Tình Trăng
Nhớ Anh Nhớ lắm người ơi nhớ thật nhiều Em đem bút mực viết từ yêu Dòng tình ở dạ luôn cuồn cuộn Sóng ái trong tim cứ dập dìu Một mảnh trăng treo sao vắng vẻ Dăm cành liễu rủ quá cô liêu Không anh cảnh vật buồn hiu hắt Gió chẳng thèm nâng bổng cánh diều Trăng Vàng 2/28/07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2007 18:28:30 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: trăng vàng
Nhớ Anh
Nhớ lắm người ơi nhớ thật nhiều
Em đem bút mực viết từ yêu
Dòng tình ở dạ luôn cuồn cuộn
Sóng ái trong tim cứ dập dìu
Một mảnh trăng treo sao vắng vẻ
Dăm cành liễu rủ quá cô liêu
Không anh cảnh vật buồn hiu hắt
Gió chẳng thèm nâng bỗng cánh diều
Trăng Vàng
2/28/07
Đọc câu thơ như người xưa cũ gửi về
Trích đoạn: trăng vàng
Nhớ Anh
Nhớ lắm người ơi nhớ thật nhiều
Em đem bút mực viết từ yêu
Dòng tình ở dạ luôn cuồn cuộn
Sóng ái trong tim cứ dập dìu
Một mảnh trăng treo sao vắng vẻ
Dăm cành liễu rủ quá cô liêu
Không anh cảnh vật buồn hiu hắt
Gió chẳng thèm nâng bổng cánh diều
Trăng Vàng
2/28/07
Nỗi nhớ Nỗi nhớ từ đâu dậy sóng nhiều ??? Cồn cào rã nát trái tim yêu Đường mơ vạn hướng mây đưa đẩy Lối mộng ngàn phương gió dắt dìu Kẻ ở sầu thương lòng quạnh quẽ Người đi tiếc nuối dạ hoang liêu Cầu mong hạnh phúc về êm ả Lướt nhẹ tầng không tựa cánh diều QN 1/3/2007 Trăng vàng....Cho QN ké chút xíu ,nhưng cho Q mượn đỡ chữ "cánh " nghen...vì chữ "diều " TV gieo...độc quá ,Q bị "Bi sắc rồi "
Mong rằng TV tìm được niềm vui nơi đây
Hi, NY và QN. Cám ơn đã ghé chơi TV.
NY ơi, hy vọng NY tìm lại được người xưa cũ hì hì...TV lần đầu tiên vào VNthuquan đó.
QN ơi, cám ơn QN nhiều đã họa thơ cùng TV, bài họa mượn lại từ đâu sao, miễn thơ hay là được rồi Q hen. Bài nỗi nhớ hay lắm.
Trăng Thơ Hỏi có ai thương ánh nguyệt vàng
Đêm đêm chiếu sáng cả không gian
Treo mình đỉnh núi tô phong cảnh
Thả bóng bên hiên vẽ địa đàng
Lũy trúc rì rào khen sắc diện
Bờ tre lặng lẽ ngắm dung nhan
Linh hồn đã gửi anh thi sĩ
Đắm đuối vần thơ họa dáng nàng Trăng Vàng
3/2/07
Nhớ Anh
Nhớ lắm người ơi nhớ thật nhiều
Em đem bút mực viết từ yêu
Dòng tình ở dạ luôn cuồn cuộn
Sóng ái trong tim cứ dập dìu
Một mảnh trăng treo sao vắng vẻ
Dăm cành liễu rủ quá cô liêu
Không anh cảnh vật buồn hiu hắt
Gió chẳng thèm nâng bổng cánh diều
Trăng Vàng
2/28/07
Nỗi nhớ
Nỗi nhớ từ đâu dậy sóng nhiều ???
Cồn cào rã nát trái tim yêu
Đường mơ vạn hướng mây đưa đẩy
Lối mộng ngàn phương gió dắt dìu
Kẻ ở sầu thương lòng quạnh quẽ
Người đi tiếc nuối dạ hoang liêu
Cầu mong hạnh phúc về êm ả
Lướt nhẹ tầng không tựa cánh diều
QN
1/3/2007
Nỗi Niềm
Lòng vương dạ vấn thiết tha nhiều
Khẻ nhẹ vào tim những nhịp yêu
Nguyện mỗi chiều tà song gót dạo
Mong luôn hôm sớm sánh vai dìu
Giờ đây ưu ái xoa trầm mịch
Ngày tới ân tình lắng tịch liêu
Hé nụ êm đềm khung lịch lãm
Trời thanh ôm ấp gió đưa diều .
Lưu Linh
(7/3/07)
Trích đoạn: trăng vàng
Nhớ Anh
Nhớ lắm người ơi nhớ thật nhiều
Em đem bút mực viết từ yêu
Dòng tình ở dạ luôn cuồn cuộn
Sóng ái trong tim cứ dập dìu
Một mảnh trăng treo sao vắng vẻ
Dăm cành liễu rủ quá cô liêu
Không anh cảnh vật buồn hiu hắt
Gió chẳng thèm nâng bổng cánh diều
Trăng Vàng
2/28/07
Ai nhớ Ai nhớ nhung ai nhớ thật nhiều
Trang thơ lấp lánh một từ yêu
Ký ức gợi thơ dòng cuồn cuộn
Tâm tình khơi nhạc sóng dập dìu
Cát trắng biển êm bờ vắng vẻ
Trời xanh mây lặng cõi cô liêu
Một mình ai đó buồn hiu hắt
Dõi mắt trông theo một cánh diều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2007 15:20:14 bởi hoang_sa >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: