thơ xuân
dieuthipq 27.02.2007 23:24:32 (permalink)
0
Hãy thương nhau như lần đầu gặp gỡ
Hãy quý nhau như sắp sửa chia xa
Hãy tặng nhau cuộc sống mới đương hoa
Hãy nắm lấy tay nhau cùng đi tới
Hãy ân cần dù mình đang rất vội
Hãy mỉm cười dù chỉ thấy thoáng qua
Hãy nhường nhau lời nói để làm quà
Hãy hiểu nhau với trái tim độ lượng
Hãy hòa nhau chung nỗi niềm vui sướng
Hãy ủi an trước nghịch cảnh, đau buồn
Hãy cám ơn để nhớ biết nhau luôn
Hãy cảm nhận còn bên nhau sóng bước
Hãy lặng thinh nghe suối reo, chim hót
Hãy nhắc nhau đời sống chẳng dài lâu
Hãy chỉ nhau câu Phật pháp nhiệm mầu
Hãy quỳ xuống khiêm cung bên thánh tượng
Hãy vững tin và thật lòng qui hướng
Hãy làm theo lời Phật đã dạy răn
Hãy cúi đầu biết nhận lỗi, ăn năn
Hãy giúp người đứng lên sau vấp ngã
Hãy thận trọng dù chỉ là chuyện nhỏ
Hãy bền lòng trước cám dỗ đón mời
Hãy bắt cầu cho dang dở tự lâu đời
Hãy vun quén những vụng về thiếu sót
Hãy cân nhắc nhân lành hơn quả ngọt
Hãy dấn thân gieo đạo đức muôn nơi
Hãy tìm vui với thiền định, người ơi
Hãy chọn nẻo đến Đại bi – Vô ngã
Để cuộc sống đầy hoa thơm, cỏ lạ
Và bao giờ cũng đáng gọi mùa xuân…

                                            (2006)

ĐI CHÙA
ĐƯA EM ĐI GIỮA MÙA XUÂN
ĐƯỜNG LÊN CHÙA, GIÓ THÌ THẦM REO VUI
CỎ XANH, HOA DẠI VEN ĐỒI
DANG TAY ĐÓN LẤY MỘT TRỜI THƯƠNG YÊU

NGOÀI HIÊN NẮNG ĐÃ NGHIÊNG CHIỀU
QUỲ NƠI CHÁNH ĐIỆN, LÒNG NHIỀU XÓT XA
ĐƯỜNG ĐỜI LẮM NỖI PHONG BA
BIẾT BAO NGƯỜI MÃI SA ĐÀ MẢI MÊ
BIẾT BAO NGƯỜI MÃI Ê CHỀ
TRÔI THEO NGHIỆP QUẢ CHƯA VỀ TỚI ĐÂY

KÍNH DÂNG LÊN NHỮNG LẠY NÀY
XIN MUỜI PHƯƠNG ĐỨC NHƯ LAI HỘ TRÌ
CHO NGƯỜI TÌM ĐƯỢC HƯỚNG ĐI
THẾ NHÂN THÔI HẾT SẦU BI, CỰC LÒNG
ĐỂ XUÂN BẤT TẬN KHÔNG CÙNG
TỪ BI - TRÍ TUỆ ĐƠM BÔNG RỢP TRỜI
                                               2006
                      
                             ĐỪNG CHỜ
Biết là đúng, nhớ làm ngay
Thấy người, liền mỉm cười ngay làm quà
                   Thấy người, mở rộng lòng ta
Thấy người, quý mến như là bạn thân
                   Đừng chờ gây sự buồn lòng
Mới đi xin lỗi, muộn màng làm sao
                   Đừng chờ tiền của dồi dào
Mới đem chia sẻ, người đâu còn cần
                   Thấy làm được, cứ dấn thân
Đừng chờ vừa ý mới ưng bụng làm
                   Thời gian rất đổi vô tâm
Đừng chờ đợi chỉ uổng công đợi chờ
                   Lời khuyên để nhắc đắn đo
Đừng chờ vấp ngã mới lo tìm cầu
                   Việc hôm nay chớ để lâu
Việc qua chớ nuối tiếc hầu quay lui
                   Mùa xuân sẽ mãi đẹp tươi
Khi quanh ta được an vui – ĐỪNG CHỜ!!!
                                       ĐẦU NĂM 2006

CHUYỆN MÙA XUÂN
LỜI ĐẦU XUÂN LÀ NHỮNG LỜI ĐẠO LÝ
CHO MẦM NON CÙNG LÁ BIẾC THÊM XANH
LỜI ĐẦU XUÂN LÀ NHỮNG LỜI Ý NHỊ
THEO GIÓ LAN XA, ÊM ÁI CHÂN THÀNH
LỜI MÙA XUÂN LÀ NHỮNG LỜI THA THIẾT
HÁT TẶNG NHAU, CHIA SẺ MẢNH TÌNH RIÊNG
LỜI MÙA XUÂN THAY LỜI CHIM RÍU RÍT
GIÚP THẾ NHÂN QUÊN ĐI NỖI MUỘN PHIỀN
           TÌNH MÙA XUÂN NGƯỜI SẮT SON CHUNG THỦY
VẪN MỘT LÒNG THÀNH KÍNH TRƯỚC ĐÀI SEN
ĐƯỜNG MÙA XUÂN AI CŨNG THÀNH TRI KỶ
VÌ ĐÃ CÙNG CHUNG NHỊP ĐẬP CON TIM
                    CHIỀU MÙA XUÂN TRỜI GIỮ NGUYÊN XANH BIẾC
ỦI AN NGƯỜI LẦM LỠ BIẾT ĂN NĂN
HOA MÙA XUÂN CHẮT CHIU NGÀY GIÁ RÉT
KẾT CHÚT SẮC HƯƠNG KHIÊM TỐN GÓP PHẦN
           TÀN MÙA XUÂN HOA SẼ THÀNH QUẢ NGỌT
CHO LŨ CHIM XÂY TỔ ẤM SAU VƯỜN
TÀN MÙA XUÂN NGỒI BÊN NHAU NẮN NÓT
GHI LẠI BAO LỜI ĐẦY ẤP YÊU THƯƠNG
                                                                       2006 

Tàn Xuân
Trong vườn xuân đã phai tàn
Nép mình một nụ mai vàng làm duyên
Hoa hồng nở một hơi liền
Gần hai mươi đĩa bên thềm đong đưa
Vui chân dạo bước sân chùa
Hỏi hoa nở muộn bây giờ cịn xuân
Hoa rung rinh, nắng lung linh
Đất trời, cây cỏ lặng thinh bất ngờ
2006


Không tên
trăm năm trước biết ta có gặp
trăm năm sau đã chắc sum vầy
thì thôi hội ngộ là đây
xin dành nhau trái tim đầy thương yêu

 
        KÍNH LẠY PHẬT

Kính lạy Phật, dù hằng đêm sám hối
Nhiều kiếp qua con trơi nổi lang thang
Vẫn lắm khi khơng ngăn được lệ tràn
Vì lầm lỡ cứ nối theo lầm lỡ

Con đã hứa nhiều và vẫn cịn thất hứa
Mỗi ngày qua, con xa Phật nhiều hơn
Vì mỗi ngày qua, con kiểm điểm lịng con
Vẫn thiếu sĩt, vẫn vụng về đáng trách

Lịng thương yêu chưa lấp đầy ngăn cách
Ích kỷ kia cịn tràn ngập cả tâm hồn
Trí chưa sâu, vội ngầm ý khoe khoang
Nên sống giữa muơn người mà đơn lẻ

Đêm giao thừa, bước xuân về rất nhẹ
Lại một lần con quỳ xuống nguyện cầu
Cho chúng sinh mãi mãi quý, thương nhau
Gieo điều thiện trong tim làm quà tết

Để thế gian, từ đây thêm tốt đẹp
Người bên nhau, chung Phật đạo an lành
Cho nghìn xuân sau, quả đạo đức trĩu cành
Ai cũng biết sống Vị tha-Vô ngã

Ai cũng hiểu và trọn tin nhân quả
Dù khơng cùng tơn giáo hay quốc gia
Cây từ bi mãi bừng nở muơn hoa
Đĩn nắng ấm từ mặt trời chân lý
                                  đầu năm 2007

                                
                               
                                                 đất nước
Đất trải rộng tình cha đầy sâu lắng
Nước chan hòa nghiã mẹ đượm ấm nồng
Cha là núi, mẹ là sông
Cho con dòng máu LẠC HỒNG kiên trinh

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2007 04:17:11 bởi Viet duong nhan >
#1
    BĂNG NGUYỆT 01.03.2007 01:50:59 (permalink)
    0

    Không tên
    trăm năm trước biết ta có gặp
    trăm năm sau đã chắc sum vầy
    thì thôi hội ngộ là đây
    xin dành nhau trái tim đầy thương yêu

     
    Trăm năm trước chắc rằng đã gặp
    Nên trăm năm này lại phải gặp lại nhau
    Duyên đã định chớ hỏi vì sao
    Mảnh vừơn yêu mừng vui chào đón nhé...
     
    Chào Diệu Thi đến vui với dd vntq nha...chúc mùa xuân như ý, sức khoẻ an khang và gia trang hạnh phúc!
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9