Tâm Hồn Cô Độc.
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 17 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 253 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 30.03.2007 17:46:11 (permalink)
0

Nhật Tận

Nhật tận nguyệt đáo canh trường.
Cực hình ý tưởng bức lòng thi nhân.
Tru di ngôn ngữ hồng trần.
Để lại huyết mực thấm thân lụa điều.

 
Khánh phong
 
Phía xa vô tận thủy triều
Nhật tận nguyệt đáo bồng phiêu tình trần
Hỷ nộ ái ố si sân
Lời thi tựa vọng khánh ngân thức lòng.
#76
    KeNgu 31.03.2007 15:55:37 (permalink)
    0
    Thản Nhiên
     
    Thản nhiên mây lụt trời đông.
    Buồn giăng tuyết kín gọng còng thịt xương.
    Gò lên cửa mắt thiên đường.
    Màu ma trắng xóa phế thương khám lòng.
    #77
      ThanhTracNguyenVan 31.03.2007 20:40:04 (permalink)
      0









      Tình vỡ

      Tình em như cánh chuồn chuồn
      Khi bay đậu lại nỗi buồn riêng tôi
      Dây trầu chưa quấn chợt rơi
      Vành trăng chợt vỡ để người chợt xa …

      (Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)


      Thanh Trắc Nguyễn Văn
      #78
        cobeankemchuoi 31.03.2007 21:06:49 (permalink)
        0
        Thầy ơi,thầy còn ở đó không thầy???
        #79
          KeNgu 02.04.2007 17:23:03 (permalink)
          0
          Hồn Tôi
           
          Hồn tôi ai kéo lê thê.
          Trên băng đá lụy đường về nghĩa trang.
          Hai hàng nến bạc dung nhan.
          Soi chiều đáy mộ áo quan phủ mình.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2007 05:34:41 bởi KeNgu >
          #80
            KeNgu 03.04.2007 16:47:56 (permalink)
            0
            Không Ham
             
            Gom hết giấy bút mực hồ.
            Viết bài sám hối tội đồ mê danh.
            Mắc lên vách đá tường thành.
            Niệm nhuần bốn chữ Chay Lành Tu Tâm.
            Bịt tai kín mắt mồm câm.
            Mặc người rặn giọng dọa hăm ngang tàng.
            Sân si trợn mắt phùng mang.
            Riêng ta quyết trí không ham cãi bừa.
            #81
              KeNgu 04.04.2007 17:23:54 (permalink)
              0
              Hoa Xuân
               
              Hiện thân từ xác xương cây.
              Hoa xuân trổ hóa nhụy đầy lòng mơ.
              Hương thanh đức thiện thơm tho.
              Dịu dàng xạ tỏa bàn thờ thánh linh.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2007 17:28:40 bởi KeNgu >
              #82
                tamma 04.04.2007 21:24:46 (permalink)
                0

                Hoa Xuân

                Hiện thân từ xác xương cây.
                Hoa xuân trổ hóa nhụy đầy lòng mơ.
                Hương thanh đức thiện thơm tho.
                Dịu dàng xạ tỏa bàn thờ thánh linh.


                tâm son

                hồn thơ như thể thân mình
                ẩn danh rũ bỏ chữ vinh cuộc đời
                giả làm những áng thơ rơi
                thả ngây trong khoảng bầu trời vu vơ
                ai tưởng huynh óc thẫn thờ
                đệ đây thầm biết ngọc mơ đất lành.

                tam mã

                huynh chưa nhận ra đệ sao...? nhân tình thế thái mà....huynh mai danh ẩn tích làm sao cho đành.chúc huynh vui
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2007 21:26:29 bởi tamma >
                #83
                  tamma 05.04.2007 21:06:47 (permalink)
                  0

                  Hồn Tôi

                  Hồn tôi ai kéo lê thê.
                  Trên băng đá lụy đường về nghĩa trang.
                  Hai hàng nến bạc dung nhan.
                  Soi chiều đáy mộ áo quan phủ mình.



                  thơ tôi
                   
                  thơ tôi ở lại rung rinh
                  mờ trong bụi phủ khối tình ngàn năm
                  người về Địa Phủ băn khoăn
                  bút nghiên trần thế...mãi nằm nhớ thơ.
                   
                  tam mã
                  #84
                    KeNgu 06.04.2007 16:50:19 (permalink)
                    0
                    Di Chúc
                     
                    Về khuya nguyệt khuất đèn mờ.
                    Suy tư lạnh lẽo trí thơ rã rời.
                    Lực kiệt báo ứng tàn đời.
                    Vội vã di chúc đôi lời lưu trần.
                    #85
                      tamma 07.04.2007 15:51:08 (permalink)
                      0

                      Di Chúc

                      Về khuya nguyệt khuất đèn mờ.
                      Suy tư lạnh lẽo trí thơ rã rời.
                      Lực kiệt báo ứng tàn đời.
                      Vội vã di chúc đôi lời lưu trần.

                       
                      tiền nhiều di chúc mỏi tay
                      con đông chia chác mấy ngày mới xong
                      thân ta vùi chốn non bồng
                      tâm ta biết có còn không với đời ?.??
                       
                      chúc huynh vui
                      #86
                        KeNgu 07.04.2007 16:34:16 (permalink)
                        0
                        Ta Với Lòng
                         
                        Đa mang cái kiếp đơn côi.
                        Trăng sao là bạn đất trời là nhà.
                        Quanh năm chẳng ai rầy la.
                        Buồn vui cũng chỉ có ta với lòng.
                        #87
                          KeNgu 11.04.2007 02:37:59 (permalink)
                          0
                          Bãi Đời
                           
                          Trăng lên trái đất đêm về.
                          Nghe trong dạ thức bốn bề reo vang.
                          Thi bút phực ánh hào quang.
                          Sai lũ ngón tay họa nàng ta yêu.
                          Triền đồi gió thỏang hiu hiu.
                          Hất xiêu tâm tưởng theo chiều mây bay.
                          Cuốn lòng mộng mị cơn say.
                          Đưa vào bóng tối vòng tay của nàng.
                          Mê lạc ném bút lọan hòan.
                          Gục đầu âu yếm thạch bàn bức tranh.
                          Nhè nhẹ linh cảm lướt nhanh.
                          Vụt đến xứ khóai trăng thanh trời cao.
                          Giây phút hưng phấn dâng trào.
                          Giật mình giác ngộ rừng bao quanh ta.
                          Với đời trống vắng tha ma.
                          Chim kêu vượn hú chó la thác nguồn.
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2007 02:42:40 bởi KeNgu >
                          #88
                            KeNgu 11.04.2007 16:17:05 (permalink)
                            0
                            Thưởng Cảnh
                             
                            Hoặc đời đám tuổi lá xanh.
                            Cùng ta thưởng cảnh trông tranh nhân gian.
                            Chiêm chiều khói nhạt mênh mang.
                            Dịu tạ xuống đáy ráng vàng vực đêm.
                            #89
                              jou_jou 11.04.2007 19:57:33 (permalink)
                              0
                              cho mình tôn KN làm thầy nhá, thơ của KN đôi khi thóat tục, lúc lại đẫm nặng bụi trần. Hổng biết đã bao nhiêu xuân xanh mà sao lại tài đến thế. Chỉ xin một câu : "bái phục"
                               
                              làm người sống được bao năm
                              mà sao chỉ biết chằm chằm lợi danh
                              một góc thơ _ một an lành
                              để về nằm mộng không đành thức chi !!!
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 17 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 253 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9