Lục Bát Yêu
anhbaguitar 27.01.2007 10:19:21 (permalink)
0
Xin chào tất cả các bạn yêu thơ. Mình tên Nam. Mình rất mong được giao lưu với các bạn để trò chuyện văn nghệ vui vẻ. Nhân dịp làm quen mình gởi đến các bạn bài thơ sau:

       
Phải không?
Rằng ta gốc gác hư vô
Vinh danh cát bụi – tò mò đến đây
Làm người chơi! - thử dở hay?
Để xem những chuyện đêm ngày có chi?
Để xem sao mắt có mi?
Em rưng bật khóc cả khi vui buồn!
Để xem sao chữ có hồn?
Ngàn sau có hiểu nỗi lòng ngàn xưa?
Để xem sao có nắng mưa?
Sao tình nhân thế bốn mùa đổi thay?
Để xem sao rượu uống say?
Sao đường đời mãi dặm dài nhớ nhau?
         (Sài gòn tháng 10 /2007)

-  Văn Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2007 16:48:51 bởi anhbaguitar >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9