Tâm Hồn Cô Độc.
Chào Nguyễn Thế Duyên.
Từ khi đọc được đôi dòng chữ của Nguyễn Thế Duyên lưu lại nơi trang nhà Tâm Hồn Cô Độc. KeNgu ngẫm nghĩ hòai mà không đạt được ý, mặt khác KeNgu không phải là người ở trong trường phái văn chương. KeNgu nghĩ sao viết vậy, không biết lèo lách, trang sơn bổ vị hay dùng kỳ từ dị ngữ làm phong phú ý tưởng. Có thể từ đó khiến người khác khó cảm nhận được những gì KeNgu viết. Vả lại KeNgu chỉ tìm vui sau những giờ làm việc mệt nhọc, chớ không có chuyên tâm luyện tập thơ văn. Chắc cũng vì lý do đó mà cách cấu trúc hiện thực ý tưởng của KeNgu không được minh bạch.
Đôi lời chia xẻ cùng Nguyễn Thế Duyên, rất mong nhận được sự góp ý từ tấm lòng cao thượng của Nguyễn Thế Duyên.
Chúc Nguyễn Thế Duyên cùng gia đình cuối tuần an lành, hạnh phúc.
Gửi Hồ Bảo Nghĩa
Đời Tôi
Như ta sống kiếp đơn phương.
Quen sương gió lọan chán chường nhục lòng.
Đêm băng bách bực rêu phong.
Ngày tàn lạnh ngự mắt không linh hồn.
Giã biệt Kiếp này bộc bạch còn say, Chưa hết sông đời buồm lay gió khơi, Đơn phương báu vật ngọc ngời, Xin người giữ khít tan lời áo bai, Hô Bảo Nghĩa
Gửi Kẻ ngu Tôi đọc bao bài thơ Viết tràng giang đại hải Bao điều không định nói Cũng nhét vào trong thơ Nay tôi đọc thơ anh Chỉ bốn dòng ngắn ngủi Mà chứa chất bao điều Tâm hồn anh muốn nói Điều muốn nói thì nhiều Dòng thơ lại quá ít Nên thơ thành bí hiểm Đọc thơ Đầu vỡ tung Sao kiệm lời quá vậy Anh bạn thơ của tôi cảm nghĩ khi đọc thơ kẻ ngu Đây là những suy nghĩ chân thành mong đừng giận.Chúc bạn mạnh giỏi và hết cô độc
Sinh Tử
Ta thời nhụng độc si cuồng.
Lạnh lùng thưởng thức nỗi buồn xơ gan.
Rồi khi nghiệp lụn thân tàn.
Xin đời nấm mộ nghĩa trang mai linh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2008 06:05:39 bởi KeNgu >
Âm<->Dương
Ta về thế giới hoang âm.
Vùng đông bụi lạnh xác thầm rã tan.
Em người tục lụy dương gian.
Ôm vòng huyệt ngục lệ chan bia hồn.
Âm<->Dương
Ta về thế giới hoang âm.
Vùng đông bụi lạnh xác thầm rã tan.
Em người tục lụy dương gian.
Ôm vòng huyệt ngục lệ chan bia hồn.
CÁCH TRỞ...
Buồn mưa ướp lạnh giọt trong Khóc màu duyên nợ kết thành dòng thương Vui đan sợi nắng ấm dương Cười môi hoa cỏ gửi đường ly tan. TAM MÃ ĐẠI CA....Lâu lắm rồi đệ không vào thăm...Hôm nay chợt thấy nỗi niềm mưa nắng mùa thu thạt là tức quá...Ngó thấy nhà ĐẠI CA mở....ĐỆ NHÀO VÔ nà... Chúc ĐẠI CA vfa gia đình an khang thịnh vượng kính thơ TAM MÃ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2008 15:11:48 bởi tamma >
Sinh Tử
Ta thời nhụng độc si cuồng.
Lạnh lùng thưởng thức nỗi buồn xơ gan.
Rồi khi nghiệp lụn thân tàn.
Xin đời nấm mộ nghĩa trang mai linh.
TỬ SINH... Tử sinh trong cõi luân hồi lão bệnh quên mất kiếp đời ngày xưa tàn thân lúc gió đang mùa may nhờ lá rụng tiễn đưa tận tình. Tam Mã. Chúc đại ca vui nhiều nhé.sao lâu không thấy đại ca đâu vậy?????
Tổn Thất
Bao năm dẫn kiếp đi hoang.
Theo hồn thế kỷ thọ tang cuộc tình.
Nay về tổn thất hư linh.
Ngồi nhìn khốn nạn tượng hình đá băng.
Trích đoạn: KeNgu
Tổn Thất
Bao năm dẫn kiếp đi hoang.
Theo hồn thế kỷ thọ tang cuộc tình.
Nay về tổn thất hư linh.
Ngồi nhìn khốn nạn tượng hình đá băng.
Xa là Biển , Đá thì gần
Có nhau thấy được mấy tầng mây bay
Rày trông tháng rộng năm dài
Chắt chiu nỗi nhớ , chao mày lặng câm...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/D44AF6D651F94CCB953CC1C43952D8E0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2008 00:43:02 bởi hongsang >
Trích đoạn: KeNguTổn Thất
Bao năm dẫn kiếp đi hoang.
Theo hồn thế kỷ thọ tang cuộc tình.
Nay về tổn thất hư linh.
Ngồi nhìn khốn nạn tượng hình đá băng.
VỐN THẾ...
Kiếp người vốn thế đấy thôi
Tang thương ngàn nỗi đắng cay chữ tình
Giật mình thức tỉnh tâm linh
Hỡi ơi vắng ánh bình minh cuộc đời!
.Melancolique.
Cuồng
Từ trăng hạ sáng sao rơi.
Cuồng giăng bốn hướng hương vơi đêm tàn.
Hàn luân khói buốt dương gian.
Oan sai phủ phục tiễn hàng lệ thiu.
Đêm Tang
Đêm tang liệm bóng trăng xa.
Lòai cây cẩn kiếp tha ma lưu hàn.
Nghìn sương lạnh nẻo khuya hoang.
Hoa xiêu liễu xụ xác khan hạn dần.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2008 12:55:59 bởi KeNgu >
Nghìn Đêm
Nghìn đêm bực nhức luân hồi.
Tai ương ngận hiệt buộc đời thế gian.
Nhê nha khưởn đượng ngang tàng.
Lùng hành nghiệp quả thắt oan tội tình.
Lạnh Lẽo
Khuya nay trống lặng kinh sầu.
Vô minh nhập thể nhiệm mầu vơi thiêng.
Hồi dư khụ trủ triền miên.
Trì tâm khảy nạy quạ liền hiển giông.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: