Tóc mai sợi vắn sợi dài
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 27 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Nhã Trang 21.04.2007 10:51:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc mai


Trích đoạn: noname

lặng thinh nói với lặng thinh
bình minh vẫn gọi bình minh
tình kia tự nhen lấy tình
nên ta vẫn mãi một mình làm thơ


Một mình thủ thỉ với mình
Một mình xếp chữ tâm tình với ta
Tình đến rồi tình đi qua
Chợt gần gủi bỗng chợt xa...một mình
 
Toc mai

 
Mưa xuân nhẹ vưong tên tóc
Gío se se lạnh má hồng
Tiễn anh về nơi xa vắng
Một mình một bóng cô đơn...
Tóc mai 21.04.2007 16:49:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhã Trang

Mưa xuân nhẹ vưong tên tóc
Gío se se lạnh má hồng
Tiễn anh về nơi xa vắng
Một mình một bóng cô đơn...
 
Nhã Trang


 
Vẫn còn
 
Vẫn còn đó êm đềm lời nói
Trái tim ai nông nỗi dại khờ
Tình qua như một giấc mơ
Còn anh trong những vần thơ vụng về...
 
Tóc mai
James Jee 23.04.2007 19:41:04 (permalink)
0

Nếu

Nếu một ngày ai có làm em khóc
Mắt sẽ buồn như trời sắp sửa thu
Mưa sẽ rơi trên mi ấy sa mù
Cả dòng sông bỗng lênh đênh sương khói…

Nếu một ngày ai có làm em tủi
Em sẽ về hiu hắt một mình thôi
Xa lánh mọi người chiếc bóng cút côi
Rồi sẽ khóc như chưa bao giờ được khóc...

Nếu một ngày ai làm em bối rối
Em sẽ lấy gương thần soi lại bóng hình em
Chợt thấy mắt long lanh sáng thêm
Chợt thấy má môi hồng như trái chín

Nếu một ngày ai làm em thấy nhớ
Lòng nôn nao có một nỗi mong chờ
Và xôn xao mong tình cờ sẽ gặp
Ai đó đi về giữa một giấc mơ…

Thôi thế nhé xin đừng làm em khóc
Mắt môi buồn thì người cũng không vui
Xin để trái tim thơ dại rạng ngời
Và để mắt mãi làm dòng sông êm ái…

 
NẾU MỘT NGÀY...
 
Nếu... nếu một ngày... một ngày em chợt mất
Thì hồn anh chất ngất những đớn đau
 
Nếu một ngày có ai làm em khóc
Gió mù sương bảo bọc giọt lệ tuôn
Thấm tim anh dòng suối lệ thật buồn
Anh chất chứa gom về buông chèo vắng
 
Nếu một ngày chợt thức tròn đêm trắng
Vì nhớ em tình đắng có ai hay
Hắt hiu mây nổi trôi những tháng ngày
Vì tình ái phủ vây bờ mi ảo
 
Nếu một ngày tình ta nghiêng chao đảo
Em sẽ buồn anh sẽ bảo em yêu
Hãy vững tin dù có tím buổi chiều
Anh vẫn lái thuyền tình tiêu diêu sóng
 
Nếu một ngày em biết rồi trông ngóng
Anh sẽ về làm đọng giọt sầu vương
Anh sẽ về xóa hết những vấn vương
Cùng bước trên đường tình hạnh phúc
 
Nếu một ngày trên chợ đời đông đúc
Lạc mất nhau em gục ngã thương đau
Phải làm sao anh biết phải làm sao
Mãi cố kiếm niềm đau trong dĩ vãng
 
Nếu một ngày tình rơi vào chạng vạng
Tối niềm tin niềm vui lảng mất rồi
Anh sẽ về để yêu dấu lên ngôi
Để thắp sáng tình không phôi vẫn thế
 
Nếu một ngày chuyện tình ta thôi kể
Mộng yêu đương lời thề nguyện chân mây
Là tình ta đơm kết những sum vầy
Là mãi mãi đủ đầy niềm vui sướng
 
Nếu một ngày ta chung niềm cộng hưởng
Khúc tình nồng mộng tưởng đã thành đôi
Tình chúng ta mộng thật đã lên ngôi
Đừng nếu nữa đúng rồi... là sự thật !!!
Tóc mai 24.04.2007 14:54:30 (permalink)
0
Lá vội rơi
 
Mùa hè sao lá cứ rơi?
Lá xanh sao vẫn cứ rời cành bay
Vẫn còn nhựa sống tràn đầy
Vội chi lá hỡi... vội bay về trời
Bỏ cành bỏ nụ chơi vơi
Bỏ hoa khóc đứng khóc ngồi nhớ thương...
 
Tóc mai
Tóc mai 25.04.2007 08:31:01 (permalink)
0

Trích đoạn: James Carlos



NẾU MỘT NGÀY...
 
Nếu... nếu một ngày... một ngày em chợt mất
Thì hồn anh chất ngất những đớn đau
 
Nếu một ngày có ai làm em khóc
Gió mù sương bảo bọc giọt lệ tuôn
Thấm tim anh dòng suối lệ thật buồn
Anh chất chứa gom về buông chèo vắng
 
Nếu một ngày chợt thức tròn đêm trắng
Vì nhớ em tình đắng có ai hay
Hắt hiu mây nổi trôi những tháng ngày
Vì tình ái phủ vây bờ mi ảo
 
Nếu một ngày tình ta nghiêng chao đảo
Em sẽ buồn anh sẽ bảo em yêu
Hãy vững tin dù có tím buổi chiều
Anh vẫn lái thuyền tình tiêu diêu sóng
 
Nếu một ngày em biết rồi trông ngóng
Anh sẽ về làm đọng giọt sầu vương
Anh sẽ về xóa hết những vấn vương
Cùng bước trên đường tình hạnh phúc
 
Nếu một ngày trên chợ đời đông đúc
Lạc mất nhau em gục ngã thương đau
Phải làm sao anh biết phải làm sao
Mãi cố kiếm niềm đau trong dĩ vãng
 
Nếu một ngày tình rơi vào chạng vạng
Tối niềm tin niềm vui lảng mất rồi
Anh sẽ về để yêu dấu lên ngôi
Để thắp sáng tình không phôi vẫn thế
 
Nếu một ngày chuyện tình ta thôi kể
Mộng yêu đương lời thề nguyện chân mây
Là tình ta đơm kết những sum vầy
Là mãi mãi đủ đầy niềm vui sướng
 
Nếu một ngày ta chung niềm cộng hưởng
Khúc tình nồng mộng tưởng đã thành đôi
Tình chúng ta mộng thật đã lên ngôi
Đừng nếu nữa đúng rồi... là sự thật !!!


 
Mất nhau...
 
Đường xa mấy nỗi
Một mình anh đi
Qua bao nhiêu lối
Lạc mất nhau rồi...
 
Trăng trả về trời
Mắt em sao rơi
Đường xa vạn dặm
Mình mất nhau rồi...
 
Mình anh bước vội
Mình anh đơn côi
Đường xa dịu vợi
Mất em thật rồi...
 
Mình anh đi tới
Lòng anh mưa rơi
Bao nhiêu tiếc nuối
Xa em một đời...
 
Tóc mai
Nhã Trang 26.04.2007 16:10:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc mai

Lá vội rơi
 
Mùa hè sao lá cứ rơi?
Lá xanh sao vẫn cứ rời cành bay
Vẫn còn nhựa sống tràn đầy
Vội chi lá hỡi... vội bay về trời
Bỏ cành bỏ nụ chơi vơi
Bỏ hoa khóc đứng khóc ngồi nhớ thương...
 
Tóc mai

 
Nỗi buồn
 
Mỗi cuộc đời đều có nỗi buồn
Được cất giử trong trái tim, đáy mắt
Ta ham mơ cuộc đời nào khác
Tràn trề niềm vui...
Ta đem nỗi buồn trả lại cho đời
Nơi tận cùng sa mạc
Vùi chôn xuống cát
Nỗi buồn vẫn nhớ đường về...
Sao ta u mê
Muốn xua đuổi nỗi buồn ra khỏi ngực
Muốn quên lãng tình đời, nước mắt
Chỉ nâng nui, ôm ấp niềm vui
Nỗi buồn là máu, thịt trái tim ta
Là người bạn thuỷ chung tri kỷ
Là nơi chân tình cho niềm vui đến nghỉ
Nỗi buồn ơi, xin ở lại trong tim
James Jee 01.05.2007 21:52:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc mai

Lá vội rơi
 
Mùa hè sao lá cứ rơi?
Lá xanh sao vẫn cứ rời cành bay
Vẫn còn nhựa sống tràn đầy
Vội chi lá hỡi... vội bay về trời
Bỏ cành bỏ nụ chơi vơi
Bỏ hoa khóc đứng khóc ngồi nhớ thương...
 
Tóc mai

 
ĐỪNG TIẾC NUỐI
 
Biết làm sao làm sao mới có nhau,
Ai biết được tình đời sao oan trái ?
 
Mùa oi bức ve kêu rồi phượng nở
đã về chở khắp những mộng mơ
Sao em đi để cho lá chơ vơ
rơi rụng đợi chờ ngày mai ấy
 
Cứ như thế tình đời ai có thấy
Rơi lệ buồn đầy rẫy những nhớ mong
rớt đi nghe đau xót trong lòng
Xanh mộng ước đầu còn trong tiềm thức
 
Sao vẫn thế em ơi đau nhói ngực
Vẫn u sầu bực tức tháng năm trôi
Cứ như vầy cuộc sống có mình tôi
Rời ân ái ngủ quên rồi lãng mạn
 
Cành quên lá - em quên tôi : lãng đãng
Bay về đâu hỡi năm tháng buồn chôn
Vẫn đâu đây còn đó chút bồn chồn
Còn u uất nụ hôn trong kỉ niệm
 
Nhựa sống chết còn gì ta chiêm nghiệm
Sống làm chi ngất lịm mất con tim
Tràn si mê tràn mong mỏi kiếm tìm
Đầy kí ức trên đồi sim chiều vắng
 
Vội vã quá từng đêm từng đêm trắng
Chi chiết gì khoảng lặng với thời gian
ơi lá chán ngán phút u sầu
Hỡi ai biết từng đêm thâu gối chiếc
 
Vội lên nhé tháng năm qua thêm tiếc
Bay trong vòng u uất thiệt thân thay
Về nơi đâu cho ta thấy đắm say
Trời xanh thế sao đắng cay trong dạ
 
Bỏ tất cả ta xa rời tất cả
Cành không còn thương tiếc - lá mơ chi ?
Bỏ đi đi lá hỡi tiếc được gì
Nụ hoa thắm khòng còn chi luyến nhớ
 
Chơi vơi lắm tình khờ chơi vơi lắm
Vơi lại đầy tình thắm có đắng cay
Bỏ ngay đi năm rồi tháng đến ngày
Hoa tàn úa đắm say chi lá hỡi
 
Khóc chỉ đan sợi nhớ thành lưới thảm
Đứng lên và tiếp bước dám hy sinh
Khóc làm chi lá hỡi một cuộc tình
Ngồi đếm mãi bình minh không chờ đợi
 
Nhớ chi nữa hãy bước vào ngày mới
Thương làm gì khơi gợi nỗi đớn đau...
( Biết làm sao làm sao mới có nhau,
Ai biết được tình đời sao oan trái ? )
Tóc mai 02.05.2007 09:25:07 (permalink)
0
Cám ơn Nhã Trang và J Carlos đã ghé qua và gởi thơ...
Cho Tóc Mai hẹn một ngày đẹp trời thư thả nha...TM đang bận lắm không có được một chữ...thơ !
 
TM
Tóc mai 07.05.2007 15:54:35 (permalink)
0
Tóc ơi sợi ngắn nhớ hòai
Sợi dài da diết thương ai...một mình
Tóc mai 07.05.2007 21:54:45 (permalink)
0
Tóc ơi...tóc xõa vai nào
Mà trầm hương tỏa ngạt ngào tim anh...
Tóc mai 08.05.2007 08:24:46 (permalink)
0
 
Gọi em
 
Trở về từ
một cơn mơ
 
Gọi người yêu dấu
ngẩn ngơ một mình
 
Lệ buồn nhỏ
xuống tội tình
 
Gọi tên yêu dấu
Một mình trong đêm
 
Lệ ai sao
Đắng môi em?
 
Tóc mai
Tóc mai 08.05.2007 10:21:33 (permalink)
0
Tóc ơi...anh nhớ sợi dài
Anh thương sợi ngắn...tóc mai hương trầm
 
hoang_sa 09.05.2007 07:50:33 (permalink)
0
Tóc ơi sao cứ buồn hoài
Mỗi lần ghé lại tóc dài hơn xưa
Sợi dài sợi ngắn như mưa
Giăng giăng mấy thưở vẫn chưa hết buồn
Tóc mai 09.05.2007 08:43:31 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 08:37:10 bởi Tóc mai >
Tóc mai 09.05.2007 09:41:49 (permalink)
0
Tóc ơi...tóc xỏa vai nào?
Sao thương với nhớ dạt dào sớm mai
 
Tóc ơi tóc xỏa vai ai?
Sao thương với nhớ chia hai đêm trường
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 27 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9