Là nỗi niềm mượn con chữ hoá thân
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 19 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 282 bài trong đề mục
Thu Hiền 23.11.2008 13:13:16 (permalink)
0
Như tơ trời buổi sớm

Ta bây giờ thôi không nhớ không mong

Ta bây giờ thôi hết mơ hết mộng
Để lòng nhẹ như tơ trời buổi sớm
Chữ tình bây giờ xin để lại hư không
 
23/11/2008


 

 
jacaranda 21.12.2008 01:03:12 (permalink)
0
Nỗi niềm em sớm chiều nhờ con chữ
Hóa thân vào để canh giữ buồn vui
Họa trong đêm những vết tích bùi ngùi
Và cười mĩm khi hân hoan trọn vẹn
 
 
Thu Hiền ơi ! Noel lại về nữa rồi, ja chúc Thu Hiền ước mơ luôn trọn vẹn... và chúc một năm mới sức khỏe_an khang nha. Thân mến
 
 
Thu Hiền 22.12.2008 23:23:16 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

Nỗi niềm em sớm chiều nhờ con chữ
Hóa thân vào để canh giữ buồn vui
Họa trong đêm những vết tích bùi ngùi
Và cười mĩm khi hân hoan trọn vẹn
 
 
Thu Hiền ơi ! Noel lại về nữa rồi, ja chúc Thu Hiền ước mơ luôn trọn vẹn... và chúc một năm mới sức khỏe_an khang nha. Thân mến
 
 


 
 
Jacaranda này, cứ tặng quà làm... ngại... quá... hàaaaaaa. Sao mà tặng...ít vậy...
 
 
 
 
Thu Hiền 22.12.2008 23:26:55 (permalink)
0
Dịu êm
 
Có một người về thăm lại trường cũ
Nhịp tim rung nghe bổi hổi bồi hồi
Im lìm quá chiếc lá khẽ khàng rơi
Dãy bàn xưa giọng cười nào vang vọng

 
Bước ngập ngừng nhặt từng sợi ngóng trông
Ngày hôm qua, hôm kia và hôm xưa
Của một thuở đùa vui sân trường gió
Người khúc khích.... đỏ mặt... thẹn thò ơi

 
Bước chân xa, kỷ niệm giấu vào tim
Lấn cấn gì mà chẳng chịu nằm im
Tha thẩn đi, tha thẩn lại về tìm
Điều muốn quên thành nỗi nhớ dịu êm

 
23/12/2008
 
 
 
Minh Tuấn 23.12.2008 17:50:14 (permalink)
0




 
GIÁNG SINH KÍNH CHÚC THU HIỀN VÀ GIA ĐÌNH LUÔN MẠNH KHỎE VÀ HẠNH PHÚC


 
anhvandoiemve 14.01.2009 09:33:01 (permalink)
0
Thu Hiền ơi!
đọc thơ bạn mà mình có cảm giác như là bạn đang mang nhiều tâm sự lắm vậy, có đúng là như vậy ko bạn?
sao thơ của Hiền buồn quá vậy, toàn là chuyện tình cảm không thành ko vậy?
Hiền cho mình hỏi chuyện riêng tư chút nha.
năm nay Hiền được bao nhiêu tuổi xuân rồi?
Hiền quê ở đâu? hiện nay Hiền đang làm việc gì?
để mình tự bạch về mình cho bạn biết luôn nha:
mình tên Biên, năm nay mình mới 24 hà.
hiện mình vừa học vừa làm. nên ít có thời gian online.
mong sớm nhận được rely của bạn.
 
Thu Hiền 16.01.2009 18:05:50 (permalink)
0

Trích đoạn: anhvandoiemve

Thu Hiền ơi!
đọc thơ bạn mà mình có cảm giác như là bạn đang mang nhiều tâm sự lắm vậy, có đúng là như vậy ko bạn?
sao thơ của Hiền buồn quá vậy, toàn là chuyện tình cảm không thành ko vậy?
Hiền cho mình hỏi chuyện riêng tư chút nha.
năm nay Hiền được bao nhiêu tuổi xuân rồi?
Hiền quê ở đâu? hiện nay Hiền đang làm việc gì?
để mình tự bạch về mình cho bạn biết luôn nha:
mình tên Biên, năm nay mình mới 24 hà.
hiện mình vừa học vừa làm. nên ít có thời gian online.
mong sớm nhận được rely của bạn.


 
Chào bạn, rất vui được làm quen với bạn .
 
Thơ Hiền buồn vì... buồn nên mới làm thơ , toàn là chuyện tình cảm không thành vì... thành rồi thì đâu có thời gian để làm thơ nữa .
 
Hiền quê ở...SG, đang làm công nhân viên chức.
 
Chúc bạn học tốt và làm giỏi hén !
jacaranda 22.01.2009 02:26:02 (permalink)
0
Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009
 
Lại thêm một mùa Xuân nữa Thu Hiền ạ...
ja chúc Thu Hiền cùng gia đình một mùa Xuân
an vui_Sức khỏe_Tài lộc hanh thông Thu Hiền nhé
 
Thu Hiền 22.01.2009 19:53:49 (permalink)
0
Cám ơn lời chúc năm mới của Jacaranda nhé. Mong rằng bên đó bạn cũng có một cái Tết ý nghĩa bên những người yêu mến ha.
jacaranda 24.12.2009 02:30:37 (permalink)
0
Nhớ Người Xưa ...


Nhớ người xưa ... ta tìm về lối cũ
Hàng dây leo đang ủ rủ ... úa tàn
Rượu sầu nào từng giọt vỡ miên man
Vào ra chỉ ... bóng hoang tàn ... cô độc


jacaranda




Giáng Sinh_Năm Mới an lành Thu Hiền Ơi


Thu Hiền 30.09.2010 15:01:39 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

Nhớ Người Xưa ...


Nhớ người xưa ... ta tìm về lối cũ
Hàng dây leo đang ủ rủ ... úa tàn
Rượu sầu nào từng giọt vỡ miên man
Vào ra chỉ ... bóng hoang tàn ... cô độc


jacaranda



Giáng Sinh_Năm Mới an lành Thu Hiền Ơi





Cảm ơn Ja nhé, nhờ có Ja mà người ta còn biết nẻo quay về
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 15:02:48 bởi Thu Hiền >
Thu Hiền 30.09.2010 15:09:40 (permalink)
0
Vẫn đi ven miền nhớ

Ta hằng bữa vẫn đi ven miền nhớ
Sợ ưu phiền, sợ những nỗi chênh chao
Lòng dặn lòng thôi đừng cố bước vào
Vui một thoáng mà buồn đến hư hao

Ta hằng bữa vẫn đi ven miền nhớ
Nghe chim hót, lá reo ở trên cành
Mây bồng bềnh giữa bầu trời trong xanh
Nắng vàng ươm và gió cứ vờn quanh

Ta hằng bữa vẫn đi ven miền nhớ
Sợi rơm vàng vô cớ níu bước chân
Bóng chim xa cứ ngỡ chiều rất gần
Suối róc rách tựa hồ như bâng khuâng

Ta hằng bữa vẫn đi ven miền nhớ

30/9/2010

V.T.T.H
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 17:00:55 bởi Thu Hiền >
LưuLuyen 30.09.2010 16:31:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Thu Hiền

Vẫn đi men miền nhớ

Ta hằng bữa vẫn đi men miền nhớ
Sợ ưu phiền, sợ những nỗi chênh chao
Lòng dặn lòng thôi đừng cố bước vào
Vui một thoáng mà buồn đến hư hao

Ta hằng bữa vẫn đi men miền nhớ
Nghe chim hót, lá reo ở trên cành
Mây bồng bềnh giữa bầu trời trong xanh
Nắng vàng ươm và gió cứ vờn quanh

Ta hằng bữa vẫn đi men miền nhớ
Sợi rơm vàng vô cớ níu bước chân
Bóng chim xa cứ ngỡ chiều rất gần
Suối róc rách tựa hồ như bâng khuâng

Ta hằng bữa vẫn đi men miền nhớ

30/9/2010

V.T.T.H


 

Say Men Kỷ Niệm
 
Chẳng đêm nào không say men kỷ niệm
Thuở yêu thương, dù khuất tận cao xanh
Vẫn ngồi đây chờ xem giấc mộng lành
Nhưng đã mấy thu rồi không thấy được
 
Em vội đến vội đem đi mộng ước
Ta đã buồn như chiếc lá thu phai
Em là ai, khiến ta thức đêm dài
Nếu như thực sao lại về trong mộng
 
Ngọn gió nào khơi biển tình dấy động
Con sóng nào dập mãi nỗi tương tư
Bao nhiêu năm đọc mãi bức tình thư
Vẫn chưa dám sẽ một lần gửi đến
 
Chẳng đêm nào không say men kỷ niệm
Người xưa đâu, ta đi lạc phương nào
Thu Hiền 30.09.2010 17:14:40 (permalink)
0


Trích đoạn: LưuLuyen


Say Men Kỷ Niệm
 
Chẳng đêm nào không say men kỷ niệm
Thuở yêu thương, dù khuất tận cao xanh
Vẫn ngồi đây chờ xem giấc mộng lành
Nhưng đã mấy thu rồi không thấy được
 
Em vội đến vội đem đi mộng ước
Ta đã buồn như chiếc lá thu phai
Em là ai, khiến ta thức đêm dài
Nếu như thực sao lại về trong mộng
 
Ngọn gió nào khơi biển tình dấy động
Con sóng nào dập mãi nỗi tương tư
Bao nhiêu năm đọc mãi bức tình thư
Vẫn chưa dám sẽ một lần gửi đến
 
Chẳng đêm nào không say men kỷ niệm
Người xưa đâu, ta đi lạc phương nào


Chẳng đêm nào ta chẳng thầm ước ao
Mộng sẽ thành cho nguôi ngoai niềm nhớ

Mỗi chiếc lá cũng trở thành duyên cớ
Xao động tâm tư, trăn trở nỗi niềm
Tìm nhau không sao đêm rồi lại đêm
Thao thức mãi cho dài thêm lưu luyến

diên vỹ 30.09.2010 18:47:37 (permalink)
0
thăm..,

hỏi lòng người nay đã bình yên
đời mộng ảo mong manh như khói...
mình lại trở về dù chỉ là thoáng vội
đủ ấm tim lòng..cho một ngày mới phải không?

rất lâu không thấy bóng dáng TH..., nay gặp  lại, hẳn cuộc sống đời thường lặng gió...hihihihi hay như dv, không giấu được lòng mình bởi mùa thu...

chúc TH vui với mùa thu nhé...

mến


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 18:48:49 bởi diên vỹ >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 19 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 282 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9