Tạp ngẫu thi--ẠnhToàn..
AnhToàn91 10.02.2007 14:17:18 (permalink)
0
hic..không biết khi nào Thi Ẩm Lâu mới update xong..
vào đây dạo chút xíu ^^

Lưu bút

Ngày xưa đó hoa phượng rơi đầy sân
Thoảng câu hát đưa hồn tôi nhẹ lâng
Từng giọt nắng rớt rơi ấm áp lạ
Để trắng ngần tuổi học trò đi qua..

Mới gần đây nhưng vời vợi quá xa
Bao kỷ niệm,với tay tìm đâu thấy?
Khoảnh khắc ấy-ngày xưa..vẫn như vậy
Sâu trong lòng-trong làn bụi phấn bay

Trời mùa hạ đánh rơi cả giấc mơ
Nơi góc nhỏ sân trường xa xôi lắm
Ở nơi ấy,cho tâm hồn gửi gắm
Một chút gì thôi..mãi mãi..đợi chờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2007 11:45:32 bởi AnhToàn91 >
#1
    AnhToàn91 10.02.2007 14:36:18 (permalink)
    0
    Anh nơi đây âm thầm tìm nghiệm số
    Nghiệm số kép vì delta tình bằng không
    Parabol sau chuyển vế một vòng
    Là cay đắng hai đường cong đối xứng
     
    Một mình lang thang trên đồ thị chập chững
    Bước từng bước tìm toạ độ nơi em
    Rồi x,y là hai điểm đen nhèm
    Anh lạc lối giữa phương trình tăm tối
     
    Trên quỹ tích tình yêu nào có tội?
    Sao chạy hoài với một góc alpha
    Khi lòng người mang đo số beta
    Nên nơi cắt chẳng bao giờ có thể
     
    Dẫu biết em tựa như đường thẳng thế
    Đi xa hoài,không dừng tại một điểm đâu
    Tim vẫn tin vào một phép nhiệm màu
    Giá trị tình yêu là đôi nghiệm cùng dấu.
     
    #2
      AnhToàn91 10.02.2007 16:12:50 (permalink)
      0
       
      Sương phũ giăng trong màn đêm nhẹ vắng
      Trăng ẩn mờ uống men đắng cùng ta
      Gió khuya lạnh đưa về chút xót xa
      Tim mượn rượu xin say ngà say ngất

      Giọt buồn cô đơn giữa mênh mông ảo thật
      Nghe túi lòng đã đầy chất niềm đau
      Nguyệt dương soi sáng một màu
      Vất vương lệ thấm điệu sầu cho Thơ
      #3
        AnhToàn91 10.02.2007 18:17:34 (permalink)
        0
        Trong ngục..

        Trong ẩm ướt lạnh lẽo vị ngục tối
        Ta nằm dài nghe ngày tháng thở than
        Ghé ngang mắt nhìn sự đời ngổn ngang
        Ta cố gắng định nghĩa từ "người tốt"..
        Một khoảng lặng giữa không gian ủ dột
        Chút suy ngẫm ta đối diện chính ta
        Giữa hiện tại và quá khứ đã qua
        Ta bàng hoàng trước sự thật nghiệt ngã

        Bao lần tự hỏi:"chính mình là như thế?"
        Đời trả lời bằng thực tế phũ phàng
        Giữa vòng xoay lẩn quẩn của nhân gian
        Ta chợt hiểu ta là người có tội

        Đã từng thuộc nằm lòng những đạo nghĩa
        Trong sách vở,trong bàn ghế nhà trường
        Trong câu hát thời thuở nhỏ thân thương
        Trong trong trắng trong bình thường tiềm thức
        Nhưng tội lỗi vì ta quá bất lực
        Giữa bao nhiêu toan tính của cuộc đời
        Và chính đời,chua chát chính là đời
        Đã đẩy ta xuống bờ vực thăm thẳm
        Kiếm đâu ra được cái quyền oán trách
        Mà oán trách chi,sẽ thay đổi được gì
        Hỏi chữ "đời" mấy ai hiểu hơn ai
        Đành chấp nhận số phận mình gánh phải

        Ta ngăn cách bản thân bằng song sắt
        Ngăn chính mình bằng xiềng xích,guồng gông
        Chứa tình cảm trong chật hẹp một căn phòng
        Xin tạ lỗi tới đất trời rộng lớn..
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2007 18:39:16 bởi AnhToàn91 >
        #4
          AnhToàn91 10.02.2007 18:38:54 (permalink)
          0
          Đông cảm

          Sương giăng nhẹ lối giữa tiết Đông
          Men rượu đầy vơi ướt lạnh lòng
          Hờ hững hững hờ chốn rộn phố
          Ngẩn ngơ ngơ ngẩn góc cô phòng
          Sầu vương lai láng hoà đêm đắng
          Lơ lửng niềm đau quyện giấc nồng
          Đông nghe lạnh quá!nghe lạnh quá!
          Lạnh buốt lòng ta..những trống không..
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2007 11:51:07 bởi AnhToàn91 >
          #5
            AnhToàn91 11.02.2007 08:30:53 (permalink)
            0
            Viễn xứ

            Lê bước phong trần giữa xứ xa
            Lệ vương sương khói mờ quê nhà
            Lặng nghe năm tháng giăng màu mắt
            Ướt đẫm đêm trường..ta với ta..
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2007 11:51:08 bởi AnhToàn91 >
            #6
              AnhToàn91 11.02.2007 10:28:26 (permalink)
              0
              Trong ngục 2..

              Cánh song sắt chắn ngang dòng suy nghĩ
              Tách ta khỏi nhịp sống của thời gian
              Men ủ rũ đếm ngày tháng phũ phàng
              Soi quá khứ vào đêm tàn khắc khoải

              Ta dừng bước,chợt ngoảnh lại..mệt mỏi
              Bao bon chen len lỏi với dòng đời
              Giọt nước mắt bỗng mặn đắng nghẹn lời
              Ta lạc lối giữa vòng tròn tội lỗi
              Những cám dỗ cùng lọc lừa,giả dối
              Quyện nhau thành một mảng tối lòng ta
              Không thể đập vỡ,cũng không thể bước qua!
              Một khoảng lặng vẫn đong đầy sầu cảm...

              Dòng dĩ vãng chợt làm ta sợ hãi
              Sợ hãi đời..sợ hãi chính bản thân
              Ta gạt phắt thực tế đã bao lần
              Nhưng hiện thực trả lời rằng..quá muộn
              Đời vẫn thế..
              Vẫn không có chỗ dành cho nhiều ước muốn
              Vẫn đẩy xô xô đẩy dưới dòng cuốn của thời gian
              Vẫn cay đắng,vẫn khắc nghiệt cùng trái ngang
              Vẫn là thế...vẫn dễ dàng lầm lỡ...

              Bước từng bước giữa cuộc đời trăn trở
              Nếm vị say của hơi thở thế gian
              Chợt nhìn quanh trời đất vẫn tuần hoàn
              Ta ngàn lần hối hận dòng tội lỗi..
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2007 11:51:10 bởi AnhToàn91 >
              #7
                AnhToàn91 11.02.2007 18:21:33 (permalink)
                0
                Sầu đời

                Ánh trăng tàn tả tơi khuya vắng
                Ly rượu nồng chan đắng bờ môi
                Màn đêm một khoảnh vỡ đôi
                Òa tan mộng tưởng nổi trôi với đời
                ...
                Một lần ngẫm một lần đau vời vợi
                Hai lần nhìn vạn lần đẫm lệ rơi

                Thôi ôi! một nỗi sầu đời
                Viết bao giờ đủ góc trời thương đau...
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2007 19:21:30 bởi AnhToàn91 >
                #8
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9