Tâm Hồn Cô Độc.
Pho Tượng
Đêm giữa phồn hoa đô hội vạn người.
Từng bầy trai gái săn bắt niềm vui.
Riêng ta như pho tượng không linh hồn.
Chỉ có lòng rộng giam nhốt cô đơn.
Mưa hạ về ào ạt từng cơn
Con nước đùa những dỗi hờn trôi mất
Chợt nhói lòng một mình quanh quất
Tháng ngày dài bật tất...xuân phai.
Mưa
Mưa qua thành cổ lầu đài.
Sa xuống bóng tối đêm dài hắt hiu.
Làm ta nhớ đến người yêu.
Phương xa nàng lạnh buồn thiu một mình.
Bạn KeNgu mở thêm 1 chủ đề thơ tứ tuyệt đi
Hẹn thề
Chưa yêu đừng có hẹn gì
Những lời có cánh chỉ đi không về
Đã yêu cũng chớ vội thề
Những câu nước mắt chỉ về không đi .
(Tuyển tập thơ Khúc Xạ Mùa Thương – NXB Thanh Niên 2006)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trích đoạn: ThanhTracNguyenVan
Bạn KeNgu mở thêm 1 chủ đề thơ tứ tuyệt đi
Mến Chào Thanh Trắc Nguyễn Văn.
Nếu Thanh Trắc Nguyễn Văn có nhã ý làm thơ Tứ Tuyệt, mời bạn tự nhiên post ở đề bài Tâm Hồn Cô Độc này cũng được. Vì đây là thơ do tự mình viết ra, và mỗi cá nhân có một sở thích khác nhau. Chẳng phải do Kẻ Ngu post thơ Lục Bát mà không thưởng thức các thể lọai thơ khác. Chỉ vì Kẻ Ngu không rành văn thơ thôi à, phần ngữ vựng cũng rất nghèo nàn. Nhưng Kẻ Ngu ham vui, nên viết bậy bạ làm trò giải trí cho hết ngày giờ.
Chúc bạn và gia đình cuối tuần vui vẻ.
Gió Hú
Đêm nghe gió hú đỉnh đèo.
Kêu sương giá lạnh đuổi theo mộng đầu.
Về khuya khảm khổ tuyệt sầu.
Bật cơn sốt sảng niềm đau nửa đời.
Đường Thi
Đường thi xướng họa của Tàu.
Hơi đâu chú bác tự hào luận bàn.
Tuy rằng cũng giống da vàng.
Nhưng nhìn kỹ lại hai đàn khác xa.
Cái gì đặc sản của ta.
Kỳ công phổ biến mới là khôn ngoan.
Đôi khi
Đôi khi tình yêu ấy
Biết không hỏi được gì
Câu trả lời lạc lõng
Nó chẳng buồn nghe chi .
Đôi khi tình yêu ấy
Biết không hy vọng gì
Hy vọng bịt mắt nó
Trước sự thật khinh khi .
Đôi khi tình yêu ấy
Biết không mong đợi gì
Nỗi đau cắt sâu nữa
Khi phút đến sầu bi .
Đôi khi tình yêu ấy
Biết tự bỏ ra đi
Cố không rơi nước mắt
Dù lệ đẫm chia ly .
(Dịch từ bài thơ Sometimes của Sheryll Raquipiso)
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Mến Chào Thanh Trắc Nguyễn Văn.
Bạn và gia đình vẫn khoẻ à?.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm "Tâm Hồn Cô Độc" và để lại bài thơ rất hay. Tiện đây Kẻ Ngu xin gửi đến bạn đôi dòng nhằm chia xẻ cảm nghĩ.
Chúc bạn cùng gia đình vui vẻ.
Chia Ly
Sầu nộm động khóa chân tay.
Ôm giam tưởng nhớ từ ngày em đi.
Qua bao mùa lá chia ly.
Sương thun tuyết giãn tình si vẫn còn.
Chia Ly
Sầu nộm động khóa chân tay.
Ôm giam tưởng nhớ từ ngày em đi.
Qua bao mùa lá chia ly.
Sương thun tuyết giãn tình si vẫn còn
Chào KeNgu,xin được đáp lễ đệ huynh chút này.
CHIA LY
Tay chùng ,chân cóng Nguyệt ghê,
Nhật ghen tơ ngóng khen chê cõi đời.
Em đi đoái áo tình si,
Duỗi giùm ác mộng phân ly ngỏ hồn.
Vũ Nguyên
Nhật Tận
Nhật tận nguyệt đáo canh trường.
Cực hình ý tưởng bức lòng thi nhân.
Tru di ngôn ngữ hồng trần.
Để lại huyết mực thấm thân lụa điều.
Nhật Tận
Nhật tận nguyệt đáo canh trường.
Cực hình ý tưởng bức lòng thi nhân.
Tru di ngôn ngữ hồng trần.
Để lại huyết mực thấm thân lụa điều.
rằng mong lưu một chút tâm thơ sa giọt lệ gói thầm giấy trang ai để bạc ai để vàng riêng ta chỉ có mấy trang thơ buồn. tam mã chúc huynh vui
Trích đoạn: KeNgu
Mến Chào Thanh Trắc Nguyễn Văn.
Bạn và gia đình vẫn khoẻ à?.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm "Tâm Hồn Cô Độc" và để lại bài thơ rất hay. Tiện đây Kẻ Ngu xin gửi đến bạn đôi dòng nhằm chia xẻ cảm nghĩ.
Chúc bạn cùng gia đình vui vẻ.
Chia Ly
Sầu nộm động khóa chân tay.
Ôm giam tưởng nhớ từ ngày em đi.
Qua bao mùa lá chia ly.
Sương thun tuyết giãn tình si vẫn còn.
Bạn thơ cả mà
Khách sáo quá
Tháp Cánh Tiên
Ta lại về thăm tháp Cánh Tiên
Long lanh nắng xuống,bóng sương chìm
Cánh chim nào động trời hoang dã
Mà chiều Bình Định gió như im ?
Em ở đâu rồi em gái nhỏ
Bâng khuâng màu áo trắng như mây
Cứ ngỡ em còn bên tháp cổ
Ngại ngùng như thuở mới chia tay .
Em ép cho ta cánh phượng hồng
Để mùa hạ ấy hóa mùa đông
Để mùa thu rụng trên trang sách
Một xác bướm khô,xác nỗi lòng .
Cây vẫn liền cây,lá vẫn xanh
Đá rêu trầm mặc,nắng tơ mành
Có bóng tiên về trên đỉnh tháp
Lung linh nhịp múa điệu Chiêm Thành .
Em xa ta rồi,sao nỡ xa
Cánh Tiên tháp đứng khói sương nhòa
Trăng lạnh cuối chiều trăng lạnh mãi
Có hay trăng lạnh ướt hồn ta ?
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Tình
Tình như trầm thóat hương sa.
Ghim bóng dáng vào tim ta nhớ hòai.
Cho đêm mộng chảy mơ bay.
Lun lay cổ huyệt kiếp dài khứ thương.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: