Đời Có Bao Lâu Mà Hững Hờ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 87 bài trong đề mục
Gio 02.03.2007 13:33:31 (permalink)
0
              Muốn

Muốn là Biển để tự tình cùng sóng
Khát bờ xa vỗ từng nhịp mơn mang
Muốn là Cát hôn dấu chân nóng bỏng
Là lắng nghe mộng ước của Dã Tràng

Muốn là Đêm thêm lần này lần nữa
Ru cơn mê huyễn hoặc của vầng Trăng
Muốn là ngày xem Mặt Trời thắp lửa
Đốt đam mê đang xâm lấn địa đàng

Muốn là rừng chờ đợi được khai hoang
Ươm mầm yêu trổ nụ vàng kết trái
Muốn là sông chia ra nhiều dòng chảy
Để bên em chở luyến ái sang người

Hơn một lần khấn nguyện với ba ngôi
Cho gần hoài với niềm mơ ước
Tình nhỏ bé, dẫu nào ai biết trước
Vẫn khát khao muốn đời sống đá vàng




\
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2007 15:20:15 bởi Viet duong nhan >
#1
    BĂNG NGUYỆT 04.03.2007 00:22:42 (permalink)
    0
     
    Wéo cằm Zó mợi....nựn nựn 1 cí nữa nà hihi chúc vui và cẩn thận zang hồ hiểm ác nghen Zóoooo
     
    Ta yêu....!
     
    Ta yêu biển..biển vô tư ca hát
    Ta yêu gió...gió bát ngát chân đồi
    Ta yêu sóng...sóng ru mộng không lời
    Ta yêu mình, một khoảng trống..chơi vơi.
     
    Ta yêu em...nhặt lại nổi đau đời
    Như trăm năm lạc khắc thời bắt được
    Ve vuốt tim ta tình yêu mát mượt
    Còn bao lâu mà từ khước..hững hờ?!
    #2
      Gio 04.03.2007 00:47:02 (permalink)
      0
      hehehe....Củm ơn Cuội phu nhưn đã lo lắng cho Gió.  Nhưng gian hồ hong hỉm ac' bằng Gio' đâu. 
      _____________________________________________________________________
            
               Không Đề 1
       
      Nặng nề bàn chân sỏi đá
      Dẫm đau ngọn cỏ cuối mùa
      Vô tình đến thành hối hả
      Nhớ quên như những nắng mưa
      #3
        Gio 04.03.2007 23:19:24 (permalink)
        0
             Mùa Mưa Năm Nào
         
           Bàn tay ngồi nhớ bàn tay
        Năm ngón e ấp đan cài trú mưa
           Ngón này gọi, ngón kia thưa
        Nhớ bàn tay lạ nên chưa hết buồn
         
           Khum khum tay hứng mưa buông
        Xoè ra để lạnh chảy luồn vào tim
           Tay này trốn. tay kia tìm
        Để bây giờ nhớ, nhớ thêm thật nhiều
         
           Cuối mùa hạt mưa liêu xiêu
        Gió thổi bụi nước lạnh đều bàn tay
           Vẫn năm ngón nhỏ thon gầy
        Lỡ yêu tay lạ nên nay héo sầu
         
           Giá như đừng có mùa ngâu
        Giá như đừng có chụm đầu trú mưa
           Để bây giờ nhớ vặn vừa
        Bàn tay ôm chật mùa mưa năm nào
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2007 23:34:24 bởi Viet duong nhan >
        #4
          Khánh Quỳnh 06.03.2007 11:12:11 (permalink)
          0
          Gió ơi là Gió

          Chị Gió ơi chị Gió
          Nhớ cuốn hết oan gia
          Chừa lại chút phong ba
          Để đêm về gậm nhấm

          Trên cuộc tình vạn dặm
          Sao Người vẫn lặng câm
          Xây một cuộc trăm năm
          Nhưng nào đâu được gặp

          Hay Gió cuốn tấp nập
          Làm tim sợ hết hồn
          Nên chạy trốn mất luôn
          Tan hồn ra trăm ngã

          Chắc là phải ăn vạ
          Bắt đền Gió, Gió ơi
          Câu thương chỉ một lời
          Ta yêu người say đắm.

          Khánh Quỳnh



          #5
            BĂNG NGUYỆT 06.03.2007 17:32:27 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Gio

                 Mùa Mưa Năm Nào
             
               Bàn tay ngồi nhớ bàn tay
            Năm ngón e ấp đan cài trú mưa
               Ngón này gọi, ngón kia thưa
            Nhớ bàn tay lạ nên chưa hết buồn

             
            Bàn tay thì nhớ bàn tay
            Còn Giò thì nhớ chiếc giày phải hong?
            Giò ơi sao cứ ham chồng
            Để rồi đêm đến cô phòng nhớ ai
            Thương cho phận ế đắng cay
            Chỉ vì hơi dữ,tháng ngày mộng mơ
            Thầm iu trộm nhớ qua thơ
            Chớ mà tỏ rõ chắc là...chàng tiu
             
            @@@@@Gió ơi QC nhờ em post bài này cho sis đó hihi hong liên wan j đến em nha...Quỷ đang đi ctac' , sis chờ kím Wi? mà tính tội hén
            #6
              Gio 07.03.2007 19:18:55 (permalink)
              0
              hùm...Quỉ dzìa đây thì bít tay tui....hùmmm.....
              ___________________________________________
               
                   Ngày Mai Nhé....
               
              Đừng gọi nhé, ngày mai em sẽ noi'
              Vì hôm nay em mãi nhớ môt người
              Yên lặng nhé, ngày mai anh hãy hỏi
              Vì bây giờ thơ đang kém màu tươi
               
              Vì bây giờ lười biếng lắm anh ơi
              Ngày mai nhé, ngày mai làm tất cả
              Em lại hứa, câu hứa luôn vội vã
              Vì hôm nay em mãi nhớ một người...
               
               
               
              #7
                Gio 08.03.2007 11:21:25 (permalink)
                0
                      Vậy Đó
                 
                Vậy đó rồi ta đã biết nhau
                Gió chồm qua vai vuốt ve nổi nhớ
                Đem ước mơ ướp nồng lên hơi thở
                Để cho đêm biết dệt mộng thầm thì
                 
                vậy đó rồi đường chợt vắng mổi khi
                Mình chung bước đếm nhịp tim rộn rã
                Tình muộn màng để tưởng như tất cả
                Mây nước, bầu trời hội tu. ở trong anh
                 
                Vậy đó rồi mình chợt thấy mong manh
                Bàn tay không níu được mùa ở lại
                Sợi chỉ tình vướng vòng tay trống trãi
                Ta mất nhau bởi ích kỉ đời thường
                 
                vậy đó rồi đã hết một yêu thương
                Trăng lại rúm co vào hai đầu tháng
                Tình vẫn là mây trời bay bãng lãng
                Ta vẫn mình đạp bóng lẽ muôn thu
                #8
                  Gio 10.03.2007 17:27:40 (permalink)
                  0
                         Xa Xưa
                   
                  Sợi mưa cột mấy tuổi đời
                  Nghe từng thu rụng lạnh rơi theo mùa
                  Tình xa xưa...Ta xa xưa...
                  Ba năm cũng đủ cho vừa cơn đau
                   
                  Tro không phủ hết tình sầu
                  Ngã ba đường đã lạc nhau lâu rồi
                  Vậy mà tôi...Ừ !! Là tôi...
                  Hóa thành cỏ mọc bên đồi lãng quên
                   
                  Vạt nắng nào ngã bình yên
                  Cho xin chút ấm rọi miền hư hao
                  #9
                    Gio 12.03.2007 13:08:51 (permalink)
                    0
                           Niềm Riêng
                     
                        Chân thơ lạc cõi vô thường
                    Hồn thơ chìm giữa yêu thương vạn ngày
                        Tìm hình để bóng sầu đây
                    Mình đi bỏ lại nỗi này cho ta
                     
                        Con tim dù nói thật thà
                    Ngại ngùng nên cứ để xa chẳng gần
                        Niềm riêng trăn trở bâng khuâng
                    Một vùng hối tiếc úa vầng trăng đêm
                     
                        Quơ tay gom những muộn phiền
                    Đặt cạnh nỗi nhớ để riêng góc này
                        Chiều nay gió có qua đây
                    Cho vầng trăng khuyết tỏ bày niềm riêng
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2007 19:55:35 bởi Huyền Băng >
                    #10
                      xa`mveke^u 12.03.2007 14:57:08 (permalink)
                      0
                      Phút gặp em chạnh lòng xao xuyến
                      Anh mới hay đêm ngắn hoá nên dài
                      Trái tim khô bỗng rộn niềm lưu luyến
                      Bởi anh thương nào em có hay
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 20:05:22 bởi xa`mveke^u >
                      #11
                        NuHiepDeThuong 12.03.2007 19:59:15 (permalink)
                        0
                        Bạn XVK chịu khó đọc hướng dẫn gõ tiếng Việt =>

                        http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=66294

                        http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=8287

                        Mời đọc thêm ở đây => http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=142601

                        Các kiểu gõ VIQR có thể được chuyển mã lại Unicode.

                        Bạn sử dụng nhu liệu chuyển fonts chữ ở đây => http://vnthuquan.net/chuviet/chuviet.html

                        Mong rằng bạn sửa lại các bài viết trước. 

                        Những bài không sửa chữa sẽ bị xử lý theo nội quy. Cảm ơn sự thông cảm của bạn.
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2007 20:00:15 bởi NuHiepDeThuong >
                        #12
                          xa`mveke^u 12.03.2007 21:25:41 (permalink)
                          0
                          Rất cảm ơn NuHiepDeThuong. Chúc vui khoẻ
                          #13
                            BĂNG NGUYỆT 13.03.2007 01:44:35 (permalink)
                            0

                            Con tim dù nói thật thà
                            Ngại ngùng nên cứ để xa chẳng gần
                            Niềm riêng trăn trở bâng khuâng
                            Một vùng hối tiếc úa vầng trăng đêm



                            Con tim nếu đã thật thà
                            Xin em hãy nói để mà ta thương
                            Quẩn quanh riêng một góc giường í...góc vừơn
                            Nhớ nhung nàng gió vô thường đi ngang

                            Con tim dù có nói quàng
                            Xin em hãy nói để chàng xếp xem
                            Em là bà mấy hả em
                            Nhớ như cọng cỏ, ướt mềm môi ngoan...


                            @@@@Zóoooooooooooooooooooooooooooooooooooo, mấy rày đâu mất vậy kưng, chủ nhật gặp nha cho anh cén 1 cí híhí....
                            @@@@Nhắn bro xàmzekiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, đu máy bay lên đi bro ui....chủ nhật 18.3 check dòng chữ dưới chữ kí em mà theo ngày giờ địa điểm mà tới nha bro,...có j nhắn zó á zóooo sẽ bay ngang nơi ấy hihi (Rất mong sự hiện diện của anh)
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2007 01:48:47 bởi BĂNG NGUYỆT >
                            #14
                              xa`mveke^u 13.03.2007 20:19:51 (permalink)
                              0
                              Very thank nhã ý của BN and sorry các vì sao xẹt...lúc rày xvk đang sửa máy bay í lộn máy cài...với lại chỉ e bùn thơ của xàm vấy bẩn thềm hoa trí tuệ của vnthuquan...hơhơhơ
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 87 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9