Là nỗi niềm mượn con chữ hoá thân
Trích đoạn: v.vantu
Cô đơn ai thả vào đêm
Để cho ai đó bên thềm ngẩn ngơ
Lời xưa đã trót vu vơ
Hỏi người tri kỷ bây giờ ở đâu
Bấy lâu lặn lội tìm nhau
Nỗi lòng , ai có qua cầu mới hay
Lời xưa một thoáng vu vơ Chỉ vì người cũng yêu thơ đó mà Đời Kiều sương gió phong ba Vì yêu người mới xót xa cho nàng Vườn thơ đang lúc xuân sang Bóng người tri kỷ dịu dàng đâu đây Chắc rằng chỉ sớm mai này Người sẽ tìm thấy trong vườn thơ xuân
Trích đoạn: v_chi
Tiếng chuông chầm chậm buông rơi
Hơi xuân lành lạnh đượm mùi khói hương
Mặt hồ như khói như sương
Lòng trần tĩnh lặng vui buồn, sạch không
Hà Nội tôi mong một lần ghé thăm Dạo hồ gươm ngắm cụ rùa trăm tuổi Đi giữa Thăng Long nghe lòng bổi hổi Rảo bước phố phường hồn ngẩn ngơ lạc lối…
Tuy không phải là tình nhân, nhưng cũng muốn gửi chút yêu thương đến với Thu Hiền trong ngày Valentine. Chúc Hiền một Valentine thật dễ thương hạnh phúc nhé.
Trích đoạn: jacaranda
Tuy không phải là tình nhân, nhưng cũng muốn gửi chút yêu thương đến với Thu Hiền trong ngày Valentine. Chúc Hiền một Valentine thật dễ thương hạnh phúc nhé.
Hai con gấu bông dễ thương ghê há, mỗi người một con nha. Hiền xí trước con màu hồng...
Một đóa hoa hồng vạn sóng trao
Tình yêu ánh mắt mãi thì thào
Nhớ thời môi đỏ con tim nóng
Tay cầm câu nói mộng trăng cao.
MINH TUẤN
nhân ngày tình yêu ,chúc thu Hiền mãi mãi hạnh phúc nhé
Trích đoạn: Minh Tuấn
Một đóa hoa hồng vạn sóng trao
Tình yêu ánh mắt mãi thì thào
Nhớ thời môi đỏ con tim nóng
Tay cầm câu nói mộng trăng cao.
MINH TUẤN
nhân ngày tình yêu ,chúc thu Hiền mãi mãi hạnh phúc nhé
Cám ơn huynh Minh Tuấn đã ghé thăm, huynh cũng nhiều hạnh phúc nhé ! Dù xa thì thật là xa Nghĩa tình thắm đượm cho ta mãi gần
Đêm nay ta đã nói lời từ biệt Giã từ nhé một nơi chốn thân thiết Nơi buồn vui san sẻ những ngày qua Sau đêm nay mọi thứ sẽ nhạt nhòa
Trích đoạn: Thu Hiền
Đêm nay ta đã nói lời từ biệt
Giã từ nhé một nơi chốn thân thiết
Nơi buồn vui san sẻ những ngày qua
Sau đêm nay mọi thứ sẽ nhạt nhòa
Đừng bao giờ chia tay với người mình yêu
Đừng bao giờ nói lời từ biệt
Bởi một ngày trái tim còn tha thiết
Ta sẽ còn sỗng để yêu thương
Ghé thăm Thu Hiền, mến chúc bạn một mùa xuân ngọt ngào
MN
Thu hiền chẵng phãi hiền đâu Đang vui lại đỗi ra sầu cho ai "Chót lòng gây việc chông gai Trông vào lượng bễ thương bài nào chăng"
Thả tình
Mở cửa trái tim thả mảng tình Đi tìm một nửa nụ cười xinh Thoảng vương trong gió mùi hương ấy Nghe vẳng đâu đây tiếng gọi mình.
Mở cửa lòng ta thả tâm hồn
Phiêu diêu lơ đãng với hoàng hôn
Chiều tà đỏ rực như hòn lửa
Đốt cháy tình ta với tâm hồn.
a.phủ
Đây là nhà cũa chị Thu Hiền.đừng có thả tình ở đây.Hãy về nhà của bạn ta sẽ nói chuyện sau
Lâu quá không thấy Thu Hiền đâu là sao, Chúc Hiền ngày 8/3 ngọt ngào [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/5DD60E416A234F0592DDE35162E890CE.jpg[/image]
Trích đoạn: Thu Hiền
Đêm nay ta đã nói lời từ biệt
Giã từ nhé một nơi chốn thân thiết
Nơi buồn vui san sẻ những ngày qua
Sau đêm nay mọi thứ sẽ nhạt nhòa
Sầu Nát Tim Ta
Ta về ngõ cũ bao lần
Em nơi đâu để khoảng sân lặng buồn
Mưa Xuân rỉ rã đang tuôn
Hay dòng lệ tím từ nguồn năm xưa
Nhạt nhòa dòng lệ hay mưa
Mà tim ta ướt giọt thưa giọt đầy
Tri âm từ lúc nào đây?
Mà sao câu nhớ thương đầy trong tim
Ta về sân vắng lặng im
Vài con chim hót khóc tìm người xưa
Lòng ta đang dậy cơn mưa
Như cơn giông tố chẳng chừa lối ra
Lệ ta cùng nước mưa hòa
Bao ngày xa vắng khóm hoa héo sầu
Bây giờ em ở nơi đâu?
Người xưa vắng bóng... ta sầu nát tim
Nhớ em ta mãi đi tìm
Nhà im, sân vắng... biết tìm em đâu?
jacaranda
Bài thơ dang dở
Có giọt nước mắt rớt trong lòng
Bao nhiêu ước mộng cũng bằng không
Có lời chúc vui tim nghẹn ngào
Có ai đánh đâu mà nghe đau...
Giấc mộng ngày qua_giấc mơ hoa
Sao đành bỏ đi_đành rời xa
Giọt mưa hay là giọt mắt trời
Mà để lòng ta ướt tơi bời...
Bài thơ dang dở_trang thơ buồn
Tay chẳng tìm tay_bàn tay buông
Mai rồi tóc trắng_trắng như mây
Mắt chẳng còn trong_mắt vẫn cay...
24/10/2008
Vũ Thị Thu Hiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2008 23:15:08 bởi Thu Hiền >
Tình thu
Thu đã về trong tỉnh-thức đam mê
Trong hoang hoải niềm thương xa diệu vợi
Mê mải nào ngoảnh lại lá phai vàng
Rụng xuống chiều-ngỡ ngàng mảnh tình thu
31/8/2008
Vũ Thị Thu Hiền Thu xa Có một mùa thu sắp đi qua
Xin thu mang theo nỗi buồn ta
Mai này nhặt lá vàng lối cũ
Là chút tình ta gởi người xa 11/9/2008
Vũ Thị Thu Hiền
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: