Nguyệt Thu _ Nỗi đời riêng...
Nguyễn Vân Hạc 15.02.2007 11:08:23 (permalink)
0
  Câu thơ, nỗi đời riêng
   

    Một câu thơ, mấy nỗi đời...
Tôi hong khô chút giọt trời mong manh
    Gửi lòng thuyền giấy mảnh trăng
Trôi theo ký ức tìm rằm năm nao!

Nguyệt Thu

#1
    Nguyễn Vân Hạc 15.02.2007 11:30:40 (permalink)
    0
    Một nỗi đời riêng


    Em thả xuống trang thơ
    Từng sợi thương, sợi nhớ...
    Câu chữ dẫu vô tình mấy nữa
    Vẫn mang theo dấu vết của tâm hồn!

    Trong thơ em có ráng chiều của buổi hoàng hôn
    Những sớm mai xuân
    Những trưa nắng hạ
    Và mùa thu với sắc vàng cánh lá
    Vấn vương hoài như một nỗi đời riêng...

    Ai ngang qua đời khiến chuyến đò nghiêng?
    Để em vội quay thuyền vào bến!
    Chiều muộn rồi, nắng vàng không với đến
    Chỉ long lanh một chút bờ xa
    Em trở về, gửi mộng vào thơ...

    Nguyệt Thu

     
     
    ***Bài đã được đưa vào Thư Viện***
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2007 23:28:43 bởi BĂNG NGUYỆT >
    #2
      Nguyễn Vân Hạc 15.02.2007 21:39:06 (permalink)
      0
      Thao thức cùng Xuân

      Anh có về qua phố cũ, ngày xuân
      Cho em gửi chút hương tình theo với
      Mảnh vườn xưa, cội mai già có đợi?
      Người đi xa, lâu lắm chưa về!

      Ở nơi này em nhớ nơi kia
      Nụ Tầm Xuân có còn xanh biếc?
      Ngõ nhỏ năm nào rộn ràng đón Tết
      Nhà ai cũng ấm khói trầm hương...

      Hay em về cùng với anh chăng?
      Tìm kỷ niệm của những ngày thơ dại...
      Nụ mai vàng sẽ chợt bừng mắt dậy
      Thắm duyên xuân, thắm lại tình xưa!

      Nguyệt Thu

       
      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2007 23:32:46 bởi BĂNG NGUYỆT >
      #3
        Nguyễn Vân Hạc 19.02.2007 08:44:06 (permalink)
        0
        Sáng Xuân nay...

        Sương đầu xuân bảng lảng
        Cành mai sợi tơ giăng
        Đếm giọt thời gian đọng
        Nghe tiếng đời âm vang!

        Nguyệt Thu

        #4
          Huyền Băng 19.02.2007 09:24:57 (permalink)
          0
          Chào bạn Nguyễn Vân Hạc,
           
          Thân chào bạn đến cùng vườn thơ Việt Nam thư quán, chúc bạn thật nhiều thi hứng để tham gia sáng tác cùng bạn hữu.
           
          Và nhân dịp xuân về BQT cùng thân chúc bạn cùng gia quyến một mùa xuân nồng ấm, một năm mới an vui thắng lợi.
           
          HB xin chia xẻ đôi câu về mùa xuân
           
          Nắng đầu xuân tỏa rạng...
          Mai đua sắc nở vàng
          Ngày trôi như như gió thoảng
          Thoắt bao mùa xuân sang
           
          HB
           
          Tình thân,
          HB


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/C715FAF239504F89B996958FA3993DED.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #5
            Nguyễn Vân Hạc 19.02.2007 16:53:58 (permalink)
            0
            Thân gửi Huyền Băng!
            Cám ơn bạn về lời chúc Xuân. Mình chỉ vừa mới tham gia vào vườn thơ của diễn đàn gần đây, nên cũng chưa quen biết ai ở trong này, cũng đang còn dò dẫm tìm hiểu về cách post bài , mong sẽ được giúp đỡ thêm!

            Vì bạn đã có lòng chia sẻ, mình cũng xin được tiếp đôi dòng...

            Tình xuân vương ngó ý
            Ngẩn ngơ nỗi tơ lòng
            Xuân dẫu sang nhanh thế
            Vẫn gieo mầm yêu thương!

            Nguyệt Thu
            #6
              Nguyễn Vân Hạc 20.02.2007 17:02:44 (permalink)
              0
              Hoa cỏ cùng vui!


              Có một mùa cho hoa cỏ cùng vui

              Nồng nàn lên ngôi
              Để đắng cay nhường chỗ
              Kỷ niệm về cũng thôi đượm màu buồn tủi
              Có một mùa xuân trong tôi!

              Cũng chỉ là tháng ngày
              Cũng chừng đó khoảnh khắc thôi
              Vậy mà xôn xao!
              Vậy mà ngóng đợi!
              Xuân nói điều gì mà lòng chợt vội
              Chợt bâng khuâng, chợt xao xuyến, bồi hồi?!

              Có một mùa cho hoa cỏ cùng vui...




              Nguyệt Thu, mồng 4 Tết Đinh Hợi


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2007 17:04:26 bởi Nguyễn Vân Hạc >
              #7
                BĂNG NGUYỆT 21.02.2007 00:37:37 (permalink)
                0
                Chào weocom Nguyễn Vân Hạc nha... chúc vui khi tham gia cùng vntq, chúc mùa xuân mới phúc lộc miên trường, an khương thịnh vượng,yêu thương như ý ...
                 
                 

                Trong thơ em có ráng chiều của buổi hoàng hôn
                Những sớm mai xuân
                Những trưa nắng hạ
                Và mùa thu với sắc vàng cánh lá
                Vấn vương hoài như một nỗi đời riêng...

                 
                 
                Tản mạn chút mùa xuân
                 
                Có điều gì đó...vốn thiêng liêng
                Sáng nay xuân đến cánh chim chuyền
                Líu lo ríu rít đùa mai thắm
                Vương vấn cùng xuân mấy nỗi riêng!
                 
                Điều gì sẽ là điều bất biến
                Khi mỗi vòng quay trái đất dừng
                Người người kháo nhau xuân lưu viễn
                Thì buồn rầu chi phút tạm ngưng!
                 
                Trách vầng trăng lạnh hời hợt quá
                Trách khách đa tình vui miên du
                Trách nhiều ảo vọng nơi trời lạ
                Trách ta chẳng biết hận và thù.
                 
                Xuân đã gõ rồi giờ kết nối
                Ngàn phương én nhạn tản lạc bay
                Hỏi bạn phương xa đời sạm sỏi
                Tình xuân có đậm ở hướng này..


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/28BEE4B2C87C468499B6C6D475D55814.JPG[/image]
                Attached Image(s)
                #8
                  Nguyễn Vân Hạc 25.02.2007 09:58:45 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                  Chào weocom Nguyễn Vân Hạc nha... chúc vui khi tham gia cùng vntq, chúc mùa xuân mới phúc lộc miên trường, an khương thịnh vượng,yêu thương như ý ...

                  Trách vầng trăng lạnh hời hợt quá
                  Trách khách đa tình vui miên du
                  Trách nhiều ảo vọng nơi trời lạ
                  Trách ta chẳng biết hận và thù.
                   
                  Xuân đã gõ rồi giờ kết nối
                  Ngàn phương én nhạn tản lạc bay
                  Hỏi bạn phương xa đời sạm sỏi
                  Tình xuân có đậm ở hướng này..




                  Cám ơn lời chúc của Băng Nguyệt nha! Mình đọc được lời chúc này khi vừa ốm dậy, lò mò vào vntq đọc thơ...
                  Xin được bái kiến và nối chút vần cùng BN.
                   

                               Niềm riêng

                       Một đời thơ, mấy nỗi riêng
                  Tầm xuân , cánh nhạn mong tìm chút vơi
                       Qua đây xuân bỗng rạng ngời
                  Ghé bên hiên , ngóng chút vui hướng này...
                       Ngập ngừng, khách lạ - vườn hay
                  Nghe như  con sáo  lạc bầy, qua sông!
                       Lời ai, bớt nỗi ngập ngừng
                  Cánh chim đậu xuống vườn Xuân ngát tình!


                                Nguyệt Thu


                  #9
                    BĂNG NGUYỆT 26.02.2007 01:31:08 (permalink)
                    0
                    Ui NT ốm sao vậy nè, khoẻ chưa? Mong bạn chóng khoẻ và sớm trở lại vui với bn và mọi người nha....
                     

                    Lời ai, bớt nỗi ngập ngừng
                    Cánh chim đậu xuống vườn Xuân ngát tình!

                     
                     
                    Chỉ mình ta thôi
                     
                    Từng nụ tím, búp xinh xinh
                    Lạc trên dòng nước lục bình vẫn tươi
                    Chào nhau xuân mới mĩm cười
                    Tình thân sát lại, bên trời này đây
                     
                    Việt Nam Thư Quán sum vầy
                    Gửi dòng thơ đến bạn bè say thơ
                    Này anh,..đừng vội nghe mơ
                    Đừng say đắm nhé, tình cờ mà thôi
                     
                    Một nổi đời riêng, tôi với tôi
                    Người như hạc trắng lạc bên trời
                    Mây đưa chẳng đặng lời hẹn ước
                    Vui buồn nhung nhớ..mình ta thôi!
                    #10
                      Nguyễn Vân Hạc 27.02.2007 21:26:28 (permalink)
                      0


                      Từng nụ tím, búp xinh xinh
                      Lạc trên dòng nước lục bình vẫn tươi
                      Chào nhau xuân mới mĩm cười
                      Tình thân sát lại, bên trời này đây

                      Cảm ơn lời thăm hỏi của Băng Nguyệt, NT lại đã vào đây để đọc thơ...

                      Cả một trời thơ

                      Có một khung trời tim tím nhớ
                      Có những tâm hồn say bên thơ
                      Nao nức gọi xuân, con én nhỏ
                      Chao cánh bên trời, vui ngẩn ngơ!

                      Xuân dẫu vẫn là muôn năm cũ
                      Tình xuân vẫn thắm, ý xuân ngời
                      Qua miền Thư quán gieo câu chữ
                      Mong ngày xuân sáng, nắng xuân tươi!

                      Nguyệt Thu, 27/02/07



                       

                      #11
                        Nguyễn Vân Hạc 01.03.2007 11:41:25 (permalink)
                        0
                        Mỏng manh, một cánh vàng


                        Lăn tăn hoa mai rụng

                        Mỏng manh trải thềm hiên
                        Một đời hoa lặng lẽ
                        Trả cho đời sắc hương!

                        Dẫu có về lỗi hẹn
                        Hồn mai vẫn dịu dàng
                        Nép bên ngày gió lộng
                        Ngơ ngẩn nhìn xuân sang...

                        Từng cánh, rơi từng cánh
                        Thương một chiều mênh mang!

                        NT, 28/02/07
                        #12
                          Nguyễn Vân Hạc 22.03.2007 17:44:23 (permalink)
                          0
                          Một chiều qua...

                          Một chiều ngang qua thành nội
                          Rêu phong ngày cũ đâu rồi?
                          Lầu xưa giờ thay ngói mới
                          Nụ cười Tôn nữ xa xôi...

                          Nắng trải mặt hồ vời vợi
                          Hoa súng tím loang mắt trời
                          Gió có tiếc gì không thế?
                          Xui cành lệ liễu buông lơi?

                          Người xưa, người xưa đâu tá?
                          Buồn lan nhè nhẹ lòng ta...
                          Bâng khuâng giã từ chốn cũ
                          Hoàng hôn nên bóng ai nhòa?

                          Nguyệt Thu

                          #13
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9