Là nỗi niềm mượn con chữ hoá thân
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 19 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 282 bài trong đề mục
Thu Hiền 01.11.2007 16:08:19 (permalink)
0

Trích đoạn: tigon_buon

                chia tay .2 tiếng nghe nhẹ nhàn
        mà sao đau thắt cả con tim
  ruột gan gàu khóc nào ai biết
một nữa hồn tôi chết tự bây giờ
                      

 
 
Vần thơ tôi viết để quên sầu
Quên niềm day dứt buổi ban đầu
Lòng đã nguôi quên từ dạo ấy
Hay còn tìm về giữa đêm thâu ? 
SuongAnh 01.11.2007 22:41:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Thu Hien


Trích đoạn: jacaranda

Chờ Ai?

Ta chờ ai... còn gió đợi ai?
Mà cứ thổi vô tình rơi lá
Từng chiếc chạm vào hồn rất lạ
Để thơ buồn rơi cả vào tim
 
Mây đợi ai... khi ngã bóng đêm?
Nơi nào đã dừng chân an nghỉ
Làm được mây chắc là vui nhỉ
Tháng ngày dài thơ thẩn rong chơi
 
Gió biếc xanh chạm nhẹ lưng trời
Đùa mây nhé sóng đôi phiêu bạt
Cuối trời xa có đôi cánh hạc
Bay về nguồn mà hát yêu thương...
 
 
jacaranda

Chúc Thu Hiền một ngày thật vui nha



     Đợi ai
 
Đợi ai ai biết đợi ai
Đợi người quân tử nhạt phai má hồng
Đợi người từ buổi hừng đông
Từ khi mẹ chưa lấy chồng đến nay *
Bao giờ tay nằm trong tay
Lúc ấy hẳn biết tim này đợi ai.
 
               Vũ Thị Thu Hiền
 
 
* Lấy ý từ ca dao:
Sao vua chín cái nằm kề
Thương em từ thủơ mẹ về với cha
 
Thu Hiền và Ja ơi.... SA vào phá hai bạn nè, SA có nghe như là ai nói với ai như dzị đó, nên copie lại cho hai bạn coi nè hihihihihi...
 
 
 Chờ Đợi Ai?
 
 
Sẽ chờ ai... đi ra đầu ngõ
Tăng nụ hoa mới nở trong vườn
Hoa này đêm ngấm hơi sương
Mùi thanh khiết xin ai vui nhận
 
Nếu ai thích thì trao thêm nhẫn
Màu xanh mạ thơm ngát tình quê
Ai có bằng lòng cho ai dẫn về
Trước mẹ cha ai cùng ai kết nghiã...
 
Sương Anh
 
Cám ơn Sương Anh đã ghé qua đây và cả ngoài kia rồi hào hiệp tặng hoa và thơ nữa !  
Bông hoa dại này Sương Anh mới ngắt bên đường phải hôn, còn đẫm sương mát lạnh hà, hoa dại cũng có cái đẹp đơn sơ của hoa dại. Để Hiền mang về để lên bàn hen.
Còn bài thơ thì xin lỗi là Hiền không có thơ đáp tạ được vì nếu cứ viết cho có thì thơ sẽ dở lắm, biết trốn đâu cho hết ngượng, nên đành đọc ké thơ Sương Anh thôi há !  
 
Thu Hiền khiêm tốn quá, đưa cho SA lên mây mà còn nói to nưã chứ, làm cho SA cũng thiệt là ngại luôn dzị, TH biết hôn, nơi đây biết bao là thi nhân chứ, SA chỉ là ham chơi và ham thả vu vơ đó thôi, may hồn là chưa bị....biểu đi chỗ khác chơi đó! Năn nỉ đừng nói dzị nưã ha, mắc cỡ quá hà  Thu Hiền diễn đọc chắc là khô cổ rồi, SA mời ăn kem ha...mời cả Ja nưã nha..miam...miam...Chúc vui vẻ ha
 
 
 
Thu Hiền 02.11.2007 21:26:00 (permalink)
0
Cám ơn Sương Anh đã làm cho Hiền... bất an  từ linh hồn đến thể xác. Bài thơ của Sương Anh khiến Hiền thót tim vì hồi hộp, còn ly kem thì khiến Hiền ê nguyên hàm vì....l..ạ..nh ........................ 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2007 21:27:55 bởi Thu Hien >
Thu Hiền 02.11.2007 21:33:38 (permalink)
0
Khoảng xanh của mẹ
 
Trên căn gác nhà mình
Có khoảng sân nhỏ phía trước
Chất đầy đồ đạc linh tinh
Xanh um một góc
Những loại cây mẹ trồng trong chậu
Chỉ toàn lá với lá
Không có trái
Dăm ba hôm mẹ hái
Những nhánh lá
Sắc thuốc
 
----
 
Một buổi trưa
Nóng như lò than
Cúp điện
Con nằm phe phẩy quạt nan
Nhìn cái khoảng sân be bé
Dịu mát
Khoảng xanh của mẹ
 
 
Vũ Thị Thu Hiền
jacaranda 02.11.2007 22:00:10 (permalink)
0
Mẹ
 
Cứ nhắc mẹ...
... là lòng tôi chùng xuống
 
Mỗi cơn buồn...
... như uống lấy tim tôi
 
Mẹ... lời thiêng
... mãi chẳng đổi ngôi
 
Con trân quý
... còn được bao lâu nữa
 
 
Tự bao giờ
... tim con đã biết khóc?
 
Thấp thỏm lo
... ngày hoa trắng tim cài
 
Mẹ con ơi
... đây dáng vóc hình hài
 
Người cho đó
... con muôn đời toại nguyện
 
 
jacaranda
 
 
Đọc" khoảng xanh của mẹ " của Thu Hiền ja cũng bỗng nhớ mẹ vô biên ... chúc Thu Hiền Một ngày đẹp và bình yên nhé
 
SA mến cám ơn ly kem nha , nhưng mà ăn ly kem của SA , pt phải mặc áo lạnh và trùm mền nè... hihi... mùa nầy mà trời cả ngày hong có nắng nữa , lạnh quá hà... hihihi , chúc SA vui nhiều nha
 
Thu Hiền 03.11.2007 11:04:52 (permalink)
0
Nhắc đến mẹ là không được buồn đâu Jacaranda ơi, vì đơn giản là mẹ vẫn đang còn ở bên mình mà .
 
Jacaranda cũng có một ngày bình yên và cuối tuần nhiều niềm vui nhé ! 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2007 11:09:14 bởi Thu Hien >
Thu Hiền 03.11.2007 11:08:23 (permalink)
0
Sài Gòn nay nhớ Sài Gòn xưa
 
Sài Gòn nay nhà bê-tông
Sơn xanh sơn hồng
Không như Sài Gòn trong tuổi thơ tôi
Nhà cửa tềnh toàng
Nhưng nhà nào cũng có khoảng sân phía trước
Trẻ con tha hồ đuổi rượt
Qua nhà nhau chơi chẳng cần ngại
Cửa luôn mở suốt ngày
Con trai, con gái
Chơi chung trò bắn bi, đánh đáo, nhảy dây…
Những đêm trăng sáng
Tụm năm tụm ba
Kể chuyện ma
Trẻ con bây giờ
Biến mất trong những căn nhà kín mít
Bên máy tính
Chơi games
Một mình
 
--
 
Sài Gòn nay nhiều cao ốc
Khang trang, đẹp đẽ
Nhớ Sài Gòn xưa
Bình yên
            đạp xe đạp
                           thong dong giữa phố
 
Vũ Thị Thu Hiền
Thu Hiền 04.11.2007 11:53:19 (permalink)
0
Có gì đang cựa quậy
 
Gió rần rật như kêu gào con chữ
Ta lặng ngồi nghe sóng sánh quầng mi
Những lời thơ chở khẳm cuồng si
Cứa vào lòng hờn, yêu, trách, hận
 
Lỡ vướng vào đam mê thi tứ
Trong tim có gì đang cựa quậy
Hồn quặn thắt theo sóng trào từng bữa
Như khao khát yêu thương đôi lứa
 
Từng con chữ cuộn mình đòi nhựa sống
Đang phá bung sồng sộc tuôn ra
Hồ hởi nằm phơi bày trên mặt giấy
Những câu từ quây quần nhau bừng dậy
 
                          Vũ Thị Thu Hiền
Thu Hiền 05.11.2007 17:27:43 (permalink)
0
Giở lại tìm thương
 
Nếu cách xa làm nên bao thương nhớ
Và mong chờ dệt mộng kết thành thơ
Xin đứng bên lề lặng thinh nhặt thi tứ
Cho thơ người say mãi ngút ngàn sau
 
Hình như ta không thể đến gần nhau
Cũng chẳng vì một duyên cớ nào
Chạm nhau rồi niềm mơ cũng mất
Chẳng còn gì để nuôi mộng ước ao
 
Ngày qua rồi có còn quay trở lại?
Con nắng hôm nay có giống hôm qua?
Bài thơ viết giữa chừng trên giấy trắng
Mà tình trao có sóng sánh như hôm nào?
 
Dăm bài thơ cũ chắc lẽ cũng đủ
Sưởi ấm hồn khi cạn niềm mơ
Nỗi lòng người đã vượt qua câu chữ
Như bạn bè ta giở lại tìm thương.
 
                     Vũ Thị Thu Hiền
Thu Hiền 08.11.2007 21:30:37 (permalink)
0
Đặt trọn tâm tư
 
Có những vần thơ nhẹ hẫng như tơ
Mà tình người nặng chừng núi sông
Có những câu từ như vô nghĩa trống không
Mà lòng người chao đảo ngóng trông
 
Những con người chưa lần tỏ mặt
Mà rất gần trong nỗi nhớ đêm ngày
Có những thứ không phải là men rượu
Mà chếnh choáng bồng bềnh ngất ngư say
 
Có những điều không dành riêng ai
Vẫn ôm ấp cho mộng mị kéo dài
Có những mông lung không định rõ thật hư
Vẫn kỳ vọng đặt trọn tâm tư.
 
                 Vũ Thị Thu Hiền
Thu Hiền 10.11.2007 18:35:06 (permalink)
0
Nhờ thơ níu bước chân ai
 
Vì người bất chợt bỏ đi
Câu thơ ngã ngửa tình si tìm về
Vì người khi không bỏ bê
Ta ngồi ta giữ lối về ngày sau
Người đang rong ruổi phương nào
Có nghe gió nói đợi nhau hoài hoài
Nhờ thơ níu bước chân ai
Bước đi một bước vấp hai ba lần
Để người ở xa lại gần
Cho mây cho gió kết thân sớm chiều
Khi nào hiểu hết lòng Kiều
Khách thơ cạn chữ niềm yêu mới tàn.
 
                 Vũ Thị Thu Hiền
sgecstasy 11.11.2007 18:34:54 (permalink)
0
Tiếng Thở Dài
 
Ở trong thơ tình chập chờn hư ảo
Trong giấc mơ tình gọi tên bao lần
Lời vô vọng đọc lên nghe chao đảo
Xao xuyến lòng một thoáng nhớ bâng khuâng

Dù biết tình chỉ là cơn mộng mị
Mà câu thơ níu bước chân người đi
Sầu gánh nặng đã bao lần suy nghỉ
Tình yêu kia sẽ mang lại những gì

Thơ cạn chữ nhưng lòng còn tiếc nuối
Người đi xa mơ ước một ngày về
Mây phiêu bạt theo gió chiều rong ruổi
Tình muôn đời là một nỗi đam mê

Tâm tư đặt vuông tròn trong con chữ
Có hay không che giấu tiếng thở dài
Thật hay hư hiện tại hay quá khứ
Ước mơ nào chỉ riêng một mình ai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2007 00:04:26 bởi sgecstasy >
Thu Hiền 14.11.2007 09:35:51 (permalink)
0
Huynh sgecstasy cứ tự nhiên nhé, chúc huynh vui nhiều !
 
Hôm nay Hiền không có thơ để post lên, chỉ ngồi đọc ké bài thơ của huynh thôi.
 
langtoi 14.11.2007 12:12:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Thu Hien

Giở lại tìm thương
 
Nếu cách xa làm nên bao thương nhớ
Và mong chờ dệt mộng kết thành thơ
Xin đứng bên lề lặng thinh nhặt thi tứ
Cho thơ người say mãi ngút ngàn sau
 
Hình như ta không thể đến gần nhau
Cũng chẳng vì một duyên cớ nào
Chạm nhau rồi niềm mơ cũng mất
Chẳng còn gì để nuôi mộng ước ao
 
Ngày qua rồi có còn quay trở lại?
Con nắng hôm nay có giống hôm qua?
Bài thơ viết giữa chừng trên giấy trắng
Mà tình trao có sóng sánh như hôm nào?
 
Dăm bài thơ cũ chắc lẽ cũng đủ
Sưởi ấm hồn khi cạn niềm mơ
Nỗi lòng người đã vượt qua câu chữ
Như bạn bè ta giở lại tìm thương.
 
                     Vũ Thị Thu Hiền

 
VẮT NỖI NHỚ LÊN vAI
 
Vắt nỗi nhớ lên trên bờ vai nhỏ
Chở đi đâu con tim đã bơ vơ
Chiều tím ngắt hai khung trời ly biệt
Ốm tương tư ta vắt chữ thành thơ
 
Vạt thương nhớ ai phơi trong chờ đợi
Gói trọn vào cả những nỗi khát khao
Mưa giăng mắc u buồn vào trong mắt
Lệ khóc ai suối lệ đã cạn rồi
 
Những cơn sầu ai mang vào trong mộng
Đêm vỡ oà vang tiếng gọi người thương
Nét trầm mặc phủ tang đời cô lẻ
Biết tìm đâu niềm nhớ ở trong nhau
 
Trôi về đâu con thuyền không bến đậu
Trăng rót vàng lên cái lạnh tâm tư
Tìm hơi ấm sưởi con tim băng giá
Nhen lại thôi sức sống ngọn lửa tình
 
Thu Hiền 15.11.2007 19:50:15 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi

VẮT NỖI NHỚ LÊN VAI

Vắt nỗi nhớ lên trên bờ vai nhỏ
Chở đi đâu con tim đã bơ vơ
Chiều tím ngắt hai khung trời ly biệt
Ốm tương tư ta vắt chữ thành thơ

Vạt thương nhớ ai phơi trong chờ đợi
Gói trọn vào cả những nỗi khát khao
Mưa giăng mắc u buồn vào trong mắt
Lệ khóc ai suối lệ đã cạn rồi

Những cơn sầu ai mang vào trong mộng
Đêm vỡ oà vang tiếng gọi người thương
Nét trầm mặc phủ tang đời cô lẻ
Biết tìm đâu niềm nhớ ở trong nhau

Trôi về đâu con thuyền không bến đậu
Trăng rót vàng lên cái lạnh tâm tư
Tìm hơi ấm sưởi con tim băng giá
Nhen lại thôi sức sống ngọn lửa tình




      Khôn nguôi
 
"Nhen lại thôi sức sống ngọn lửa tình" *
Yêu thương cũ phai dần trong tiềm thức
Con tim này vẫn từng lúc chao nghiêng
Đợi một ngày chung nhịp đập thiêng liêng
 
Có thể gặp và cũng có thể không
Chuyện ân tình biết sao mà đoán định
Cánh hoa kia vì ai dâng hương sắc
Dẫu biết rằng qua nhanh buổi xuân hồng
 
Cuộc sống ngắn ngủi hay dài lê thê
Nên gìn lòng hay tận hưởng hả hê
Biết dại khờ vẫn không thể khác được
Bởi bàn tay vẫn ngón ngắn ngón dài
 
Giấc mộng này biết khó thể vuông tròn
Niềm mơ kia cuối cùng chỉ là mơ
Ta cô độc dệt mãi một tứ thơ
Đến hết kiếp vẫn khôn nguôi đợi chờ
 
                       Vũ Thị Thu Hiền
 
 
* Thơ của langtoi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2007 19:53:17 bởi Thu Hien >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 19 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 282 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9