ
                Nói những điều không đâu
                 
                Em ơi biết tìm đâu
                Hết một trời nhung nhớ...
                 


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/E6EDF584B4484A0DAFE56FC80FE8F9BD.gif[/image]
                Attached Image(s)
                #310
                  Tóc mai 21.02.2008 07:01:54 (permalink)
                  0
                  Cám ơn Thuyền Không Bến gởi mấy bài thơ
                   
                  Ai dè

                  Ai dè có lúc như ăn trộm
                  Lấm lét lom khom y chúa Chổm
                  Tối đến trông đường vắng mới ra
                  Ngày sang thấy phố đông thì trốn
                  Kỳ ghê tựa nỗi nhớ vừa dâng
                  Lạ thật hay niềm thương thoắt chớm
                  Xấu xí nên đành giấu kín lòng
                  Đời đâu sẵn chỗ cho hình nộm

                  Tóc mai
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 07:14:02 bởi Tóc mai >
                  #311
                    Tóc mai 21.02.2008 20:38:27 (permalink)
                    0
                    Mai này
                     
                    Bếp lửa nhà ai ấm áp hồng
                    Rung rinh lệ liễu rũ mành song
                    Hoa cau rụng trắng khơi dòng tóc
                    Lá chuối tàn nâu khép cửa lòng
                    Se chỉ thêu hình chim đáp tổ
                    Luồn kim dệt cảnh sáo qua sông
                    Mai này xác pháo giăng đầy ngõ
                    Lấp lánh mi em giọt lệ nồng
                     
                    Tóc mai
                    #312
                      Tóc mai 28.02.2008 06:40:17 (permalink)
                      0
                      Ai dè

                      Ai dè có lúc như ăn trộm
                      Lấm lét lom khom y chúa Chổm
                      Tối đến trông đường vắng mới ra
                      Ngày sang thấy phố đông thì trốn
                      Kỳ ghê tựa nỗi nhớ vừa dâng
                      Lạ thật hay niềm thương thoắt chớm
                      Xấu xí nên đành giấu kín lòng
                      Đời đâu sẵn chỗ cho hình nộm

                      Tóc mai


                      Hoạ vui :

                      Hên quá !

                      Đêm qua túng quá liều đi trộm
                      Thúi hẻo rơi vô nhà chú Chổm
                      Thấy động y nhanh nhẩu phóng tìm
                      Nghe kêu tớ lẹ làng dông trốn
                      May sao bóng xế vẫn còn loang
                      Đỡ thiệt trăng thanh chưa có chớm
                      Chớ xíu là tiêu tán ngộ rồi
                      Không thành bả mía thì thành nộm

                      Việt Đường
                      (22/02/2008)


                      Bài thơ của nhị vị thực lý thú làm tôi chợt nhớ lại câu đồng dao :

                       
                      Vua Ngô băm sáu tàn vàng
                      Chết xuống âm phủ chẳng mang được gì
                      Chúa Chổm uống rượu tì tì
                      Chết xuống âm phủ khác gì vua Ngô ?   

                       
                      Lại còn có câu nói cửa miệng : Nợ như Chúa Chổm.

                       
                      Thì ra chúa Chổm ham rượu chè nghiện ngập nên vay nợ tứ tung. Cũng đáng mặt Lưu Linh đó chứ. Phởn trí xin họa đại vùng nhị vị mua vui có gì sai trái xin châm chước. Cám ơn quý vị.

                       
                      BỢM NHẬU MẤT HŨ HÈM

                       
                      Thèm rượu ma men tính uống trộm
                      Nào ngờ lại đụng ngay ngài Chổm
                      Ông Hoàng thiếu bạc túm đòi vay
                      Gã bợm không tiền toan lỉnh trốn
                      Ngài ngự lè nhè miệng mới la
                      Thằng ghiền lớ quớ chân vừa chớm
                      Hũ hèm rớt khỏi bốn bàn tay
                      Thộn mặt hai chàng giống cặp nộm

                       
                      Hi Hi
                      LTĐQB


                      #313
                        Tóc mai 28.02.2008 08:49:28 (permalink)
                        0
                         
                        Tuổi ngọc 
                         
                        Guốc mộc em đi khua lóc cóc
                        Bên đàn bướm lượn
                        giờ tan học
                        Ngây ngô
                        chẳng ngại nắng khô da
                        Dại dột nào e mưa ướt tóc
                        Mới đó còn vui rộn rã cười
                        Thì đây lại giận trầm ngâm
                        khóc
                        Thương hoài cổ tích tuổi thần tiên
                        Giữ mãi trong tim ngày tháng ngọc


                        Tóc mai
                        (27/02/2008)

                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 13:52:06 bởi Tóc mai >
                        #314
                          nguyenthoai 28.02.2008 09:25:42 (permalink)
                          0


                           

                          Dòng sông.
                           
                          Chiều trao tôi chút nắng vàng
                          Mây trao tôi chút mơ màng dòng sông
                          Người trao tôi nỗi nhớ mong
                          Câu thơ trao lửa-thắp trong cõi người
                           
                          Ngày xưa " Hoàng thị" mình ơi
                          Dòng sông bên lở, bên bồi gọi nhau!

                          Con thuyền không bến
                           


                           

                          Đôi bờ
                           
                          Ngày xưa... giờ đã qua mau
                          Mà nghe còn vẳng đôi câu ân tình
                          Không cho được gọi bằng "mình"
                          Thì "ơi" một tiếng dẫu nghìn cách chia
                           
                          Bến vui người ghé... ô kìa
                          Để sầu ở lại bờ kia lỡ làng !
                           
                          Nguyên Thoại

                           
                           
                           
                           
                          #315
                            Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 27 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 392 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9