Tâm Hồn Cô Độc.

Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 253 bài trong đề mục
Tác giả Bài
KeNgu
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.02.2007
Tâm Hồn Cô Độc. - 06.08.2008 02:51:09
0
 
 
 
Thiên Thu
 
Vong trong sắt quách hòm đày.
Thành bùn lửa nghiệt chia hai giới đời.
Dương sinh Thánh sáng cùng trời.
Âm trầm địa ngục hồn người sảy thai.
 
 
 
 
KeNgu

KeNgu
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.02.2007
Tâm Hồn Cô Độc. - 28.08.2008 06:05:44
0
 
Giông Bão
 
Thâu canh lạnh bóng hình hài.
Nằm nghe gió thét đền đài năm xưa.
Còn thiên thở bão giông mưa.
Xoi lòng cát bụi đại thừa kinh đêm.
 
 
 
KeNgu

KeNgu
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.02.2007
Tâm Hồn Cô Độc. - 29.08.2008 03:04:44
0
 
Hư Tàn
 
Khuya nay mạng sát bên hồn.
Nhìn căn cực lụy xử mòn xác thân.
Già nua sức máu tim gân.
Thần tâm thải họai gục dần tái tê.
 
 
KeNgu

KeNgu
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.02.2007
Tâm Hồn Cô Độc. - 11.09.2008 01:18:59
0
 
 
 
 
Thu Về
 
Từ thu tiết giá trăng âm.
Cây xương bụi núi ẩn trầm thác hoang.
Hương lâm nhạt tán thiên đàng.
Thành vườn cũng tẩm sắc vàng tru di.
 
KeNgu

KeNgu
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.02.2007
Tâm Hồn Cô Độc. - 13.09.2008 16:33:49
0
 
 
 
Riêng
 
Riêng em thích mộng chiều thu.
Còn ta não loạn tâm ngu dại đần.
Thầm ham mặt lịch giai nhân.
Hình đền thuật ngữ sọ thần chúa linh.
KeNgu

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: Tâm Hồn Cô Độc. - 13.09.2008 16:37:42
0

Trích đoạn: KeNgu

 
 
 
Riêng
 
Riêng em thích mộng chiều thu.
Còn ta não loạn tâm ngu dại đần.
Thầm ham mặt lịch giai nhân.
Hình đền thuật ngữ sọ thần chúa linh.



Đêm trắng thu buồn lại nhớ thêm
Sương thu lạnh buốt rớt bên thềm
Mới hay trời đã vào đêm vắng
Ai nhớ thương ai giọt thu đêm.
hnh

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: Tâm Hồn Cô Độc. - 13.09.2008 16:44:04
0

Trích đoạn: KeNgu

 
 
 
 
Thu Về
 
Từ thu tiết giá trăng âm.
Cây xương bụi núi ẩn trầm thác hoang.
Hương lâm nhạt tán thiên đàng.
Thành vườn cũng tẩm sắc vàng tru di.
 



Thu rơi sương thắm trên cành là
Nước mắt thu buồn ta khóc ta.
hnh

KeNgu
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.02.2007
Tâm Hồn Cô Độc. - 14.09.2008 13:05:39
0
 
 
Chiều
 
Chiều qua đá kiếp rừng hoang.
Sơn tranh mặt thủy bụi ngàn cát sa.
Lầu hình nắng thác trên da.
Đê băng biển liệt ta bà bại dương.
 
KeNgu

KeNgu
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.02.2007
Tâm Hồn Cô Độc. - 14.09.2008 13:18:46
0
 
 
 
 
Chờ
 
Chờ khi đá rớt sương đông.
Tinh sao thể nguyệt nhập lòng thế gian.
Thiên thu hiện lạnh rừng tàn.
Than đen thịt xác rồi nàng vu quy.
KeNgu

KeNgu
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.02.2007
Tâm Hồn Cô Độc. - 14.09.2008 14:21:30
0
 
 
 
Xa Em
 
Xa em giá buốt nguồn thơ.
Mùa thương hết hạng bơ vơ vào đời.
Sang thu lá úa đầy trời.
Lời nào cảm tạ chơi vơi lạnh lùng.
KeNgu

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Tâm Hồn Cô Độc. - 14.09.2008 21:20:08
0

Trích đoạn: KeNgu

 
 
 
 
Chờ
 
Chờ khi đá rớt sương đông.
Tinh sao thể nguyệt nhập lòng thế gian.
Thiên thu hiện lạnh rừng tàn.
Than đen thịt xác rồi nàng vu quy.



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/3E3390BA97E748369FD6BF9D6AC2B18F.jpg[/image]
 
Từ  em , cất  bước  ra  đi
Sang  ngang  một  chuyến  là  đi  không  về
Xa  rồi  những  lúc  hẹn  thề
Người  con  gái  ấy  không  về  nữa  đâu...
 
hs
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2008 21:24:17 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Tâm Hồn Cô Độc. - 14.09.2008 21:26:27
0

Trích đoạn: KeNgu

 
 
 
Xa Em
 
Xa em giá buốt nguồn thơ.
Mùa thương hết hạng bơ vơ vào đời.
Sang thu lá úa đầy trời.
Lời nào cảm tạ chơi vơi lạnh lùng.



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/83149253AD4345E087F0AA3888136D3A.gif[/image]
 
Chiều  xưa  mưa  bão  chập  chùng
Chia  tay  mà  ngỡ  trong  lòng  đang  mưa
Chiều  hôm  nay , chiều  hôm  xưa
Nghe  trong  tâm  thức  âm  thừa  kiếp  sau...
 
hs
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 13:25:46 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: Tâm Hồn Cô Độc. - 15.09.2008 19:46:29
0
XA RỒI

Xa rồi em đã xa rồi
Trùng dương nồi sóng bồi hồi biển rung
Bóng em khuất núi mịt mùng
Cho bao nhiêu nỗi nhớ nhung điêu tàn
Bao người lệ chảy ngàn hàng
Đêm ta lại cứ mơ màng thấy em
Em về nhẹ bước bên rèm
Ngàn lời yêu dấu ai đem xuống mồ
Khóc em lệ cạn môi khô
Biển khơi dậy sóng nhấp nhô kêu gầm.
hnh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 19:55:32 bởi Ha Ngan Ha >

KeNgu
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.02.2007
RE: Tâm Hồn Cô Độc. - 17.09.2008 04:58:11
0
 
 
 
Buồn
 
Khuya buồn nhạt vắng mênh mông.
Tang thương phận mạng hồn đồng bóng ma.
Không ai xả giới gian tà.
Cùng ta hỗn ẩu rượu trà đêm nay.
 
 
KeNgu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tâm Hồn Cô Độc. - 17.09.2008 07:09:02
0
Tâm hồn cô độc
 
Lật ly rót một chén đầy
Mời nhau uống cạn cho khoây khỏa sầu
Buồn gì khi vẫn thấy nhau,
Tâm hồn cô độc chất cao trong bình.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

KeNgu
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.02.2007
Tâm Hồn Cô Độc. - 17.09.2008 11:38:59
0
Mến chào Băng Nguyệt.
 
Lâu quá không gặp Băng Nguyệt. Băng Nguyệt và gia đình vẫn khoẻ à?.
 
Hôm nay KeNgu cùng say với Băng Nguyệt và đa tạ Băng Nguyệt đã ghé thăm KeNgu.
 
 
Đế Đắng
 
Cay say đế đắng luân thường.
Hèn men tạp tục cũng bườn qua tim.
Mặc rằng mắt chết môi im.
Xong lòng vẫn thức hẹn niềm đau riêng.
KeNgu

KeNgu
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.02.2007
Tâm Hồn Cô Độc. - 17.09.2008 14:02:32
0
Sợ
 
Sợ đời bóng tối quanh ta.
Yêu khô mả quỷ thây ma pháp trường.
Ngực trần trước đạn tên giương.
Lê cung súng nả sát thương máu lòi.
Rồi mai sáng thức bầu trời.
Tương lai khủng hỏang mồ côi mặt mày.
 
 
KeNgu

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Tâm Hồn Cô Độc. - 17.09.2008 23:08:00
0
Buồn
 
Khuya buồn nhạt vắng mênh mông.
Tang thương phận mạng hồn đồng bóng ma.
Không ai xả giới gian tà.
Cùng ta hỗn ẩu rượu trà đêm nay.
  

 Đối Ẩm
 
Đêm nay ta quyết uống say
Cùng anh nhấp cạn men cay môi mềm
Rượu vơi em sẽ rót thêm
Uống đi cho cạn nỗi niềm đắng cay
 
 
Ly Trà,Ly Tửu  trên tay
Hai ta đối ẩm đêm này bên nhau
Nghiêng bầu rượu,trút nỗi sầu
Nâng ly Trà mạn,gối đầu tri âm...
 
   CLB
 
 
Ghe thăm  anh, chúc anh luôn khỏe va có những ý  thơ   hay nha anh.
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/4D73425E491443CDB1CB04430BD7A894.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Tâm Hồn Cô Độc. - 17.09.2008 23:29:22
0

Xa Em

Xa em giá buốt nguồn thơ.
Mùa thương hết hạng bơ vơ vào đời.
Sang thu lá úa đầy trời.
Lời nào cảm tạ chơi vơi lạnh lùng.

 
 
 
Xa Anh
 
 
Xa anh em có đâu vui
Cũng trong nỗi nhớ ,say vùi mỗi đêm
Xa anh, nhớ lại nhân lên
Men cay không đủ... xóa niềm nhớ thương
 
 
 
CLB
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

KeNgu
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.02.2007
Tâm Hồn Cô Độc. - 22.09.2008 11:37:24
0
Chào Cô Lữ Buồn.
 
Cảm ơn Cô Lữ Buồn ghé thăm KeNgu và lưu lại hai bài thơ. Sự thật, KeNgu không biết uống rượu, nhưng cũng muốn say cùng Cô Lữ Buồn.
 
 
 
Bẽ Bàng
 
Say cho thận nát gan nhừ.
Xăn linh cỗi kiếp nhân từ cưu mang.
Cằn khô tuệ tưởng gian nan.
Ê tê ấm ức bẽ bàng hiện sinh.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2008 10:16:39 bởi KeNgu >
KeNgu

KeNgu
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.02.2007
Tâm Hồn Cô Độc. - 22.09.2008 11:49:49
0
 
 
Căn Nghiệp
 
Bên em đạn trận đồi xương.
Hồn binh lính tử chiến trường máu loang.
Nơi anh chết án tù oan.
Trăm năm sắt cấm họ hàng viếng thăm.
 
Canada 22/9/2008
KeNgu

KeNgu
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.02.2007
Tâm Hồn Cô Độc. - 23.09.2008 10:39:41
0
 
 
Tự Kiêu
 
Em sang định giá đời người.
Tên cao thế lợi bằng mười nghĩa nhân.
Trời quy đất luật từ ân.
So ra chẳng xứng lông chân tú bà.
 
Canada 22/9/2008
KeNgu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tâm Hồn Cô Độc. - 23.09.2008 14:49:58
0
Hi KN nè, khách sáo rứa hihi...vào entry rượu Xuân Thạnh đọc chơi cho dzui nha KN...
 
BN và cháu cũng khỏe, riêng bn thì khỏe hơn lúc mệt KN thế nào nè, có gì mới hong á..
 

Đế Đắng

Cay say đế đắng luân thường.
Hèn men tạp tục cũng bườn qua tim.
Mặc rằng mắt chết môi im.
Xong lòng vẫn thức hẹn niềm đau riêng.

 
Tâm hồn cô độc II
 
Thú say mặc sự mặc thiên,
Quàng thi luận ý hàn huyên vãng tình.
Cạn bao nhiêu đắng trong bình,
Chung riêng vạn vẻ , rũ mình giữa đêm.
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Tâm Hồn Cô Độc. - 23.09.2008 16:34:53
0
Bẽ Bàng
 
Say cho thận nát gan nhừ.
Xăn linh cỗi kiếp nhân từ cưu mang.
Cằn khô tuệ tưởng gian nan.
Ê tê ấm ức bẽ bàng hiện sinh.
 


 
 
Ân TÌnh
 
 
 
Khi buồn thả khúc thơ sầu
Gửi hồn trong rượu, giấu niềm đau
Men cay chuếnh  choáng hồn nghiêng ngả
Cạn chén rượu rồi....hết buồn đâu?
 
 
Xin được cùng anh uống rượu sầu
 Chia sẻ  đời anh  những cơn đau
Rượu đắng ân tình  ... ta uống cạn
Để bên  đời mình  mãi có nhau.
 
 
 
Kẻ Ngu  hơn Cô Lữ có một tuổi làm gì  mà bi quan dzữ dzậy anh (^_^)
 
Chúc anh chỉ say trong Thơ va say trong Tình  chứ đùng ngập tràn trong men tửu một mình nha KN 
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

KeNgu
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.02.2007
Tâm Hồn Cô Độc. - 25.09.2008 04:57:22
0
 
 
Đổi Thay
 
Mười năm đá núi tàn phai.
Dung nhan vật chất đổi thay lạ lùng.
Hồ khô thác cạn đầm bùn.
Hoang vu tại thế bần cùng chúng sinh.
KeNgu

nook
  • Số bài : 29
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Khoảng trời vô định
RE: Tâm Hồn Cô Độc. - 25.09.2008 12:57:46
0

Trích đoạn: KeNgu

Mưa
 
Mưa qua thành cổ lầu đài.
Sa xuống bóng tối đêm dài hắt hiu.
Làm ta nhớ đến người yêu.
Phương xa nàng lạnh buồn thiu một mình.


 
Hải âu xin mạn phép gõ cửa nhà Ke Ngu gởi lại đoạn thơ này
 
 
Phương người cõi ấy điêu linh
Phương ta giá lạnh buồn thiu mộng tàn
Lầu xưa nguyệt đỏ huy hoàng
Cõi lòng  vẫn lạnh đổ tràn vần thơ
 
Hải âu thân !
 
Hải âu !

hungho_08
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.09.2008
RE: Tâm Hồn Cô Độc. - 25.09.2008 13:11:58
0


Mưa

Mưa qua thành cổ lầu đài.
Sa xuống bóng tối đêm dài hắt hiu.
Làm ta nhớ đến người yêu.
Phương xa nàng lạnh buồn thiu một mình.



Thu sang hạt giọt mưa dài
Rớt trên nền cũ đền đài buồn hiu
Khiến ta nhớ đến em nhiều
Suối vàng huyệt lạnh hắt hiu lòng sầu
.
hungho
(Đọc thư huynh thật buồn nên em hoạ tí cho vơi sầu, nhưng sầu lại sầu thêm)
Én xuân lướt dưới tầng mây bạc
Đôi cánh vẫy vùng thả sức bay …

KeNgu
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.02.2007
Tâm Hồn Cô Độc. - 21.12.2008 05:42:36
0
 
 
Ký Ức
 
Đây tay lạnh thuở trời khuya.
Ôm căn ký ức mộ bia tấm lòng.
Ngồi nhìn thiện bạc lưu vong.
Qua mình ớn hận sặc nồng quạu thù.
 
 
KeNgu

KeNgu
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.02.2007
Tâm Hồn Cô Độc. - 21.12.2008 12:21:41
0
 
 
Lãng Phí
 
Hao tiêu nửa kiếp nhân sinh.
Thương dung lãng sắc hủy hình nhạt phai.
Chôn thân chốn lửa đời gai.
Suy tôn lụn bại tập nhai rượu chè.
KeNgu

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: Tâm Hồn Cô Độc. - 21.12.2008 12:49:44
0
Kính chúc giáng sinh vui vẻ

Đính kèm (1)

Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 253 bài trong đề mục