Tình Thơ Viết Mướn
KT khỏe, cám ơn ĐT rất nhiều đã ghé họa thơ ................... Ơ Ngộ Nhỉ Ơ ngộ nhỉ Ta chờ hoài mà sao em không lớn Ta chờ hoài Để được đón được đưa Để cùng bé song bước những chiều mưa Trên quãng đường lầy lội Ơ ngộ nhỉ Thời gian sao đứng lặng Im lìm Khi cần chạy để con tim vội lớn Ơ ngộ nhỉ Sao mắt bé cứ ngây thơ đến thế Như chú nai tơ ngơ ngác ven rừng Còn ta Sao cứ phải che dấu những ngại ngùng Khi giáp mặt…? Ơ ngộ nhỉ Em chẳng hiểu lòng ta Mà sao em cũng chan hòa trong ánh mắt Hay có thể nào chỉ vừa trong khoảnh khắc Em đã chợt lớn thêm ? Ơ ngộ nhỉ! Kiên Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2007 01:59:57 bởi Kiên Tâm >
Kiên Tâm thân mến ! Thơ Kiên Tâm viết hay lắm, mỗi lần đọc thơ của bạn Hiền lại thấy thơ đáng yêu biết chừng nào. Bài thơ "Nắng vỡ hiên ngoài" của bạn Hiền đọc hoài mà vẫn thấy thích, thích từ cái tựa bài thơ rất gợi đến tất cả ngôn từ, hình ảnh quá đẹp trong bài thơ. Vì thích nhiều lắm nên Hiền đã thu âm để khi nào muốn thì mở lên nghe
và đã đăng ở đây nè: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=280701&mpage=1&key=񄡽 Mà lâu rồi sao không thấy Kiên Tâm đăng thơ mới. Chúc bạn nhanh nhanh đăng thơ mới cho Hiền đọc ké với nha ! Thu Hiền
Trích đoạn: Kiên Tâm
Chỉ Nửa Vòng Tay
Chỉ thôi, chỉ nửa cuộc tình
Mà anh nghe nắng thình lình vỡ đôi
Em về phương ấy xa xôi
Anh ngồi đếm trái sầu rơi phương này
Chỉ thôi, chỉ nửa vòng tay
Mà sao anh nhớ cả ngày lẫn đêm
Nhớ em đong cánh môi mềm
Để anh chết giữa ánh đèn hắt hiu
Chỉ thôi, chỉ một lần yêu
Mà nghe trăn trở trăm chiều không vơi
Soi gương thấy nửa cuộc đời
Đã theo em đó về nơi mịt mùng
Chỉ thôi, chỉ nửa vòng cung
Trói em và trói anh cùng với nhau
Chỉ thôi, chỉ nửa nhịp cầu
Mà ta đứt cả ngàn sau khối tình
Chỉ thôi, chỉ chút điêu linh
Em, anh hai đứa chúng mình cách chia
KiênTâm
R
Thế Thôi... Thế thôi, chỉ thế thôi sao
Vòng tay mệt mỏi xanh xao ân tình
Người ta giữ mãi riêng mình
Ngây thơ đâu biết nưả mình còn đây Thế thôi, chỉ nưả vòng tay
Em cho... anh cất then cài kín bưng
Làm sao tình chẳng dửng dưng
Để em héo uá...tình chung mãi chờ Thế thôi, nưả vòng tay hờ
Làm sao giữ chặt đôi bờ tình yêu
Hồn hoang lạc bước mơ chiều
Đam mê vụng dại ươm nhiều mộng cao Thế thôi, chỉ nưả làm sao
Bên em dây thả, cất vào bên anh
Bởi thế nên chúng mình đành
Nưả anh khép kín, em đành tình buông. Thế thôi, câu chuyện tình buồn
Nưả vòng trái đất xoay cuồng chẳng yên
Làm sao hai nưả con tim
Thấy nhau xiết chặt duyên hiền thành đôi Sương Anh SA xin chào anh Kiên Tâm nha, đọc bài thơ thấy hay hay, nên xin gửi lại chút thi hứng bất chợt...Chắc anh không nở từ chối đâu ha. Chúc vui và hy vọng đưỡc đọc nhiều nưã nhũng bài thơ rất dễ thương cuả anh.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: