Thương một mùa trăng
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 42 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 625 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 21.06.2011 20:34:33 (permalink)
0

Bên Dòng Sắc Không

…Đường đi lối nhỏ pha hồng
Nhớ em dấn bước theo chồng xa khơi
Mỗi ngày đứng ngắm khung trời
Tìm mây hướng bắc xa rời phương nam

Cánh chim xuôi ngược dặm ngàn
Cô thân xứ lạ gian nan trong đời
Giờ đây mong đợi mưa rơi
Rồi đây gió lạnh đầy trời tuyết pha


Đặng Xuân Linh

Sắc - Không
 
Mùa xuân vạt  nắng tươi hồng
Hoa bung cánh nở thơm nồng tình khơi
Mênh mang mây biếc bầu trời
Cây xanh lả lướt gọi vời gió nam
 
Dù ai xuống biển lên ngàn
Bon chen cho lắm chẳng an  trong đời
Bạc tiền , danh vọng theo rơi
Xuôi tay  tất cả  xa rời phôi pha!
 
Thanh Thanh Khiết
21.6.2011
 
TTK hoạ dở đừng chê nhé. Chúc DXL vui
 
 
duonglam 25.06.2011 07:18:06 (permalink)
0
 
Từ em cuối phố mây trời ,
Ta qua phố bắc em dời phố đông…

 
 
Chim quyên ăn trái nhãn lồng,
Ta về gỡ mối tơ lòng hỏi ai ?...

Tình cờ như gió gặp mây,

Rừng thu lá đổ hoa bay xạc xào.

 
 
Lá vàng rơi , lá lao xao,
Trăm con mộng nhỏ bay vào thơ em ..


Hoa nào đẹp tựa hoa tim,

Tình nào đẹp tựa đóa Quỳnh tinh sương.

 
Ừ trăm năm , cũng vô thường,
Xa nhau…thôi cũng lược gương hững hờ...

Ta về ngõ vắng năm xưa,

Gói trong kỹ niệm những tờ thư xanh.
 
 
Dẫu mai đời có vô tình ,
Lật trang thơ cũ bóng hình là đây…



[ trich TƯƠNG TƯ MUÀ THU ,thơ Dương Lam ,hình minh họa DL , vntq]



 
Dang Xuan Linh 29.06.2011 00:21:35 (permalink)
0
Vườn xuân đến hạ sang
 
 
Trời Tây tôi có hai vườn
Luống rau tươi mát trải vương xanh màu
Vườn thơ gieo ý trăng sao
Vui buồn lòng gởi dạt dào cây, thơ
 
Hiu hiu gió gợi mây mơ
Để tâm trọn vẹn ngắm chờ mầm non
Lòng trong không nghĩ thon von
Niềm vui hoa bưởi hương còn đâu đây
 
Nắng vàng phủ khắp phương nầy
Cho hoa vàng đỏ điểm nền thanh hương
Cho nàng bướm trắng vấn vương
Cho ta lắng đọng ngõ tường kinh ca
 
Chiều chiều ngắm cánh hoa cà
Tưới cây mát mẽ vườn nhà tìm vui
Nhẹ nhàn tâm trí ngược xuôi
Thỏng buông mọi lẽ buồn thôi chẳng buồn
 
 
Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 03.07.2011 01:33:19 (permalink)
0
Anh còn lo..
 
 
Bình minh vừa hé hoa tươi nở
Xuân lặn mùa sau của sắc thời
Sống tạm bên bờ người mỗi cảnh
Nương thân giữa cõi nỗi đơn côi
Khiến người xa xứ luôn hoài mộng
Dõi hạ đến thu vẫn trắng đời
Lìa cố thổ anh tìm đất mới
Đôi bên lo lắng nhọc chưa vơi
 
 
Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 07.07.2011 20:03:13 (permalink)
0
Hình ảnh mùa hạ
 
 
Chỉ khoảnh vườn con mơn mởn biếc….
Bầy chim sáo sẻ tụ an nhàng
Không gian sáng chói kêu inh ỏi
Ức đỏ trên cành ngước cổ vang
 
Hàng cà treo trái đỏ hườm xanh
Cải ngọt lá xoây cọng kết vành
Huệ trắng vàng hường từng đóa nở
Trong vườn tô điểm sắc thêm xinh
 
Bụi trúc thì thầm trời đất đổi
Gió đùa nóng lạnh chợt lai lui
Đã lâu mưa trốn sầu hoang cỏ
Mờ mịt mây mù tưởng…hạt rơi
 
Dè đâu ngọn gió thổi đùa mây
Mỗi buổi tranh chiều phải tưới cây
Hừng sáng hai tôi ra thưởng thức
Vườn con tươi thắm thể bồng lai
 
Bốn chục độ C hanh quá trời
Ti vi cho thấy biển đông người
Hè nhau soi bóng vương tình nước
Tôi quẩn quanh thềm ý viễn khơi….
 
 
Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 14.07.2011 21:19:50 (permalink)
0
Lời người xa xứ
 
 
Chẳng rằng than thở buồn xa xứ
Mà chỉ thương mình chốn viễn phương
Thắm thoát nhiều năm rời chốn cũ
Mà còn tiếc nuối khói quê hương
 
Thăm thẳm bờ kia đành vỡ mộng
Mộng chung nhân ái cũng theo mây
Tình thương tờ giấy màu tham vọng
Bồi đắp liễu gầy với cung ngai
 
Tin tức nghe qua rồi bỏ ngõ
Xa vời người cũ biết đâu tìm
Đôi câu viết lại mơ về đó
Tranh chữ ru lòng ý tịnh yên
 
Xuân hạ …bốn mùa mãi mãi trôi
Nhiều khi muốn viết mấy vần thôi
Thăm người thuở ấy trong huyền mộng
Thấm dịu tâm can khắc dặm thời
 
 
Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 20.07.2011 18:53:23 (permalink)
0
Một lần qua cầu
 
 
Dạo qua cầu ván Hồng Hà    (Long Biên)
Ngập ngừng từng bước nghĩ là thi nhân
Nhìn dòng nước đỏ lộng vân
Khắc câu thơ mộng âm thầm thời gian
 
Bao lời vịnh cảnh vào tâm
Sông ngà cảnh sắc, nét âm tả về…
Nhìn xa cành liễu mộng mê
Người nơi cuối bãi, kẻ lề sông tương
 
Tâm tư tự khắc nhu cương
Trời mây trong sáng điên cuồng hồn thơ
Rạt rào nước chảy như mưa
Bắc phương gió hú nay xưa rải sầu
 
 
Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 26.07.2011 21:41:25 (permalink)
0
Dựa gốc cao cả

1.
Cõi trần ai mộng dài dương thế
Chiến họa thiên tai vẫn có hoài !
Đoạt lợi tranh quyền luôn tiếp nối
Làm cho nhân thế lắm đọa đày

***

Lương dân khổ, đời tranh danh vọng
Giới bính quyền gây mộng chiến tranh
Luân phiên xuân hạ ai giành ?
Thu đông buốt giá ai tranh với trời ?

Nhìn không gian đầy thôi cát bụi
Làn khói quyện những buổi chiều hôm
Tỏa lan khắp ngả trên vòm
Văn minh càng ngán, gắng đơm huệ lòng


Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 03.08.2011 23:29:44 (permalink)
0
Dựa gốc cao cả
 
 
2.
Tâm tư đem Đạo vàng vào trí
Dựa gốc cội học lý cao siêu
Vững tâm phiền lụy tiêu điều
Thương ta cố gắng chiều chiều nhắc tâm
 
Quanh bên ta kiếm tầm sự sống
Nhưng tâm tưởng nguyện vọng Trời Cha
Tự khuyên dù ở chốn xa
Lòng trong kinh kỉnh bên tà Đạo Cao
 
Thầy thương ta, Cung Cao dời gót
Dạy mọi điều buổi chót nhân gian
Noi theo đuốc sáng rọi đàng
Khỏi lâm vào ngả muôn vàn gốc gai
 
Vẹt mây lòng lâu ngày sẽ rạng
Bỏ quanh co thanh thản đường ngay
Điển ân hưởng chút mai nầy
Thân đời sống tựa Bồng Lai trong trần
 
 
Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 10.08.2011 20:37:46 (permalink)
0
Bâng khuâng…
 
 
Trời xa muôn dặm, thế tình càng khó
Đất lạ âu là, thật rỏ nhọc nhằn
Xứ sở vơi dần, khởi hằng đắt đỏ
Nhiều người lo lắng, thời thuở thăng trầm.
* *
 
Bâng khuâng giữa cõi hồng trần
Nhiều phen đoạn khúc lắm phần lo âu
Hồn non giữa chốn vàng thau
Chim chuyền gãy nhánh lòng nào ổn yên
 
Nắng khô chim bới cỏ hiên
Côn trùng nắng hạ dời tìm đất xanh
Ước người có chút mộng lành
Chỉ cần sự sống bên mành yên thân
 
Thương người cất thảm vào thân
Thương người lo lắng muôn phần đói no
Thương người vạn nỗi đắn đo
Thương người ái khổ mong dò lối ra
 
Bao người chen lấn lên phà
Bao người thiếu thốn gần xa của thời
Bao người vui vẻ chiều mơi
Bao người tất tã ngược xuôi việc làm…
 
 
Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 18.08.2011 20:16:27 (permalink)
0
Vọng ngày xưa
 
 
Hạ đà hé lộ cành mơ
Mà thu trở vội ngẩn ngơ sắc thời
Lìa quê lúc lá vàng khơi
Nhẫm hoài nhiều nỗi bên đời đã qua
 
Nơi đây mấy độ thu xa
Trăng xưa mờ ảo lá hoa trong vườn
Gió mơn mái tóc buồn thương
Vang vang tiếng sáo còn vương vấn lòng
 
Tình xa cuối dãi tây đông
Mây trôi dẫn lối qua dòng biển xanh
Đôi bờ cách mấy thác gành
Không quên người ở gốc đình quê hương
 
Nửa vầng huyền ảo soi đường
Lối mòn kỷ niệm lòng vương lời thề
Gót in quanh nẻo tình quê…
Khi không hẹn lấy chi bề nhớ thương
 
 
Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 24.08.2011 21:59:52 (permalink)
0
Tâm thành
 
 
Tâm thành , tình chất ngất
Có tự bởi tấm lòng
Tràn vui vì chân thật
Nghĩa đời mãi ấm nồng
 
Cuộc đời xa muôn dặm
Thắm thoát thời quen nhau
Xuân hạ mùa tươi thắm
Tình thơ chẳng hờn đau
 
Đẹp hòa lòng thêm mở
Đem họa lời nhỏ nhoi
Cho câu đầy hoa nở
Chân tình lóng lánh soi
 
Tâm thành, tình quý nhất
Hồn thơ vướng thảnh thơi
Chân đi hương phảng phất
Chẳng e đường chơi vơi
 
 
Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 31.08.2011 17:27:58 (permalink)
0
Chuyện tình của…ai ?
 
 
Nửa vầng trăng hạ nhớ nao nao
Kỷ niệm gầm trời mộng biết bao
Người ấy nhìn hoa còn thấm đượm
Mắt kia gợi luyến vướng nguồn trao
 
Đâu ngờ ký ức thơ còn giữ
Ngọn gió dặm vời  trở cố hương
Gọi lại tâm người hương ước vọng…
Để rồi…vắng bóng trí còn vương
 
Cuộc tình hoa bướm dường như lãng
Gặp lại một lần để vỡ tan
Tròn khuyết vầng trăng thời dĩ vãng
Không bao giờ hợp, chỉ mơ màng
 
Định mệnh an bày kiếp chẳng duyên ?
Người đông kẻ bắc khó chung niềm
Thấy nhau rồi để xa lìa mãi
Khi ấy thắm tươi hoặc lụy phiền ?
 
Đành để tình nầy thể vướng  trang
Hồn thơ yên phận với thời gian
Ghi về quá khứ càng vơ vẩn
Tâm sự trăng đơn gởi núi ngàn….
 
 
Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 06.09.2011 23:49:43 (permalink)
0
Hoài nhớ
 
 
Đã xa rồi tình thâm vạn thuở
Mẹ đi từ buổi gió mây mưa
Tưởng hoài dáng Mẹ như xưa
Tóc hoa sương trắng đã vừa nào thêm !
 
Đã xa lời êm đềm hiền dịu
Vầng trán Người nào thiếu nét nhăn
Thương con dù có nhọc nhằn
Thức khuya dậy sớm tấm thân chẳng nề
 
Đã yêu nhiều vui kề ánh mắt
Tràn yêu thương ôm chặt ru con
Mà giờ con trẻ chon von
Cách xa quê Mẹ héo hon bến bờ
 
Đã xa Mẹ , trí mơ hình dáng
Thuở Mẹ hiền năm tháng dựng gầy
Đội sương khoát nắng phủ vai
Thân hao nào quãng đôi tay xám sần
 
Nhìn bức ảnh mẫu thân huyền ảo
Trở màu vai lưng áo điểm vôi
Ngày lo tần tảo bên đời
Gánh gồng nuôi trẻ, dạy lời nghĩa nhân
 
Ngày Vu Lan nguyện thầm hồn Mẹ
Người thảnh thơi gót nhẹ cung thiên…
Đường trần xứ lạ con quen
Dù nơi góc biển không quên Mẹ hiền
 
 
Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 13.09.2011 22:07:41 (permalink)
0
Gắng tu lòng trần
 
 
Dương gian mộng ảo kiếp triền miên
Ấm lạnh sắc thời đổi vận niêm
Đức tánh rán gìn, câu thiện đức
Tâm sen chất chứa ngọc thiên nhiên
 
Hiểu chút cao thâm nghĩa Đạo vàng
Hoà mình vạn vật cõi trần gian
Tâm tư cởi mở khi phiền lụy
Suốt lý nhiệm mầu, sống được an
 
Một giờ một buổi cũng trần tiên
Càng chấp trĩu oằn cực dạ riêng
Mù mịt vũ trụ kìa túi rỗng
Chỉ còn gốc Đạo hối tu hiền
 
Do Trời mà cũng do ta nữa
Nguồn Đạo luôn mong tiến lấy đà
Nho, Khổng Phật, Tiên chung giáo huấn
Làm lành hưởng phước phúc tăng gia
 
 
Đặng Xuân Linh
01-09-2011
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 42 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 625 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9