Là nỗi niềm mượn con chữ hoá thân
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 19 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 282 bài trong đề mục
Thu Hiền 07.01.2008 21:49:50 (permalink)
0
... Cũng vui

Dường như ta đã yêu rồi
Chút tình đằm thắm, bồi hồi trong tim
Xa lâu nhấp nhổm kiếm tìm
Dăm bữa chẳng gặp im lìm nhớ mong
Vắng Buồn dạ rối bòng bong
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhớ trong nhớ ngoài
Ta – Buồn bầu bạn hôm mai
Không Buồn ta biết lấy ai giận hờn
Buồn đi mọi thứ trống trơn
Lòng ta lặng ngắt như đờn đứt dây
Thôi thì Buồn cứ ở đây
Trăm năm ta cứ thế này … cũng vui.
 
                  Vũ Thị Thu Hiền
jacaranda 07.01.2008 23:15:30 (permalink)
0
Buồn Buồn???
 
Người yêu của ấy tên Buồn
Nghe như có chút buồn buồn vậy ta
Buồn buồn theo gót vào ra
Vậy là có bạn vào ra buồn buồn [sm=looney.gif]
 
 
jacaranda
Mỹ Trinh 07.01.2008 23:26:36 (permalink)
0


Trích đoạn: jacaranda

Buồn Buồn???

Người yêu của ấy tên Buồn
Nghe như có chút buồn buồn vậy ta
Buồn buồn theo gót vào ra
Vậy là có bạn vào ra buồn buồn [sm=looney.gif]
jacaranda


Dáng buồn

Như có bài thơ ở góc buồn
Chạnh lòng lau giọt nhớ tình vương
Nhìn dáng em xa dần màu tím
Chân trời mơ lạc lối thiên đường

Mỹ Trinh

Hai bé không được buồn nữa nhe !

onlyyou 07.01.2008 23:34:48 (permalink)
0
 
Buồn buồn
 
Ta đang buồn quá là buồn
Đọc thơ ai đó đã buồn buồn thêm
Buồn buồn gửi mộng vào đêm
Mộng buồn dang dở môi mềm buồn vương
________________________
 
ONLY
 
 
Thu Hiền à... chào năm mới và chúc điều tốt lành nhé
 
jacaranda ơi... thơ chi mà lạ... buồn ở đâu nhiều thế...
jacaranda 08.01.2008 00:31:18 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
Buồn buồn
 
Ta đang buồn quá là buồn
Đọc thơ ai đó đã buồn buồn thêm
Buồn buồn gửi mộng vào đêm
Mộng buồn dang dở môi mềm buồn vương
________________________
 
ONLY
 
 
Thu Hiền à... chào năm mới và chúc điều tốt lành nhé
 
jacaranda ơi... thơ chi mà lạ... buồn ở đâu nhiều thế...


 
Giận Buồn...
 
Buồn buồn anh chẳng sang thăm
Bỏ đôi mi ướt cuối năm một mình
Buồn buồn cái chuyện hương trinh
Đầu năm lời hứa vô tình gió bay
 
Buồn buồn men ngấm hồn say
Người yêu tôi đó... hôm nay tên Buồn
Vì Buồn nên lệ cứ tuôn
Không duyên không nợ sao Buồn cứ đeo...
 
 
jacaranda
onlyyou 08.01.2008 00:50:31 (permalink)
0
Giận buồn
 
Buồn buồn thật chẳng biết thương
Ngày đêm đeo đẳng vấn vương buồn lòng
Chẳng bao giờ hết chờ mong
Mộng tan vào chốn hư không...mộng buồn
 
Buông thơ kết bạn bốn phương
Chôn buồn một góc, mở đường tìm vui
Nhưng buồn chẳng chịu xa rời
Len vào giấc ngủ... hỏi... ai giận buồn
___________________
 
ONLY 
 
Mỹ Trinh 08.01.2008 01:40:28 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

Giận buồn
Buồn buồn thật chẳng biết thương
Ngày đêm đeo đẳng vấn vương buồn lòng
Chẳng bao giờ hết chờ mong
Mộng tan vào chốn hư không...mộng buồn
Buông thơ kết bạn bốn phương
Chôn buồn một góc, mở đường tìm vui
Nhưng buồn chẳng chịu xa rời
Len vào giấc ngủ... hỏi... ai giận buồn
___________________
ONLY



ONLY ơi!.. Thấy người đi cầu thực bốn phương than thở giận buồn nên mũi lòng nè

Đem buồn về ngủ với ta
Ầu ơ hảy ngủ mượt mà đôi mi
Này buồn hảy cứ đi đi
Đừng theo ai nữa níu ghì nặng vai

Giận làm chi để buồn hoài ?
Thả trôi cái nhớ gió bay nắng về
thả dài dây trói đam mê
Xua buồn... xua giận...người về với nhau

Mỹ Trinh
onlyyou 08.01.2008 08:35:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh


Giận buồn
 
Buồn buồn thật chẳng biết thương
Ngày đêm đeo đẳng vấn vương buồn lòng
Chẳng bao giờ hết chờ mong
Mộng tan vào chốn hư không...mộng buồn
 
Buông thơ kết bạn bốn phương
Chôn buồn một góc, mở đường tìm vui
Nhưng buồn chẳng chịu xa rời
Len vào giấc ngủ... hỏi... ai giận buồn
___________________
ONLY



ONLY ơi!.. Thấy người đi cầu thực bốn phương than thở giận buồn nên mũi lòng nè

Đem buồn về ngủ với ta
Ầu ơ hảy ngủ mượt mà đôi mi
Này buồn hảy cứ đi đi
Đừng theo ai nữa níu ghì nặng vai

Giận làm chi để buồn hoài ?
Thả trôi cái nhớ gió bay nắng về
thả dài dây trói đam mê
Xua buồn... xua giận...người về với nhau

Mỹ Trinh


 
Về với nhau
 
 
Nhờ ai cất giận xua buồn
Cho con tim nhỏ yêu thương ngập tràn
Ầu ơ... nhanh khép mi ngoan
Phiêu du cõi mộng mặc buồn cô đơn
Càng yêu càng nặng ghen hờn
Ghen thu quyến rũ nhuộm buồn mắt nai
Hỏi trời, đất, gió, trăng, mây
Tìm long lanh giọt sương mai hữu tình
Cỏ cây hoa lá lung linh
Đưa người về chốn chỉ mình với ta
____________________
 
ONLY
 
 
 
 
Mỹ Trinh ơi, cảm ơn người đã mủi lòng cùng ONLY, và chúng ta không quên cảm ơn mái nhà của Thu Hiền, nơi đã cho chúng ta những phút giây mượn con chữ hóa thân vào nỗi niềm
 
 
 
Thu Hiền 08.01.2008 10:54:25 (permalink)
0
Đầu năm có các bạn ghé thăm, thật vui. Chúc Jacaranda, Only và Mỹ Trinh năm mới hồn thơ lai láng hơn năm cũ .
 
Không ngờ bài thơ "tỏ tình" với Buồn của Hiền khiến mọi người có nhiều cảm xúc như thế, làm Hiền có chút hờn ghen :
 
 
 
Hờn Buồn !
 
Ngỡ Buồn chỉ có mình ta
Như ta chỉ có Buồn là người thương
Ngờ đâu ở chốn tình trường
Buồn đi gieo khắp vấn vương cùng người
Bao người thương nhớ Buồn ơi
Hờn Buồn ta biết nói lời gì đây
Tình ta lần nữa leo cây
Tương tư theo gió theo mây la đà
Bây giờ chỉ còn mình ta
Ôm thương níu nhớ dõi xa bóng Buồn.
 
                 Vũ Thị Thu Hiền
 
Thu Hiền 12.01.2008 12:04:20 (permalink)
0
Lặng
 
Dạo này chẳng vui chẳng buồn
Không hờn không giận hết luôn đợi chờ
Khép lại những mộng cùng mơ
Ta trôi về phía lặng lờ không tên
 
Vũ Thị Thu Hiền
Mỹ Trinh 12.01.2008 22:51:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Thu Hien

Lặng
Dạo này chẳng vui chẳng buồn
Không hờn không giận hết luôn đợi chờ
Khép lại những mộng cùng mơ
Ta trôi về phía lặng lờ không tên
Vũ Thị Thu Hiền


Buồn, vui

Buồn vui, ngọt đắng, chuyện đời
Đủ mùi đủ vị gọi mời hương thơ
Lòng chùn xuống, thấp thỏm chờ
Bừng lên hoa nở nhạn thơ gió hồng ...

Hảy buồn, hảy vui cho sóng đời vỗ mãi ngàn năm vào trái tim ta nhé Thu Hiền, chúc vui !!

Mỹ Trinh
Thu Hiền 13.01.2008 11:10:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh

Buồn, vui

Buồn vui, ngọt đắng, chuyện đời
Đủ mùi đủ vị gọi mời hương thơ
Lòng chùn xuống, thấp thỏm chờ
Bừng lên hoa nở nhạn thơ gió hồng ...

Hảy buồn, hảy vui cho sóng đời vỗ mãi ngàn năm vào trái tim ta nhé Thu Hiền, chúc vui !!

Mỹ Trinh


 
 
Cám ơn sis đã ghé thăm (thấy huynh Nguyên Đỗ gọi sis bằng chị nên Hiền chắc cũng phải gọi bằng sis mới đúng ), dạo này không hiểu sao lòng Hiền cứ trống rỗng hà, cả thơ cũng không có chổ trú ngụ nữa. Thôi thì:
 
Ta về học lấy chữ Thiền
Cho lòng tĩnh lặng ưu phiền xóa tan 
 
À, chỉ là học thiền trong tâm thôi chứ ngồi thiền thì chắc hỏng được rồi. Chúc hồn thơ của sis luôn ấm áp như Xuân này.
Thu Hiền 18.01.2008 11:53:18 (permalink)
0
Giận vu vơ
 
Ngồi buồn hờn giận vu vơ
Giận đôi mắt hay bất ngờ long lanh
Giận nhiều mười nón thanh thanh
Đã dài lại thon cho thành mộng mơ
Giận lây cả những vần thơ
Muốn nghỉ chơi mà làm ngơ không đành
Khơi khơi giận lá trên cành
Chẳng cần lo nghĩ đua tranh với đời
Giận lên đến chín tầng trời
Cao xanh ơi sao chơi vơi phận người
Giận ghê cái sự hồng tươi
Chỉ một thời, tiếc nụ cười trẻ trung
Giận hết thảy những mông lung
Rất chi vô cớ cho chùng lòng xuân
 
Vũ Thị Thu Hiền
Thu Hiền 24.01.2008 19:15:07 (permalink)
0
Vì ta chẳng nợ chẳng duyên
 
Hỏi người lòng vẫn như xưa
Nỗi thương, nỗi nhớ vẫn chưa phai màu?
Thôi đừng ấp ủ sầu đau
Tình phai, ta đã mất nhau lâu rồi
Đời như dòng nước trôi xuôi
Không duyên nên chẳng bãi bôi câu lời
 
Vũ Thị Thu Hiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2008 19:16:43 bởi Thu Hiền >
vũkimThanh 04.02.2008 01:28:15 (permalink)
0
Thân chúc Thu Hiền năm mới an khang thịnh vượng , hạnh phúc và thành đạt , có nhiều thơ và nhiều bài diễn ngâm hay.
Thân aí vũ kim Thanh
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 19 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 282 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9