Tóc mai sợi vắn sợi dài
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 27 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 392 bài trong đề mục
HanSiNguyen 27.07.2008 14:51:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc mai



Lại gần bên em
 


Lại gần lại gần bên em
Đừng anh xa cách buồn tênh tháng ngày
Mắt buồn lạc ánh thơ ngây
Má buồn nhạt nét hồng hây thuở nào  

Lại gần lại gần em trao
Bàn tay trắng nõn khát khao đợi chờ
Đêm về nắn nót vần thơ
Gởi người yêu dấu bên bờ đại dương  

Lại gần lại gần em thương
Tóc trầm môi ngải vấn vương mất rồi
Mi buồn khép giấc mơ trôi
Gió ơi nhắn nhủ mấy lời xa xăm  

Lại gần lại gần nghe anh
Cung đàn lỗi nhịp sao đành lời ca
Dây chùng phím lạc xót xa
Chờ anh nối nhịp mặn mà trăm năm  

Lại gần lại gần...thật gần
Đừng xa em nửa bước chân hỡi người 
Dẫn em về phía khung trời
Địa đàng hoa cỏ rạng ngời yêu thương   

Tóc mai
 (17/07/2008)
      




 
LẠI GẦN BÊN EM
 
Thơ Tóc Mai
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

 
Mời nghe diễn tấu
 

 
Nhạc bản
 

Tóc mai 27.07.2008 21:39:40 (permalink)
0
Tóc mai cám ơn anh Hàn Sĩ Nguyên đã có một món quà bất ngờ cho ngày chủ nhật.


Chỉ Là ..  


Chỉ là chiếc bóng bên đường
Sao người vẫn ngự vô thường trong ta
Chỉ là nắng đổ, mưa sa
Sao người vẫn quấn mượt mà bao năm

Chỉ là liễu rũ, trăng nằm
Sao người vẫn điểm lược trâm mái đời
Chỉ là lá rụng, hoa rơi
Sao người từ thuở không rời xác thân

Chỉ là nốt nhạc, cung đàn
Sao người vẫn mãi âm vang vọng hồn
Chỉ là tiếng sáo, hồi chuông
Sao người như sóng nghìn trùng vỗ quanh

Chỉ là mộng tưởng mong manh
Sao người miên viễn song hành từng đêm
Người là giấc ngủ êm đềm
Mà ta mong đợi, kiếm tìm bấy lâu

Là diêu bông, miếng trầu cau
Ta ao ước vói ngày sau, kiếp này

Việt Đường
(12/04/2007)





Chỉ là


Chỉ là chiếc lá xa xăm
Sao hình dung nét trăng rằm bé yêu
Chỉ cơn nắng sớm mưa chiều
Mà sao ray rứt buồn thiu những ngày....

Chỉ mơ nắm được bàn tay
Đã nghe ấp áp dâng đầy trái tim
Chỉ làn hơi thở ngọt mềm
Mà yêu dấu quyện từng đêm rã rời....

Chỉ là mắt chỉ là môi
Sao nghe như đất như trời ngừng quay
Chỉ lời thỏ thẻ lá cây
Mà lung linh nắng rụng đầy chiều hôm....

Chỉ làn gió thoảng hương thơm
Sao tôi gói trọn tâm hồn vào thơ
Chỉ lần định mệnh bất ngờ
Mà nghe con sóng hư vô tràn lòng....

Chỉ là ảo ảnh mênh mông
Chỉ là sương khói bềnh bồng mà thôi....

Tóc mai

(14/07/2007)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2008 21:41:39 bởi Tóc mai >
HanSiNguyen 28.07.2008 07:39:35 (permalink)
0
Tôi cũng có một bài thơ nhạc cùng chủ đề TÓC này
Gửi tặng các bạn ở đây nhé
 
VẠCH LÀN TÓC MÂY
 

 
Vạch làn tóc mây, anh miên man tìm gì ?
Tìm sợi tương tư, bứt đi, cho em thôi thương nhớ
Tìm màu vấn vưong, nhuộm đen, cho ân tình không bạc
Tìm hạnh phúc nửa đời, ẩn sâu ... trong suối tóc buông lơi
 
Chải sợi tóc mây, nghe con tim bồi hồi
Ngàn dặm xa xôi, nhớ ơi, biết làm sao thôi nhớ ?
Một lần thấy nhau, thương ơi, chưa vơi niềm tâm sự
Mai xa cách nhau rồi, còn chăng ... vài sợi tóc ngậm ngùi
 
Mai ...
Ta xa nhau rồi
Rưng rưng nghẹn lời
Nhạt làn tóc rối
 
Mai ...
Bơ vơ chân ngày
Ai thương ai hoài
Ai sớm quên ai ?
 
Đàn ngân mộ khúc đêm say
Đỉnh sầu nối tiếp chuỗi ngày tương tư
 
Hàn Sĩ Nguyên
 
Tóc mai 28.07.2008 14:28:33 (permalink)
0
Cám ơn anh Hàn Sĩ Nguyên đã mang âm nhạc vào trang thơ của Tóc mai.Vừa làm thơ vừa nghe nhạc du dương là hạnh phúc nhất rồi.
 
Một cõi đi về
(tưởng nhớ Trịnh Công Sơn)

Rồi anh lặng lẽ bước chân về
Rũ sạch phong trần ghé bến quê
Bỏ lại nơi này bao tiếng hát
Vùi theo chốn ấy những câu thề
Đường xưa cánh phượng còn ngơ ngẩn
Lối cũ cành hồng vẫn mải mê
Góp lá mùa xuân vừa kịp hội
Vàng phai trước ngõ rụng bên lề

01/04/2008
Nguyên Thoại





Một cõi đi về
 
Nhẹ hẫng hôm nao đất mẹ về
Phiêu bồng lượn giữa cánh đồng quê
Làn hương đụn cỏ như hò hẹn
Sợi khói lều tranh tựa ước thề
Nguyệt tỏ vườn xưa xanh giấc mộng
Sương mờ bến cũ trắng cơn mê
Hoa vàng mấy độ đời ai biết
Chiếc lá thu phai rụng xuống lề
  
 
Tóc mai
(28/07/2008)  




Ngại ngần.

Cuộc tình chia tay thầm lặng
Mùa thu bỗng vàng lê thê
Người đi quên lời ước hẹn
Nên trăng thổn thức đường về
 
Bão nổi sống chiều dậy sóng
Vô tình em hiểu vì đâu
Sóng mãi bạc đầu vô tận
Thương cho anh mối tình sầu...
 
Như một dòng sông đã cạn
Lòng anh bãi trắng phù sa
Rối ruột ve gào thương cảm
Phượng buồn tím bóng chiều qua...
 
Con đường yêu, dài phía trước
Mùa mưa líu quíu bước chân
Tình yêu nào ai đo được
Nên đi từng bước ngại ngần... 

Kiếp Nhân Gian
 

 
Phù du 

Chỉ là nắng chiều chợt tắt
Chỉ là dấu lặng bên đời
Người đi thu buồn héo hắt
Trăng gầy nửa mảnh đơn côi
 
Dòng sông vẫn lặng lẽ trôi
Chỉ riêng hồn tôi sóng dậy
Em về hỏi lòng có thấy
Nỗi buồn dâng lên mắt môi
 
Ơi con ve sầu mùa cũ
Hãy hát khúc ca phượng buồn
Bờ vai ngọc ngà tóc rũ 
Đâu rồi áo trắng tôi thương
 
Đường tình tôi đi mỏi mệt
Cỏ lá xanh thêm từng mùa
Sỏi đá ru lời tha thiết
Đời phù du mấy cho vừa...
 
Tóc mai
(28/07/2008)






  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 16:00:31 bởi Tóc mai >
Tóc mai 31.07.2008 08:22:37 (permalink)
0



Một mình

Một mình
Lặng ngắm trăng rơi
Sông khuya lóng lánh tình vơi đầy tình
Sóng xô từng khóm lục bình
Lời ru da diết chênh vênh nỗi buồn

Một mình
ngắm giọt mưa tuôn
Xối trên đám lá mà thương một người
Vườn bên hoa cỏ tả tơi
Trái sầu ai để ngậm ngùi riêng anh

Một mình
Nghe gió xuyên mành
Mùi hương áo lụa mong manh về tìm
Dường như trăng khóc trong đêm
Sao nghe ai cất trong tim giọng cười

Một mình
Anh khẽ lạy trời
Xin em hết giận xin tươi môi và...
Mây buồn xin hãy trôi qua
Nghe em thỏ thẻ anh à anh ơi...

Tóc mai
(30/07/2008)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 08:23:48 bởi Tóc mai >
HanSiNguyen 31.07.2008 13:58:54 (permalink)
0
MỘT MÌNH
 
Thơ Tóc Mai
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

 
Mời nghe diễn tấu
 


Nhạc bản
 

Tóc mai 03.08.2008 10:12:27 (permalink)
0
Cám ơn Nguyên huynh đã khích lệ TM.
 




Rước em

Xin mời em ghé lại
Vườn yêu anh mộng lành
Con thuyền tình vẫn đợi
Đưa em về bến anh

Em thấy không trời xanh
Như mắt em một cõi
Là dòng sông vẫy gọi
Thuyền anh xuôi lênh đênh

Em có nghe vầng dương
Trong tim anh mới nở
Hãy cùng anh lên đường
Đến chân trời rộng mở

Rước em xuống cuộc đời
Đôi cánh tiên gởi lại
Anh rước em về nhà
Cây đời xanh chi lạ...

Tóc mai

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2008 10:13:46 bởi Tóc mai >
HanSiNguyen 04.08.2008 13:32:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc mai




Rước em

Xin mời em ghé lại
Vườn yêu anh mộng lành
Con thuyền tình vẫn đợi
Đưa em về bến anh

Em thấy không trời xanh
Như mắt em một cõi
Là dòng sông vẫy gọi
Thuyền anh xuôi lênh đênh

Em có nghe vầng dương
Trong tim anh mới nở
Hãy cùng anh lên đường
Đến chân trời rộng mở

Rước em xuống cuộc đời
Đôi cánh tiên gởi lại
Anh rước em về nhà
Cây đời xanh chi lạ...

Tóc mai




 
RƯỚC EM
 
Thơ Tóc Mai
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

 
Mời nghe diễn tấu
 


Nhạc bản
 

Tóc mai 06.08.2008 00:26:31 (permalink)
0


Biển

Chân mây lặng lẽ vầng dương đỏ
Góc biển ỳ ầm ngọn sóng xanh
Hải yến tung trời xao xác gió
Thùy dương ngã bóng phất phơ cành
Bờ xa cát ấm vui cùng chị
Bãi vắng trăng mờ hát với anh
Nắng rám làn da ngày tạm biệt
Chia tay quyến luyến bước sao đành

Tóc mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2008 00:51:49 bởi Tóc mai >
Tóc mai 06.08.2008 10:41:23 (permalink)
0



Thu nhớ nhung
(Mượn vần bài Biển)

Xếp lại ngày hè loang phượng đỏ
Gom về tháng hạ ngát dừa xanh
Bên đường nắng nhạt phai hồn lá
Cuối phố mưa nghiêng trĩu hạt cành
Lất phất sương mờ hiên thạch thảo
Rì rào gió lả giậu hoàng anh
Dường như rất khẽ mùa thu đến
Chợt nhớ người em...biết cũng đành...

Tóc mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2008 11:20:12 bởi Tóc mai >
Tóc mai 07.08.2008 06:09:16 (permalink)
0



Có ai về                                               

Có ai về cho em nhắn gởi
Thăm vườn xưa còn đó hương cau
Trắng lối đi ngạt ngào một thưở
Lời yêu em ai nói ban đầu

Mây có về cho em theo với
Mái trường xưa phượng thắm tươi hè
Mắt ai nhìn cho em bối rối
Chân ngập ngừng trong điệp khúc ve

Gió có về gởi cho em nhé
Giọng nói cười khúc khích thủy tinh
Tháng ngày qua sao mà nhanh thế
Chỉ mới thôi...cổ tích đời mình

Mưa có về ướt em chút tóc
Buổi tan trường chân bước theo nhau
Mắt lúng liếng bao điều chưa nói
Để muộn rồi...hẹn một kiếp sau

Em có về mang theo chút nhớ
Chút thơ ngây trong mắt xưa nào
Chút mơ màng theo đôi gót nhỏ
Trên lá vàng... kỷ niệm xôn xao

Tóc mai
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 09:33:55 bởi Tóc mai >
Tóc mai 08.08.2008 22:00:15 (permalink)
0



Tóc bím đâu rồi?

Anh trở lại trường xưa tìm kỷ niệm
Nghe bâng khuâng từng nụ nhớ thương về
Hoàng hôn đến không gian pha sắc tím
Vẽ hoa cà trên áo nhuộm cơn mê

Vẫn trời đó vẫn nắng xưa gió cũ
Vẫn làn hương dìu dịu tóc tiểu thư
Hun hút con đường me xanh bóng lá
Vẫn còn đầy yêu dấu buổi hình như

Anh thả từng sợi khói bay trong gió
Như ngày nao anh đếm bước hẹn hò
Anh chợt thấy tim mình reo tiếng hát
Em kia rồi...đâu có...chỉ là mơ

Anh cúi đầu bỏ sau lưng tất cả
Bỏ con đường dài tím ngắt tâm hồn
Trời bật khóc ràn rụa mưa trên má
Em đâu rồi...em tóc bím mi nhon...

Tóc mai

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2008 22:01:59 bởi Tóc mai >
Tóc mai 09.08.2008 07:40:10 (permalink)
0



Thời áo trắng

Qua trường nhớ lại tuổi thần tiên
Mực tím mồng tơi đám bạn hiền
Mắt biếc long lanh sao nhí nhảnh
Môi hồng chúm chím thật hồn nhiên
Bao mùa học tập nhiều lo lắng
Mấy bận ôn thi lắm muộn phiền
Hạ đến ve sầu vang khúc nhạc
Đôi bờ kỷ niệm sóng triền miên

Tóc mai

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2008 07:41:25 bởi Tóc mai >
HanSiNguyen 09.08.2008 21:13:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc mai




Lại gần bên em
 


Lại gần lại gần bên em
Đừng anh xa cách buồn tênh tháng ngày
Mắt buồn lạc ánh thơ ngây
Má buồn nhạt nét hồng hây thuở nào  

Lại gần lại gần em trao
Bàn tay trắng nõn khát khao đợi chờ
Đêm về nắn nót vần thơ
Gởi người yêu dấu bên bờ đại dương  

Lại gần lại gần em thương
Tóc trầm môi ngải vấn vương mất rồi
Mi buồn khép giấc mơ trôi
Gió ơi nhắn nhủ mấy lời xa xăm  

Lại gần lại gần nghe anh
Cung đàn lỗi nhịp sao đành lời ca
Dây chùng phím lạc xót xa
Chờ anh nối nhịp mặn mà trăm năm  

Lại gần lại gần...thật gần
Đừng xa em nửa bước chân hỡi người 
Dẫn em về phía khung trời
Địa đàng hoa cỏ rạng ngời yêu thương   

Tóc mai
 (17/07/2008)
      




 
LẠI GẦN BÊN EM
 
Thơ Tóc Mai - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Tiếng hát Đăng Tuấn
 
  

#344
    Tóc mai 10.08.2008 21:18:35 (permalink)
    0
    Tóc mai đa tạ nhạc sĩ Hàn Sĩ Nguyên đã biết đến đến những bài thơ vụng về của TM.
    #345
      Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 27 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 392 bài trong đề mục
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9