Thơ Trần Đăng Khoa

Tác giả Bài
tuyết liên
  • Số bài : 157
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2007
  • Nơi: liên hoa thôn
Thơ Trần Đăng Khoa - 28.01.2007 17:48:36
Góc sân và khoảng trời
Trần Đăng Khoa
Góc sân nho nhỏ mới xây
Chiều chiều em đứng nơi này em trông
Thấy trời xanh biếc mênh mông
Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy...
1966
Không hổ thẹn sao biết đời vinh nhục
Không đau buồn sao biết nghĩa nhân gian
Không thương nhớ sao biết sầu ly biệt
Không hiếu thảo sao biết đạo làm người

http://www.readbud.com/?ref=4967248

tuyết liên
  • Số bài : 157
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2007
  • Nơi: liên hoa thôn
RE: Thơ Trần Đăng Khoa - 17.07.2007 12:19:52
MÙA ĐÔNG VÀ CÂY SẦU ĐÔNG
Trần Đăng Khoa
 
Ngòai thềm mưa bụi rây rây
Cành xoan vươn những nhánh gầy khẳng khô
Quả vàng héo quắt, lư thưa
Lặng dâng nỗi nhớ ngàn xưa lên trời.
 
1974
Không hổ thẹn sao biết đời vinh nhục
Không đau buồn sao biết nghĩa nhân gian
Không thương nhớ sao biết sầu ly biệt
Không hiếu thảo sao biết đạo làm người

http://www.readbud.com/?ref=4967248

tuyết liên
  • Số bài : 157
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2007
  • Nơi: liên hoa thôn
RE: Thơ Trần Đăng Khoa - 17.07.2007 12:29:35
DẶN EM
Trần Đăng Khoa
Tặng Giang 4 tuổi
 
Mẹ cha bận việc ngày đêm
Anh còn đi học, mình em ở nhà
Dặn em đừng có chơi xa
Máy bay Mĩ bắn không ra kịp hầm
Đừng ra ao cá trước sân
Đuổi con bươm bướm, trượt chân, ngã nhào
Đừng đi bêu nắng, nhức đầu
Đừng vầy nghịch đất, mắt đau, lấm người
Ốm đau là mất đi chơi
Làm cho bố mẹ mất vui trong lòng
 
Mẹ cha bận việc ngày đêm
Anh ngồi trong lớp lo em ở nhà...
1966
Không hổ thẹn sao biết đời vinh nhục
Không đau buồn sao biết nghĩa nhân gian
Không thương nhớ sao biết sầu ly biệt
Không hiếu thảo sao biết đạo làm người

http://www.readbud.com/?ref=4967248

tuyết liên
  • Số bài : 157
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2007
  • Nơi: liên hoa thôn
RE: Thơ Trần Đăng Khoa - 21.07.2007 22:04:15
CON BƯỚM VÀNG
Trần Đăng Khoa
Con bướm vàng
Con bướm vàng
Bay nhẹ nhàng
Trên bờ cỏ
Em thích quá
Em đuổi theo
Con bướm vàng
Nó vỗ cánh
Vút lên cao
Em nhìn theo
Con bướm vàng
Con bướm vàng…
2-1966
 
Không hổ thẹn sao biết đời vinh nhục
Không đau buồn sao biết nghĩa nhân gian
Không thương nhớ sao biết sầu ly biệt
Không hiếu thảo sao biết đạo làm người

http://www.readbud.com/?ref=4967248

tuyết liên
  • Số bài : 157
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2007
  • Nơi: liên hoa thôn
RE: Thơ Trần Đăng Khoa - 31.08.2007 21:12:06
AO NHÀ MÙA HẠN
Trần Đăng Khoa
 
Mùa mưa mà mưa chẳng đến
Đáy sâu nẻ tóac khi nào
Rêu nằm mơ những sấm sét
Rồi khô trên cọc cầu ao...
1972
Không hổ thẹn sao biết đời vinh nhục
Không đau buồn sao biết nghĩa nhân gian
Không thương nhớ sao biết sầu ly biệt
Không hiếu thảo sao biết đạo làm người

http://www.readbud.com/?ref=4967248

tuyết liên
  • Số bài : 157
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2007
  • Nơi: liên hoa thôn
RE: Thơ Trần Đăng Khoa - 23.09.2007 00:26:35
GHI CHÉP VỀ NGỌN ĐÈN DẦU
Trần Đăng Khoa
 
Đứng giữa nhà mà cháy
Mà tỏa sáng xung quanh
Chỉ thương cây đèn ấy
Không sáng nổi chân mình...
1973
Không hổ thẹn sao biết đời vinh nhục
Không đau buồn sao biết nghĩa nhân gian
Không thương nhớ sao biết sầu ly biệt
Không hiếu thảo sao biết đạo làm người

http://www.readbud.com/?ref=4967248