thơ Nhã Ca - Tháng Giêng

Tác giả Bài
sóng trăng
  • Số bài : 1013
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2006
thơ Nhã Ca - Tháng Giêng - 08.02.2007 01:07:42
.
 

Tháng Giêng








Cỏ lười muốn ngủ vùi trong tuyết
Cây cành trơ trụi khoe xương Ở
Thụy Điển tháng
Năm mới xuân mà
Sao băng giá kéo đi đâu vội vã?
 
Ô hay, vườn ta
Còn sớm sủa gì nữa
Trái oan khiên mới đó, xanh ròn
Muốn chín.
 
Anh rung cành, em hái trái
Cùng cắn ngập răng
Trái nghiệp chướng đắng nghét, hấp dẫn
 
Trúng độc rồi, phải không
Cùng tử thương
Chết nhé.
 
Chết đâu dễ, anh bảo
Còn bao nhiêu là việc Đành chờ
 
Sống tiếp hả anh
Ôi môi lửa đêm tháng
Giêng xứ người






Nhã Ca
nguồn: Văn


Đọc thêm về Nhã Ca
Phạm Quang Ngọc - Từ Nhã Ca Mới đến Nhã Ca bây giờ
Truyện Nhã Ca trên Việt Nam Thư Quán
Thơ Nhã Ca trên Việt Nam Thư Quán
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2007 01:38:19 bởi sóng trăng >

sóng trăng
  • Số bài : 1013
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2006
RE: thơ Nhã Ca - Tháng Giêng - 08.02.2007 01:24:35
.
 
Đám Cháy
 


Đám cháy thiêu rụi
Nhà cửa, áo quần, tóc tai
Luôn đầu mình, mặt mũi

Đám cháy để lại
Vờ vật tro tàn
Khét lẹt ngày tháng năm
Lem luốc ký ức
 
Em như hòn than khi anh về
Nám đen, kỳ  cục
Em tắm rửa, kỳ cọ, muốn lột da
Dễ dầu gì sạch nổi
Nếu không được tắm bằng nước mắt



 
 
Nhã Ca
nguồn: Văn


Đọc thêm về Nhã Ca
Phạm Quang Ngọc - Từ Nhã Ca Mới đến Nhã Ca bây giờ
Truyện Nhã Ca trên Việt Nam Thư Quán
Thơ Nhã Ca trên Việt Nam Thư Quán
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2007 08:50:43 bởi sóng trăng >