Thương một mùa trăng
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 42 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 625 bài trong đề mục
Dang Xuan Linh 08.12.2009 16:25:00 (permalink)
0
Tâm nguyền
(Họa bài Bàn tay kỳ diệu của Huỳnh Ngọc Diêu)


Lâu rồi vắng dạng bặt âm tin
Một sớm về quê thấy mặt quen
Nhìn bạn hồi lâu…lòng khắp khởi
Chuyện trò mới rõ nỗi tâm nguyền

Từ lúc lìa quê đi xứ khác
Tuổi đời lo mãi ở vai lưng
Đường mây con trẻ đan thành gấm
Thường nhớ bạn xưa nhắc lắm lần

Lòng trần chị ấy bịnh tâm ho
Căn dứt tình sầâu chẳng lắng lo
Cũng lánh bụi hồng vui số phận
Đường vào cửa Phật…tự mình cho

May mắn làm sao gặp bạn ta
Bởi chưng dời chỗ ở thôn xa
Cứ nhìn thương thuở cùng chung lớp
Xao xuyến bao tình đã cách xa



Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 08.12.2009 16:27:45 (permalink)
0
Chờ nguồn mới
(Họa bài BIẾT ĐẾN KHI NÀO của TH Minh Hồ)


Heo may thổi ướm mơn vàng úa
Sắc lá tàn nâu tỏa cảnh buồn
Giọt ướt sương mai tia nhấp nháy
Tiết khô xế bóng ảnh mờ buông
Màn thu một tấm trùm nguồn lạnh
Sâu chuỗi bốn bề khởi hạt tuôn
Trang trải thời gian chờ nắng hạ
Đem mầm tươi sống vĩnh tồn luôn



Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 08.12.2009 16:30:47 (permalink)
0
Rèn đạo Thầy
 
 
Vọng Trời soi, đuốc vàng độ khắp
Nho Khổng dạy, bồi đắp tình nhà
Phú thi Thiên Đạo, Nho Gia
Thiện tâm quyết chí chương Tòa chứng minh
 
Công quả đời người tình tu sĩ
Gốc Đạo bồi vun trí yên lành
Tâm hiền tánh hậu nguồn thanh
Tâm nhân ái nghĩa gương lành nêu cao
 
Nhân với quả lao xao tân khổ
Ráng tu thân phổ độ thân sanh
Để lòng thanh thản an bình
Để lòng rộng mở nghĩa tình thương nhau

Thân sống nầy vương màu trần thế
Nhìn cõi đời sóng bể đắm chìm
Từ trong thân thể trinh nguyên
Nhẫn kiên gốc Đạo hồng duyên sáng ngời
 
Nơi trần thế cuộc đời diễn biến
Thảm thương thay lắm chuyện thế gian
Nương theo ánh sáng Đạo tràng
Gắng mà tôi luyện rỡ ràng Tâm Linh
 
Thế thời cuộc, sinh linh chịu khổ
Ráng tu tâm Phật độ dắt dìu
Đời người sống tạm đìu hiu
Nghiệm lời thơ điển theo điều thoát đau
 
Tâm ta gắng, lo trau một kiếp
Để thân mình theo kịp chuyến đò
Nhẫn trì tu tĩnh chớ so
Đường đời ráng dưỡng để dò sang sông
 
 
Đặng Xuân Linh
Nguyen Gia Linh 09.12.2009 15:36:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Dang Xuan Linh

Rèn đạo Thầy
 
 
Vọng Trời soi, đuốc vàng độ khắp
Nho Khổng dạy, bồi đắp tình nhà
Phú thi Thiên Đạo, Nho Gia
Thiện tâm quyết chí chương Tòa chứng minh
 
Công quả đời người tình tu sĩ
Gốc Đạo bồi vun trí yên lành
Tâm hiền tánh hậu nguồn thanh
Tâm nhân ái nghĩa gương lành nêu cao
 
Nhân với quả lao xao tân khổ
Ráng tu thân phổ độ thân sanh
Để lòng thanh thản an bình
Để lòng rộng mở nghĩa tình thương nhau

Thân sống nầy vương màu trần thế
Nhìn cõi đời sóng bể đắm chìm
Từ trong thân thể trinh nguyên
Nhẫn kiên gốc Đạo hồng duyên sáng ngời
 
Nơi trần thế cuộc đời diễn biến
Thảm thương thay lắm chuyện thế gian
Nương theo ánh sáng Đạo tràng
Gắng mà tôi luyện rỡ ràng Tâm Linh
 
Thế thời cuộc, sinh linh chịu khổ
Ráng tu tâm Phật độ dắt dìu
Đời người sống tạm đìu hiu
Nghiệm lời thơ điển theo điều thoát đau
 
Tâm ta gắng, lo trau một kiếp
Để thân mình theo kịp chuyến đò
Nhẫn trì tu tĩnh chớ so
Đường đời ráng dưỡng để dò sang sông
 
 
Đặng Xuân Linh

 
Rèn đạo Thầy
 (Họa bài Rèn Đạo Thầy của Đặng Xuân Linh)
 
Tâm ý nguyện đóa hồng rải khắp
Các hàn sinh vun đắp trang nhà
Giữ tròn đạo nghĩa thanh gia
Đường tu chứng giám Tam Tòa ghi công
 
Quỳnh hoa rượu thơm nồng hàn sĩ
Dõi gương mầu tâm trí khang lành
Cõi đời ý nghĩ trong xanh
Nẻo tu dày dạn gương lành nêu cao
 
Trong cõi thế biết bao điều khổ
Ánh đạo vàng phổ độ chúng sanh
Tròn tâm vẹn chữ thái bình
Nước non yên ổn, đậm tình thương nhau
 
Theo số kiếp xem màu trần thế
Trong dân gian dâu bể ngụp chìm
Giữ lòng tìm hiểu căn nguyên
Hiểu bao nghiệp chướng, trinh nguyên sáng ngời
 
Dù lắm sự ngàn đời thiên biến
Biết giữ mình bia chuyện thế gian
Trang nghiêm trong ánh đạo tràng
Rèn lòng gắng trí rỡ ràng tâm linh
 
Trong kiếp sống nhơn sanh thống khổ
Thầy Mẹ Tiên cứu độ trăm điều
Tránh cho ước vọng đìu hiu
Nhờ ơn Thầy Mẹ dắt dìu khỏi đau
 
Nên bền chí rèn trau  đổi kiếp
Kẻo khó mà theo kịp chuyến đò
Từ ngày theo đạo Khổng Nho
Làm thân cô gái chèo đò qua sông
 
Giữ cho đèn sáng trong lòng
Nhẹ hồn thanh thản non Bồng xa khơi
 
 
Nguyễn Gia Linh
04-12-2009
 
Dang Xuan Linh 16.12.2009 18:55:47 (permalink)
0
Buông thả tâm tư


Hôm nay ta viết dòng buồn
Ta buông ta thả tâm hồn vị tha
Đến bầu không khí bao
la
Cho lòng thanh thản chiều tà chân mây

Tình xa lưu luyến dặm dài
Riêng mình ôm ấp mộng đầy góp gom
Gát lòng huyền ảo đêm hôm
Đem vào nhịp điệu cung đờn sóng mơ…

Mưa rơi ngập lối bến bờ
Mây theo làn gió lững lờ bay bay
Để rồi rỉ rả giọt dài
Như là than thở cùng ai dưới trần…

Gạt đi ngày tháng bâng khuâng
Hương bay khắp nẻo tỏa dần sớm trưa
Ngàn thông phơ phất đồi thưa
U hoài theo nhánh gió đùa cao bay



Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 21.12.2009 16:48:34 (permalink)
0
Đơn phương
(Họa bài CÒN GÌ NỮA của Huỳnh Ngọc Diêu)

Có người con gái, đó là em
Một cậu thương mơ đến mái hèn
Thường mỗi buổi chiều, tìm để ngắm
Chẳng bày tỏ ý một lần thêm

Ngày ngày vẫn đến để nhìn nhau
Đôi phút lặng yên, giết vận sầu
Lần lữa phượng hồng đà nở rộ
Hỏi rằng : Anh mến đã bao lâu ?

Trả lời : Rằng đã có người cho
Tỏ thiệt tâm tư, chớ đợi chờ
Dù chạnh lòng cô, không nói dối
Để ai không nghĩ đến vần thơ

Nỗi niềm lúc đó, để rồi vui
Buông nghĩ xa xôi, hết ngậm ngùi
Khi giã từ, hè sang mấy độ
Một lần gặp lại, xếp trang xuôi



Đặng Xuân Linh
thuhoa222 21.12.2009 19:35:51 (permalink)
0
Hoa cỏ may
Làm sao quên được tuổi thơ
Tuổi vàng tuổi ngọc ai ngờ lời ai
Thuở ấy tôi mới lên mười
Còn em lên bảy theo tôi cả ngày
Quần em dệt kín bông may
Áo tôi cúc đứt mực giây tim bầm.
Tuổi thơ chân đất đầu trần
Từ trong lấm láp em thầm lớn lên.
Bây giờ sinh đẹp là em
Em ra thành phố dần quên một người
Về quê ăn tết vừa rồi
Em tôi áo chẽn , em tôi quần bò
Gặp tôi em hỏi hững hờ
Em chưa lấy vợ còn chờ đợi ai?
Em đi để lại chuỗi cười
Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê
Trăng vàng đêm ấy bờ đê
Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may.
thuhoa222 21.12.2009 19:42:02 (permalink)
0
không đề
Anh chính là hạt bụi
Hạt bụi vương vào mắt em
Làm mắt em mờ nước
Anh chính là ngọn gió
Ngọn gió đến bên cây
Làm cây vui rung rung cành lá.
Nhưng ngọn gió vô tình
Lướt nhẹ đến rồi bay đi mất
Để cây buồn đứng lặng ngong trông ai?
Dang Xuan Linh 30.12.2009 23:53:41 (permalink)
0
Gỡ cỏ bông may
 
Lung linh ngọn đuốc ấu  thơ
Ngây ngô lúc đó ơ thờ lời ai
Lớn lên mới hiểu thương hoài
Thuở thời lên tám theo ai cả ngày
 
Thiên nhiên đồng trống bông may
Nô đùa sóng cỏ thêu cài quần the
Một bông là một lời thề
Lên mười chung bước bờ đê dính bùn
 
Gốc sen lấm láp hoa bung
Trắng ngần cánh mỏng nhụy vàng vương lên
Liên hoa xinh xắn là em
Bây giờ ra phố dần quên một người
 
Tôi về ngày lễ vừa rồi
Em mang áo thấm , em mê quần bò
Gặp nhau em hỏi hững hờ
Rằng chưa lấy vợ lại chờ đợi ai?
 
Rồi đi bỏ lại lời cay
Để tôi thắp thỏm hồn say mơ về
Trăng vàng nhớ mãi bên lề
Em gỡ từng mũi lời thề cỏ may
 
Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 05.01.2010 22:17:51 (permalink)
0
Đêm Noel Thánh Thất



Mát mát bầu trời gió thổi mơn
Ngọn cây cao thấp lá lôm chôm 
Nhẹ nhàng cọng nhánh quơ theo gió
Thanh thản đong đưa thật sóng hồn

Thánh lễ đêm đông rất dập dìu
Nơi quê đêm lễ Đạo thân yêu
Niềm vui sum hợp đang chờ đợi
Con cháu nguyện cầu tất bấy nhiêu...

Ngẫm nghĩ thuở thời ở chốn quê
Chị anh thân quyến ráp nhau về
Trong nhà nơiû đấy tràn vui vẻ 
Nhớ lại nhiều điều kỷ niệm mê

Mẹ ba vui vẻ tựu tề đông
Thôn xóm, trong hiên đốt nến hồng
Rộn rã bao tình niềm vọng tưởng
Cuộc đời tươi thắm mãi thong dong

Thánh Thất, Noel nhộn cả vùng
Liên Hoa cùng gốc, một tình chung
Nửa khuya chuông đổ đêm hai bốn
Tất cả cầu kinh giữa Thánh đường

Quê người vắng lặng sắp Noel
Không giống bên nhà lắm khách quen
Áo trắng rộn ràng đêm Chúa Giáng
Nguyện cầu nhân thế thoát bao niềm



Đặng Xuân Linh
22-12-2004

Dang Xuan Linh 11.01.2010 19:53:23 (permalink)
0
Chiếc cầu Mỹ Thuận


Thế gian lắm nẻo quanh co
Trần ai gởi gắm, lần dò lối mơ
Dù cho đường núi giăng tơ...
Trường giang rẻ lối khúc trì, khúc quanh

Sông dài đoạn đục đoạn xanh
Lòng trong sâu cạn tròng trành thuyền nan
Bước vào đời, khẽ mơ màng
Đâu ngờ bến cũ ngỡ ngàng nắng mưa

Cầu mơ xây đẹp có thừa
Thuyền neo bến cũ đợi chờ nắng hong
Khách đi chọn lối cầu vòng
Tủi buồn cô lái bỏ dòng về đâu

Âm thầm nghĩ thuở ban đầu
Tình thuyền đã bỏ từø lâu mục rồi
Về vườn phủ lớp bụi đời
Bến xưa còn chỉ nước trời bến xưa

Không còn khách đợi chiều trưa
Không còn cùng viết vần thơ trăng rằm
Không còn lời đẹp thì thầm
Chỉ còn nghĩa bến nhọc nhằn ngày xưa

Chiếc cầu nối nhịp sớm trưa
Có người lữ khách sang bờ tìm mơ
Mong về, bao tháng đợi chờ
Để nhìn cầøu mới nên thơ đất trời



Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 15.01.2010 00:34:45 (permalink)
0
Hoài tưởng ngày xưa
Họa bài Cuối mùa của Vũ Thi An


Mây lam quyện lấy khói trầm
Hoa mùa Xuân cũ nhớ lần thương yêu
Nên thơ cùng ngắm trời chiều
Mơ theo tuổi mộng thật nhiều ước xa
Khứ hồi trần cõi đều qua
Nồng nàn môi thắm thế mà người chưa...
Nghĩ tình trùm phủ như mưa
Hạt rơi trên áo nhặt mùa trái yêu



Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 15.01.2010 00:38:35 (permalink)
0
Tự than                                                        
 
Đêm nay tia trải cành khô                           
Nghĩ hoài mình giận hồn thơ của mình       
Vào đời giữa cõi phù sinh                            
Đã chen trong chốn trường tình một khi    
 
***
 
Ngắm hoa đàm vui ghi tâm chí                    
Chen thị phi đấy chỉ buồn khơi                   
Xế nghiêng cố dứt chơi vơi                          
Mặc ai danh lợi,mặc người giỏi giang         
 
Thương đời đã trong màn sinh tử               
Phải cảm thông giọng giữ lý cùng               
Cho thân thanh thản tâm trung                  
Mặc cho cơn tạo lạnh lùng chẳng e
 
E cánh bướm sắc khoe chi bấy                   
Để hoa kia cũng thấy lao chao                    
Nào đâu lấy đó làm mào*                            
Đánh ngời sáng tỏ trên cao mịt mờ 
 
Đốt ánh lửa vàng mơ đêm tối                      
Cho lòng yên ổn đuổi buồn tan                    
Niềm vui ta sớt thênh thang            
Bên tai văng vẳng rộn vang tiếng cười       
 
Nghiêng bóng xế tiết trời trăn trở              
Bước nhịp đều mong thuở trời thơ             
Cùng nhau đối ẩm sớm trưa            
Bửa cơm, giấc ngủ vẫn chờ đợi nhau          
 
Vui buồn dường thể màu mây án                
Trắng cùng đen, vướng mạn cầu vòng       
Tiết hàn chim xếp cánh lòng           
Đậu cành thông nhỏ chờ mong nắng vàng
 
Đặng Xuân  Linh
Nguyen Gia Linh 15.01.2010 20:22:21 (permalink)
0
Hoa Đàm
(Họa bài Tự than của Đặng Xuân Linh)
 
 
Mùa đông nắng trải cành khô
Sao em lại giận hồn thơ của mình
Dù đời như giấc phù sinh
Với nhau tình vẫn vẹn tình thắm duy
***
 
 
Nhìn ảnh Phật thầm ghi tâm chí
Giữa dòng đời thấy chỉ tìm khơi
Hoa Đàm hồn mãi chưa vơi
Xem hình ảnh nhẹ của người giỏi giang
 
Trong quá khứ theo màn sinh tử
Cố vẹn lòng bền giữ ý cùng
Nghĩa tình xét sử phân trung
Mặc cho thế sự lạnh lùng chớ e
 
Nhìn cánh bướm cánh khoe chi bấy
Hoa tình yêu hồn thấy đảo chao
Có đâu xem chuyện khơi mào
Đánh ngời son sắt lồng cao khói mờ!
 
Nhúm ngọn lửa hồng mơ đêm tối
Hồn tịnh yên xua đuổi buồn tan
Cùng nhau chia xẻ thênh thang
Để tai nghe rộn ầm vang giọng cười
 
Già theo tuổi xuôi trời xoay trở
Chẳng đợi mong cái thuở ngây thơ
Sớm hôm dậy sớm trà trưa
Thuyền nan vượt sóng vẫn chờ đợi nhau
 
Trên đương thế xét màu mây án
Đỏ vàng xanh theo mạn  cầu vòng
Mùa đông xếp cánh vào lòng
Chờ mùa xuân ấm, chiều hong cánh vàng
 
 
Nguyễn Gia Linh
14-01-2010
Dang Xuan Linh 18.01.2010 17:20:38 (permalink)
0
Cung chúc tân xuân của Hoà Thượng Giác Nhiên

Xuân sang mạng phép họa lời
Chúc Thầy, Đạo sáng vĩnh đời lành an



Vui vầy Đinh Hợi, ngày khai Xuân mới
Khắp nơi nơi rỡ rỡ khởi tình xuân
Tiếng chuông thanh thản ngân vang đón mừng
Trầm hương tỏa, quyện từng tia nắng đẹp

Xuân ước vọng : giân hờn thôi hãy dẹp
Độ lượng lòng vương đẹp cõi nhân sinh
Ánh đuốc vàng, huệ chiếu dạ yên bình
Tâm nhân hậu niềm tin luôn nhàn thú

Bốn mùa xoay, theo tự nhiên lệ cũ
Nghe giảng lời thấm ý lẽ tri tương
Lo Đạo vàng, vẫn nghĩ đến trần ai…
Chúc nhà nhà Xuân mai nguồn bất diệt

Đem hạnh phúc trong cuộc đời mài miệt
Theo chân người chí quyết vẹn tâm toàn
Luôn giữ Đạo, lòng thành kỉnh nghiêm
trang
Xuân muôn thuở cho nguồn vang thanh thoát

Đạo hay đời xuân trường luôn an lạc
Cùng hẹn ngày hoa nở sắc tự cường
Mừng xa gần, bao người Việt bốn phương
Lời đơn sơ, chúc cùng trong ý sống


Đặng Xuân Linh

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 42 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 625 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9