Tóc mai sợi vắn sợi dài
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 27 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 392 bài trong đề mục
HanSiNguyen 11.08.2008 07:30:52 (permalink)
0
Một version khác :
 
LẠI GẦN BÊN EM
 
Thơ Tóc Mai - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
 
Ca sĩ Đăng Tuấn
 
  

Tóc mai 17.08.2008 09:12:38 (permalink)
0
Ai?                                      

Mái tóc ai rũ mềm
Trên vai gầy hờ hững
Như dòng sông êm đềm
Xuôi thuyền tồi lờ lững 


Ngón tay ai trắng muốt
Lùa chải tóc mây buông
Sợi tình tôi để vuột
Chừ xa xăm nhớ thương 


Nụ cười ai tươi tắn
Rạng rỡ môi hồng đào
Nụ cười nay xa lắm
Tôi một đời chiêm bao... 


Tóc mai

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2008 09:17:00 bởi Tóc mai >
HanSiNguyen 18.08.2008 07:29:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc mai




Một mình

Một mình
Lặng ngắm trăng rơi
Sông khuya lóng lánh tình vơi đầy tình
Sóng xô từng khóm lục bình
Lời ru da diết chênh vênh nỗi buồn

Một mình
ngắm giọt mưa tuôn
Xối trên đám lá mà thương một người
Vườn bên hoa cỏ tả tơi
Trái sầu ai để ngậm ngùi riêng anh

Một mình
Nghe gió xuyên mành
Mùi hương áo lụa mong manh về tìm
Dường như trăng khóc trong đêm
Sao nghe ai cất trong tim giọng cười

Một mình
Anh khẽ lạy trời
Xin em hết giận xin tươi môi và...
Mây buồn xin hãy trôi qua
Nghe em thỏ thẻ anh à anh ơi...

Tóc mai
(30/07/2008)


 
MỘT MÌNH
 
Tiếng hát Đăng Tuấn
 
  

HanSiNguyen 18.08.2008 20:40:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc mai





Rước em

Xin mời em ghé lại
Vườn yêu anh mộng lành
Con thuyền tình vẫn đợi
Đưa em về bến anh

Em thấy không trời xanh
Như mắt em một cõi
Là dòng sông vẫy gọi
Thuyền anh xuôi lênh đênh

Em có nghe vầng dương
Trong tim anh mới nở
Hãy cùng anh lên đường
Đến chân trời rộng mở

Rước em xuống cuộc đời
Đôi cánh tiên gởi lại
Anh rước em về nhà
Cây đời xanh chi lạ...

Tóc mai




 
RƯỚC EM
 
Tiếng hát Đăng Tuấn
 
  

HanSiNguyen 19.08.2008 08:12:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc mai


 

Thu xưa

Bỗng gặp lại cơn mưa
Buổi chiều nao nắng đổ
Hè phố xưa bước nhỏ
Mình em nhớ khôn nguôi

Mùi hương khói thuốc xưa
Còn vương trên mái tóc
Đâu muốn mà sao khóc
Thương nhớ mấy cho vừa

Lá vẫn rơi từng mùa
Tình thu còn muôn thuở
Lối cũ tràn nắng úa
Cõi lòng em cơn mưa

Nhớ làm chi ngày xưa
Biết tìm đâu bây giờ
Xin gởi vào câu thơ 
Chút hồn ai tan vỡ

Tóc mai
(24/07/2008)


 
GẶP LẠI CƠN MƯA
 
Thơ Tóc Mai
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

 
Mời nghe diễn tấu
 

 
Ca từ
 
GẶP LẠI CƠN MƯA
 
Gặp lại cơn mưa
Buổi chiều nao nắng đổ
Đường xưa bước nhỏ
Mình em nhớ khôn nguôi
 
Khói trắng xa xưa
Còn vương trên mái tóc
Không buồn mà sao khóc
Thương nhớ mấy cho vừa
 
Lá vẫn rơi từng mùa
Tình thu còn muôn thuở
Lối cũ tràn nắng úa
Cõi lòng em cơn mưa
 
Nhớ chi ngày xưa
Tìm đâu bây giờ
Nửa hồn ai rạn vỡ
Xin gởi vào câu thơ
 
(Trở lại từ đầu...)
 
Tóc mai
Tóc mai 19.08.2008 09:51:45 (permalink)
0

 
 
Ầu ơ...

Ví dầu có cánh sao băng
Cho anh ao ước cùng nàng nên duyên
Hoa tươi anh chất đầy thuyền
Rước cô dâu nhỏ về miền yêu thương

Ví dầu cau trổ đầy buồng
Dây trầu xanh ngát trộn hương vôi nồng
Để anh đón sáo sang sông
Cùng anh xây một chiếc lồng trăm năm

Ví dầu có buổi nguyệt rằm
Bên anh vá lưới tơ tằm em quay
Vầng trăng treo mé hiên tây
Tiếng cười hạnh phúc chan đầy đời nhau

Ví dầu ví dẩu ví dâu
Ví qua ví lại...mất đâu em rồi
Anh buồn nước mắt tuôn rơi
Than thân trách phận...ơi trời là mưa...


Tóc mai
Tóc mai 24.08.2008 13:39:32 (permalink)
0

 
 
Mẹ của con
(Viết tặng mẹ) 

Ngày nào mẹ bế trên tay
Bé xinh như nàng công chúa
Mắt tròn trắng ngần da lụa
Thoắt con vụt lớn từng ngày

Mẹ đưa con vào nhà trẻ
Nhìn con khóc gọi mẹ ơi
Quay đầu bước đi thật lẹ
Về nhà nước mắt tuôn rơi

Mẹ theo con vào cấp một
Mẹ cùng con lên cấp hai
Dù trời nắng hay bão rớt
Kiên trì nâng đỡ từng ngày

Rồi con mẹ thành cô gái
Áo dài tha thướt cấp ba
Thời gian bao giờ đứng lại
Mấy năm đại học trôi qua...

Một ngày con rời xa mẹ
Xuống thuyền về bến yêu thương
Mẹ cười long lanh ngấn lệ
Mắt buồn như có che sương

Con đi ngôi nhà trống vắng
Căn phòng còn ắp mùi hương
Mẹ ngồi nhớ trong thinh lặng
Khóc nghe hạnh phúc vô thường

Tóc mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 13:40:39 bởi Tóc mai >
Tóc mai 26.08.2008 14:56:20 (permalink)
0
Nuối tiếc

Chỉ kịp để lại anh chút mùi hương tóc mai
Em vội vã đi về bên kia phố xá
Nơi đông vui, rộn ràng, hối hả
Nơi đời cười, nơi đời khóc, nơi không anh

Chỉ kịp giữ lại mình mùi hương tóc mai em
Anh lặng lẽ ngồi bên cội cây cô độc
Vương trong tay em hơi bàn tay anh còn ấm
Thu mới chớm về sao anh tưởng đông sang

Chưa kịp cho nhau được nửa lời yêu
Em bỏ anh đi như chẳng từng gặp gỡ
Về bên đời kia em có ngồi tưởng nhớ
Thưở tay gầy nào vuốt nhẹ tóc mai em?

Hạo Nguyên

 

Tiếc nuối

Tiếc sao chưa ngỏ một lời
Tiếc gần chưa kịp để vời vợi xa
Tiếc tay để vuột tay và
Tiếc màu áo lụa ai qua đời mình

Bây giờ thương tội nhớ tình
Hồn lao đao sóng gập ghềnh giấc mơ
Nhìn trăng sao luống ngẩn ngơ
Gió dan díu gởi hương thơ tóc người

Em đi về bến ấy, thôi
còn anh với cả góc trời tương tư
Chút tình vương víu sương mù
Giăng giăng trên sóng hồ thu một chiều

Tóc mai
kimrbl 26.08.2008 15:37:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc mai


Ai?                                      

Mái tóc ai rũ mềm
Trên vai gầy hờ hững
Như dòng sông êm đềm
Xuôi thuyền tồi lờ lững 


Ngón tay ai trắng muốt
Lùa chải tóc mây buông
Sợi tình tôi để vuột
Chừ xa xăm nhớ thương 


Nụ cười ai tươi tắn
Rạng rỡ môi hồng đào
Nụ cười nay xa lắm
Tôi một đời chiêm bao... 


Tóc mai



 
Em
 
Thuở ấy em đẹp lắm
Tính tình thật đoan trang
Cho bao người say đắm
Cho tôi yêu mơ màng...
 
Em là bông hoa quý
Để cho đời nâng niu
Chỉ có tình thi vị
Mới xứng cho em yêu
 
Tôi yêu không dám ngỏ
Cứ sợ em phật lòng
Tuổi xuân người có độ
Rồi em đi lấy chồng
 
Tôi sầu đau hối tiếc
Ngày vu quy pháo hồng
Người ta vui rượu tiệc
Tôi nhỏ buồn xuống sông
 
Thời gian trôi nhanh quá
Đã mấy chục năm rồi
Tim vẫn còn cất giữ
Mối tình đầu của tôi
kimrbl
 
 
Tóc mai 29.08.2008 08:26:25 (permalink)
0



Thuở ấy em đẹp lắm
Tính tình thật đoan trang
Cho bao người say đắm
Cho tôi yêu mơ màng...
Kimrbl



Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp
Tình mười năm còn lại chút này thôi
Lá thư xưa màu mực úa phai rồi
Duyên hẳn thắm ở phương trời đâu đó...
(Vũ Hoàng Chương_Lá thư ngày trước)
 
Cám ơn Kimrbl đã ghé họa thơ với Tóc mai...TM lâu không về nên trả lời hơi muộn, đừng giận TM nha.
TM xin mượn một câu thơ của Vũ Hoàng Chương để đồng cảm với bạn về một tình đầu khó phai.
 



Cỏ hồng

Giữa đồi hồng em đứng
Đợi ai đôi má đào
Áo dài tinh khôi trắng
Tóc rối hồn chiêm bao

Em đợi anh ở đây
Trời xanh con nắng bay
Nhấp nhô từng vạt cỏ
Xao xuyến hồn anh say

Anh khẽ ôm bờ vai
Bé bỏng tóc buông dài
Thì thầm bên tai nhỏ
Nhớ anh không hỡi ai?

Tít tắp chân trời xanh
Chen chúc cỏ vây quanh
Nắm tay nhau anh nhé
Rủi lạc em sao đành

Dắt tay em xuống đồi
Mai mốt mình nên đôi
Anh gọi em là...vợ
Còn em thì...chồng ơi...

Tóc mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 08:28:05 bởi Tóc mai >
HanSiNguyen 30.08.2008 19:42:30 (permalink)
0


Trích đoạn: Tóc mai


 

Thu xưa

Bỗng gặp lại cơn mưa
Buổi chiều nao nắng đổ
Hè phố xưa bước nhỏ
Mình em nhớ khôn nguôi

Mùi hương khói thuốc xưa
Còn vương trên mái tóc
Đâu muốn mà sao khóc
Thương nhớ mấy cho vừa

Lá vẫn rơi từng mùa
Tình thu còn muôn thuở
Lối cũ tràn nắng úa
Cõi lòng em cơn mưa

Nhớ làm chi ngày xưa
Biết tìm đâu bây giờ
Xin gởi vào câu thơ 
Chút hồn ai tan vỡ

Tóc mai
(24/07/2008)



GẶP LẠI CƠN MƯA

Thơ Tóc Mai
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Nguyễn Vĩnh Diệu

 
Tiếng hát Đăng Tuấn


 
Nhạc bản
 

kimrbl 30.08.2008 21:50:00 (permalink)
0





Thuở ấy em đẹp lắm
Tính tình thật đoan trang
Cho bao người say đắm
Cho tôi yêu mơ màng...
Kimrbl



Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp
Tình mười năm còn lại chút này thôi
Lá thư xưa màu mực úa phai rồi
Duyên hẳn thắm ở phương trời đâu đó...
(Vũ Hoàng Chương_Lá thư ngày trước)
 
Cám ơn Kimrbl đã ghé họa thơ với Tóc mai...TM lâu không về nên trả lời hơi muộn, đừng giận TM nha.
TM xin mượn một câu thơ của Vũ Hoàng Chương để đồng cảm với bạn về một tình đầu khó phai.
 



Cỏ hồng

Giữa đồi hồng em đứng
Đợi ai đôi má đào
Áo dài tinh khôi trắng
Tóc rối hồn chiêm bao

Em đợi anh ở đây
Trời xanh con nắng bay
Nhấp nhô từng vạt cỏ
Xao xuyến hồn anh say

Anh khẽ ôm bờ vai
Bé bỏng tóc buông dài
Thì thầm bên tai nhỏ
Nhớ anh không hỡi ai?

Tít tắp chân trời xanh
Chen chúc cỏ vây quanh
Nắm tay nhau anh nhé
Rủi lạc em sao đành

Dắt tay em xuống đồi
Mai mốt mình nên đôi
Anh gọi em là...vợ
Còn em thì...chồng ơi...

Tóc mai


 
Mái tóc
 
Tóc mai sợi ngắn sợi dài
Cho anh ngơ ngẩn cho ai thất tình
Em xinh mái tóc cũng xinh
Chỉ từ mái tóc nhận hình dáng em
 
Vậy mà mới có mấy năm
Gặp em  ngờ ngợ ngỡ nhầm là ai
Chẳng còn thuở ấy tóc mai
Chẳng còn sợi ngắn sợi dài dễ thương
 
Bao nhiêu nỗi nhớ vấn vương
Bỗng dưng tan biến bỗng dưng ngại ngùng
Ô hay mình thật lạ lùng
Tóc mai người bỏ sao lòng buồn thiu
 
Nào đâu hò hẹn ngỏ yêu
Bởi yêu mái tóc nhớ nhiều thế thôi
Hình như tôi chỉ yêu người
Tóc mai sợi ngắn sợi dài ngày xưa...
kimrbl
 
 
 
 
 
 
Tóc mai 31.08.2008 12:42:34 (permalink)
0
Cám ơn NS Hàn Sĩ Nguyên đã tặng Tóc mai một ca khúc mới.
Cám ơn Kimrbl đã ghé họa thơ...
 
Tình xưa
 
Đường xưa còn đó dáng em
Tiếng cười trong vắt từng đêm vọng về
Vầng trăng hẹn suốt canh khuya
Trong anh nỗi nhớ bộn bề nhịp ngân...
 
Tóc mai
 
 
 
 
Dấu yêu
  
Cõi tình say khướt dấu em
Trong ta nỗi nhớ hằng đêm gọi về
Lang thang dạo gót đường khuya
Nghe từng khao khát tứ bề vọng ngân  

Việt Đường
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2008 21:17:47 bởi Tóc mai >
Tóc mai 01.09.2008 09:57:28 (permalink)
0
Em

Không phải là mùa xuân
Để anh vàng ươm nắng
Không phải là mùa hạ
Cho lòng anh ve ngân

Không phải là mùa thu
Để vườn anh xao xác
Vì tay anh không lạnh
Em chẳng phải mùa đông

Em làm mùa lặng thinh
Bởi đời anh bận bịu
Em làm mùa hiền dịu
Bởi lòng anh xôn xao

Em - không - là - mùa - nào
Trong -  bốn-  mùa - trời - đất
Nhưng lòng anh ngây ngất
Khi gần em phút giây...

Hạo Nguyên



Mùa em...tình yêu

Em không là mùa xuân
Cho trăm lòng hé nụ
Em chẳng là mùa hạ
Cho phượng đỏ ve ru

Cũng không là mùa thu
Cho hồn anh vàng lá
Em ửng hồng môi má
Nên phải đâu mùa đông?

Tóc em dài nhánh sông
Tình em như cây trái
Nơi địa đàng dấu ái
Em là mùa...tình yêu

Là những sáng trưa chiều
Bên anh kề vai tựa
Một ngày tình muôn thuở
Một lần đời trăm năm...

Tóc mai


Tóc mai 02.09.2008 09:37:49 (permalink)
0
Rưng rưng

Đường về một mình anh
Nghe rưng rưng nỗi nhớ
Ơi người đi kẻ ở
Níu nắng vào bâng khuâng

Mới hôm nào chớm Xuân
Tình trong veo nụ biếc
Giờ trôi xa biền biệt
Khi Thu kéo gió về

Ngày xưa mình ngô nghê
Chụm đầu bên cánh phượng
Để bây giờ còn vướng
Cả một phương trời hồng

Em đi vào mênh mông
Vườn cổ tích khép cửa
Nghìn năm nghìn năm nữa
Quả trên cành... còn treo !

Nguyên Thoại





Rưng rưng

Anh gói quả tình yêu
Treo trên cành cổ tích
Cho điệu lý chiều chiều
Ngân nga từ ly biệt

Ôi nắng vàng tha thiết
Long lanh trên áo mơ
Ôi gió tràn da diết
Mùi hương em tiểu thơ

Em ghé lại vườn xưa
Tìm chút dư âm cũ
Nghe tình đâu mới vừa
Tưởng lòng đây mới ngỏ

Anh...ngày xưa một thuở
Bây giờ nơi phương nào?
Cánh phượng còn nhắc nhở
Nụ ban đầu nôn nao...

Tóc mai

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 27 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9