Thương một mùa trăng
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 42 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 625 bài trong đề mục
Dang Xuan Linh 05.02.2007 03:00:13 (permalink)
0
Thương một mùa trăng
 
 
 
Chuyến bay về nằm trên phi tuyến
Lòng nôn nao, xao xuyến thật nhiều
Bước chân xuống đất mến yêu
Là nơi sinh trưởng sớm chiều náo nương

Tình đất nước nghìn thương vạn nhớ
Buổi trở về hoa nở trong tim
Cùng nhau chung bóng bên thềm
Một trăng ngắn ngủi để tìm hương xưa

Tình nghĩa ấy vẫn chưa thỏa dạ
Nợ hiếu ân chưa trả đã qua
Chia tay lòng vẫn xót xa
Rưng rưng kẻ ở, lệ nhòa người đi

Ngày trở gót thân vì mấy ngã
Buổi chia ly tâm quá vấn
vương
Nửa theo về mấy nẻo đường
Nửa trôi lơ lửng về phương lạnh lùng


Đặng Xuân Linh


:: Bài thơ đã đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2007 20:35:06 bởi Viet duong nhan >
#1
    NhàQuê 05.02.2007 04:30:52 (permalink)
    0
     
       Chào Xuân Linh
     
    Chào mừng hiền tỷ Xuân Linh
    Góp thơ Thư Quán góp tình thi ca
    Tứ Linh đang độ nở hoa
    Mang hương theo gió chan hòa vui thay
    Hoan nghinh bằng cả hai tay!!!
     
        NhàQuê
     
    #2
      Dang Xuan Linh 05.02.2007 16:18:39 (permalink)
      0

      Trích đoạn: NhàQuê

       
        Chào Xuân Linh
       
      Chào mừng hiền tỷ Xuân Linh
      Góp thơ Thư Quán góp tình thi ca
      Tứ Linh đang độ nở hoa
      Mang hương theo gió chan hòa vui thay
      Hoan nghinh bằng cả hai tay!!!
       
          NhàQuê


       
      Xuân Linh rất hân hạnh được Huynh NhàQuê đến viếng trang thơ rất nghèo nàn của muội. Chỉ có trà sen để tiếp huynh.
       
      Xuân Linh đón nhận lời chào
      Đọc thơ Thư Quán Văn hào gần xa
      NhàQuê thi tứ đậm đà
      Đôi bài đóng góp, vui hòa bốn phương.
       
      XL
       
      #3
        Dang Xuan Linh 05.02.2007 16:31:26 (permalink)
        0
        Chào huynh NhàQuê, gởi tiếp cho huynh và quý Thi hữu bài thơ sau:

        Góc trời đông

        Vẫy biệt Sài Gòn đến xứ Tây
        Dù rằng nhàn nhã trí tâm vui
        Ai hay chạnh nỗi xa hương lúa
        Qua biển đường chim, vượt thác đồi

        Ngậm ngùi đơn lẻ, cội lìa xa
        Ngắm đất trời, đâu cũng thế là
        Sợ bấy lòng xa, xa nẻo vắng
        Quê hương còn có nước sông ngà

        Như màu gạch đỏ pha vàng đục
        Chạnh nghĩ trong lòng nỗi xót xa
        Trời đất bao la miền xứ lạ
        Quê tôi hướng biển phía đông tà

        Bình minh dưới nước mặt nhô lên
        Giữa biển hé nhìn sóng gợn phên
        Vàng tỏa chân trời màn trướng phủ
        Nửa che e lệ nửa như đèn

        Chen chúc thắp cao cây trái ngọt
        Tinh sương chim hót đón vầng ô
        Ngỏanh đời mà nhớ trường cùng bạn
        Nghe vấn vương hoài thuở ước mơ

        Thăm thẳm trời xa vắng bốn bề
        Không thân, buồn trống tựa sơn khê
        Không quen, rồi cũng quen cô tẻ
        Kỷ niệm thềm trăng, ảnh chiếu về

        Đặng Xuân Linh
         
        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2007 20:36:47 bởi Viet duong nhan >
        #4
          NhàQuê 06.02.2007 02:49:20 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Dang Xuan Linh

          Chào huynh NhàQuê, gởi tiếp cho huynh và quý Thi hữu bài thơ sau:

          Góc trời đông

          Vẫy biệt Sài Gòn đến xứ Tây
          Dù rằng nhàn nhã trí tâm vui
          Ai hay chạnh nỗi xa hương lúa
          Qua biển đường chim, vượt thác đồi

          Ngậm ngùi đơn lẻ, cội lìa xa
          Ngắm đất trời, đâu cũng thế là
          Sợ bấy lòng xa, xa nẻo vắng
          Quê hương còn có nước sông ngà

          Như màu gạch đỏ pha vàng đục
          Chạnh nghĩ trong lòng nỗi xót xa
          Trời đất bao la miền xứ lạ
          Quê tôi hướng biển phía đông tà

          Bình minh dưới nước mặt nhô lên
          Giữa biển hé nhìn sóng gợn phên
          Vàng tỏa chân trời màn trướng phủ
          Nửa che e lệ nửa như đèn

          Chen chúc thắp cao cây trái ngọt
          Tinh sương chim hót đón vầng ô
          Ngỏanh đời mà nhớ trường cùng bạn
          Nghe vấn vương hoài thuở ước mơ

          Thăm thẳm trời xa vắng bốn bề
          Không thân, buồn trống tựa sơn khê
          Không quen, rồi cũng quen cô tẻ
          Kỷ niệm thềm trăng, ảnh chiếu về

          Đặng Xuân Linh

          R


            Ao Ước

          Ráng đỏ chìm dần tím hướng Tây
          Một ngày khép lại những buồn vui
          Tìm đâu nắng tắt trên đồng lúa
          Hay ánh hoàng hôn phủ núi đồi

          Cứ thế mỗi ngày xa một xa
          Dẫu cho mây trắng cũng như là
          Bay bay về cuối trời xa vắng
          Cố bám đuổi theo vạt nắng ngà

          Cũng có dòng sông mưa nước đục
          Nắng lên lấp lánh dưới triền xa
          Nhiều năm nhìn mãi còn xa lạ
          Vì một long lanh chẳng khuyết tà

          <<Con rạch phù sa mùa nước lên 

          Gió hiu hiu mát lẽn qua phên
          Kéo trùm chăn vải từ chân phủ
          Nằm đọc truyện xưa dưới ánh đèn
           
          Ngủ thiếp đến khi bừng nắng ngọt
          Kẻ thành từng vệt vuông từng ô
          Đêm qua ừ nhỉ đùa cùng bạn
          Chừng giật mình ra à chỉ mơ>>
           
          Ngó quấc nhìn quanh khắp mọi bề
          Nơi đây phiền toái lắm nhiêu khê
          Âm thầm đi giữa đời buồn tẻ
          Càng nhớ càng thương muốn trở về
           
             NhàQuê
           
          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 20:57:10 bởi Viet duong nhan >
          #5
            MyLinh 06.02.2007 03:38:48 (permalink)
            0

            Thương một mùa trăng


            Chuyến bay về nằm trên phi tuyến
            Lòng nôn nao, xao xuyến thật nhiều
            Bước chân xuống đất mến yêu
            Là nơi sinh trưởng sớm chiều náo nương

            Tình đất nước nghìn thương vạn nhớ
            Buổi trở về hoa nở trong tim
            Cùng nhau chung bóng bên thềm
            Một trăng ngắn ngủi để tìm hương xưa

            Tình nghĩa ấy vẫn chưa thỏa dạ
            Nợ hiếu ân chưa trả đã qua
            Chia tay lòng vẫn xót xa
            Rưng rưng kẻ ở, lệ nhòa người đi

            Ngày trở gót thân vì mấy ngã
            Buổi chia ly tâm quá vấn vương
            Nửa theo về mấy nẻo đường
            Nửa trôi lơ lửng về phương lạnh lùng


            Đặng Xuân Linh

            :: Bài thơ đã đưa vào TV ::




            Mỹ Linh kính cẩn nghiêng đầu chào MT Đặng Xuân Linh ạ.
            Trang thơ chất chứa đầy tình cảm thiêng liêng làm cảm phục người đọc, ML xin được phép gởi lại đây, dù không phải bài họa, những lời thương, lời nhớ từ đứa con yêu quí trân trọng Cha Mẹ mình vẫn luôn thương yêu dìu dắt ML trên vạn nẻo đường... cảm tác mà ML viết ra từ hai câu tuyệt tác :

            Nửa theo về mấy nẻo đường
            Nửa trôi lơ lửng về phương lạnh lùng (ĐXL)


            Thương mái nhà xưa   
             
            Bốn năm hơn rời xa Cha Mẹ
            Đã  bao lần con trẻ về thăm
            Là bao khắng khít tình thâm
            Là bao vương vấn mỗi lần con đi
             
            Tình Cha Mẹ lời ghi chẳng thiếu
            Khắc lòng con ân hiếu không phai
            Cùng nhau xây đắp ngày mai
            Cho đào đươm nụ, cho lài tỏa hương
             
            Vượt chông gai ngàn phương chuyển bước
            Chị cùng em ngó trước xem sau
            Tay cầm tay xiết chặt nhau
            Kiên tâm nhẩn dạ, ngày sau huy hoàng
             
            Phút biệt ly hoang mang thương nhớ
            Ngày gặp nhau hoa nở thiết tha
            Nửa đi về chốn phồn hoa
            Nửa mong trở lại ao nhà mến yêu !
             
            Mỹ Linh 

            R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 21:01:44 bởi Viet duong nhan >
            #6
              TrucGiang 06.02.2007 16:12:35 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Dang Xuan Linh

              Chào huynh NhàQuê, gởi tiếp cho huynh và quý Thi hữu bài thơ sau:

              Góc trời đông

              Vẫy biệt Sài Gòn đến xứ Tây
              Dù rằng nhàn nhã trí tâm vui
              Ai hay chạnh nỗi xa hương lúa
              Qua biển đường chim, vượt thác đồi

              Ngậm ngùi đơn lẻ, cội lìa xa
              Ngắm đất trời, đâu cũng thế là
              Sợ bấy lòng xa, xa nẻo vắng
              Quê hương còn có nước sông ngà

              Như màu gạch đỏ pha vàng đục
              Chạnh nghĩ trong lòng nỗi xót xa
              Trời đất bao la miền xứ lạ
              Quê tôi hướng biển phía đông tà

              Bình minh dưới nước mặt nhô lên
              Giữa biển hé nhìn sóng gợn phên
              Vàng tỏa chân trời màn trướng phủ
              Nửa che e lệ nửa như đèn

              Chen chúc thắp cao cây trái ngọt
              Tinh sương chim hót đón vầng ô
              Ngỏanh đời mà nhớ trường cùng bạn
              Nghe vấn vương hoài thuở ước mơ

              Thăm thẳm trời xa vắng bốn bề
              Không thân, buồn trống tựa sơn khê
              Không quen, rồi cũng quen cô tẻ
              Kỷ niệm thềm trăng, ảnh chiếu về

              Đặng Xuân Linh

              R


              Gởi góc trời quê
               
              Đứng góc trời quê tiễn bước người
              Tan dần bóng dáng khuất niềm vui
              Cỏ cây dường cũng thầm rưng lệ
              Tiếng gọi thê lương vọng núi đồi
               
              Chỉ mấy giờ bay …đã cách xa
              Nơi nầy đọng lại biết chăng là
              Triền miên nhịp thở người đi đó
              Và giọng cười ngân khúc nhạc ngà
               
              Bốc vạt nắng vàng tươi gởi qua
              Chút hương lúa chín đến trời xa
              Mùi thơm đất mẹ vương theo nữa
              Với dáng nàng thơ buổi lặn tà
               
              Còn đêm nằm ngóng đợi trăng lên
              Nghe gió rì rào khua mái phên
              Cứ tưởng Hằng Nga kêu dự yến
              Giật mình … trời đất sáng trưng đèn
               
              Lại ngày xưa lắm… rất nên thơ
              Trốn học rũ nhau ra ngoại ô
              Lôi xuống ruộng bùn kiên nhẫn đợi
              Bắt bầy dế… mái thiệt là …mơ !
               
              Trở lại vây quanh nỗi bộn bề
              Đời đưa mấy nẽo sống nhiêu khê
              Lâu lâu buồn quá gom từng chút
              Vừa gởi người xa … vừa vỗ về...
               
              Trúc Giang
               
              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 21:04:00 bởi Viet duong nhan >
              #7
                Dang Xuan Linh 06.02.2007 16:18:44 (permalink)
                0

                Trích đoạn: NhàQuê


                Trích đoạn: Dang Xuan Linh

                Chào huynh NhàQuê, gởi tiếp cho huynh và quý Thi hữu bài thơ sau:

                Góc trời đông

                Vẫy biệt Sài Gòn đến xứ Tây
                Dù rằng nhàn nhã trí tâm vui
                Ai hay chạnh nỗi xa hương lúa
                Qua biển đường chim, vượt thác đồi

                Ngậm ngùi đơn lẻ, cội lìa xa
                Ngắm đất trời, đâu cũng thế là
                Sợ bấy lòng xa, xa nẻo vắng
                Quê hương còn có nước sông ngà

                Như màu gạch đỏ pha vàng đục
                Chạnh nghĩ trong lòng nỗi xót xa
                Trời đất bao la miền xứ lạ
                Quê tôi hướng biển phía đông tà

                Bình minh dưới nước mặt nhô lên
                Giữa biển hé nhìn sóng gợn phên
                Vàng tỏa chân trời màn trướng phủ
                Nửa che e lệ nửa như đèn

                Chen chúc thắp cao cây trái ngọt
                Tinh sương chim hót đón vầng ô
                Ngỏanh đời mà nhớ trường cùng bạn
                Nghe vấn vương hoài thuở ước mơ

                Thăm thẳm trời xa vắng bốn bề
                Không thân, buồn trống tựa sơn khê
                Không quen, rồi cũng quen cô tẻ
                Kỷ niệm thềm trăng, ảnh chiếu về

                Đặng Xuân Linh

                R


                Ao Ước

                Ráng đỏ chìm dần tím hướng Tây
                Một ngày khép lại những buồn vui
                Tìm đâu nắng tắt trên đồng lúa
                Hay ánh hoàng hôn phủ núi đồi

                Cứ thế mỗi ngày xa một xa
                Dẫu cho mây trắng cũng như là
                Bay bay về cuối trời xa vắng
                Cố bám đuổi theo vạt nắng ngà

                Cũng có dòng sông mưa nước đục
                Nắng lên lấp lánh dưới triền xa
                Nhiều năm nhìn mãi còn xa lạ
                Vì một long lanh chẳng khuyết tà

                <<Con rạch phù sa mùa nước lên 

                Gió hiu hiu mát lẽn qua phên
                Kéo trùm chăn vải từ chân phủ
                Nằm đọc truyện xưa dưới ánh đèn
                 
                Ngủ thiếp đến khi bừng nắng ngọt
                Kẻ thành từng vệt vuông từng ô
                Đêm qua ừ nhỉ đùa cùng bạn
                Chừng giật mình ra à chỉ mơ>>
                 
                Ngó quấc nhìn quanh khắp mọi bề
                Nơi đây phiền toái lắm nhiêu khê
                Âm thầm đi giữa đời buồn tẻ
                Càng nhớ càng thương muốn trở về
                 
                   NhàQuê


                Hân hạnh được hiền huynh chiếu cố, trước tiên muội gởi tiếp một bài về tình quê, tình nước. Sau đó, muội sẽ cố gắng họa bài của hiền huynh.ĐXL

                LỐI MÒN XƯA
                 


                Lối mòn cỏ biếc chạy xuyên đồng
                Lượn khúc quanh co vặn uốn vòng
                Chan chứa tranh quê tô bướm trắng
                Bập bồng bay khắp áng trời trong

                Nhớ lối mòn nâu trong xóm vắng
                Điểm thêm khóm trúc cạnh bờ đê 
                Vài căn nhà nhỏ im lìm lắm
                Kỷ niệm khung trời chốn miệt quê

                Ngày tháng trôi rồi đã có chi ?
                Chỉ còn đôi mảnh với tình thi
                Chỉ còn hình bóng trong tâm trí
                Mà đó đây đời trở mấy khi

                Lối cũ hôm nay nhuộm ánh đèn
                Không còn in dấu vết bùn đen
                Ai về ngày trước mây un khói
                Kẻ đến bây giờ sắc bóng chen

                Lối đó ngày xưa có mái đình
                Cỏ xanh, cau, trúc đẹp hương tình
                Là nơi của thuở tròn trăng mộng
                Rộn rã thanh âm sáo nhạn truyền

                Đặng Xuân Linh
                 
                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 21:06:17 bởi Viet duong nhan >
                #8
                  Dang Xuan Linh 06.02.2007 16:25:13 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: TrucGiang


                  Trích đoạn: Dang Xuan Linh

                  Chào huynh NhàQuê, gởi tiếp cho huynh và quý Thi hữu bài thơ sau:

                  Góc trời đông

                  Vẫy biệt Sài Gòn đến xứ Tây
                  Dù rằng nhàn nhã trí tâm vui
                  Ai hay chạnh nỗi xa hương lúa
                  Qua biển đường chim, vượt thác đồi

                  Ngậm ngùi đơn lẻ, cội lìa xa
                  Ngắm đất trời, đâu cũng thế là
                  Sợ bấy lòng xa, xa nẻo vắng
                  Quê hương còn có nước sông ngà

                  Như màu gạch đỏ pha vàng đục
                  Chạnh nghĩ trong lòng nỗi xót xa
                  Trời đất bao la miền xứ lạ
                  Quê tôi hướng biển phía đông tà

                  Bình minh dưới nước mặt nhô lên
                  Giữa biển hé nhìn sóng gợn phên
                  Vàng tỏa chân trời màn trướng phủ
                  Nửa che e lệ nửa như đèn

                  Chen chúc thắp cao cây trái ngọt
                  Tinh sương chim hót đón vầng ô
                  Ngỏanh đời mà nhớ trường cùng bạn
                  Nghe vấn vương hoài thuở ước mơ

                  Thăm thẳm trời xa vắng bốn bề
                  Không thân, buồn trống tựa sơn khê
                  Không quen, rồi cũng quen cô tẻ
                  Kỷ niệm thềm trăng, ảnh chiếu về

                  Đặng Xuân Linh

                  R


                  Gởi góc trời quê
                   
                  Đứng góc trời quê tiễn bước người
                  Tan dần bóng dáng khuất niềm vui
                  Cỏ cây dường cũng thầm rưng lệ
                  Tiếng gọi thê lương vọng núi đồi
                   
                  Chỉ mấy giờ bay …đã cách xa
                  Nơi nầy đọng lại biết chăng là
                  Triền miên nhịp thở người đi đó
                  Và giọng cười ngân khúc nhạc ngà
                   
                  Bốc vạt nắng vàng tươi gởi qua
                  Chút hương lúa chín đến trời xa
                  Mùi thơm đất mẹ vương theo nữa
                  Với dáng nàng thơ buổi lặn tà
                   
                  Còn đêm nằm ngóng đợi trăng lên
                  Nghe gió rì rào khua mái phên
                  Cứ tưởng Hằng Nga kêu dự yến
                  Giật mình … trời đất sáng trưng đèn
                   
                  Lại ngày xưa lắm… rất nên thơ
                  Trốn học rũ nhau ra ngoại ô
                  Lôi xuống ruộng bùn kiên nhẫn đợi
                  Bắt bầy dế… mái thiệt là …mơ !
                   
                  Trở lại vây quanh nỗi bộn bề
                  Đời đưa mấy nẽo sống nhiêu khê
                  Lâu lâu buồn quá gom từng chút
                  Vừa gởi người xa … vừa vỗ về...
                   
                  Trúc Giang

                   
                  Chào mừng Trúc Giang đã ghé thăm mái nhà nhỏ của tỷ tỷ, còn để lại bài thơ dễ thương Gởi Góc trời Quê, sẽ cố gắng hậu tạ. ĐXL
                  #9
                    MyLinh 07.02.2007 04:01:24 (permalink)
                    0
                    ML dừng chân ghé trang thơ của MT ĐXL và để lại chút tâm tình....
                     
                    Sao như...
                     
                     
                    Một mình thơ thẩn bên sông
                    Lặng nhìn cảnh lạ nhớ mong quê nhà
                    Phất phơ bao chiếc lá ngà
                    Sao như cảm thấy... bến xa ai chờ
                    Chạnh lòng hồn lại ngẩn ngơ
                    Bao nhiêu năm tháng bơ vơ kiếp này
                    Cảnh trời đất phủ gió mây
                    Sao như mình... khóc, tủi thay phận mình
                    Quê nhà bao kẻ đang nhìn
                    Ngóng trông ai đó muôn nghìn dặm xa
                    Tái tê lệ đẩm tuôn ra
                    Sao như mình thấy... đậm đà tình thương !
                     
                    Mỹ Linh
                     
                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2007 19:15:17 bởi Huyền Băng >
                    #10
                      Dang Xuan Linh 07.02.2007 16:46:36 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: MyLinh

                      ML dừng chân ghé trang thơ của MT ĐXL và để lại chút tâm tình....
                       
                      Sao như...
                       
                       
                      Một mình thơ thẩn bên sông
                      Lặng nhìn cảnh lạ nhớ mong quê nhà
                      Phất phơ bao chiếc lá ngà
                      Sao như cảm thấy... bến xa ai chờ
                      Một mình thơ thẩn bên sông
                      Chạnh lòng hồn lại ngẩn ngơ
                      Bao nhiêu năm tháng bơ vơ kiếp này
                      Cảnh trời đất phủ gió mây
                      Sao như mình... khóc, tủi thay phận mình
                      Quê nhà bao kẻ đang nhìn
                      Ngóng trông ai đó muôn nghìn dặm xa
                      Tái tê lệ đẩm tuôn ra
                      Sao như mình thấy... đậm đà tình thương !
                       
                      Mỹ Linh


                      Chào mừng Mỹ Linh viếng Thương một mùa trăng rồi để lại những vần thơ về nhớ thương đất nước:
                      Một mình thơ thẩn bên sông
                      Lặng nhìn cảnh lạ nhớ mong quê nhà.
                       
                      Xuân Linh gởi tiếp nỗi lòng của mình qua mấy vần thơ vụn dại.

                      MÂY PHỦ MỘT MIỀN



                      Ngày qua ngày vẫn vắng
                      Nhìn trời càng quạnh hiu
                      Cả trời mây che nắng
                      Cây lá rụng tiêu điều

                      Thấy lòng buồn lâng lâng
                      Nhớ phương trời tràn dâng
                      Chạnh nghĩ ngày đăng đẳng
                      Ngắm cảnh vàng ngoài sân

                      Nhìn theo cánh chim bay
                      Ước về hướng chân mây
                      Mà dõi về phương ấy
                      Cánh mai vàng ửng đầy

                      Ngồi yên lặng vẳng nghe
                      Lá thu rụng bên hè
                      Gió sớm thổi nhè nhẹ
                      Những ngày áng mây che

                      Buổi sóng dậy phong ba
                      Rồi chim giạt trời xa
                      Tìm rừng sâu tươi thắm
                      Vẫn nhớ về cội già

                      Bóng quê, cách thác đồi 
                      Trăng sáng đã khuất rồi
                      Bởi làn mây lạnh ngắt
                      Buồn bực xám góc trời

                      Lòng canh cánh đợi chờ
                      Có đêm về trong mơ
                      Một phút, bao cung điệu
                      Khoây khỏa cả rừng thơ

                      Thường hay tự dỗ dành
                      Rằng đây có trời thanh
                      Bao tình thương gói ghém 
                      Cảnh vắng rợp bên mành



                      Đặng Xuân Linh
                       
                      r
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2007 19:25:09 bởi Huyền Băng >
                      #11
                        BĂNG NGUYỆT 08.02.2007 00:59:21 (permalink)
                        0
                        Ghé thăm và weocom ĐXL với "thương 1 mùa trăng" nè,.. chào muộn xí vì dạo này bn bận rộn quá mong bạn ko buồn...chúc vui với không khí của vntq nha...


                        Ngày qua ngày vẫn vắng
                        Nhìn trời càng quạnh hiu
                        Cả trời mây che nắng
                        Cây lá rụng tiêu điều


                        Thương một mùa trăng
                         
                        Thương một vầng trăng xa
                        Vọng một niềm hoài niệm
                        Đêm đêm thường độc chiếm
                        Rải thơ sầu êm êm
                         
                        Suốt đời ta cần kiệm
                        Chắc chiu lòng hoài hương
                        Ngày ngày ta đong đếm
                        Nổi nhớ của hồn mình
                         
                        Phiêu bạt người cô lữ
                        Hành trình có xót xa?
                        Đã định là lữ thứ
                        Cần chăng một mái nhà?
                         
                        Ru nửa vầng trăng xa
                        Ta với mình lầm lũi
                        Bóng bên đường thui thũi
                        Mộng gì đang ngân nga...?!




                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/86180E0AEDDA416AACC5277E53AD8D55.gif[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2007 01:04:28 bởi BĂNG NGUYỆT >
                        Attached Image(s)
                        #12
                          Dang Xuan Linh 08.02.2007 16:37:54 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                          Ghé thăm và weocom ĐXL với "thương 1 mùa trăng" nè,.. chào muộn xí vì dạo này bn bận rộn quá mong bạn ko buồn...chúc vui với không khí của vntq nha...


                          Ngày qua ngày vẫn vắng
                          Nhìn trời càng quạnh hiu
                          Cả trời mây che nắng
                          Cây lá rụng tiêu điều


                          Thương một mùa trăng
                           
                          Thương một vầng trăng xa
                          Vọng một niềm hoài niệm
                          Đêm đêm thường độc chiếm
                          Rải thơ sầu êm êm
                           
                          Suốt đời ta cần kiệm
                          Chắc chiu lòng hoài hương
                          Ngày ngày ta đong đếm
                          Nổi nhớ của hồn mình
                           
                          Phiêu bạt người cô lữ
                          Hành trình có xót xa?
                          Đã định là lữ thứ
                          Cần chăng một mái nhà?
                           
                          Ru nửa vầng trăng xa
                          Ta với mình lầm lũi
                          Bóng bên đường thui thũi
                          Mộng gì đang ngân nga...?!




                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/86180E0AEDDA416AACC5277E53AD8D55.gif[/image]


                          Cám ơn Băng Nguyệt đã nhín chút thì giờ dù bận rộn nhiều công việc để viếng thăm mái nhà nho nhỏ Thương một mùa trăng của XL, và còn để lại những vần thơ truyền cảm.

                          Thương vầng trăng xa
                           
                          Từng bước xa vầng trăng
                          Của một trời thương mến
                          Nghĩa xưa tình hoài niệm
                          Thơ sầu ta thường giắng
                           
                          Nửa vầng trăng muôn dặm
                          Đời lưu lạc xa xăm
                          Luôn nhớ về mộng thắm
                          Một góc ggửi âm thầm
                           
                          Định hướng người viễn xứ
                          Đậm đà tư tưởng xa
                          Phân định rồi lữ thứ
                          Cần nho nhỏ mái nhà
                           
                          Vẫn nhớ vầng trăng xưa
                          Cùng nhau lời an ủi
                          Bên bờ...thôi hờn tủi
                          Trở dậy lòng vị tha.
                           
                          Xuân Linh
                           
                          r
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2007 19:32:43 bởi Huyền Băng >
                          #13
                            MyLinh 11.02.2007 17:14:21 (permalink)
                            0
                            ML có làm một bài thơ ĐL tặng cho Mẹ ML, Người rất thích Hoa Sen, dịu dàng, thanh tao, nhân từ....
                            Kính xin phép MT ĐXL cho ML được post vào trang thơ mong được chia sẻ ....
                             
                             
                             
                            Hoa sen
                            Thương kính tặng Mẹ


                            Lưng thon uyển chuyển vươn mềm mại
                            Mắt biếc ung dung ngửa dịu dàng
                            Khoác vạn đài tơ đường mỹ lệ
                            Choàng muôn cánh mỏng nét đài trang
                            Vạt hồng thúc hạt say mầm ngọt
                            Sợi thẫm kêu sương chóe ánh vàng
                            Lóng lánh giọt trong vờ đọng mãi
                            Làn hương bay toả mộng đa mang

                            Mỹ Linh
                            (13/11/2006)
                             
                            R
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2007 21:18:50 bởi Viet duong nhan >
                            #14
                              Dang Xuan Linh 12.02.2007 18:41:58 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: MyLinh

                              ML có làm một bài thơ ĐL tặng cho Mẹ ML, Người rất thích Hoa Sen, dịu dàng, thanh tao, nhân từ....

                              Kính xin phép MT ĐXL cho ML được post vào trang thơ mong được chia sẻ ....

                               

                               

                               

                              Hoa sen
                              Thương kính tặng Mẹ



                              Lưng thon uyển chuyển vươn mềm mại
                              Mắt biếc ung dung ngửa dịu dàng
                              Khoác vạn đài tơ đường mỹ lệ
                              Choàng muôn cánh mỏng nét đài trang
                              Vạt hồng thúc hạt say mầm ngọt
                              Sợi thẫm kêu sương chóe ánh vàng
                              Lóng lánh giọt trong vờ đọng mãi
                              Làn hương bay toả mộng đa mang

                              Mỹ Linh
                              (13/11/2006)

                              R


                               
                              Chào mừng ML đã viếng mái nhà nhỏ TMMT của DXL, còn để lại bài thơ dễ thương HOA SEN
                              Tặng cô bé MLyêu Mẹ thật nhiều, bài HỒNG SEN
                               
                              HỒNG SEN
                               
                              Đa mang thơm tỏa nhẹ như sương
                              Thân bé thon tròn cứng cỏi vươn
                              Đẫm gót nào mờ thân tiết sạch
                              Nhơ chân chẳng nhuộm khí trinh hương
                              Màn tơ nhựt nguyệt ươm tà lụa
                              Cánh vạt đài trang mở búp hường
                              Đính hạt tinh anh ngoi điểm tựa
                              Đa mang thơm tỏa nhẹ như sương
                               
                              Đặng Xuân Linh
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 42 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 625 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9