Tâm Hồn Cô Độc.
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 17 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 253 bài trong đề mục
KeNgu 26.08.2007 04:53:30 (permalink)
0
Ta Như
 
Ta như thú đói rừng hoang.
Sẵn lòng sảng lọan lục càn khắp nơi.
Săn hương bắt sắc mật mồi.
Vun trang huyết dạ thỏa đời khát khao.
KeNgu 03.10.2007 07:34:34 (permalink)
0
 
Thời Suy
 
Thời suy dục phát cai nhân.
Gian manh hỗn phản thánh thần lương tri.
Sùng hung xổ nọc ngu si.
Cưỡng trừ đạo đức từ bi căn phàm.
Ngân Chánh 03.10.2007 07:38:08 (permalink)
0
Thơ hay quá KN, chúc KN tiếp tục có đuợc nguồn sáng tác tràn trề
KeNgu 04.10.2007 10:20:05 (permalink)
0
Dậy Thì
 
Dậy thì trổ sắc loan hương.
Gây mê mắt ngưỡng mộng vươn đến hồn.
Khiến người bán cả hồi môn.
Đeo chiêu dỗ cảm diệu ngôn cạy lòng.
 
KeNgu 06.10.2007 11:39:03 (permalink)
0
 
Phí Đời
 
Xuân thời giũ phấn phung nhan.
Sa ngâm hố rượu tiệc bàn canh thâu.
Cạp nghiền sọ khỉ chân trâu.
Giờ đây miệng ngậm bã trầu thay cơm.
KeNgu 07.10.2007 00:29:56 (permalink)
0
Lọan
 
Bè phe lũ điếm trai gian.
Tay bê giáo búa nghinh ngang đầy đường.
Đâm thuê giựt trộm đả thương.
Làm cho xã hội luân thường xáo tung.
KeNgu 09.10.2007 08:34:01 (permalink)
0
 
Vỡ Mộng
 
Từ khi vỡ mộng chiêm bao.
Buồn như biển động sóng gào mỗi đêm.
Nên lòng khép kín lặng IM.
Chôn sâu thương nhớ vào tim trọn đời.
ThanhTracNguyenVan 09.10.2007 12:12:48 (permalink)
0





Thơ viết ở biển Vũng Tàu

Anh chỉ là chú còng trên cát
Chạy theo em khắp các bãi bờ
Rồi một hôm còng biến thành hoàng tử
Khi quơ càng bỗng gắp được câu thơ …

Vũng Tàu 2005
(Tuyển tập thơ Khúc Xạ Mùa Thương – NXB Thanh Niên 2006)


Thanh Trắc Nguyễn Văn





HÀN PHONG 16.10.2007 18:54:34 (permalink)
0
tặng KeNgu mấy đoạn thơ nhưng không phải do mình sáng tác (mình không sáng tác được loại thơ này). nhưng cũng có nhiều người thích cách sáng tác này đấy.

...
Khi khổ quá tôi muốn làm rơm cỏ
Nắng khô đi xin lửa đốt về trời
Khi tôi chết trên mình đầy vết đạn
Nhìn thân này thuợng đế chắc không vui
                            Luân Quán

...
Ta nằm ngửa dưới tây hiên
Hít vào thư thả muộn phiền nhân gian
Nằm nghiêng trong khói chiều tàn
Thở ra khoan khoái muôn vàn tai ương
                       Nguyễn Tịnh Đông

...
Con chim chết dưới cội hoa
Tiếng kêu động cả giang hà xanh xao
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta em nhỏ lệ vào thiên thu
                        Phạm Thiên Thư

...
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa Xuân phía trước miên trường phía sau
                        Bùi Giáng

...
Đêm nay lạnh tìm em trên gác tối
Trong tay em dâng cả tháng năm thừa
Có lẽ đâu tâm linh còn chọn lối
Để đi về cay đắng những thu xưa
                        Vũ Hoàng Chương

Chúc KN luôn có nhiều cảm hứng để sáng tác. Chờ tác phẩm mới của huynh. Thân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2007 23:50:04 bởi BĂNG NGUYỆT >
KeNgu 19.10.2007 09:33:09 (permalink)
0
 
Điều Hiu
 
Đêm về gác vắng điều hiu.
Không em cất tiếng nâng niu cô đơn.
Như bao lần trước em hờn.
Bắt anh năn nĩ chiều cơn giận oan.
KeNgu 20.10.2007 01:19:56 (permalink)
0
 
Ngục Tù
 
Từ ngày cửa lắp then cài.
Bên trong cốt ngục sắt mài thịt da.
Cằn mòn sát thấu tim ta.
Thâm xương máu rỏ lộ ra nhân tà.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2007 09:59:24 bởi KeNgu >
BĂNG NGUYỆT 21.10.2007 00:15:17 (permalink)
0

Điều Hiu

Đêm về gác vắng điều hiu.
Không em cất tiếng nâng niu cô đơn.
Như bao lần trước em hờn.
Bắt anh năn nĩ chìu cơn giận oan.

 
Thông thường bị giận phải nhường
Qua giây phút đó bắt thường lại sau,
Cô đơn mà được hay sao,
Niềm vui nhân bản nổi đau lại liền....
 

 
Cảm ơn KN, bn cũng thường thôi, chúc KN vui và sáng tác đều hén ,,, bài bn đã xóa, KN coi cái nào chưa được như ý thì nói bn sửa lại hén,...
KeNgu 23.10.2007 11:57:39 (permalink)
0
 
 
Tê Si
 
Xô buồn xuống đáy chun ly.
Cho men tửu ướp tê si u-tình.
Rồi mai giữa lúc bình minh.
Em đem lửa đốt tâm linh giùm ta.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2007 07:08:00 bởi KeNgu >
KeNgu 23.10.2007 23:00:38 (permalink)
0
 
 
Đời
 
Đời như điểm bóng tàn mây.
Lâm chung trị thế cỏ cây ven mồ.
Sao ta dại dột điên rồ.
Chen bon dưỡng lạc mơ hồ làm chi.
KeNgu 24.10.2007 11:15:12 (permalink)
0
 
Chiều Thu
 
Chiều thu nắng ngả đồi nghiêng.
Êm êm gió thỏang cỏ kiềng đôi chân.
Xô hồn thóat khỏi xác thân.
Để lòng trống vắng buồn căng mắt môi.
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 17 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 253 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9