Thơ
Chaugiang 16.02.2007 15:41:07 (permalink)
0
 
Valentin buồn
 
Em bảo nơi đây thật là vui
Chưa muốn về đâu, ta ngậm ngùi
Chốn ấy phồn hoa đầy quyến rũ
Chợt thấy se lòng,buồn chơi vơi
 
Em vui bên người, ta cô đơn
Đành trải lòng mình để gió mơn
Từng cặp tình nhân dìu tha thướt
Gió lạnh lòng ta hiu hắt hơn
 
Trăng muộn vật vờ như bóng ai
Sông đêm lạnh lẽo tiếng than dài
Ngày mai không biết trời có hửng
Ngày mai hẹn về có đơn sai
 
Gói quà nho nhỏ để tặng em
Lỡ hẹn mất rồi valentin
Nghĩ rằng em bận, đâu dám trách
Sao vẫn trạnh lòng chút hờn ghen
 
Đêm của tình nhân khắc khoải dài
Chợt nhận tin em hẹn ngày mai
Một chút ấm lòng em vẫn nhớ
Ta ngủ thiếp dần, đợi đêm phai
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9