Là nỗi niềm mượn con chữ hoá thân
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 19 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 282 bài trong đề mục
Thu Hiền 03.03.2007 11:22:45 (permalink)
0
 
          Chia tay
 
Hai năm quen nhau tình như mới chớm
Hai lần gặp mặt như quen mà như lạ
Lời chia tay ngỡ nhẹ như mây bay
Đâu thể ngờ day dứt đến giờ vẫn chưa nguôi.
 
Vẫn đinh ninh nhất định sẽ quên thôi
Lời chia xa em gởi qua internet
Lòng đã đau từ khi nhấn nút
Người chưa nhận người vẫn ung dung.
 
Cứ ngỡ mọi thứ sẽ đảo tung
Khi anh biết em thành người xa lạ
Anh có đau buồn hay anh vẫn bình yên
Làm sao em biết khi tình đã nhanh.
 
Em cứ tưởng mình đủ cứng rắn để quên anh
Giờ mới biết trái tim này nhỏ bé
Sợi tình nào dù rất mong manh
Cứ nhói buốt từng khoảng lặng lạnh căm.
 
Chuyện tình mình đâu phải chỉ hai năm
Đâu đã kết thúc khi em nói lời chia tay
Vết thương lòng vẫn hoài bỏng rát
Đến bao giờ mới thanh thản với không anh.
 
                             Vũ Thị Thu Hiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2007 21:17:45 bởi Thu Hien >
#1
    Minh Tuấn 03.03.2007 15:29:41 (permalink)
    0

    Chia tay

    Hai năm quen nhau tình như mới chớm
    Hai lần gặp mặt như quen mà như lạ
    Lời chia tay ngỡ nhẹ như mây bay
    Đâu thể ngờ day dứt đến giờ vẫn chưa nguôi.

    Vẫn đinh ninh nhất định sẽ quên thôi
    Lời chia xa em gởi qua internet
    Lòng đã đau từ khi nhấn nút
    Người chưa nhận người vẫn ung dung.

    Cứ ngỡ mọi thứ sẽ đảo tung
    Khi anh biết em thành người xa lạ
    Anh có đau buồn hay anh vẫn bình yên
    Làm sao em biết khi tình đã nhanh.

    Em cứ tưởng mình đủ cứng rắn để quên anh
    Giờ mới biết trái tim này nhỏ bé
    Sợi tình nào dù rất mong manh
    Cứ nhói buốt từng khoảng lặng lạnh căm.

    Chuyện tình mình đâu phải chỉ hai năm
    Đâu đã kết thúc khi em nói lời chia tay
    Vết thương lòng vẫn hoài bỏng rát
    Đến bao giờ mới thanh thản với không anh.

    _____________________________




     BẤT CHỢT...
     
    Tình yêu nào ,không yếu ớt mong manh
    dễ đổ vỡ ,tan tành do phản bội
    chia tay nhau -trách thầm người gian dối
    lời nói cô đơn - gửi ngọn gió cuối chiều.
     
    Yêu mấy lần và thương nhớ bao nhiêu
    lúc cô lẻ , như cánh diều không gió
    con tim non mấy đêm rồi mất  ngủ
    đâu thể quên ngay, khi mắt đã trao tình
     
    Chuyện chia tay giữa lúc mộng đang xinh
    lòng tự hỏi..có phải mình mắc lỗi
    hay người ta -ham đường đời cơ hội
    bạc bẽo quay lưng...rồi nói dối bạn tình.
     
    Dưới trời xuân hoa vẫn mộng lung linh
    mặc bướm trắng chao gửi tình trước mặt
    đón giọt nắng xuân...môi hồng sao chua chát
    xin chớ giỡn đùa...ơi  giọt ấm mùa xuân.
     
    MINH TUẤN
     
    MÌNH HỌA VỚI BẠN -CHÚC BẠN VUI NHÉ THU HIỀN
     
     
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2007 15:38:08 bởi Minh Tuấn >
    #2
      MèoCon_LCB 03.03.2007 21:41:43 (permalink)
      0
      Chia tay. Ừ đã chia tay
      Sao ta vẫn đắm vẫn say yêu nàng
      Nữa đêm tỉnh giấc mơ hoang
      Mồ hôi ướt đẫm bàng hoàng... chia tay
       
      #3
        Thu Hiền 05.03.2007 08:42:08 (permalink)
        0
         
        Cám ơn bạn Minh Tuấn và MèoCon_LCB đã ghé thăm và chia sẻ cùng Hiền. Bài thơ này Hiền đã diễn đọc và thu tiếng thành file audio (có đăng ở box Audio Truyện - Thơ), mời các bạn nghe nhé !
         
         
          

        Trích đoạn: Thu Hien

         
                  Chia tay
         
        Hai năm quen nhau tình như mới chớm
        Hai lần gặp mặt như quen mà như lạ
        Lời chia tay ngỡ nhẹ như mây bay
        Đâu thể ngờ day dứt đến giờ vẫn chưa nguôi.
         
        Vẫn đinh ninh nhất định sẽ quên thôi
        Lời chia xa em gởi qua internet
        Lòng đã đau từ khi nhấn nút
        Người chưa nhận người vẫn ung dung.
         
        Cứ ngỡ mọi thứ sẽ đảo tung
        Khi anh biết em thành người xa lạ
        Anh có đau buồn hay anh vẫn bình yên
        Làm sao em biết khi tình đã nhanh.
         
        Em cứ tưởng mình đủ cứng rắn để quên anh
        Giờ mới biết trái tim này nhỏ bé
        Sợi tình nào dù rất mong manh
        Cứ nhói buốt từng khoảng lặng lạnh căm.
         
        Chuyện tình mình đâu phải chỉ hai năm
        Đâu đã kết thúc khi em nói lời chia tay
        Vết thương lòng vẫn hoài bỏng rát
        Đến bao giờ mới thanh thản với không anh.
          
        #4
          Thu Hiền 06.03.2007 09:57:06 (permalink)
          0
           
              MƠ VỀ NƠI BÌNH YÊN

          Có những lúc buồn thương dâng ngập lối
          Em mơ về một nơi chốn bình yên
          Có hay không giữa cuộc đời sóng gió
          Để em về nơi đó khép đôi mi.
                                           Vũ Thị Thu Hiền
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 10:46:42 bởi Thu Hien >
          #5
            Thu Hiền 08.03.2007 19:38:12 (permalink)
            0
             
                KẾT THÚC
             
            Lời tình anh dạm ngỏ
            Em chẳng thể gật đầu
            Bởi tình chưa xanh màu.
             
            Em như là bến vắng
            Anh là mây ngàn phương
            Chia ly ở cuối đường.
             
            Em mơ chốn bình yên
            Anh mãi hoài rong ruổi
            Mộng đã tan thành khói.
             
            Lệch góc hai mảnh ghép
            Xa lạ cả nụ cười
            Mãi mãi chẳng thành đôi.
             
                            Vũ Thị Thu Hiền

             
              
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 10:48:22 bởi Thu Hien >
            #6
              BĂNG NGUYỆT 09.03.2007 22:23:00 (permalink)
              0
              Chào weocom Thuhien đến chơi với vừơn thơ vntq nha,chúc vui nhìêu...
               
               

              Em mơ chốn bình yên
              Anh mãi hoài rong ruổi
              Mộng đã tan thành khói.

              Lệch góc hai mảnh ghép
              Xa lạ cả nụ cười
              Mãi mãi chẳng thành đôi.

               
               
              Chiều nhìn trời mưa rơi
              Dấu nổi nhớ không lời
              Xếp lại điều nghĩ ngợi
              Hồn nghiêng ngã chơi vơi
               
              Đâu rồi hả người ơi
              Nhánh sầu đâu tươi rộ
              Tắm mát dưới khung trời
              Nghịch tung tăng vần thơ
               
               
              #7
                Thu Hiền 11.03.2007 10:15:25 (permalink)
                0
                Cám ơn Băng Nguyệt đã ghé thăm và để lại mấy vần thơ
                ________________________________________________________
                 

                         LẺ LOI
                 
                Buồn đau trong chốn riêng mình
                Thơ tình em viết mỏi mòn tháng năm
                Lời thơ chất nặng ưu sầu
                Nỗi thương, nỗi nhớ, nỗi chờ đợi nhau
                Chờ người đến tận kiếp sau
                Nhớ người khắc khoải hồn đau mấy lần
                Xoay vần thế sự đầy vơi
                Chia ly mấy ngã, đường đời đơn côi
                Xa người thấm nỗi nhớ mong
                Gần nhau hờn giận ngày dài lê thê
                Thôi rồi hết cuộc đam mê
                Xuôi tay em chịu lẻ loi với mình.
                 
                                             Vũ Thị thu Hiền
                 
                 
                Diễn đọc:
                http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=278615
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2007 12:22:04 bởi Thu Hien >
                #8
                  Thu Hiền 12.03.2007 19:21:37 (permalink)
                  0
                  Mong Người
                   
                  Tình gầy như cọng cỏ
                  Tình buồn như chiều hôm
                  Mong người lạnh cóng tim
                  Giọt hờn rơi trong đêm.
                   
                                   Vũ Thị Thu Hiền
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 10:57:38 bởi Thu Hien >
                  #9
                    KeNgu 13.03.2007 15:25:29 (permalink)
                    0
                    Tương Tư
                     
                    Lành lạnh gió ngáp thâu đêm.
                    Nàng ơi ! Tình yêu biết tìm nơi đâu?.
                    Ta gieo mơ nở mộng sầu.
                    Còn nàng thở than tình đầu giá băng.
                    Thôi thì đành chịu cắn răng.
                    Để cho tương tư khoét lần vào tim.
                    Chết rồi sẽ được nằm êm.
                    Yêu thương xin để bên thềm mộ hoang.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2007 15:57:11 bởi KeNgu >
                    #10
                      Thu Hiền 14.03.2007 17:19:36 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: KeNgu

                      Tương Tư
                       
                      Lành lạnh gió ngáp thâu đêm.
                      Nàng ơi ! Tình yêu biết tìm nơi đâu?.
                      Ta gieo mơ nở mộng sầu.
                      Còn nàng thở than tình đầu giá băng.
                      Thôi thì đành chịu cắn răng.
                      Để cho tương tư khoét lần vào tim.
                      Chết rồi sẽ được nằm êm.
                      Yêu thương xin để bên thềm mộ hoang.





                        Phía Có Người
                       
                      Kiếp người ở chốn nhân gian
                      Đếm sao cho hết muôn ngàn buồn thương
                      Tơ tình một lần trót vương
                      Chẳng thể đi hết đoạn đường tình duyên
                      Lòng riêng mang chút ưu phiền
                      Lặng thầm đem cất nỗi niềm vào thơ
                      Như là một thoáng ơ hờ
                      Tiếng buồn ai cất bâng quơ giữa đời
                      Tình cờ lại có một người
                      Đi qua rồi lại ngậm ngùi cảm thông
                      Vì ai viết tặng đôi dòng
                      Để ai mắc nợ tấm lòng tri âm
                      Chút tình tương hội ghi tâm
                      Tạ lòng nhau những lặng thầm sẻ chia
                      Gió bão từ cuộc chia lìa
                      Âu chừng lặng bớt về phía … có người.
                       
                                                             Vũ Thị Thu Hiền



                      Bài thơ này Hiền đã diễn đọc và thu thành file audio có đăng ở mục Audio Truyện - Thơ. Dưới đây là đường link để nghe diễn đọc bài thơ:


                      http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=254376&mpage=1&key=&#254376
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 11:00:01 bởi Thu Hien >
                      #11
                        Thu Hiền 16.03.2007 13:04:26 (permalink)
                        0
                                   Man mác
                         
                        Có chút gì đó man mác buồn
                        Trong hồn mơ mộng buổi sáng nay
                        Ngưới ấy mải chơi quên sự nghiệp
                        Mặc thời gian trôi, mặc tháng ngày.                                Vũ Thị Thu Hiền 
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 11:02:20 bởi Thu Hien >
                        #12
                          Thu Hiền 17.03.2007 20:29:48 (permalink)
                          0
                                CÔ DÂU MỚI
                           
                                                                  Thân tặng THĐ
                          Chỉ mấy ngày nữa thôi con phải xa nhà
                          Bước chân nhỏ lưu lạc nơi xứ lạ
                          Con về làm dâu nhà người
                          Lòng không khỏi băn khoăn.
                                  -----o0o-----
                          Không như mẹ ngày xưa
                          Con và anh đến với nhau bằng tình yêu
                          Bằng trái tim tự nguyện
                          Nhưng mẹ ơi,
                          Ngỗn ngang bao nỗi
                          Ngày xưa ấy khi mẹ về với cha
                          Có như con bây giờ
                          Chưa chia tay đã thấy bùi ngùi
                          Chưa ra đi lòng đã quay quắt nhớ
                          Con sợ
                          Nơi xứ người, xa lạ từng vạt nắng hạt mưa
                          Không có mẹ đùm bọc chở che
                          Không bạn bè thân quen
                          Con loay hoay giữa công ngôn dung hạnh.
                                  -----o0o-----
                          Con mơ
                          Mình có đôi bàn tay tề gia nội trợ
                          Tấm lòng nhẫn nại, chịu thương chịu khó
                          Sự chu toàn, vén khéo của mẹ
                          Con thấy mình vụng về quá đỗi
                          Những lóng ngóng, những đểnh đoảng nhớ-quên
                          Biết dấu vào đâu, mẹ ơi
                          Con hoang mang
                          Chỉ có tình yêu của anh làm điểm tựa
                                  -----o0o-----
                          Dù đang sống giữa thế kỷ hai mươi mốt
                          Tâm trạng của con – cô dâu mới
                          Vẫn như mẹ thuở nào
                          Vẫn ước ao một điều rất cũ
                          Tình yêu của anh dành cho con
                          Sẽ như tình của cha dành cho mẹ
                          Luôn mênh mông, đằm sâu
                          Mấy mươi năm vẫn như thuở ban đầu.
                           
                                                        Vũ Thị Thu Hiền
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 11:04:59 bởi Thu Hien >
                          #13
                            Thu Hiền 19.03.2007 20:20:17 (permalink)
                            0
                            Đọc thư một người bạn mới quen

                            Thư bạn viết chỉ đôi dòng ngắn ngủi
                            Lời thăm hỏi nghe khách sáo chi lạ
                            (Người mới quen nên ngôn từ mực thước)
                            Ta mỉm cười vu vơ suốt cả buổi
                            Thấy ấm lòng từ một phía rất xa
                            Người với người rất cần những thiết tha
                            Vẫn còn đó
                            Những niềm vui nho nhỏ
                            Những bất ngờ đem hạnh phúc bao la
                            Trời bây giờ vẫn đang là tháng ba
                            Phảng phất đâu đây
                            Hương mùa xuân thoang thoảng
                            Trên cành cây
                            Những chồi non đang xanh nụ
                            Ta lạc giữa chốn quen hôm nay bỗng chợt lạ
                            Như cánh thư từ một nơi xa
                            Mà chợt gần
                            Trong khoảng cách tâm linh.
                             
                                                  Vũ Thị Thu Hiền
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 11:05:58 bởi Thu Hien >
                            #14
                              Thu Hiền 22.03.2007 12:46:52 (permalink)
                              0
                                   Sợ yêu
                               
                              Sợ tình hay sợ lòng mình
                              Sợ yêu hay sợ nỗi quên đường về
                              Sợ vương vào những u mê
                              Sợ mình chìm giữa bốn bề tương tư
                              Sợ lòng bốc cháy nhớ mong
                              Sợ cho cái sự thủy chung dại khờ
                              Sợ chạm vào nỗi hững hờ
                              Sợ tình sống mãi trong mơ đời mình.
                               
                                                       Vũ Thị Thu Hiền
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 11:07:12 bởi Thu Hien >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 19 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 282 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9