Hoa Xuân
marcel 27.01.2007 18:50:07 (permalink)
0
HOA XUÂN
 
 
 
 

 
 
 
Từ mùa Xuân trước đứng ngắm hoa
Ta nghe xao động mãi trong lòng
Đài hoa hương phấn vương đường gió
Rắc xuống hồn ta lớp bụi hồng.
 
oOo

Nuột nà tươi thắm trong giòng suối
Ẻo lả thân hoa nước cợt đùa
Sao nghe xao xuyến vùng tâm thức
Lúc ngắm hoa trầm mình nước trong .
 
oOo

Xuân này ta mãi đứng chờ hoa
Suối khô ngưng chảy, hoa không nở
Hương phấn năm xưa còn đâu nữa ?
Bóng Xuân biền biệt biết đâu tìm ?
#1
    Viet duong nhan 28.01.2007 06:39:36 (permalink)
    0
    Marcel ơi !
    Bài thơ thật dễ thương và hoà nhạc hay - mà sao Marcel không hát luôn.
    Chúc vui & cho 7 cùng ACE thưởng thức tiếp nha !
     
    *****
    "Mùa Xuân Sang Có Hoa Anh Đào...*"
    Lòng sao nghe chứa chan dạt dào
    Tình yêu xưa còn mang nhung nhớ
    Chờ ai về biết bao lời trao...
     
    (vdn)










    ___________________________________
    (*) "Mùa Hoa Anh Đào" Nhạc sĩ Thanh Sơn

     
    #2
      marcel 28.01.2007 17:41:40 (permalink)
      0
      Cám ơn chị 7 đã hưởng ứng còn tặng cho cả một cây hoa Anh Đào đẹp tuyệt. Cũng chỉ vì hôm qua ngồi nghe bài "Những Cánh Đào Cuối Xuân" mà sao thấy giống tâm trạng của mình quá nên mới thơ thẩn vậy.

      "Ánh chiều thướt tha dài nhớ thương
      Bàng hoàng mây trôi theo gió buồn
      Có người trai trông về quê hương
      Để mong nhớ rơi trên ngõ hồn..."

       

      Mời chị 7 ghé vào đây thưởng thức nha.

       
       
       
       
      Những Cánh Đào Cuối Xuân
      Nhạc và lời: Phạm Quang Tuấn
      cho
      Minh Nguyệt
       
      Những chiều nắng hoe vàng ước mơ
      Một mình tôi lang thang lối buồn
      Cánh đào rắc reo đầy ngõ vắng
      Và mong nhớ rơi trên ngõ hồn

      Bóng người mến thương chợt thoáng qua
      Kìa nụ cười xinh xinh hé nở
      Nhớ chiều nao trên đường hoang vắng
      Anh đã hái cho em cành hoa

      Mênh mang đào rơi
      Khắp mọi nẻo đường
      Mênh mang chiều rơi phố phường
      Ai đang mộng mơ
      Ai hằng mong nhớ
      Chiều xuân ơi có hay
      Xin đem về đây
      Bóng hình dịu dàng
      Đem theo bài thơ lá vàng
      Xin đem về đây
      Một mùa thu xưa
      Bên em cùng mơ với đàn

      Ánh chiều thướt tha dài nhớ thương
      Bàng hoàng mây trôi theo gió buồn
      Có người trai trông về quê hương
      Để mong nhớ rơi trên ngõ hồn

      Những ngày mến thương giờ đã tan
      Ngập đường rụng rơi bao cánh đào
      Bóng chiều vương tiêu điều cô đơn
      Tìm đâu cánh hoa yêu ngày nào

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2007 00:16:11 bởi marcel >
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9