Tóc mai sợi vắn sợi dài
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 27 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Tóc mai 03.04.2007 11:43:09 (permalink)
0
*** Cám ơn J.Carlos đã ghé trang thơ và họa thơ với TM
Tặng anh bài thơ TM làm lâu rồi...Chúc anh vui
 

Nếu

Nếu một ngày ai có làm em khóc
Mắt sẽ buồn như trời sắp sửa thu
Mưa sẽ rơi trên mi ấy sa mù
Cả dòng sông bỗng lênh đênh sương khói…

Nếu một ngày ai có làm em tủi
Em sẽ về hiu hắt một mình thôi
Xa lánh mọi người chiếc bóng cút côi
Rồi  sẽ khóc như chưa bao giờ được khóc...

Nếu  một ngày ai làm em bối rối
Em sẽ lấy gương thần soi lại bóng hình em
Chợt thấy mắt long lanh sáng thêm
Chợt thấy má môi hồng như trái chín

Nếu  một ngày ai làm em thấy nhớ
Lòng nôn nao có một nỗi mong chờ
Và xôn xao mong tình cờ sẽ gặp
Ai đó đi về giữa một giấc mơ…

Thôi thế nhé xin đừng làm em khóc
Mắt môi buồn thì người cũng không vui
Xin để trái tim thơ dại rạng ngời
Và để mắt mãi làm dòng sông êm ái… 
     

Tóc mai       
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2007 11:44:44 bởi Tóc mai >
#61
    huongtuyet274 03.04.2007 16:21:53 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Tóc mai

    *** Cám ơn J.Carlos đã ghé trang thơ và họa thơ với TM
    Tặng anh bài thơ TM làm lâu rồi...Chúc anh vui
     

    Nếu

    Nếu một ngày ai có làm em khóc
    Mắt sẽ buồn như trời sắp sửa thu
    Mưa sẽ rơi trên mi ấy sa mù
    Cả dòng sông bỗng lênh đênh sương khói…

    Nếu một ngày ai có làm em tủi
    Em sẽ về hiu hắt một mình thôi
    Xa lánh mọi người chiếc bóng cút côi
    Rồi  sẽ khóc như chưa bao giờ được khóc...

    Nếu  một ngày ai làm em bối rối
    Em sẽ lấy gương thần soi lại bóng hình em
    Chợt thấy mắt long lanh sáng thêm
    Chợt thấy má môi hồng như trái chín

    Nếu  một ngày ai làm em thấy nhớ
    Lòng nôn nao có một nỗi mong chờ
    Và xôn xao mong tình cờ sẽ gặp
    Ai đó đi về giữa một giấc mơ…

    Thôi thế nhé xin đừng làm em khóc
    Mắt môi buồn thì người cũng không vui
    Xin để trái tim thơ dại rạng ngời
    Và để mắt mãi làm dòng sông êm ái… 
        

    Tóc mai       

    Sẽ chẳng bao giờ anh làm em khóc
    Để nhìn em đôi mắt dịu hiền
    Tiếng nói nhẹ và giọng cười trong vắt
    Để cuộc đời như giọt mơ tiên
     
    Nếu ai đó sẽ làm em khóc
    Cứ khóc đi cho những tủi hờn
    Cho nước mắt xóa buồn hiu quạnh
    Cho tháng ngày tình vẫn còn xanh
     
    Nếu ai đó cứ làm em khóc
    Hãy vững tin tận trái tim mình
    Anh vẫn cạnh đang cùng chung bước
    Chiếc bóng vô hồn sẽ chẳng thấy bơ vơ
     
    Nếu ai đó làm em bối rối
    Chỉ một người duy nhất mình anh
    Luôn ngần ngại nhưng giả vờ không đổi
    Để giận hờn trong đôi mắt long lanh
     
    Có một người chắc làm em thấy nhớ
    Nhớ khi xưa một khoảng dại khờ
    Nhớ những phút êm đềm hạnh phúc
    Ngỡ tình mình là một giấc mơ
     
    Và thế đó chẳng bao giờ em khóc
    Bởi vì anh chẳng giận bao giờ
    Chẳng trách cứ hay làm em hờn dỗi
    Mắt môi buồn theo năm tháng lặng trôi!
    #62
      Tóc mai 04.04.2007 11:08:40 (permalink)
      0

      Trích đoạn: huongtuyet274


      Sẽ chẳng bao giờ anh làm em khóc
      Để nhìn em đôi mắt dịu hiền
      Tiếng nói nhẹ và giọng cười trong vắt
      Để cuộc đời như giọt mơ tiên

      Nếu ai đó sẽ làm em khóc
      Cứ khóc đi cho những tủi hờn
      Cho nước mắt xóa buồn hiu quạnh
      Cho tháng ngày tình vẫn còn xanh

      Nếu ai đó cứ làm em khóc
      Hãy vững tin tận trái tim mình
      Anh vẫn cạnh đang cùng chung bước
      Chiếc bóng vô hồn sẽ chẳng thấy bơ vơ

      Nếu ai đó làm em bối rối
      Chỉ một người duy nhất mình anh
      Luôn ngần ngại nhưng giả vờ không đổi
      Để giận hờn trong đôi mắt long lanh

      Có một người chắc làm em thấy nhớ
      Nhớ khi xưa một khoảng dại khờ
      Nhớ những phút êm đềm hạnh phúc
      Ngỡ tình mình là một giấc mơ

      Và thế đó chẳng bao giờ em khóc
      Bởi vì anh chẳng giận bao giờ
      Chẳng trách cứ hay làm em hờn dỗi
      Mắt môi buồn theo năm tháng lặng trôi!

       
      ***cảm ơn bài thơ của HT...chúc HT vui với thơ...
       
       
      Khi không...
       
      Khi không bỗng thấy vui vui
      Tự dưng môi nhỏen nụ cười...bâng quơ
      Khi không bỗng thấy bất ngờ
      Nhớ nhung xa vắng ngẩn ngơ bóng hình
       
      Khi không đêm xuống một mình
      Gió thì thầm gởi lời tình đến em
      Khi không có hạt sương đêm
      Từ đâu rơi nhẹ mát mềm đôi môi
       
      Khi không tim gọi...người ơi
      Khi không lại nhớ một trời...người dưng
      Khi không người thấy bâng khuâng
      Khi không trời cũng lâng lâng...lạ lùng...
       
      Tóc mai
      #63
        nguyenthoai 04.04.2007 13:49:31 (permalink)
        0



        Khi không...
         
        Khi không tim gọi...người ơi
        Khi không lại nhớ một trời...người dưng
        Khi không người thấy bâng khuâng
        Khi không trời cũng lâng lâng...lạ lùng...
         
        Tóc mai
         
        Cho nên
         
        Cho nên tình bỗng ngập ngừng
        Cho nên nhớ cũng như từng là quên
        Cho nên trăng lạ chừng quen
        Cho nên gió đã gọi tên mùa về
         
        Nguyên Thoại
         
         

         
         
        #64
          huongtuyet274 04.04.2007 13:55:20 (permalink)
          0
          Ta gặp nhau trong chốn lạ vườn thơ
          Có nghĩa gì đâu cho bao chuyện hững hờ
          Tình cờ ta gặp là hạnh phúc
          Chút thật lòng cho rộng những cơn mơ
           
           
           
          #65
            Tóc mai 05.04.2007 09:48:35 (permalink)
            0

            Trích đoạn: nguyenthoai


            Khi không...
             
            Khi không tim gọi...người ơi
            Khi không lại nhớ một trời...người dưng
            Khi không người thấy bâng khuâng
            Khi không trời cũng lâng lâng...lạ lùng...
             
            Tóc mai
             
            Cho nên
             
            Cho nên tình bỗng ngập ngừng
            Cho nên nhớ cũng như từng là quên
            Cho nên trăng lạ chừng quen
            Cho nên gió đã gọi tên mùa về
             
            Nguyên Thoại
             


             
            Bất ngờ
             
            Bất ngờ một cơn gió qua
            Một cơn mưa đến...ngày xa đêm về
            Bất ngờ đồi núi lê thê
            Bao nhiêu ngăn cách bỗng về quanh đây
            Xa xăm bỗng ghé một ngày
            Trái tim tìm được phút giây gần kề
             
            Tóc mai
            #66
              Tóc mai 05.04.2007 09:54:02 (permalink)
              0

              Trích đoạn: huongtuyet274

              Ta gặp nhau trong chốn lạ vườn thơ
              Có nghĩa gì đâu cho bao chuyện hững hờ
              Tình cờ ta gặp là hạnh phúc
              Chút thật lòng cho rộng những cơn mơ


               
              Gặp nhau là một tình cờ
              Thơ đi thơ đến bất ngờ vấn vương
              Một trời thơ mộng ngát hương
              Rồi mai nắng nhạt...đêm sương phủ nhòa
               
              Tóc mai
               
              #67
                kiếp nhân gian 05.04.2007 11:08:57 (permalink)
                0
                Có những ngày …..

                Có những ngày đi dọc con đường
                trong thơ em
                Nổi buồn xanh lên lá
                Thứ ngôn ngữ một dòng sông rất lạ
                Chảy về trong mưa ….
                Có những ngày như ngày xưa …
                Có những ngày như bây giờ …
                Những giấc mơ di trú
                Lên miền linh tinh nôn nao….

                Có thể là phía sau
                Sau cả điều chưa thử nói
                Ai dám bảo cuối con đưòng đừng
                vời vợi
                Đừng nhớ
                Đừng quên
                Và đừng có những ngày đi như đi suốt
                cả đời
                 
                 
                KNG

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2007 11:45:14 bởi kiếp nhân gian >
                #68
                  nguyenthoai 05.04.2007 15:16:09 (permalink)
                  0



                  Khi không...
                   
                  Khi không tim gọi...người ơi
                  Khi không lại nhớ một trời...người dưng
                  Khi không người thấy bâng khuâng
                  Khi không trời cũng lâng lâng...lạ lùng...
                   Tóc mai
                   
                  Cho nên
                   
                  Cho nên tình bỗng ngập ngừng
                  Cho nên nhớ cũng như từng là quên
                  Cho nên trăng lạ chừng quen
                  Cho nên gió đã gọi tên mùa về
                  Nguyên Thoại
                   

                  Bất ngờ
                   
                  Bất ngờ một cơn gió qua
                  Một cơn mưa đến...ngày xa đêm về
                  Bất ngờ đồi núi lê thê
                  Bao nhiêu ngăn cách bỗng về quanh đây
                  Xa xăm bỗng ghé một ngày
                  Trái tim tìm được phút giây gần kề
                   Tóc mai
                   
                  Thì ra...
                   
                  Thì ra ... người ở cùng quê
                  Nhớ đồng nhớ ruộng nên về cùng nhau
                  Chia thương chia nhớ chia sầu
                  Chia mưa chia nắng chia màu thời gian
                  Một mai ... ngày tháng ngút ngàn
                  Vẫn còn mô đó ... vô vàn lời ru
                   
                  Nguyên Thoại
                   
                   
                   

                  #69
                    Tóc mai 05.04.2007 16:53:47 (permalink)
                    0
                    Qua
                     
                    Ô hay nụ cười trên môi
                    Thế mà cứ tưởng cho người mất đi
                    Ô hay sương ướt bờ mi
                    Hóa ra vui quá đôi khi cũng là....
                    Ô hay tim bỗng thật thà
                    Có ai vừa bước khẽ qua đời mình... 
                      
                     Tóc mai
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2007 12:51:18 bởi Tóc mai >
                    #70
                      kiếp nhân gian 05.04.2007 17:25:34 (permalink)
                      0
                      KHÈN MÔI


                      Một đôi cánh lá xanh rờn
                      Thành thương, thành nhớ, thành hờn, thành ghen
                      Thành khèn gọi bạn thâu đêm
                      Tiếng vang lãnh lót bay trên núi rừng

                      Ánh trăng ngả xuống bên đường
                      Khèn ai gọi mãi người thưong lưng đèo
                      Tâm tình một tiếng suối reo
                      Chiếc ô che mảnh trăng treo lưng trời

                      Ngập ngừng những tiếng khèn môi
                      Cho anh thương nhớ bồi hồi thâu đêm
                      Nhìn nhau đôi mắt say mềm
                      Bên nhau thấm mãi nỗi niềm khát khao

                      Tiếng khèn như lẫn vào nhau
                      Cho anh chân bước ngập vào chơi vơi
                      Gía như có chiếc khèn môi
                      Để cho anh suốt cuộc đời gọi em
                       
                      KNG
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2007 11:50:05 bởi kiếp nhân gian >
                      #71
                        Tóc mai 06.04.2007 09:57:16 (permalink)
                        0
                        Khi không...
                         
                        Khi không tim gọi...người ơi
                        Khi không lại nhớ một trời...người dưng
                        Khi không người thấy bâng khuâng
                        Khi không trời cũng lâng lâng...lạ lùng...
                         Tóc mai
                         
                        Cho nên
                         
                        Cho nên tình bỗng ngập ngừng
                        Cho nên nhớ cũng như từng là quên
                        Cho nên trăng lạ chừng quen
                        Cho nên gió đã gọi tên mùa về
                        Nguyên Thoại


                        Bất ngờ
                         
                        Bất ngờ một cơn gió qua
                        Một cơn mưa đến...ngày xa đêm về
                        Bất ngờ đồi núi lê thê
                        Bao nhiêu ngăn cách bỗng về quanh đây
                        Xa xăm bỗng ghé một ngày
                        Trái tim tìm được phút giây gần kề
                         Tóc mai
                         
                        Thì ra...
                         
                        Thì ra ... người ở cùng quê
                        Nhớ đồng nhớ ruộng nên về cùng nhau
                        Chia thương chia nhớ chia sầu
                        Chia mưa chia nắng chia màu thời gian
                        Một mai ... ngày tháng ngút ngàn
                        Vẫn còn mô đó ... vô vàn lời ru
                         
                        Nguyên Thoại
                         
                        Vẫn còn
                         
                        Vẫn còn ở đó lời ru
                        À ơi...môi hát thiên thu...ngọt ngào
                        Vẫn còn ở đó trăng sao
                        Chia nhau một thủơ lẽ nào lại quên
                        Vẫn còn nỗi nhớ gọi tên
                        Dòng sông...sóng vỗ lênh đênh...con thuyền
                         
                        Tóc mai
                          
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2007 12:50:13 bởi Tóc mai >
                        #72
                          Tóc mai 06.04.2007 16:17:48 (permalink)
                          0
                          Qua

                          Qua trời một áng mây trôi
                          Qua gió rối tóc một lời yêu thương
                          Qua nắng có ánh mắt buồn
                          Qua mưa có suối lệ tuôn một ngày

                          Qua tim nổi nhớ ắp đầy
                          Qua ngày một cánh lan gầy mong manh
                          Qua đêm sao rụng đầy cành
                          Lá cây lấp lánh trời xanh xuống gần 

                          Tóc mai
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2007 16:19:05 bởi Tóc mai >
                          #73
                            kiếp nhân gian 06.04.2007 17:18:19 (permalink)
                            0
                            MÙA THU ĐI


                            Mùa thu đi lặng lẽ
                            Nhè nhẹ gió heo may
                            Tay còn ấm hơi tay
                            Mà người đâu chẳng thấy
                            Bài ca ngày xưa ấy
                            Muốn hát lại quên lời
                            Nụ cười héo trên môi
                            Những nếp hằn trên trán
                            Kẻ say cùng chúng bạn
                            Người mơ trong tay người
                            Anh kiếm tìm niềm vui
                            Giửa những trang hồi ức
                            Ngọn lửa nào cháy rực
                            Trong trái tim khô cằn
                            Như một kẻ biết buồn
                            Ham chơi cùng dĩ vãng
                            Thương em bao năm tháng
                            Lận đận công dã tràng?
                            Thương một chút nắng vàng
                            Thu đi còn vương lại...

                            KNG
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2007 11:56:19 bởi kiếp nhân gian >
                            #74
                              nguyenthoai 07.04.2007 09:06:02 (permalink)
                              0
                               
                              Vội vàng chi...
                               
                              Vội vàng chi hỡi ... người ơi
                              Người còn đi đủ vòng đời yêu thương
                              Kiếp nhân gian ... ngõ thiên đường
                              Một dấu lặng nhỏ cho vương vấn nhiều
                              Dẫu trời hiu hắt nắng chiều
                              Vẫn còn đâu đó một điều ... trăng lên !
                               
                              Nguyên Thoại
                               
                              * Mong mọi sự vẹn toàn đến cùng bạn.NT
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 27 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 392 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9