*****Dáng xưa*****
xayxayda 13.02.2007 17:40:16 (permalink)
0
*****Dáng xưa*****

Bóng tàn óng ánh mây trôi,
Thoảng đưa chiếc lá vàng bay về ngàn.
Rung rung cành lá trơ khung,
Trải theo phố vắng , lặng thinh bước dài.
Thẩn thờ nhìn gió heo bay,
Trời xanh xuống núi , hoàng hôn vui cùng.
Chiều chiều rải bước theo nhau,
Tôi đi nối gót vẩn vơ sau nàng.
Nắng vàng từng ánh tung tăng,
Trượt trên làn tóc đen tuyền thướt tha.
Tắng ngần chiếc áo dài Xuân,
Xinh nhủ cô tấm , môi hồng như son.
Má em má núm đồng tiền,
Mắt trầm sâu lắng , ngây ngô bao chàng.
Đôi tay xinh xắn dịu dàng,
Đôi chân thăn thoắt tuổi hồng vui Xuân.
Phất phơ tà áo dài đưa,
Chiều Thu buôn nắng , thẩn thờ liễu xanh.
Xuân về nụ nở trên môi,
Hoa khoe sắc mới đính lên tóc nàng.
Bướm vàng đậu mãi không thôi,
Kẹp xanh nơ trắng , dáng Xuân dịu dàng.
Trắng trong hạt Tuyết đêm Đông.
Em xinh như thể nàng Tiên xuống trần.
Nụ hồng còn nở trên môi,
Tâm tình non nớt , tôi thương em rồi.
Song hùng một cõi giang sơn,
Đấng nam nhi ấy bó tay với nàng.
Thương em thương mãi không thôi,
Thương thay tánh nết hồn nhiên tươi cười.
Thương lòng chân chất bao dung,
thương ai bé bòng , một thân giữa dòng.
Thương vì đã đợi đã mong,
Thương em cô bé ngẩn ngơ sự đời.
Sống là để thương em,
Chết là để yêu em trọn đời.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2007 20:29:31 bởi Viet duong nhan >
#1
    Huyền Băng 14.02.2007 19:32:27 (permalink)
    0
    Chào bạn xayxayda

    Mời bạn gom bài của mình vào topic này - xin xem hướng dẫn cách đăng bài tham gia vườn thơ ở đầu trang thơ. Các bài dưới đây của bạn HB gom vả về đây, bạn có thể copy lại và dùng chức năng trả lời của topic này để post lại.  

    Rừng mơ*****

    Đưa thân này, về lại rừng cây muôn thuở,
    Dãi ngày dài, nhọc một đến xa đây.
    Gió muôn ngàn, thưa cành cùng râm vắng,
    Hạt bụi trần, giọt nắng ánh buôn rơi.
    Mãi rơi sau, toát bao phần sông núi,
    Cúi thẳm nhìn, mặt đất phắp sinh linh.
    Nghe tiếng rít, chim Hoàng Anh chợt hót,
    Trưa tưng bừng, róch rách suối lung linh.
    Trãi thềm rừng, mạch lá vàng xao xác,
    Khép màn trời, hoàng hôn đến vui chơi.
    Những đêm dài, trăng sao cùng tôi đấy,
    Trong cuối cùng, ánh mắt buồn bân khuâng.
    Âm thầm về, sương cô lạnh theo với,
    Cõi êm đềm, sớm khoát áo thiên nhiên...

    Đêm rừng nhớ thương................

    ---
    Cố quên~~~~~~

    Có lẽ Xuân về thì phố phường càng đông đúc,
    Nhiều lúc vui vui chỉ với đời.
    Đạp xe từng nấc, dài trên phố,
    Phản phất gió về theo nắng mai.
    Mai trắng mai vàng nở lại tàn,
    Tôi càng bận lòng nhớ người hơn.
    Một tuần bảy ngày chẳng lên tiếng,
    Sao để tôi mong ngóng đợi chờ.
    Cứ rằng gặp nhau lại nói thế,
    Thương thương nhớ nhớ quá xa vời.
    Muốn gọi muốn gặp lại không dám,
    Dở dang một lúc quá vội vàng.
    Đắng đo đo đạc đang đau đớn,
    Tiến tiến lui lui quá vội vàng.
    Rãnh rỗi lâu lâu lại nhung nhớ,
    Nhắn nhủ tâm tình theo giấc mơ.
    Thôi thôi đừng để mình day dứt,
    Cố cố quên quên cõi vô hồn.
    Thực tại đang chờ người ai đón,
    Ngày tháng trôi đi đứng hững hờ...
    ----

    Hãy về đi***

    Bảy ngày dài, tôi hao gầy thân xác,
    Nghĩ về mình, ngơ ngác cả tâm tư.
    Người tình giờ, đâu còn chờ tôi nữa,
    Và chỉ còn, mỗi một nỗi đơn côi.
    Đã bao lần, tràn ngập tình yêu mới,
    Nồng nàn rồi, lại héo úa tim gan.
    Tình không già, sao hồn đây già cõi,
    Trãi mùi đời, đắng cay nốt mươi năm.
    Trở về nhàn, nhìn đời tàn hoa lá,
    Cuốn dòng người, nhiều duyên kiếp chia phôi.
    Thôi thôi đi, đừng đến gần tôi nữa,
    Để tôi còn, chút tí rãnh đời vơi.
    Để tôi đây, tuổi đời còn gian dở,
    Của cuối đời, sống nhàn hạ thế thôi...

    hu....................
    --------------------------------
    bạn tham khảo link dưới đây:
     
     
    Chúc bạn vui ,
     
    Thân mến,
    HB
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2007 20:14:38 bởi Huyền Băng >
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9