Tâm Hồn Cô Độc.
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 17 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 253 bài trong đề mục
KeNgu 10.02.2007 17:57:41 (permalink)
0
Nhìn Đêm
 
Nhìn đêm đổ xác lên hồn.
Sương bay cát lặn vùi chôn thánh thần.
Dưới lớp tiểu bụi phong trần.
Gương đời nhám tựa gai sần chu nanh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2007 17:37:27 bởi KeNgu >
#1
    KeNgu 11.02.2007 05:12:10 (permalink)
    0
    Khuya Buồn
     
    Khuya buồn treo xác khăn tang.
    Dương gian hoang lạnh trăng tàn phương xa.
    Ngòai hiên có ánh sao sa.
    Băng mình đầu thai bên ta đêm nay.
    #2
      KeNgu 12.02.2007 06:56:21 (permalink)
      0
      Thời Lọan
       
      Nay thời lọan hỗn sắc thù.
      Đầy ma quỉ cả âm mưu sát người.
      Xã hội đủ điếm ăn chơi.
      Trò gian lận giựt thích tồi tục thô.
      #3
        KeNgu 12.02.2007 16:18:11 (permalink)
        0
        Tặc Dữ
         
        Thấy trong đám búa lưỡi dao.
        Bợn người bã máu dục trào hờn căm.
        Lệ dâng tiếng thét chém đâm.
        Của cường gian tặc dữ trăm đảng bầy.
        #4
          KeNgu 13.02.2007 14:18:40 (permalink)
          0
          Ăn Năn
           
          Nằm nghe máu chảy về hồn.
          Lưu kinh chuyển mạch đến nguồn ăn năn.
          Xương tinh tuỷ sống nguội dần.
          Để lòng phóng thích hờn căm đi hoang.
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2007 11:38:49 bởi KeNgu >
          #5
            KeNgu 17.02.2007 18:16:01 (permalink)
            0
            Bàn Thờ
             
            Bàn thờ khói tỏa xông cao.
            Di ảnh người thác thưở nào còn đây.
            Đầy đặn mắt mũi chân tay.
            Mà sao bất động chẳng hay tôi buồn?.
            #6
              KeNgu 18.02.2007 10:04:14 (permalink)
              0
              Đói Khát
               
              Đói khát đất nước lụy tồn.
              Giang lam kỳ cảnh mỏi mòn hóa thân.
              Dân kêu máu chảy theo gân.
              Thọc đường sống mới thông căn núi đồi.
              #7
                BĂNG NGUYỆT 18.02.2007 13:00:02 (permalink)
                0
                Chào weocom và chúc KN thanh thản hơn , vui hơn, may mắn hơn trong mùa xuân mới nha.
                 
                Gọi ngày mới lên.
                 
                Đưa tay xoa dịu chút hờn
                Chút căm chút hận tâm hồn cô đơn
                Xuân về đổi sắc phết sơn
                Chúc người thanh thản vui hơn với đời...
                #8
                  KeNgu 19.02.2007 05:19:07 (permalink)
                  0
                  Kinh Cầu
                   
                  Đêm nghe tiếng tụng kinh cầu.
                  Đi vào mặc niệm từng câu nhẹ nhàng.
                  Linh thiêng diệt dứt tham sang.
                  Giúp lòng giác ngộ thế gian vô thường.
                   
                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2007 19:24:46 bởi Viet duong nhan >
                  #9
                    KeNgu 21.02.2007 16:28:12 (permalink)
                    0
                    Tà Thi
                     
                    Bởi kỳ dị quá kinh thiên.
                    Nên thơ lạc mất hồn nhiên dậy thì.
                    Chỉ còn bẩn ngữ tà thi.
                    Dậy mùi óan hận sặc xì gièm pha.
                     
                    #10
                      KeNgu 22.02.2007 15:29:10 (permalink)
                      0
                      Nẻo Đời
                       
                      Đêm mưa giá lạnh nẻo đời.
                      Suy tâm thổn thức dậy ngồi ngó mây.
                      Bên song xóm lá chòm cây.
                      Côn rên nhái rống động lây nỗi buồn
                      #11
                        BĂNG NGUYỆT 22.02.2007 23:38:53 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: KeNgu

                        Tà Thi
                         
                        Bởi kỳ dị quá kinh thiên.
                        Nên thơ lạc mất hồn nhiên dậy thì.
                        Chỉ còn bẩn ngữ tà thi.
                        Dậy mùi óan hận sặc xì gièm pha.
                         

                         
                        Thi tà
                         
                        Thơ đoan trang nét ngọc ngà
                        Cớ chăng bẩn ngữ trộn hòa thi ca
                        Tâm yên vị, chớ động tà
                        Quên bao oán hận để mà hỷ khương.
                         
                        @@@Chào KN,..cảm ơn lời chúc mừng bữa rồi nha...chúc vui và mau quen với khu vườn nhỏ vntq nè
                        #12
                          Hoa Tong 23.02.2007 00:40:04 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: KeNgu

                          Nẻo Đời
                           
                          Đêm mưa giá lạnh nẻo đời.
                          Suy tâm thổn thức dậy ngồi ngó mây.
                          Bên song xóm lá chòm cây.
                          Côn rên nhái rống động lây nỗi buồn



                          Đêm mưa mà thấy cả mây
                          KN mắt Phật còn đây người phàm
                          Cũng là một kiếp nhân gian
                          Đao to búa lớn mà làm cái chi
                          Ngẫm ra chỉ một tiếng khì
                          Hết mưa trời sáng, quẳng đi nỗi buồn
                          #13
                            KeNgu 23.02.2007 14:56:53 (permalink)
                            0
                            Gửi Băng Nguyệt
                             
                            Cúi đầu hạ bút khai ngôn.
                            Khắc lên thân thể linh hồn lụa là.
                            Vần thơ điểm dáng trăng hoa.
                            Tinh khôi khiết chất để ta mơ đời.
                             
                            #14
                              KeNgu 23.02.2007 15:20:52 (permalink)
                              0
                              Gửi Hoa Tong
                               
                              Tài nhân bút hiện sáng ngần.
                              Kẻ Ngu trí mạt dạ đần vô minh.
                              Tiền căn hậu kiếp u-linh.
                              Vô phương cứu giải siêu sinh thóat trầm.
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 17 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 253 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9