Tâm Hồn Cô Độc.
Mến Chào LangTuHaNoi !
Chúc LangTuHaNoi cùng gia đình năm mới an khang thịnh vượng, mọi điều tốt đẹp đến với cuộc sống.
Kẻ Ngu lấy ẩn danh này chỉ để nhắc lòng mình thôi, ngòai ra không có ý gì khác hơn.
Rất hân hạnh được biết LangTuHaNoi và mong được đọc những bài thơ kế tiếp của LangTuHaNoi.
Ngã Đời
Ngã đời chắp nối điêu linh.
Từ bi kiệt quệ nhân sinh quặt què.
Người thời xu hướng hôn mê.
Xộc hung xáo quạu bày phê đủ điều.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2007 17:50:18 bởi KeNgu >
trời cao cũng chỉ bấy nhiêu đất dày có thấu những điều trần ai thân mưa ,xác nắng, đường dài một thương ,một nhớ ,không phai tâm hồn. tam mã đông đủ chúc bạn vui nhiều
Thiên Nhiên
Ta như cỏ lúa đồi nương.
Mỗi khi gió động uốn xương rùng mình.
Nhập thêm sức sống uy linh.
Nuôi thân lớn dậy nhờ tình thiên nhiên.
hồn ta dăng gió khắp miền khi vui gặp nắng -lúc phiền gặp mưa ấu thơ chỉ mãi vui đùa vào xuân mới biết sầu đưa mắt tình... tam mã đông đủ
Xuân
Mai nghe gió gọi tên mình.
Nhìn lên hàng cây phun tinh nở hoa.
Búp non phấn đổ hương sa.
Loang trong ánh nắng chan hòa ngày xuân.
Xuân
Mai nghe gió gọi tên mình.
Nhìn lên hàng cây phun tinh nở hoa.
Búp non phấn đổ hương sa.
Loang trong ánh nắng chan hòa ngày xuân.
HẠ nắng hồng dăng những ngại ngần buổi trưa dát bỏng ngoài sân nóng dồn lại thêm phượng nở đầu thôn quê hương rực lửa...đổ dồn khắp nơi tam mã
Xin post bài làm quen các nhà thơ trong chủ đề này
Ra trường
Xin gởi lại nỗi buồn của gió
Ta ra đi nghe lá rơi đầy
Giảng đường ấy ai ngồi để khóc
Ngước nhìn trời mây trắng vừa bay .
Xin gởi lại những chiều quán nhỏ
Giọt cà phê đắng nghét nụ cười
Đời sinh viên bao ngày rỗng túi
Trang báo nhàu nát tiếng mưa rơi .
Xin gởi lại con đường cơm áo
Bước gia sư rệu rã chân trần
Vị nước mắt cay xè miếng bánh
Nhớ quê nghèo nghèn nghẹn bâng khuâng .
Xin gởi lại mảnh trăng hiu hắt
Dãy lầu xa hun hút tối mù
Đêm ký túc chăn màn chợt thức
Ngoảnh mặt nhìn chỉ thấy ưu tư .
Xin gởi lại nụ tình mới chớm
Hóa hư vô bởi quá dại khờ
Nửa trái ngọt bỗng thành vị đắng
Em bây giờ hay ở trong mơ ?
Xin gởi lại tháng ngày đại học
Ta ra đi xa biệt mái trường
Hành trang đó trái tim lửa đỏ
Nẻo đường đời mù mịt khói sương .
(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Photo: mvatoi.com
Xin gửi tặng nhà thơ - nhà giáo Thanh Trắc Nguyễn Văn
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29103/D49B1DED8A444A5EB9FF38DD6AD766C8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2007 19:02:36 bởi Hoa Tong >
Trích đoạn: KeNgu
Cô Đơn
Nhiều đêm trở giấc chập chờn.
Nhìn thấy hiện thực cô đơn trổ hình.
Xiềng chân xỏ cổ đời mình.
Ném vào cõi lạnh lặng thinh tiếng người.
Rong chơi mấy bữa, nay mới ghé thăm "tâm hồn cô độc", thấy vườn thơ đầy ắp, đông zui. Hi hi, thế là dân cô đơn hình như chỉ còn mỗi mình tớ thôi.
Internet
Có những nick bơ vơ
vật vờ tìm bạn
Thế giới này có hạn
mà tìm hoài không thấy bạn đâu
Ảo - thật chẳng giống nhau
nhưng nỗi đau
cũng cần nơi chia sẻ
Ngập ngừng bàn phím
Chữ lạc loài nhuộm tím nhớ nhung
rơi vào khoảng không
mất hút
Em!
Nàng có nghe đâu mà gọi
Ngừoi bơ vơ
Bàn phím cũng bơ vơ
nick cô đơn lại vật vờ trên net
Có những nick bơ vơ
vật vờ tìm bạn
Thế giới này có hạn
mà tìm hoài không thấy bạn đâu
Ảo - thật chẳng giống nhau
nhưng nỗi đau
cũng cần nơi chia sẻ
Lắng nghe lời thỏ thẻ
Thật - ảo thiệt muôn màu
Người có tìm đâu nào
Thế nên sao mà gặp.
Khuôn rắp
những gương mặt quen
Chào nhau
thèn thẹn
Đêm bẽn lẽn
trăng chìm
Không tìm
Nên không gặp.
Xa tắp
Những cái nick online!
Chào HT...hihi chúc vui và sớm hết cô đơn nha.
Pho Tượng Đêm giữa phồn hoa đô hội vạn người.
Từng bầy trai gái săn bắt niềm vui.
Riêng ta như pho tượng không linh hồn.
Chỉ có lòng rộng giam nhốt cô đơn.
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Có những nick bơ vơ
vật vờ tìm bạn
Thế giới này có hạn
mà tìm hoài không thấy bạn đâu
Ảo - thật chẳng giống nhau
nhưng nỗi đau
cũng cần nơi chia sẻ
Lắng nghe lời thỏ thẻ
Thật - ảo thiệt muôn màu
Người có tìm đâu nào
Thế nên sao mà gặp.
Khuôn rắp
những gương mặt quen
Chào nhau
thèn thẹn
Đêm bẽn lẽn
trăng chìm
Không tìm
Nên không gặp.
Xa tắp
Những cái nick online!
Chào HT...hihi chúc vui và sớm hết cô đơn nha.
Cảm ơn BN đã sẻ chia
Ai mua trăng tôi bán trăng cho...
(Hàn thi sĩ)
Ai đem trăng rao bán đó?
Chẳng biết mình mua có được không?
Nhìn lên một mảnh trời vuông
Thôi thì ngồi ngắm trăng suông một mình
Rất cảm ơn hai bạn KeNgu và HoaTong
Chúc 2 bạn vui
Xin được post tiếp một bài thơ về nỗi buồn cô độc,cô độc vì sự đổi đời đã khiến tình nghĩa con người đã đổi khác...
Cũng may trong thi phẩm nhân vật "ta" còn có mẹ là chỗ dựa tinh thần cuối cùng trong cơn lốc thị trường bất động sản đầy bão tố hiện nay trên đất nước (viết năm 2001)
Cơn sốt đất
Khi ta về cơn sốt đất đang cao
Đồng tiền quẳng ra trên những đống gò ao bãi
Quán xá lềnh khênh
Nhạc tình rơi vãi
Giữa dòng đời ai nghiêng ngả
Ngả nghiêng ?
Từng ngôi nhà hối hả mọc chông chênh
Vội thay mặt chủ sau mỗi lần được giá
Vườn ruộng ông cha giờ cháu con đem mặc cả
Tấc đất tấc vàng
Trong hai tiếng bán buôn .
Khi ta về nước mắt mẹ đang tuôn
Một hố lầy hoang cũng giật giành xỉa xói
Anh em nhìn nhau nghi ngờ soi mói
Chửi rủa trước nhà
Dao búa sau lưng .
Mẹ một đời người vẫn buôn thúng bán bưng
Thương đàn cháu đói lại đường xa chạy gạo
Đất chưa hóa vàng đã từng giờ rỉ máu
Bao nhân nghĩa cuộc đời theo nước lã trôi sông .
Khi ta về chắc em nhớ hay không ?
Hàng dâm bụt tuổi thơ đã không còn đó nữa
Một bức tường vôi mảnh chai găm tua tủa
Ngăn trở lòng người
Cứa nát những vì sao .
Ta bàng hoàng nghe vị đắng nỗi đau
Đất cao giá biến nụ cười em băng giá !
Người yêu cũ nay bỗng dưng xa lạ
Hỏi tại người
Hay tại đất
Mẹ ơi ?
(Tuyển tập thơ Dấu Cỏ Người Xa – NXB Văn Hóa Dân Tộc 2004)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
photo : mvatoi.com
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 10:01:03 bởi ThanhTracNguyenVan >
Gửi Thanh Trắc Nguyễn Văn
Thầy Cô
Ghi ơn công đức thầy cô.
Thức khuya dậy sớm lục từ truy ngôn.
Rèn tâm luyện trí sáng hừng.
Khai đường mở hướng dạy khôn trẻ thơ.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: