Thương một mùa trăng
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 42 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 625 bài trong đề mục
Dang Xuan Linh 18.05.2011 23:39:09 (permalink)
0
Trích đoạn: duonglam


SẮC KHÔNG    [tiếp theo ] 
 
 
11
MÂY LÀ NƯỚC CHẢY GIÓ LÀ THÔNG REO
 
Hẹn nhau tàn cuộc vui này,  161
Cầm như én liệng tung bay giữa trời.
Sông hồ nước chảy đầy vơi,
Người qua bến cũ thuyền trôi lững lờ.
 
 
Đêm khuya nằm ngắm sao trời,  165
Thấy người qua lại giữa đời phồn hoa.
Lên thuyền gỏ nhịp trầm ca,
Mây là nước chảy gió là thông reo...
 
 
Ta vui hoa lá bên đèo,  169
Người nhìn vượn hú chim kêu giữa rừng .
Lên non cho biết non cùng ?
Vào hang mới thấy ngọn nguồn suối đâu ?
 
 
Qua sông mới biết sông sâu,  173
Xa em mới thấy ruột đau chín chiều.
Chín chiều thưong mẹ nhớ quê ,
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua.

Duong Lam


Chúc DL giữa tuần vui
 
11
Mây gió thông reo
 
Hẹn đêm trăng sáng vui này
Cùng nhau ngắm ánh sáng bay lưng trời
Tình theo sông nước đầy vơi
Con thuyền lơ lửng nước trôi lững lờ
 
Trăng khuya còn có sao trời
Ẩn hình người chốn thơ đời hương hoa
Du thuyền trổi khúc hoan ca
Nhởn nhơ trăng nước, thiết tha gió vèo
 
Vui theo dòng suối lưng đèo
Véo von chim hót, thông reo giữa rừng
Trèo non mệt nhọc sánh cùng
Để tìm cho được cội nguồn ở đâu
 
Lội sông mới biết sông sâu
Xa nhau mới biết qua cầu thảm thê
Buồn trông cánh nhạn chiều quê
Về theo tiếng gọi trăng thề vừa qua.


Đặng Xuân Linh



Dang Xuan Linh 22.05.2011 23:09:40 (permalink)
0
Trở mộng
 
 
Nhìn ra cây cỏ ngoài sân
Hư hư ảo ảo bước chân ai ngừng
Thời gian sao quá lạnh lùng
Ban mai sương phủ mịt mùng cánh chim
 
Thấy đâu rừng cũ mà tìm
Thấy đâu ngàn dặm can tim vẫn gần
Nước non ngàn dặm mây Tần
Qua nơi xứ lạ trăng vàng vẫn đây
 
Thương người ở chốn trần đày
Tinh thần gò bó tháng ngày mây vương
Giàu vui trong lớp phố phường
Nghèo thân lam lủ bên đường xê xang
 
Quê hương mưa lũ nắng quàng
Người nơi đất khách nhớ hàng me xanh
Dưới cây ngắm áng mây lành
Bao nhiêu tâm sự mong manh lờ mờ
 
Nhiều năm viết lách đầy thơ
Những ngày năm cũ bây giờ tan theo
Sông sâu sóng biển thác đèo
Nhìn qua cửa sổ lá vèo nơi đâu
 
 
Đặng Xuân Linh
duonglam 25.05.2011 00:32:46 (permalink)
0

 
 
[đón đọc thơ Dương Lam,trích từ trường ca lục bát BÊN DÒNG SẮC KHÔNG,vnthuquan.] 
  

  
 
...Sáng ra ngắt cánh lan rừng,
Lên chùa lễ phật ngát hương mùi thiền. 
 


Hoa nào tịnh độ hóa duyên?
Hoa nào ướp chén trà sen thơm nồng?...

 



Dang Xuan Linh 28.05.2011 20:42:20 (permalink)
0
Tự nơi lòng
 
 
Hỏi rằng nhập mộng lời nên kể?
Trời ảo huyền gió bể mênh mông
Đời người lắm chuyện so đong
Trong mơ lý lẽ “ có không” hiểu rồi?
 
Kẻ say Đạo, người thời mộng ước
Luyện tâm tu kích thước điển dò
Noi theo đạo đức , thềm Nho
Lòng từ, bác ái…thuyền đò đợi đưa
 
Lòng Trời thiện điển chưa ban xuống…
Cơ Thiên cơ , đang chuộng ý người…
Sống Đời trí nghĩ Đạo Đời
Thân tu có được bao người vào trong
 
Người thiện tâm chẳng mong Đạo đẩy
Tự tim mình khởi dậy trì say
Say hương minh thể thẳng ngay
Ngay lời lý Đạo hằng ngày dưỡng tâm
 
Người xem thơ Đạo thâm cũng sợ
Sợ mất vui trong xó cuộc đời
Mỏi mòn thân trí rã rời
Dựa thời, quyền thế danh hời thượng lưu
 
Tránh nghĩ nhiều phiền ưu ta đó
Tìm thanh thản, hồn chớ si hồn
Gọi nhau tỉnh thức hậu đôn
Lòng từ mến Đạo linh đơn sẵn dành
 
 
Đặng Xuân Linh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2011 15:40:30 bởi Viet duong nhan >
Dang Xuan Linh 28.05.2011 23:10:56 (permalink)
0
Trích đoạn: duonglam




[đón đọc thơ Dương Lam,trích từ trường ca lục bát BÊN DÒNG SẮC KHÔNG,vnthuquan.] 
  

  
 
...Sáng ra ngắt cánh lan rừng,
Lên chùa lễ phật ngát hương mùi thiền. 
 


Hoa nào tịnh độ hóa duyên?
Hoa nào ướp chén trà sen thơm nồng?...

 





Cánh lan nồng thắm   Chúc DL Vui cuối tuần                                           
 
 
Tinh sương kiếm cánh hoa rừng
Hầu dâng cúng Phật ngát hương tịnh thiền
Cầu mong nhúm lửa tơ duyên
Rèn tâm nhấp chén trà sen ướp nồng
DXL
duonglam 31.05.2011 08:43:47 (permalink)
0

 



Tương tư mùa thu



…Thu về chớp biển mưa nguồn,
Thu đi… trăm nhớ ngàn thương lại về…



…Đầu thành tiếng vạc lao xao ,
Sườn non dế gọi mây vào ngõ thu .
Chiều hoang ướt sũng sương mù ,
Đêm qua phố chợ trăng thu úa vàng



[thơ Dương Lam ,hình minh họa vntq]






Mời đọc thơ Dương Lam,cám ơn...  
http://vnthuquan.net/tho/tacpham.aspx?thisi=Dương%20Lam
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=655585&mpage=2
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=659065&mpage=2
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=645226
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=648624&mpage=4









 
duonglam 03.06.2011 01:59:50 (permalink)
0

 
BÊN DÒNG SẮC KHÔNG [tiếp theo]
 
 
  
Hạ về cắt cỏ tưới hoa,
Giồng cao trồng một nương cà tím xanh,
Thu vàng cành biếc lá xanh,
Muối dưa rau quả trăng thanh tháng ngày… 

 

..Đầu thành nắng nhạt hoa phai,
Chiều đông mưa bụi dặm dài bay sang.
 
Xa xa bờ liểu mây ngàn,
Thương cha nhớ mẹ quê hương tít mù...
 
Dương Lam
Dang Xuan Linh 03.06.2011 23:04:46 (permalink)
0
Con của Mẹ
 
 
Tình thương của Mẹ trẻ đều hiền
Yêu ấp vòng tay thật dịu yên
Hình ảnh ngây thơ là tất cả
Gia tài đồ sộ nối trần miền
Khi nghe câu nói tâm vô lự
Lúc thốt lời ra dạ hạo nhiên
Nắng rọi trong ngần Xuân nắng gội
Đầy hình thân mến phủ an niềm
 
 
Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 03.06.2011 23:36:40 (permalink)
0

Trích đoạn: duonglam



BÊN DÒNG SẮC KHÔNG [tiếp theo]


  
Hạ về cắt cỏ tưới hoa,
Giồng cao trồng một nương cà tím xanh,
Thu vàng cành biếc lá xanh,
Muối dưa rau quả trăng thanh tháng ngày… 

 

..Đầu thành nắng nhạt hoa phai,
Chiều đông mưa bụi dặm dài bay sang.
 
Xa xa bờ liểu mây ngàn,
Thương cha nhớ mẹ quê hương tít mù...
 
Dương Lam


 
Dòng đời sắc không, chào mừng DL
 
 
Xuân đi, hạ tới đầy hoa  
Thương em áo tím hoa cà tóc xanh
Gót đời tuổi mộng còn xanh
Tâm hồn thanh thản, trăng thanh đêm ngày… 
 
Bên hồ cỏ úa tàn phai
Mùa hè nóng nực, mưa hoài chưa sang
Phương trời bóng liễu hoa ngàn     
Tình cha nghĩa mẹ vô vàn nhớ thương
 
Đặng Xuân Linh
 
duonglam 04.06.2011 01:37:09 (permalink)
0

 
 
...Nhớ xưa em dáng hao gầy,
Hoa thua nét ngọc, má hây nắng hồng.



Bấy giờ trời sắp sang đông ,
Em còn thơ thẩn tơ hồng… đem hong .

Ngày nao em chửa theo chồng.
Thơ anh em đọc, chỉ hồng em đan .



Bây giờ em đã sang ngang,
Câu thơ mối chỉ còn đang tơ vò.

Thu đi từ độ bao giờ,
Thuyền trăng lặng lẽ bến bờ vô minh.



Anh về phố núi chênh vênh,
Em đi bóng nhỏ một vành trăng soi…
 
Dương Lam

Dang Xuan Linh 08.06.2011 23:58:32 (permalink)
0
Nhớ sắc Xuân
 
 
Màu biếc xanh vàng rộn sắc xuân
Bao la cảnh trí ngát hương lân
Nhìn qua ngõ vắng hồn man mát
Những tưởng nơi nầy bóng xóm Xuân*
 
Hoài niệm trăng tròn cao diệu vợi
Tha hương nóng lạnh trở làn hơi
Nơi mà khắc khoải lòng mơ tới…
Nhớ chốn quê hương tận cuối trời
 
Vui vẻ trời đêm dưới ánh ngà
Gái trai duyên dáng tuổi xuân hoa
Sau ngày cực nhọc, chiều thanh thản
Giao cảm mộng đời cảnh hát ca
 
Mùa xuân xanh biếc cõi trần ai
Tự chúc cho ta giấc mộng đầy
Sao giữ trong tay vô ảnh được
Bóng hình người ấy cách sông dài…
 
 
Đặng Xuân Linh
duonglam 10.06.2011 23:24:02 (permalink)
0
 đón đọc
 
BÊN DÒNG SẮC KHÔNG 

 
 [thơ Dương Lam, trường giang lục bát ,hình sưu tầm minh họa DL,vntq]
 
...Xe qua phố nhỏ bui hồng,   221
Thương em từ thuở theo chồng nỗi trôi,


 
Chiều chiều ra ngắm mây trời,
Mây qua phố bắc em rời phố nam.


Cánh chim bạt gió xa ngàn,  225
Thân em  bạt xứ gian nan bên đời.

 

 
 
Tuyết mùa đông đổ hoa rơi,
Mắt em lệ đổ sương trời tuyết pha.

 
 
 

Dang Xuan Linh 13.06.2011 23:41:17 (permalink)
0
Thời đổi thay
 
 
Thuở ấy thanh bình ảnh mộng mơ
Bầu trời tuyệt đẹp dệt đường thơ
Cây in bóng mát xum xuê biếc
Nguồn suối lành trong cảnh đợi chờ
 
Thuở ấy thanh nhàn an ngõ vắng
Vầng ô hé sưỡi phủ hương đồng
Chim muông rộn rịp đâu tìm tới
Vẻ đẹp tự nhiên bức ảnh lồng
 
Thuở thời tươi sáng, nắng tinh màu
Trẻ nhỏ đùa vui hất quả cầu
Trai trẻ chiều chiều cùng dạo bước
Thung dung hỏi liễu ngắm tơ đào
 
Giờ đây non nước thái bình rồi
Vườn cũ tan thành khói quyện trôi
Nguồn suối, rừng xanh không còn nữa
Trong làng ruộng đất trỗ thành ngôi…
 
 
Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 14.06.2011 00:30:33 (permalink)
0

Trích đoạn: duonglam

 đón đọc

BÊN DÒNG SẮC KHÔNG 

 
 [thơ Dương Lam, trường giang lục bát ,hình sưu tầm minh họa DL,vntq]
 
...Xe qua phố nhỏ bui hồng,   221
Thương em từ thuở theo chồng nỗi trôi,


 
Chiều chiều ra ngắm mây trời,
Mây qua phố bắc em rời phố nam.


Cánh chim bạt gió xa ngàn,  225
Thân em  bạt xứ gian nan bên đời.

 

 
 
Tuyết mùa đông đổ hoa rơi,
Mắt em lệ đổ sương trời tuyết pha.

 
 
 



 
Bên Dòng Sắc Không
 
…Đường đi lối nhỏ pha hồng
Nhớ em dấn bước theo chồng xa khơi
Mỗi ngày đứng ngắm khung trời
Tìm mây hướng bắc xa rời phương nam
 
Cánh chim xuôi ngược dặm ngàn
Cô thân xứ lạ gian nan trong đời
Giờ đây mong đợi mưa rơi
Rồi đây gió lạnh đầy trời tuyết pha
 
 
Đặng Xuân Linh
 
Chúc DL đầu tuần vui
 
Dang Xuan Linh 21.06.2011 00:06:12 (permalink)
0
Tình thương không già                       
 
 
Mỗi chiều dạo quanh vườn                
Tay trong tay mến thương                  
Kể chuyện về quê Ngoại                    
Nơi kiếp sống buồn vương                 
 
Có những đêm trời lạnh                     
Quây quần khi vào đông                    
Trò chuyện cười vui vẻ                      
Nguồn phúc thêm ấm nồng                
 
Mấy mươi năm đã qua                       
Tình thương thêm đậm đà                  
Thời gian pha tóc bạc                         
Gió sương nám làn da                        
 
Đôi môi hồng nhạt thắm                    
Đôi mắt bớt màn trong                       
Hạnh phúc thơ đầy mộng                   
Giấc mơ đẹp đã mong…                    
 
 
Đặng Xuân Linh
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 42 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 625 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9