Đây thôn Vỹ Dạ-Thu Hiền diễn đọc
Thu Hiền 19.02.2007 12:33:55 (permalink)
Ngày xuân xin gởi chút trong trẻo của "nắng mới lên", chút trách móc nhẹ nhàng của cô gái Huế "Ở đây sương khói mờ nhân ảnh. Ai biết tình ai có đậm đà" để nghe lòng vương vấn về xứ thần kinh qua ngòi bút tài hoa của Hàn Mặc Tử.



 
Đây thôn Vỹ Dạ
 
Sao anh không về chơi thôn Vỹ ?
Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên,
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.


 
Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?


 
Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhận không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà ?

 
                           Hàn Mặc Tử
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2007 18:28:01 bởi Thu Hien >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9