Tóc mai sợi vắn sợi dài
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 27 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Tóc mai 07.04.2007 17:22:17 (permalink)
0
Ru xưa

Nắng phai rồi nắng lại vàng
Đêm dài đêm cũng sẽ tàn trăng lên
Người dưng...nên mới nhớ tên
Câu thơ thuở nọ rơi miền nhớ quên

Quên mà chi...càng nhớ thêm
Bồi hồi một chút cho thuyền ra khơi
Ngày nào ai hát à ơi
Lời thương lời nhớ nhẹ rơi tim người... 

Tóc mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2007 17:23:20 bởi Tóc mai >
#76
    Tóc mai 09.04.2007 12:13:00 (permalink)
    0
    Sáo sang sông

    ...Buồn buồn sáo sẽ sang sông
    Người về chỉ thấy chiếc lồng vắng hoe...
    Còn đâu những buổi trưa hè
    Lung linh cành phượng gọi ve ve sầu... 
     
    Tóc mai

    #77
      Nhã Trang 10.04.2007 10:20:31 (permalink)
      0
      Chào Tóc mai nhé!  Mình là lính mới bước vô đây, thấy trang thơ của Tóc Mai hay quá nên xin được ghé thăm, đọc thơ Tóc mai một hồi mình cảm thấy cũng hơi...táy máy nên xin được gỏ vào đây vài câu thơ cho vui nha...
       
      Xuân đến-Xuân đi
       
      Xuân đến rồi xuân qua
      Xuân đi rồi xuân lại
      Thuyền tình em đợi mãi
      Bao giờ mới đến xuân
       
      Giao thừa khoảnh khắc đầu năm
      Anh đi như cá biệt tăm
      Sao tìm?
       
       
      #78
        Tóc mai 10.04.2007 11:16:12 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Nhã Trang

        Chào Tóc mai nhé!  Mình là lính mới bước vô đây, thấy trang thơ của Tóc Mai hay quá nên xin được ghé thăm, đọc thơ Tóc mai một hồi mình cảm thấy cũng hơi...táy máy nên xin được gỏ vào đây vài câu thơ cho vui nha...

        Xuân đến-Xuân đi

        Xuân đến rồi xuân qua
        Xuân đi rồi xuân lại
        Thuyền tình em đợi mãi
        Bao giờ mới đến xuân

        Giao thừa khoảnh khắc đầu năm
        Anh đi như cá biệt tăm
        Sao tìm?




        Chào Nhã Trang...rất vui làm quen với NT...bạn là lính mới mà làm thơ hay quá...hổm rày TM cũng hay ghé xem thơ của bạn...Chúc NT vui với VNthuquan
         
        Tặng NT câu thơ nhỏ làm quen:
         
        Trải lòng ra giấy ra thơ
        Thấy gì...? chỉ thấy ngẩn ngơ là buồn
        Thì ra trong đáy tâm hồn
        Vẫn còn giấu một nỗi tương tư sầu
         
        Tóc mai
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2007 09:21:21 bởi Tóc mai >
        #79
          Tóc mai 11.04.2007 09:28:08 (permalink)
          0
          vui
           
          Cũng có khi vui như lá cỏ
          Ủ giọt sương sợi nhỏ long lanh
          Nắng thơm chiếc áo vàng chanh
          Gió bay đôi cánh nhẹ tênh chuồn chuồn...
           
          Tóc mai
           
          r
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 14:37:12 bởi Huyền Băng >
          #80
            Tóc mai 11.04.2007 17:33:42 (permalink)
            0
            Lục bình...
             
            Dòng sông buồn hoa trôi tan tác
            Tím một dòng khúc hát lao đao
            Lục bình sóng dạt rầu rầu
            Nhấp nhô từng đợt gởi sầu lòng ai...
             
            Tóc mai
            r
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 14:38:25 bởi Huyền Băng >
            #81
              hoang_sa 11.04.2007 17:50:38 (permalink)
              0
              Cho mình gửi tạm ở đây một bài thơ nha
               
              Thơ thẩn chiều
               
              Ta tặng cho gió những buổi chiều
              Tặng niềm nhung nhớ cho rong rêu
              Ta tặng cho ta buồn hiu quạnh
              Tặng cho trời chiều nét cô liêu

               
              Rồi gió miên man bài hát cũ
              Rồi mưa đổ xuống nhạc xa xưa
              Chiều chầm chậm tan trong mây nước
              Mấy sợi buồn còn mãi đong đưa

              r
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 14:39:31 bởi Huyền Băng >
              #82
                Tóc mai 11.04.2007 17:59:21 (permalink)
                0
                .
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 09:34:22 bởi Tóc mai >
                #83
                  nguyenthoai 11.04.2007 18:29:53 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Nhã Trang

                  Xuân đến-Xuân đi

                  Xuân đến rồi xuân qua
                  Xuân đi rồi xuân lại
                  Thuyền tình em đợi mãi
                  Bao giờ mới đến xuân

                  Giao thừa khoảnh khắc đầu năm
                  Anh đi như cá biệt tăm
                  Sao tìm?


                   

                  Xuân đâu xa mãi dặm nghìn
                  Xuân quanh xuân quất bên mình đó thôi
                  Đôi lúc tình thấy chơi vơi
                  Bởi xuân có lúc à ơi ấy mà
                   
                  Xuân đến rồi xuân qua
                  Xuân xa rồi về lại
                  Khi tình còn mãi mãi
                  Một khúc hát thanh xuân
                   
                  Nguyên Thoại

                   
                   
                  #84
                    Tóc mai 12.04.2007 11:32:09 (permalink)
                    0
                    Gọi hè
                     
                    Gió đâu rơi chiếc lá vàng
                    Xuân vừa lui gót...đã chang nắng hè
                    Phượng chưa đơm nụ gọi ve
                    Rưng rưng nghe nhớ những hè xa xăm
                    Nhớ xưa khi tuổi cài trâm
                    Tung tăng chân sáo, trăng rằm ngây thơ
                    Thơm từng trang vỡ mộng mơ
                    Từng dòng mực tím ngẩn ngơ nổi lòng
                    Thương cây phượng vĩ đơm bông
                    Thương con ve mãi hát rong từng giờ
                    Thương dòng lưu bút ngây ngô
                    Nghiêng nghiêng nắn nót câu thơ...như vè
                    Tìm về góc nhỏ bạn bè
                    Còn đây...dòng chữ...mà nghe buồn buồn...
                     
                    Tóc mai
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2007 11:47:30 bởi Tóc mai >
                    #85
                      Tóc mai 14.04.2007 16:16:41 (permalink)
                      0
                      Tóc
                       
                      Tóc xuân xanh che bờ vai ngọc
                      Qua phố phường sợi tóc gió bay
                      Mùa hè vàng nắng lá say
                      Gởi về đâu đó hương đầy là hương
                       
                      Tóc mai
                       
                       
                       
                      #86
                        Tóc mai 17.04.2007 15:29:37 (permalink)
                        0
                        Từ em xa...
                         
                        Êm đềm trôi một thuyền nhung nhớ
                        Dòng sông trăng một thuở khó quên
                        Bến bờ sương khói lênh đênh
                        Thuyền tình yêu lướt về miền thiên thu
                         
                        Sông dẫu cạn lời ru còn đó
                        Lãng đãng mây xuôi gió thuyền đi
                        Từ em xa...mộng tưởng gì?
                        Một vùng tóc phủ xanh rì biển khơi...
                         
                        Tóc mai
                         
                        #87
                          Nhã Trang 17.04.2007 16:58:57 (permalink)
                          0
                          Chào Tóc mai!
                           
                          Vào trang thơ của bạn mình như hết muốn về, bạn làm thơ hay quá và hơi buồn đó, bộ...đang yêu hả bạn?  Mà mình cũng hơi thấy lạ là những gì thuộc về KNG thì đều bị xoá, sao lạ vậy?  Mình đang nghĩ là KNG chính là một người bạn của mình đó Tóc mai
                           
                          Vào nhà mà không có gì thì kỳ quá, xin chép dùm một người  một bài thơ lấy từ tên Tóc mai của bạn nha!
                           
                          Tóc thương
                           
                          Tóc mai sợi nhớ sợi thương
                          Trăm năm còn luyến còn hương, còn tình
                          Nửa đêm bừng nở hoa quỳnh
                          Giật mình nghe tóc than mình, than ta
                           
                          Đường qua bên đó có xa?
                          Mà sao quanh quẩn vườn cà quẩn quanh
                          Biết nhau thuở tóc còn xanh
                          Hoa bưởi còn đậu trắng cành tầm xuân
                           
                          Đến bây giờ vẫn người dưng
                          Trèo lên cây bưởi nghe bâng khuâng lòng
                          Tóc mai chưa đủ giấc nồng
                          Chưa say mà đã chất chồng thời gian
                           
                          Liệu ngày nào đó ghé ngang
                          Tóc xưa còn thả dịu dàng bờ vai
                          Biết ai còn nhớ đến ai
                          Tóc mang trả tóc tình phai mất rồi...
                           
                             Mình chỉ là chép lại thôi vì vô tình mình thấy bài thơ này trong phòng làm việc của một người và để là tặng Tóc mai, ngày làm có ghi là 7/4  
                           
                          #88
                            Tóc mai 17.04.2007 17:25:09 (permalink)
                            0
                            Tóc thương

                            Tóc mai sợi nhớ sợi thương
                            Trăm năm còn luyến còn hương, còn tình
                            Nửa đêm bừng nở hoa quỳnh
                            Giật mình nghe tóc than mình, than ta

                            Đường qua bên đó có xa?
                            Mà sao quanh quẩn vườn cà quẩn quanh
                            Biết nhau thuở tóc còn xanh
                            Hoa bưởi còn đậu trắng cành tầm xuân

                            Đến bây giờ vẫn người dưng
                            Trèo lên cây bưởi nghe bâng khuâng lòng
                            Tóc mai chưa đủ giấc nồng
                            Chưa say mà đã chất chồng thời gian

                            Liệu ngày nào đó ghé ngang
                            Tóc xưa còn thả dịu dàng bờ vai
                            Biết ai còn nhớ đến ai
                            Tóc mang trả tóc tình phai mất rồi...
                             
                            Cám ơn Nhã Trang đã ghé vào và còn tặng mình một bài thơ...bài thơ của ai đó? sao mà buồn đến thế...mình đang ngồi làm việc mà nước mắt nhòa nhạt phím chữ hết rồi...
                            Cám ơn Nhã Trang...chúc bạn vui...
                             
                            Anh giờ như con thuyền không bến
                            Mộng du trôi...trôi đến ngàn thu
                            Tình yêu như thể sương mù
                            Giăng giăng khắp lối sầu u ...là tình...
                             
                             
                             
                            #89
                              Tóc mai 18.04.2007 11:56:21 (permalink)
                              0
                              Phố không anh
                               
                              Người đi xa lắc lê thê
                              Ngày về xa lắm sao Khuê nhạt nhòa
                              Vườn khuya nhớ bước chân qua
                              Lá vàng thương nhớ nắng tà chiều Thu
                              Cây đời trổ nhánh hoang vu
                              Tình yêu rẽ nhánh sương mù lãng quên
                              Không anh Phố vắng buồn tênh
                              Không anh ngày tháng chênh vênh rã rời 
                               
                              Tóc mai

                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 27 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 392 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9