Ngày tôi yêu...

Tác giả Bài
Vũ Nhật Hạ
  • Số bài : 8
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.02.2007
Ngày tôi yêu... - 15.02.2007 02:33:12
0
Ngày tôi yêu

Ngày tôi yêu ... anh
Vườn hoa hồng hé nở
Bướm chập chờn ... mỗi khi thoáng thấy anh ..
Và bổng dưng tự nhiên biết mắc cở !
Đôi mắt tròn xoe ... để nhìn anh thật gần
 
Ngày tôi biết yêu ... anh
Trang sách và ô vở
Nhảy múa tên anh ... thật nồng nàn dễ thương !...
Tự nhiên nhớ đến anh , tự nhiên biết bỡ ngỡ
Thoáng nghe anh cười ... ngọt như nắng thiên đường!
 
Ngày Thu qua ... rất khẽ
Chang chứa cả trời yêu ...
Đây giọt nắng rất nhẹ
Sánh bước ... bên nhau ... một chiều ...
 
 
Lời chào nghe rất lạ ...
Ánh mắt bồi hồi sao
Bàn tay như hoá đá
Ấm áp trong tay anh ... ngỡ ngàng ...
 
Vũ Nhật Hạ

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Ngày tôi yêu... - 15.02.2007 11:38:20
0

Trích đoạn: Vũ Nhật Hạ

Ngày tôi yêu

Ngày tôi yêu ... anh
Vườn hoa hồng hé nở
Bướm chập chờn ... mỗi khi thoáng thấy anh ..
Và bổng dưng tự nhiên biết mắc cở !
Đôi mắt tròn xoe ... để nhìn anh thật gần
 
Ngày tôi biết yêu ... anh
Trang sách và ô vở
Nhảy múa tên anh ... thật nồng nàn dễ thương !...
Tự nhiên nhớ đến anh , tự nhiên biết bỡ ngỡ
Thoáng nghe anh cười ... ngọt như nắng thiên đường!
 
Ngày Thu qua ... rất khẽ
Chang chứa cả trời yêu ...
Đây giọt nắng rất nhẹ
Sánh bước ... bên nhau ... một chiều ...
 
 
Lời chào nghe rất lạ ...
Ánh mắt bồi hồi sao
Bàn tay như hoá đá
Ấm áp trong tay anh ... ngỡ ngàng ...
 
Vũ Nhật Hạ


 
Xin chào, Vũ Nhật Hạ, bài thơ của bạn cảm động quá, ngay cả tấm hình cũng đẹp nữa, nhìn tấm hình mà tôi muốn làm thơ liền vậy, cho gởi lại vài dòng nhé! hân hạnh được quên Nhật Hạ
 
Đăng Từ
 
Huyền Ảo
 
Chân em bước mộng bên đồi sao
Lần theo dấu ái đến đường nào
Trăng ngọc đêm nay in trắng quá
Trắng lan cả áo trắng thanh tao
 
Lẳng lơ mái tóc bay trên vai
Mắt sầu kia đã từng yêu ai
Đêm nay mặt hồ thôi yên lắng
Vì giọt lệ em quá trang đài
 
Có phải em tìm bóng chim sa
Hay tìm mơ ước sớm đi qua
Con nước từ đây không ngủ nữa
Vì nhớ vì thương nét mặt hoa
 
Ước gì tôi là gió đêm nay
Ước gì tôi là con nước đầy
Tôi muốn hồn tôi con trăng mộng
Để được ôm em thật đắm say
 
Đăng Từ

Vũ Nhật Hạ
  • Số bài : 8
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.02.2007
RE: Ngày tôi yêu... - 27.02.2007 05:23:30
0
Whoa , Thơ của Đăng từ hay quá chừng làm Hạ phải ngẫn ngơ không nói được thành lời.
Trọn Vẹn
Dẫu trên đời chẳng có gì trọn vẹn
Duy tình em , là toàn vẹn thiết tha
Đến bên anh , Ôi rất còn e thẹn
Mà tình yêu dường như đã mặn mà
 
Cũng bởi tại em , kiếp này là con gái
Đâu dám thổ lộ chút tình ý trên môi
Yêu thì yêu , nhưng vẫn còn ngần ngại
Một lần đau , là đau hết cuộc đời
 
 
 
 
 
 

Vũ Nhật Hạ
  • Số bài : 8
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.02.2007
Chợt buồn - 25.04.2007 13:48:54
0
Chợt buồn
Buồn không anh , khi tình yêu chấp cánh
Biết tìm đâu? Một khi đã lìa xa
Chốn nhân gian kiếm đâu chút mặn mà
Cho nhân thế đỡ mang vết tình lụy
 
Buồn ghê anh ! Mỗi lần ta ích kỷ
Biết cho mình mà tưởng cho cả đôi
Một lần yêu , ta cứ tưởng... Thế Thôi !
Ai mà biết còn bao lần kế tiếp
 
Buồn không anh , cuộc sống là khắc nghiệt
Lúc ta vui nổi buồn đã sát bên
Tiền là gì? Con người cứ mãi miết
Tưởng giàu sang là hạnh phúc lâu bền
 
Chợt buồn ghê anh ! tình đôi ta... thế thôi
Lòng người mà , chóng yêu lại chóng.. phai nhòa
Chỉ em coi , trong chúng ta ai có lỗi?
Ai là người toàn vên câu thiết tha?