Là nỗi niềm mượn con chữ hoá thân
Trích đoạn: diên vỹ
thăm..,
hỏi lòng người nay đã bình yên
đời mộng ảo mong manh như khói...
mình lại trở về dù chỉ là thoáng vội
đủ ấm tim lòng..cho một ngày mới phải không?
rất lâu không thấy bóng dáng TH..., nay gặp lại, hẳn cuộc sống đời thường lặng gió...hihihihi hay như dv, không giấu được lòng mình bởi mùa thu...
chúc TH vui với mùa thu nhé...
mến
Chắc cũng bởi...
...
Chắc cũng bởi đời quá bình yên
Nên muốn mượn đôi chút ưu phiền
....
Chắc cũng bởi lá rơi
Nên thử buông lơi
Xem đêm dài hay ngắn
...
Chắc cũng bởi có người gởi đôi câu nhắn
Nên con tim lại thơ thẩn cùng chữ
...
Chắc cũng bởi....
... bởi rất nhiều thứ
Nên cuộc đời vẫn mãi những niềm mong...
Diên Vỹ cũng vui nghen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2010 00:32:30 bởi Thu Hiền >
Trích đoạn: Thu Hiền
Trích đoạn: LưuLuyen
Say Men Kỷ Niệm
Chẳng đêm nào không say men kỷ niệm
Thuở yêu thương, dù khuất tận cao xanh
Vẫn ngồi đây chờ xem giấc mộng lành
Nhưng đã mấy thu rồi không thấy được
Em vội đến vội đem đi mộng ước
Ta đã buồn như chiếc lá thu phai
Em là ai, khiến ta thức đêm dài
Nếu như thực sao lại về trong mộng
Ngọn gió nào khơi biển tình dấy động
Con sóng nào dập mãi nỗi tương tư
Bao nhiêu năm đọc mãi bức tình thư
Vẫn chưa dám sẽ một lần gửi đến
Chẳng đêm nào không say men kỷ niệm
Người xưa đâu, ta đi lạc phương nào
Chẳng đêm nào ta chẳng thầm ước ao
Mộng sẽ thành cho nguôi ngoai niềm nhớ
Mỗi chiếc lá cũng trở thành duyên cớ
Xao động tâm tư, trăn trở nỗi niềm
Tìm nhau không sao đêm rồi lại đêm
Thao thức mãi cho dài thêm lưu luyến
Từ chia tay, về những đêm xao xuyến Tiếng mưa rơi hòa lẫn tiếng nhạc lòng Thả nhớ nhung theo con nước ngược dòng Để trở lại tìm đầu nguồn dĩ vãng Thuở xa xưa em mây trôi bãng lãng Ta gió ngàn đến từ cõi xa xăm Từng gặp nhau cùng trôi suốt tháng năm Nhưng thơ dại chỉ nhìm em lặng lẽ Kỷ niệm ấy mang theo đời cô lẻ Đã cùng ta đi suốt quãng đường dài Binh minh không đi đến được ngày mai Chẳng đêm nào không say men kỷ niệm
Trích đoạn: LưuLuyen
Chẳng đêm nào không say men kỷ niệm
Trời ơi say nhiều như vậy thì .... xỉn mất
.
khà khà
sao biết được, hay vậy ta
Nhập nha ko hỏi ý kiến của chủ nhà mang tội " xâm nhập gia cư bất hợp pháp"
xin lỗi nha
không dám nữa
Trích đoạn: Thu Hiền
Trích đoạn: LưuLuyen
xin lỗi nha
không dám nữa
Ôi trời ơi người ở đâu mà ngoan ghê ta
....
.... ủa
mà "xin lỗi" chuyện gì và "không dám" chuyện gì ?????
Khi không người ta xin lỗi
Khiến mình bỗng dưng bối rối
Hay là người "trộm" gì rồi
Nên giờ cảm thấy hối lỗi
Sao mà nghi quá hà
Trộm Vặt
Chẳng biết ta dạo nay sao đổi tính
Tưởng như mình còn ở tuồi đôi mươi
Thích đi vào những nơi vắng không người
Trộm cho hết trái tim ai đánh rớt
Nhưng tiếc quá trái tim nào cũng lợt
Chẳng quả nào in hình bóng của ta
Giữ không xong, thôi trả lại chủ nhà
Chờ tim thắm ta quay về trộm tiếp
Khà Khà khà... Ta trộm cái ấy đó
Cảm ơn Ja nhé, nhờ có Ja mà người ta còn biết nẻo quay về
Tiếng Gọi Từ Trùng Xa ... Ta gọi em ... ta gọi hoài gọi mãi
Bởi lòng ta luôn khắc khoải nhớ mong
Có người khuyên ... đừng gọi nữa ...hoài công
Nhưng ta biết, con Tim em nghe được
Đó thấy chưa, đâu nở lòng quay bước
Em đã về tha thướt lại dáng xưa
Tiếng nỉ non ... ôi thương mấy cho vừa
Bên con chữ, em đi về miền nhớ
Say đi em tiếng lòng nào muôn thuở
Dẫu có buồn, tình có lỡ xa xăm
Vẫn còn ta, chờ đợi đến nghìn năm
Gọi em mãi ... ta gọi hoài ... gọi mãi
jacaranda
Trích đoạn: jacaranda
Tiếng Gọi Từ Trùng Xa ...
Ta gọi em ... ta gọi hoài gọi mãi
Bởi lòng ta luôn khắc khoải nhớ mong
Có người khuyên ... đừng gọi nữa ...hoài công
Nhưng ta biết, con Tim em nghe được
Đó thấy chưa, đâu nở lòng quay bước
Em đã về tha thướt lại dáng xưa
Tiếng nỉ non ... ôi thương mấy cho vừa
Bên con chữ, em đi về miền nhớ
Say đi em tiếng lòng nào muôn thuở
Dẫu có buồn, tình có lỡ xa xăm
Vẫn còn ta, chờ đợi đến nghìn năm
Gọi em mãi ... ta gọi hoài ... gọi mãi
jacaranda
Đừng gọi người đi
Người gọi chi mà sao tha thiết thế
Người đợi chi mà đợi đến trăm năm
Tiếng người gọi vọng mãi vào xa xăm
Kẻ đi xa cũng thấy lòng xốn xang
Bao tâm huyết hãy gọi chuyến đò ngang
Thuyền nhân duyên sẽ vì người cập bến
Chàng lãng tử sẽ một ngày tìm đến
Vui bên nhau đến răng long đầu bạc
Người gọi chi một người con gái khác
Để dành hơi thủ thỉ cùng tình nhân
Mang yêu thương nối lại cho thêm gần
Kể làm gì một người đã vắng bóng
Có đáng gì mà người cứ trông ngóng
Người ta đi buồn vui không biết được
Khi nào về cũng chẳng hề hẹn trước
Người đừng đợi, đừng phí công chờ đợi
Người ta đi sẽ lắm điều nghĩ ngợi
5/10/2010
Người gọi chi một người con gái khác
Để dành hơi thủ thỉ cùng tình nhân
Mang yêu thương nối lại cho thêm gần
Kể làm gì một người đã vắng bóng
Lẽ Nào ... Tri âm, tri kỷ ... tri giao
Lẽ nào phân biệt anh hào ... nữ nhi ?
Lời em nói, ta nghĩ suy
Đắng đo trăm lẽ chỉ vì ... Tri âm
Thôi thì ... từ nay âm thầm
Gửi Mây Gió những thăng trầm riêng ta
Lặng buồn nụ Tím nở Hoa
Chẳng còn gọi nữa ...chỉ là ... hư vô
jacaranda
...haha... cuối cùng đã làm được cho Ja hờn rồi
, thiệt là giống.... con gái quá đi. Nghe đồn rằng ngày xưa Tây Thi khóc cũng đẹp, bây giờ Ja hờn thì sao ha, có đẹp giống người xưa hong ...hihi... thôi để chạy đi mua cà rem nha [sm=cwm39.gif]
Có cà rem rồi nè, cà rem này mua tận VN nên hơi lâu một chút
. Mua hai cây luôn cho mỗi đứa một cây, hỏng có được giành nhau nha.
Mà Ja à có còn chuồn chuồn nó dòm Ja khóc nhè kìa... haha.... bị dụ rồi, cắn cái coi hihi...
Trích đoạn: jacaranda
Trời à, mấy cái vụ khóc lóc giận hờn này thì ... nàng Tóc Nâu của ja thấy hà rằm hà ... mà ja hong ăn cà rem đâu, mấy ngày nay Mưa lạnh ... có ly hot chocolate thì hay hơn 
Đây ly chocolate của Ja nè:
Ja uống xong rồi chắc thế nào thơ cũng tuôn ào ào cho coi
Mau quá đi, mới đây mà giáng sinh lại về nữa rồi, mình chúc Thu Hiền
Giáng Sinh An Lành, Năm Mới An Khang nhé 
Năm mới chúc Ja nhiều sức khoẻ nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2010 12:57:43 bởi Thu Hiền >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: