Thương một mùa trăng
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 42 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 625 bài trong đề mục
Dang Xuan Linh 27.12.2012 00:13:49 (permalink)
0
Thoáng thời gian

Đã chín năm rồi có Tứ Linh
Thi nhân góp sức mãi tồn sinh
Mỗi tuần trao đổi dòng xa xứ
Ý sắc rõ ràng bốn tiết minh

Vui buồn nhân thế cũng nơi đây
Khúc quẹo đường ngay vẫn chốn nầy
Nguyện cả yên lành chân bước khỏe
Lời minh thi hữu, vận vui thay !

Nơi đâu đời sống cõi phù sinh
Anh, chị tình nồng vận quả linh
Thơ bạn xa gần người mỗi ý
Là đem ấm áp ủ thân tình

Tháng mười hai, nối vận thơ trao
Khắp lối trong thềm phúc phủ bao
Lịch suốt năm, thêm màu rạng rỡ
Vần thơ đầy vẻ cảm thông nhau


Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 03.01.2013 01:07:49 (permalink)
0
Lễ Giáng Sinh

Lễ Giáng Sinh tưng bừng trong đêm tối
Lòng thế nhân rộn rã đón vì Sao
Đã trên hai ngàn năm tỏa sáng màu
Chúa hiển linh người thành tâm cầu nguyện

Thánh đường Chúa ngự ẩn trong mầu nhiệm
Chuông ngân vang để thức niệm nhân sinh
Gợi lòng đừng gây tội khỏi điêu linh
Nhìn ảnh Chúa như nghe ngàn câu phán

Thấm diệu huyền tâm ta càng yên lặng
Lòng nguyện cầu đời lắng dịu phước an
Không tranh, không oán, vạn lối thiên đàng
Cầu nhân thế được yên lành bên Chúa.


Đặng Xuân Linh
20-12-2012
Dang Xuan Linh 09.01.2013 18:26:15 (permalink)
0
Đồn hoài tận thế

Thiên hạ đồn hoài thời tận thế !
Người e mất hưởng cứ vui chơi
Thân mình chẳng tiếc gây ra khổ
Bỏ tấc lòng mơ phí cả đời

Hoang mang lắm kẻ tin lời thế
Rằng chết chung đường chẳng chỉ ên
Hợp bạn màn trời, bay lửng thửng
Thênh thang mây khói khỏi lo phiền

Tới đâu hay đó nơi trần thế
Hai mốt qua rồi chuyện khỏe re
Chỉ bận treo đèn xanh đỏ tím
Giáng Sinh mừng đón, quyến thân phè

Thức tỉnh nhớ ra ngày tận thế
Mà trời nắng sớm rọi quanh ta
Chúc tròn năm mới an khang thể
Ngày lễ vui tươi thắm mọi nhà


Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 16.01.2013 20:23:07 (permalink)
0
Mãi mãi trong tôi


Quê hương sống mãi trong lòng
Linh Xuân xóm nhỏ thương mong yên lành
Chị tôi bên đó tâm thành
Kỉnh trên trời Phật niệm danh một niềm

Tôi buồn lìa chốn êm đềm
Cội già bốn nhánh chung thềm thân yêu
Bạn xưa tản lạc một chiều
Đây còn thi hữu thơ yêu vận chờ

Trời đang xơ xác cảnh thơ
Gợi tình non nước ngẩn ngơ nhớ về…
Nương thân đất khách nhiêu khê
Yến oanh tung cánh bốn bề tìm sinh

Phau phau mái tóc trắng tinh
Chiều chiều vương bóng con xinh thuở nào
Giờ đây sinh kế lao đao
Lo bề trẻ dại dạt dào tình thương…



Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 23.01.2013 20:18:39 (permalink)
0
Vần ơ thơ vọng

Đường về xa lắc xa lơ
Quê hương cách biển bến bờ thơ đong
Mộng mơ man mác tầng không,
Hạ xuân xanh thắm cánh đồng nên thơ…

Mây mù kéo đến mịt mờ
Trong nhà cứ ngắm cảnh lờ mắt mơ
Hết đông để khỏi buồn thơ
Hạt mưa viền đọng khom chờ tia tơ

Lại thêm gió quạt xơ rơ
Bao giờ nắng rọi khắp bờ nóng hơ?
Ngoài kia phẳng lặng như tờ
Thê lương đông đến giọt chờ giọt phơ

Người ơi bên đó đừng chờ
Người nơi đất khách xa bờ, tâm thơ
Mưa hoài nước thấm ởm ờ
Ngày ngưng ngày đổ ngập bờ quanh hiên.



Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 30.01.2013 23:22:33 (permalink)
0
Trời đông nhớ cảnh

Quanh ta đông giá mịt sương giăng
Lững thững chòm mây đợi gió ngàn
Lủi thủi thái dương mờ hiện ẩn
Đàn chim rũ trốn bay từng đàn

Nhìn xuyên cửa kính, mắt trông vời
Gợi nhớ chân mây, nhớ một thời
Nơi đó tình thương lưu luyến mãi
Quê hương xa quá, quá tầm thôi.

Giờ đây trống vắng chốn mây ngàn
Quanh cảnh mùa đông lạnh buốt tràn
Đem đến nơi nầy bao ảnh cũ
Mọi tình tản mác với thời gian

Lửa sưỡi khói bùng quyện gió đông
Giọt phồng bong bóng nổi trong lòng
Tâm hồn chẳng vướng tình muôn nẻo
Chỉ nghĩ thời xưa chốn ruộng đồng


Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 08.02.2013 19:33:04 (permalink)
0
Trở về đâu


Bên đời vẫn đọc lời thanh vận
Có Đạo có ta cõi bụi hồng
Lý cố tầm phăn sai tự sửa
Tâm hồn nhàn nhã tựa dòng sông

Sông giăng cầu nhỏ qua không ngại
Thư thả noi theo ánh đuốc về
Đến đỉnh là nơi yên tịnh niệm
Thảnh thơi ý trí bởi lìa mê

Tâm mê kinh sách gởi bạn hiền
Thiên hạ lắm buồn lắm kẻ điên
Dường tựa qủi tà đem thống khổ*
Bao nhiêu sự thể cảnh trần phiền

Lời khuyên ghi tạc theo Thánh Đức
Giờ đấy thấy qua tội bạo tàn
Niệm tịnh độ đời luôn ổn định
Nghe lòng thanh thoát cảnh dương trần


Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 13.02.2013 21:56:16 (permalink)
0
Rán gìn tâm sáng

Kính theo bài Lý Đại Tiên Trưởng do Anh Huỳnh Đạt Bửu ghi chuyển

Đời mình đau khổ bởi do đâu ?
Không dẹp tính toan phải rước sầu
Vương chút từ tâm, lòng huệ thắm
Nặng nề trí dạ lắm cơ cầu( lao nhọc)

Thương người bác ái giồi tâm đức
Nhân nghĩa Từ Bi sẽ được về…
Dưỡng tánh thiện lương hằng giữ vững
Thói đời mưu chước rước buồn tê

Vững dạ nương theo nền chánh lý
Tự ta ta giải nỗi tâm âu
Tự ta ta phủi thân sương bám
Tự liệu lòng trong hết lụy sầu

Sống đời trong cõi, thời bao mấy?
Trần thế trên vai rán gánh nầy
Duyên kiếp không tròn, đời chửa vẹn
Nhưng lòng vẫn giữ Thánh kinh đây

Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 20.02.2013 20:18:50 (permalink)
0
Vương tình

Dừng chân thắm thoát thời gian
Vương nhiều cảnh cũ chưa an mây trời
Ai đày hai cảnh hai nơi
Tâm hoài bên ấy nào vơi chuyện tình

Tuổi chiều thường nghĩ quê mình
Chân trời ấm lạnh nguồn sinh phải đành
Vĩnh hằng cõi tạm mờ xanh
Ước ao mộng tưởng quẩn quanh nhớ thời…

Lẻ loi tâm sự thành lời
Câu thơ giải toả cho khơi gió bồng
Quê nhà gót trải khó mong
Quê người in bóng mông lung sân vườn

Nhớ quê nhớ cả người thương
Sương pha mái tóc sợi buồn dặm khơi
Trải lòng trang giấy thoát lời
Tưởng về quê Mẹ chân trời góp gom

Ai về gởi vận thơ tròn
Giùm thăm làng cũ có còn người xưa?
Cùng chị xuôi ngược sớm trưa
Mấy năm không gặp lòng thừa bâng khuâng

Đặng Xuân Linh
28-1-2013
Dang Xuan Linh 27.02.2013 20:21:05 (permalink)
0
Nhớ thuở…

« Ngồi bên chậu cúc mà rình
Ai rinh chậu cúc mà mình không hay » (CD Huỳnh Ngọc Diêu ghi)

Nhớ thời dõi bóng chuồn chuồn
Nhìn theo cánh mỏng lượn luồn ngàn khơi
Ruộng đồng lúa chín vàng phơi
Vầng ô tia phủ sáng soi bên thềm

Nhớ thời hoa bướm êm đềm
Chị em dưới mái đâu phiền năm canh
Vườn nhà thơm tỏa hoa chanh
Có vài cây ổi trái dành cho ai ?

Nhớ sao vườn thoảng hoa lài
Bên hiên chậu cúc nắng say gió vờn
Có người bên giậu đâu sờn
Nhìn hoài, lúng túng thẹn chòm cỏ cây

Biết người từ nụ non ngày
Cánh xoay đầy đủ không cài trong tim
Láng giềng tựa nước im lìm
Chiều buông êm ả luật tìm vần thơ.


Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 27.03.2013 21:11:06 (permalink)
0
Rán tìm noi theo… bài TG
 
Xuân sang ba nguyệt xuân tàn
Mai vàng đào tím xuân chan hạ kề
Không theo nhịp sống trầm mê
Dõi noi ánh đuốc tràn trề phúc xinh
 
Biển dâu nhân thế điêu linh
Có thân dưỡng tánh tự tìm giồi trau
Qua sông cần phải có sào
Đẩy thuyền xa tránh xâm vào vực sâu
 
Qua sông cũng có chiếc cầu
Sang kia bờ giác hết bầu ai bi
Duỡng tâm để đến trường thi
Học tầm quá bước kịp thì xá ân
 
Rán theo đường huệ mà phăn
Rán gìn tâm đức, nhẫn cho dịu lòng
Rán dìu nhân ái tâm trong
Rán không chen lấn trần hồng bụi mê
 
 
Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 03.04.2013 21:02:37 (permalink)
0
Hương tóc
 
Hương thắm ngày xưa luồn mái tóc
Trên vai đầu tựa ấm miên man
Tâm tư truyền áp vào tơ bóng
Vuốt sợi mây huyền lượm nấc thang
 
Tóc lặng trên tay vương vọng ước
Bay đùa theo gió mộng thương dành
Hương trinh ngào ngạt hồn tơ tóc
Xông tỏa trong đời quyện cả anh
 
Dư hương hoài nghĩ còn vương vấn
Song bóng thân dường trải mộng qua
Cùng khép đôi mi suy cảm nhận
Nhớ về kỷ niệm thuở trời thơ
 
Đặng Xuân Linh
Dang Xuan Linh 12.04.2013 20:48:21 (permalink)
0
Bát khổ 2
 
Họa theo : Bát khổ của th Diệu Tâm
 
Khi thanh thản lòng thường lắng động
Đời sống còn đục lóng luân hồi
Dữ hìền hai lối mà thôi
Bánh xe luân chuyển dòng trôi thanh, phiền
 
Lòng bất cập, vào miền bát khổ
Đời Sinh thể, ở chỗ cho ta 
Vui buồn nơi chốn ta bà
Khổ chung tiếng khóc oa oa ban đầu
 
Cánh hoa đẹp, sắc mầu hương thắm
Nhân sinh thời bao lắm rồi phai
Tháng ngày thắm thoát trần ai
Xuân xanh mấy chóc, mai đây lại già
 
Thân trần ai bọc da tứ đại
Nằm lặng yên, gác lại nghĩa ân
Ốm đau bỏ hết xa gần
Bệnh hành uể oải tinh thần khó an
 
Đời như lá thu vàng lìa cội
Ánh nắng chiều buông đợi qua thềm
Trở về khuất đỉnh non tiên
Tàn hơi lìa khỏi, chết thêm kiếp người
 
Hôm, Mai hai nẻo chơi vơi đối
Là vì sao ngăn lối hai bờ
Cuộc đời không tựa bài thơ
Biệt ly đau xót tình mơ dặm đường
 
Căn nghiệp nặng, đức dường khói mỏng
Tham lợi danh ước vọng khó cầu
Tấm lòng hạn hẹp vương sầu
Lòng Cầu bất đắc, nhiệm mầu sao linh
 
Lòng muốn có sao mình không có
Rồi than thân rõ khổ quanh ta
Oán hờn trách cứ gần xa
Hệ liên thân quyến một nhà sầu chung
 
Khư khư cố chấp nun phiền não
Thêm ý mờ , trở tráo dại khôn
“ Thất tình lục dục bồn chồn”
Ngũ quan dấy động thiện hồn rời xa
 
Đặng Xuân Linh
Bordeaux-Mérignac
05-03-2013
Dang Xuan Linh 17.04.2013 23:01:28 (permalink)
0
Qua rồi ước mơ                               
 
Mưa nhiều rơi xuống mái hiên tây           
Lặng lẽ mình ta ngắm đóa gầy                 
Nghiêng ngã Thủy tiên chiều gió phất      
Lắng buồn nhìn hướng thật chua cay                 
 
Xa tít mờ xa tìm dáng cũ                          
Chất chồng ngày tháng thuở ươm hoa     
Mây trôi về cuối chân đồi thấp                
Tia sáng mây len chốn ngọc ngà              
 
Hồn nghe văng vẳng lời ai gọi                  
Im lặng trời đông tiết lạnh đầy                 
Những tưởng người quen còn quyến luyến                  
Hứa lời…trĩu gánh nặng bờ vai                
 
Nhớ vùng đất nhỏ ngát hương đời            
Hạnh phúc đơn sơ cũng đủ rồi                          
Ấp ủ niềm mơ nơi bến cũ                         
Thuở thời êm ả ngắm chiều rơi                 
 
Đặng Xuân Linh                             
12-03-2013
Dang Xuan Linh 26.04.2013 17:56:43 (permalink)
0
Chơi thơ như chơi cây kiểng
 
Thời gian trống trải làm gì?
Làm thơ để giết thời thì thoáng qua
Đám mây man mác xa xa
Tôi ngồi tôi ngắm bướm là đà bay
 
Mưa nhiều để cỏ mọc đầy
Ẩm hơi gốc cọng lại dài cao thêm
Chiều chiều đọc sách dưới hiên
Thi văn thơ sách nhiều niên xa vời
 
Lắm bài chuyện tích dòng trôi
Người ta kể chuyện thơ đời thích vui…
Vợ ông giáo bán đôi heo
Ông liền ngỏ ý mượn cheo tiền xài
 
Sách thơ in để sau nầy
Mong bà chớ có buồn đây, chạnh lòng
Vì ông ước mộng năm ròng…
Giải rồi nguyện vọng vướng trong tim mình
 
Bà rằng : “ Chơi thơ như chơi cây kiểng, cá vàng”
Thơ còn mãi mãi bên đàng
Cá vàng cây kiểng vụ sang nào còn
Chơi thơ hết kiếp đâu sờn …( Ông giáo mở cờ trong bụng)
 
Đặng Xuân Linh
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 42 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 625 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9