Tâm Hồn Cô Độc.
Tiếc Thay
Tiếc thay trên cõi đời này.
Giai nhân thi khách anh tài thô ngôn.
Tha lời nhú xúc trêu hồn.
Gieo thêm họa dữ tợ cơn binh cuồng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2007 10:13:52 bởi KeNgu >
hi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2008 01:22:10 bởi KeNgu >
LỠ LỜI
Hốt nhiên một phút lỡ lời
Nỡ đâu người vẫn giữ hoài trong tâm
Nhắn cùng Thanh Trắc Nguyễn Văn
Một lời tạ lỗi tình thân gửi về
Hàn Phong
Hung Quân
Hung quân thống tướng lìa trần.
Khuân mang tội ác nợ nần ra đi.
Vùi thây chốn vắng nhị tỳ.
Muôn năm sử sách còn ghi óan hờn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2007 10:06:32 bởi KeNgu >
Đông
Nhìn lên ảnh nguyệt sao đêm.
Hay sương giá lạnh báo điềm nghiệt oan.
Khi trời trở bấc đông sang.
Thiu mây ủ thế đá quàng tim ta.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2007 12:15:54 bởi KeNgu >
Tiêu Sầu
Vào đây giảm thẳng trừ căng.
Tiêu sầu giải nhọc bó băng tế bào.
Sao còn lắm kẻ tự hào.
Xưng tôn bậc trí thanh cao tài nhân.
Đắng Cay
Tê tựa đá tuyết hồn đông.
Không dung sắc lửa sưởi lòng đắng cay.
Em nào biết được đêm nay.
Khi ta tạ thế thi hài cô đơn.
Kẻ Ngu
Đần nhân dữ phách sung điên.
Chà va đụng bực háu quyền tham tranh.
Ham ghen mắng giật cãi giành.
Luôn phô thú tánh không phanh cưỡng kiềm.
Thế Tục
Còn trong đảo nhiễm suy thời.
Tồi luân bại lý đục đời nhân sinh.
Dù có niệm Phật tụng kinh.
Cũng khó thóat được rẻ khinh hiểm gièm.
Tai Ương
Tàn tình khuấy hại xanh xao.
Từ nay khốn nạn khai mào tai ương.
Dần dà tủy rã mật đường.
Chỉ còn chướng ách nghiệp thường dây oan.
Gian Nan
Chung thân bất hạnh cột cầm.
Ràng vây giãy bủa tối tăm nghẹt ngừ.
Không sao lột được suy tư.
Cho mai nắng sớm hâm nhừ gian nan.
Cuộc Đời
Xuyên qua vạn lý nghìn đường.
Nê na nhục thức đọan trường muôn nơi.
Đến giây phút cuối cuộc đời.
Tang thương xóa kiếp luân hồi bơ vơ.
Đệ góp với Ngu Huynh một bài làm duyên nhé!
Trần
Một gang mấy đoạn bao phần
Ngõ mưa đường gió nẻo cần bến chơi
Đục trong tang hận khóc cười
Khoanh tâm là đến kiếp đời tà ma
Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2007 03:12:31 bởi hobac >
Mến Chào HoBac. Cảm ơn HoBac đã lưu lại bài thơ góp phần phong phú cho đề bài Tâm Hồn Cô Độc. Và chắc đây là cái duyên để hai ta thân quen, trau dồi thêm văn thơ. Mà nói đến văn chương thì KeNgu không khác gì người mù đi đêm. Mong HoBac thông cảm.
Gửi HoBac
Kỳ thời mặc khách tao nhân.
Trông danh hóng tiếng thơ văn định hình.
Sao ngôn lập thuyết nghiên kinh.
Nhưng nào thấu được vô minh lòai người.
Chúc KN ngày cuối tuần vạn an nha....
Trích đoạn: KeNgu
Tiêu Sầu
Vào đây giảm thẳng trừ căng.
Tiêu sầu giải nhọc bó băng tế bào.
Sao còn lắm kẻ tự hào.
Xưng tôn bậc trí thanh cao tài nhân.
Tự tại Tâm bằng an mặc tha nhân lay chuyển Vui tự mình vô sầu lụy cảnh quang Hồn nhập thơ thơ hữu trí thanh nhàn Trừ căng thẳng dương gian lụy nhọc...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: