MỜI CHÚC XUÂN
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 9 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 135 bài trong đề mục
Huyền Băng 27.01.2007 15:10:14 (permalink)
0
 


Hoa Đầu lân - Nhụy hoa như cái đầu lân chụp xuống rất lạ mắt.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/FBCE983D32444A90BC6484FED7F673F4.jpg[/image]
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2007 22:00:20 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
#1
    Minh Tuấn 27.01.2007 15:48:24 (permalink)
    0

     
      THƠ -CHÚC XUÂN ĐINH HỢI
     
     
    một cánh thiệp xuân gửi kính tâm
    treo vườn thư quán tặng xa gần
    tâm tư Nam Bắc cùng tâm sự
    niềm nhớ Á -Âu -Mỹ mãi thân
    gốc Tổ bao cành vươn nỗi nhớ
    quê cha  vạn thắm gói mùa xuân
    bánh trưng câu đối ai quên nhỉ
    đón hội chúc nhau khá mọi phần.
     
    MINH TUẤN
     
     
     hay quá chị à....làm như vậy mỗi người có lời chúc với bè bạn của trang thơ đều vui xuân và mạnh khỏe.hạnh phúc...
     
     

     
     
     
     
    #2
      YeuDieuLongNu 27.01.2007 20:44:49 (permalink)
      0

       
       


      muội cũng kính chúc cả nhà thơ luôn vui vẻ và sáng tác hay
        muội có bài thơ vui kính tặng các tiền bối và các sư huynh tỷ đọc cho vui với ngày xuân
       
       


       
      GHẸO XUÂN

      thanh xuân vui bước khắp xa gần
      hội làng cũng  mở đón ngày Tân
      má hồng rủ nhau dăm ba đứa
      áo thắm cùng son tới chốn Quân.
      xới vật ngại xem người hét toáng
      cây đu sợ choáng cảnh trên không
      rủ nhau tìm tới khu văn nghệ
      hò hát văn thơ...lỡ thấy Thân...

       
      YeuDieuLongNu
       
       kính chúc tân xuân
       
       
       
       
         VƯỜN THƠ  -THƯ QUÁN NỞ HOA
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2007 00:48:40 bởi YeuDieuLongNu >
      #3
        Đuyên Hồng 27.01.2007 22:26:00 (permalink)
        0
         

        CHÚC XUÂN ĐINH HỢI

        Đầu năm xin chúc mọi người vui
        Thư Quán vào Xuân hớn hở cười
        Đón Tết nhà nhà vui khỏe mãi
        Chào Xuân chốn chốn nét hài tươi
        Nghinh Tân Heo đón muôn tài đợi
        Tống Cựu Chó đưa vạn hạn lùi
        Vũ trụ xuân qua xuân đáo lại
        Xuân này ắt hẳn mãi Xuân vui…
         

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2007 16:09:57 bởi Đuyên Hồng >
        #4
          Viet duong nhan 27.01.2007 23:33:04 (permalink)
          0
          Cung Chúc Tân Xuân
          AN KHANG THỊNH VƯỢNG
           
          Chúc TẾT của Liễu
          7_vdn xin phổ biến và đồng tâm như Liễu


          Mượn những lời chúc nhau của bạn bè gần xa
          nhân dip Xuân sắp về.
          Kinh chúc tất cả quý vị một năm mới:


          "VỪA ĐỦ":

          Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn Bạn được ngọt ngào

          Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ cho Bạn luôn kiên cường

          Vừa đủ MUỘN PHIỀN để giữ cho Bạn thật sự là người,

          Vừa đủ HY VỌNG để cho Bạn được hạnh phúc

          Vừa đủ THẤT BẠI để giữ Bạn mãi khiêm nhường

          Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ Bạn mãi nhiệt tâm

          Vừa đủ BẠN BÈ để cho Bạn được luôn an ủi

          Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu cuộc sống của Bạn

          Vừa đủ NHIỆT TÌNH để Bạn có thể chờ đợi trong hân hoan

          Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan nơi Bạn những chán nản ngã lòng

          Vừa đủ QUẢ QUYẾT để mỗi ngày của đời Bạn sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm trước

          Và vừa đủ TÌNH YÊU để Bạn có thể thực hiện tất cả những điều này...”


          Xin các Bạn chuyển lời chúc đến các Bạn Đồng môn mà Liễu không có địa chỉ. 
          Ảnh Duy Giang
          Ảnh DG
          Má 7 chân thành cảm ơn Duy Giang gởi những tấm carte chúc Tết thật đẹp.
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2007 18:01:24 bởi Viet duong nhan >
          #5
            DUY GIANG 28.01.2007 14:46:13 (permalink)
            0
            KENG...KENG...KENG...tiếng chuông đã vọng hồn NON NƯỚC-sắp đón xuân sang
             tiều đệ xin  có lời chúc năm mới an khang thịnh vượng tới cả nhà việt nam thư quán

            NĂM MỚI THẮNG LỢI MỚI...VÀ HẠNH PHÚC TRÀN ĐẦY



              HOA THẮM VƯỜN THƠ
             


             HỒN THƠ LAI LÁNG


             
             
            TÌNH TRONG MƠ
             
             ngàn  gió  bên  mây chẳng phải chờ
             trăm hồng giúp nắng dải ngàn tơ
             duyên đưa Nguyệt lão se lòng thắm
             tình gần  thân ái  gửi  trong thơ
             mùa xuân gió đợi ngoài hiên vắng
             áo xanh mây ngắm trước gương mơ
             hương nồng thắm sắc hoa ngàn lối
             vui tết...buồn phai  năm tháng ngơ.
             
            đệ mới  giao tiếp một cách <thơ đường lạ > là chỉ có câu đầu và cuối chung một luật -còn 6 câu giữa cùng chung luật bằng > không biết có phải một cách mới không? mong các tiền bối chớ cười đệ nhé...
             
            CHÚC MỰNG NĂM MỚI ĐINH HỢI VUI TƯƠI
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2007 15:24:19 bởi DUY GIANG >
            #6
              nktuan51 28.01.2007 15:57:08 (permalink)
              0
              NKTUAN51
              Xin Thành thật chúc các bạn yêu thơ một Mùa Xuân Hạnh phúc với những sáng tác mới của riêng mình để góp thêm sức sống cho Vườn Thơ và Ý nghĩa của cuộc Đời

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/28398/F03633B3799B45A79218B6FBD859E2BA.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2007 16:06:21 bởi nktuan51 >
              Attached Image(s)
              #7
                langtuhanoi 28.01.2007 18:27:14 (permalink)
                0
                CHÚC MỪNG NĂM MỚI
                 
                hơi sớm một chút -nhưng giáp tết chắc là bận rộn -tôi xin có lời kính chúc các thành viên và ban quản trị thư quán luôn đoàn kết và mạnh khỏe-xuân đinh hợi hạnh phúc và may mắn
                 

                 
                XIN CẮM MẤY CÀNH HOA XUÂN CHO QUÍ VỊ THƯỞNG XUÂN TRONG NIỀM VUI
                 

                 

                 

                 

                 
                 
                 vườn xuân thấp thoáng cảnh hương say
                 non nước mong chờ cảnh bắt tay
                 muôn hướng tìm về nơi tổ ấm
                 chung tâm chung một phút giây này...
                 
                KÍNH CHÚC TÂN XUÂN ĐINH HỢI
                 
                #8
                  Viet duong nhan 28.01.2007 18:40:57 (permalink)
                  0


                  Liên Khúc Đón Xuân

                  Nhạc sĩ Minh Kỳ / Phạm Đình Chương
                  Tiếng Hát Cẩm Ly


                  Xuân đã về, xuân đã về
                  Kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông
                  Trên cánh đồng chim hót mừng
                  Đang thướt tha từng đàn tung bay vui say

                  Xuân đã về, xuân đã về
                  Ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới
                  Xuân đã về, xuân đã về
                  Ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân

                  Ngoài trời bao la xinh tươi
                  bao cô gái đẹp cười trông xinh như hoa
                  Lập lòe tà áo xanh xanh
                  chen bông tím vàng đẹp hơn tiên nga

                  Và bầy em bé rúc rích,
                  khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca
                  Từng đàn chim non xinh xinh
                  tung bay khắp trời cùng ríu rít ca

                  Một bài ca đón chào mừng
                  hòa theo tiếng pháo đì đùng
                  Mừng xuân nay đã về rồi
                  và mùa đông đã vừa qua

                  Ngập trời bao tiếng chào mừng,
                  nàng xuân duyên dáng về rồi
                  Về gieo bao thắm tươi vui
                  lòng ta thấy yêu đời

                  ---------------------------------------------------

                  Xuân đã đến rồi
                  Reo rắc ngàn hồn hoa xuống đời
                  Vui trong bình minh
                  Muôn loài chim hát vang mọi nơi
                  Đem trong tiếng cười
                  Cho kiếp người tình thương đắm đuối
                  Nắng xuân đem vui với đời

                  Kìa trong vạt nắng
                  Mạch xuân trào dâng
                  Khóm hoa nhẹ rung
                  Môi cười thẹn thùng
                  Cùng bao nguồn sáng

                  Bướm say duyên lành
                  Thắm tô trời anh
                  Bầy chim tung cánh
                  Hát vui đón mừng
                  Mùa nắng tươi lan

                  Ta nghe gió về
                  Đang thiết tha như muôn tiếng đàn
                  Xuân dâng niềm vui
                  Cho ngày xanh không hoen lệ than
                  Sầu thương xóa mờ
                  Tình yêu đời càng thêm chan chứa
                  Khát khao xuân tươi thái hòa

                  Cùng đón chúa xuân
                  Đang giáng xuống trần
                  Thế gian lắng nghe tình xuân nồng
                  Kiếp hoa hết phai đời hương phấn
                  Nào ai hững hờ
                  Xuân vẫn ngóng chờ
                  Đến đây nắm tay cùng ca múa
                  Hát lên đón xuân của tuổi thơ

                  ---

                  Vui mùa xuân năm nay gần nhau
                  Nhớ khi xưa lúc ngây thơ
                  Cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ
                  Đến bao giờ đón xuân mơ

                  Xuân đã về xuân vẫn mơ màng
                  Trong nắng vàng khắp chốn tiếng reo vang
                  Xuân đã về xuân vẫn huy hoàng
                  Trong gió ngàn mừng đón xuân sang

                  Xuân đã về, xuân đã về
                  Ta hát vang chào mừng xuân sang xuân sang
                  Xuân đã về, xuân đã về
                  Ta hát vang chào mừng xuân sang xuân sang
                   
                  ST
                  #9
                    Đuyên Hồng 28.01.2007 21:58:41 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: DUY GIANG










                     


                     




                    PHÚT XUÂN VỀ
                     
                    Ai chở nắng mới đầy trên phố
                    Hay Chúa Xuân đã đến ngõ lòng ta
                    Áo trắng mượt tóc xanh màu lá
                    Em qua đường trong ngơ ngẩn mắt thơ…
                     
                    Cánh đào đỏ nhởn nhơ tay thiếu nữ
                    Nhành mai vàng hớn hở nụ cười mơ
                    Em nhẹ bước  mùa qua muà vội vã
                    Hương xuân nồng thắm má gái đương tơ…
                     
                    Em đang bước  mùa Xuân theo ngọn gió
                    Em – Chúa Xuân muôn thuở của đời anh
                    Nét tươi trẻ giữa trời mơn mởn lạ
                    Đem xuân nồng lấp hết cả hao hanh…
                     
                    Em cứ đến cho mùa đông bớt giá
                    Em cứ sang cho nắng ấm đầy tay
                    Ôi những bóng hồng trong tiên cảnh
                    Phút em về cây úa đổi mầm xanh…
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2007 22:14:50 bởi Đuyên Hồng >
                    #10
                      Minh Tuấn 28.01.2007 23:39:17 (permalink)
                      0


                       

                      CHÚC XUÂN ĐINH HỢI

                      Đầu năm xin chúc mọi người vui
                      Thư Quán vào Xuân hớn hở cười
                      Đón Tết nhà nhà vui khỏe mãi
                      Chào Xuân chốn chốn nét hài tươi
                      Nghinh Tân Heo đón muôn tài đợi
                      Tống Cựu Chó đưa vạn hạn lùi
                      Vũ trụ xuân qua xuân đáo lại
                      Xuân này ắt hẳn mãi Xuân vui…
                       


                       

                       
                         THẦM MONG
                       
                      cảnh xuân khoe sắc vạn niềm vui
                      Đào đỏ quất sai, thắm nắng cười
                      rộn rã đầu thôn hò đối đáp
                      bâng khuâng vườn cuối gió hoa tươi
                      gửi mừng cuộc sống như mong đợi
                      vạn sự đầu năm khó đẩy lùi
                      nâng chén rượu thơm lòng hướng thiện
                      đề thơ  tri kỷ mãi mong vui.
                       
                      MINH TUẤN
                       
                      NĂM MỚI CHÚC HUYNH VUI NHIỀU
                       
                      #11
                        Đông Hòa 29.01.2007 17:15:51 (permalink)
                        0
                         







                         
                         
                        Rộn Tết Heo

                        Thế rồi đông giá cũng bay vèo
                        Loáng thoáng mọi nơi bóng chú heo
                        Rộn tết đường làng chân bước khắp
                        Vui xuân ngõ xóm dáng đi theo
                        Rượu khiêng ly cụng vai cùng dựa
                        Tiệc mở chén nâng tay cũng đeo
                        Sảng khoái quên bao ngày lam lũ
                        Uống mừng mời gắp , lộn tùng phèo

                        Đông Hòa

                        29.01.07
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2007 20:01:36 bởi Đông Hòa >
                        #12
                          Viet duong nhan 29.01.2007 20:45:55 (permalink)
                          0
                          Thương mến chúc tất cả ACE VNTQ
                          Một năm mới Tình_Tiền đầy đủ - Ăn_Ngủ đều hoà - Gia_Đạo ấm êm.

                          Tết Đến - Xuân Về !

                          Tết đến, Xuân về... thế thế thôi
                          Lòng này chẳng gợn chút buồn, vui
                          Nhìn đời trôi nhẹ như làn gió
                          Ngó xuống trần gian nở nụ cười...

                          Chẳng còn ham muốn gì thêm nữa
                          Không bận hơn thua được như người
                          Tịnh tọa lắng tâm - lòng tĩnh lặng
                          Mong sao nhân thế yên ấm đời .


                           
                          vdn


                           
                          #13
                            YeuDieuLongNu 29.01.2007 23:49:37 (permalink)
                            0

                            Tết Đến - Xuân Về !

                            Tết đến, Xuân về... thế thế thôi
                            Lòng này chẳng gợn chút buồn, vui
                            Nhìn đời trôi nhẹ như làn gió
                            Ngó xuống trần gian nở nụ cười...

                            Chẳng còn ham muốn gì thêm nữa
                            Không bận hơn thua được như người
                            Tịnh tọa lắng tâm - lòng tĩnh lặng
                            Mong sao nhân thế yên ấm đời .

                            vdn

                             

                             
                             giao thừa.
                             
                            mừng đón xuân sang có thế thôi
                            hồng tươi trải khắp cuộc đời vui
                            hoa mơ hương quyện hồn ong bướm
                            hồng phúc đầy trong nét trẻ cười.
                            pháo đỏ rượu hồng môi sắc nắng
                            hạt dưa ta cắn... nhớ khôn nguôi
                            bốn bề xứ lạ đều im ắng
                            giữa phút giao thừa mấy cút côi
                             
                            YeuDieuLongNu
                             
                            không bùn....thì đâucó thơ hay....hi...phải không má BẢY UI
                            chắc năm nay lại buồn quá -con chỉ đón xuân bằng hạt dưa thui à...
                             
                            KÍNH CHÚC CÁC NHÀ THƠ LUÔN KHỞI SẮC-VẠN SỰ NHƯ Ý
                             

                             
                             
                             
                             
                            #14
                              vũkimThanh 30.01.2007 00:54:46 (permalink)
                              0
                              MÙA XUÂN HỌP BẠN

                              Tác giả : Vũ kim Thanh
                              Diễn ngâm: Vũ kim Dung






                              MÙA XUÂN HỌP BẠN

                              (Kính tặng các bạn thơ quê hương )

                              Mười tám năm tôi chưa gặp muà Xuân
                              Hình như Tết cũng tránh xa miền đất lạ
                              Trái tim buồn lần mò trong băng giá
                              Tìm Xuân tình tản mát tháng năm xa

                              Mười tám năm chưa thấy cánh Ðào ta
                              Cánh Ðào ta…như môi ai thắm đỏ
                              Chưa ngửa mặt nhìn trời Xuân thoảng gió
                              Chưa một dòng thơ nhỏ vịnh Xuân qua

                              Mười tám năm tôi trở lại quê nhà
                              Nhìn ngắm Tết trên quê hương rộn rã
                              Tiếng còi xe chạy ngược xuôi tất tả
                              Ðón Xuân về…Mừng năm mới kiêu sa

                              Chung góp thiết tha
                              Chung hồn Thơ nóng
                              Chung tất cả những đêm nao lạnh cóng
                              Chung nỗi niềm đã cháy bỏng thịt da
                              Kề sát bên nhau cất tiếng hát chan hòa

                              Hò …ơ…
                              Nhịp cầu thương nhớ từ lâu
                              Xuân nay mới được trút sầu …kề vai
                              Cách chia chỉ một canh dài
                              Tình ta nồng thắm ban mai suốt đời …

                              Tiếng trống chầu từ ngàn xưa giục giã
                              Ðàn cò con trên cánh đồng nghiêng ngả
                              Khúc ca trù như gọi nắng mưa sa
                              Lúa nặng bông hơn trên những cánh tay ngà

                              Cây đàn Ðáy dâng nỗi niềm biển cả
                              Phím đàn Tranh hiến tình khúc rừng xa
                              Cung đàn Bầu rưng rưng tiếng mẹ cha
                              Mừng Xuân mới các con về xum họp …

                              Những nụ hôn và bàn tay héo tóp
                              Những bài ca ước hẹn khắp nẻo đường
                              Những vần Thơ chở nắng vượt đại dương
                              Những mạch nối xây nhịp cầu thương nhớ

                              Nỗi khát vọng của muôn người mong đợi
                              Xuân tự do ,Xuân vời vợi yêu thương
                              Xuân giang tay mở rộng cửa quê hương
                              Xuân hàn gắn những đoạn trường tan tác …

                              Xuân cuốn đi những đớn đau loạn lạc
                              Xuân lấp bằng những hố đạn hờn căm
                              Xuân đem về sông núi ánh trăng rằm
                              Xuân Việt Nam… Xuân thanh bình tươi thắm…

                              Hãy chung ghép khối tình Xuân trong sáng
                              Tay nâng tay kẻ vẽ (Xuân họp bạn )
                              Tà áo dài vẫy gọi nắng mênh mang
                              Từng dáng Thơ say đang rung động ánh vàng…

                              Vũ kim Thanh
                               
                              r
                               

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2007 08:18:50 bởi Huyền Băng >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 9 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 135 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9