Là nỗi niềm mượn con chữ hoá thân
Thay đổi trang: << < 19 | Trang 19 của 19 trang, bài viết từ 271 đến 282 trên tổng số 282 bài trong đề mục
Thu Hiền 07.02.2015 10:47:09 (permalink)
0
Lạc

Tìm một người
Chẳng thân, chỉ đôi lần chuyện trò
Chưa từng gặp
Gửi cho nhau chỉ là dăm câu thơ

Tìm tâm hồn
Cũng từng bơ vơ, lạc lõng
Mà một thời
Đã rất chờ mong

Tìm ánh mắt
Ngóng trông nhau giữa bao mùa khi ấy
Khiến tim mình
Lặng thầm những cơn say

Tìm tiếng lòng
Xa nửa vòng trái đất
Có lúc ngỡ
Bên đời rất thật

Tìm ngọn gió
Lang thang khắp miền đất ảo
Tình cờ gặp
Để một thời mình thầm ước ao

Đêm một mình
Giữa muôn trùng lạ xa
Chợt hiểu rằng
Dường như mình đã lướt qua
 
Đêm 1/2/2015

Thu Hiền 07.02.2015 11:30:02 (permalink)
0
Chắc là...
 
Bởi sáng nay trời trong mây nhẹ
Lòng rộn ràng một khúc xuân ca
Ngỡ bước ai về ngang ngõ vắng
Cho vườn thơ ngát dậy hương hoa
 
Có hay không chờ mong bên đó
Sao bên này thấp thỏm thiết tha
Như hè qua thu đi đông đến
Xuân lại về đất trời hòa ca
 
Nắng vẫn vàng trước thềm hoa nở
Chim ríu rít bay lượn từng đàn
Thơ ngủ say từ trăm năm trước
Chợt bừng tỉnh réo rắt hân hoan
 
Người chắc cũng đang vui ngày hội
Đang mở lòng cho nắng ươm mơ
Chắc như thế, hẳn là như thế
Bởi ngày xuân ai nỡ hững hờ
 
7/2/2015

 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2015 12:15:50 bởi Nguyệt Hạ >
jacaranda 20.02.2015 02:25:19 (permalink)
0

 
Năm Mới Cát Tường
Vạn sự An Khương
Tương lai thẳng hướng
Muôn người yêu thương
 
 
Hiền ui, thiếu cái gì thì thêm vô dùm ja nha 
Thu Hiền 01.04.2015 15:19:52 (permalink)
0
Cảm ơn Ja nhé, hôm nay buồn lang thang vào chốn cũ đọc được câu chúc của Ja như một niềm an ủi. Ja cũng mọi sự cát tường nhé, yêu !!!
Thu Hiền 20.05.2015 15:27:18 (permalink)
0
Chắc bởi mình suy nghĩ khác nhau
 
Có một người từng là niềm vui, là nỗi buồn
Của một thời gắn bó qua những mùa thương
Kể nhau nghe chuyện bên trời gió lộng
Chuyện mối tình đầu để lại vết dằm trong tim
Chia sẻ với nhau những nỗi niềm
Ủi an nhau khi lòng người dối trá
Lau cho nhau dòng nước mắt khóc người ở xa
Cười cùng nhau vu vơ chuyện Đông, chuyện Tây
 
Có ai ngờ một ngày thức dậy
Thành lạ xa như người dưng qua ngõ
Lạnh lùng như chưa từng thân nhau
Thoáng chênh chao
Bởi chẳng "tri nhân, tri diện"
Nên càng chẳng thể "tri tâm"
 
Bởi thật lòng nên cứ ngỡ là thân
Nào ai biết yêu thương cũng có khi lầm lẫn
Nên quan tâm cũng trở thành bức bối
Lời thẳng thắn chỉ chuốc vào bực bội

Lằn ranh người vẽ rõ ràng mà đau nhói
"Hãy cư xử như bạn thường thôi nhé"
Bởi tình cảm là thứ không thể lấy lại
Nên đoạn đường chung đành rẽ lối chia hai
 
Mượn nụ cười để quên niềm đau
An ủi lòng
Chắc bởi mình suy nghĩ khác nhau
 
20/5/2015

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2015 15:30:27 bởi Thu Hiền >
Thu Hiền 26.09.2015 16:12:16 (permalink)
0
MONG ƯỚC BÌNH YÊN
 
Nếu có điều ước em chỉ mong mình
Ít khoảng lặng, không u buồn như xưa
Sài Gòn bây giờ đang giữa mùa mưa
Em bây giờ quãng đời đi quá nửa
 
Bao buồn vui ít nhiều từng nếm trải
Nếu có thể em muốn mình giữ lại
Những niềm vui, những nụ cười nho nhỏ
Sưởi ấm lòng băng qua từng đêm dài
 
Mùa vẫn đến thời gian đi rất vội
Buồn hay vui cũng một kiếp mà thôi
Những bon chen của trần gian mệt mỏi 
Mai đi xa xin gửi lại cho đời
 
Chỉ giản dị giữ lại một nụ cười
 
26/9/2015

 

Thu Hiền 11.10.2015 09:52:07 (permalink)
0
CHO TIM ĐỪNG CHAI


Nỗi nhớ một người đã thôi cồn cào con tim
Vần thơ người viết dường đã ngủ yên
Năm tháng qua đi chẳng thể nào quay lại
Ký ức ngày xưa như tăm cá bóng chim

Người bây giờ biết có còn say
Có thường hay mơ giữa ban ngày
Đêm về trải mộng lên con chữ
Xanh thẳm không gian xứ ảo này

Lạc giữa trần gian đôi lần nhớ
Chẳng biết nhớ người hay nhớ thơ?
Nhớ tình, nhớ ý, nhớ nhung vờ?
Nhớ mộng, nhớ cảnh, nhớ vẩn vơ?

Ờ thì có lẽ...
Thèm được say
Trong thơ người, sóng sánh chất men cay
Đắng bờ môi
Ngọt con tim, xót lòng ai
Thương cũng có...
Sầu cũng có...
Buồn.. cũng có...

Rưng rưng khóe mắt
Cho tim đừng chai
Cho lòng đừng phai
Cho ngày xanh mãi

...chút này còn lại!

10/10/2015
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2015 09:54:16 bởi Thu Hiền >
Attached Image(s)
Thu Hiền 22.10.2015 22:23:17 (permalink)
0
CON GÁI XỨ ẢO
*Tặng một người chưa quen*
 

 
Khuyên ai chớ có tò mò
Bởi con gái như phim dài nhiều tập
Lỡ một lần ghé mắt
Mãi mãi dứt chẳng ra
 
Khuyên ai hãy tránh thật xa
Bởi con gái là giống loài nguy hiểm
Ít khi dùng đầu mà chỉ có lý lẽ con tim
Lạt mềm buột chặt, anh hùng cũng lụy giai nhân
 
Khuyên ai chớ có phân vân
Làm bạn thôi kẻo trúng độc tình ái
Đêm về thẫn thờ mơ bóng hình người con gái
Vừa lạ vừa quen xa xôi tận phương nào
 
Độc sẽ vào tim chỉ vì thoáng chênh chao
Bọn con gái là phù thủy cao tay
Tẩm thuốc mê nào ai biết ai hay
Trong câu chữ tưởng như là chẳng có gì
 
Nhất là con gái ở xứ ảo diệu kỳ
Ai cũng lung linh, ai cũng nhiều bí ẩn
Nên con trai biết khôn chớ có làm thân
Đã khuyên rồi, không nghe đừng có trách....
 
22/10/2015

 
Thu Hiền 26.10.2015 22:05:03 (permalink)
0
MUỘN PHIỀN RỒI CÓ NHƯ LÁ RỜI ĐI
 

 
Trời Sài Gòn vẫn mưa vẫn nắng
Ngỡ lòng mình cũng nắng sớm mưa trưa
Đời lắm lúc hụt hơi vì mỏi mệt
Nương vào đâu chia sẻ chuyện buồn vui?
 
Ước mơ em thật nhỏ nhoi bình dị
Trải lòng mình trên con chữ đêm đêm 
Viết rồi xóa, tâm tư hoài trĩu nặng
Giữa chợ người mua được mấy phút vui?
 
Nơi xứ ảo đêm và ngày thẳng tắp
Nơi lòng mình quặn thắt mấy khúc buồn
Cười rất tươi giữa thanh thiên bạch nhật
Chôn vào lòng ưu tư mặn bờ môi
 
Trời sắp thu, lá ngoài đường sẽ rụng
Muộn phiền rồi có như lá rời đi?
Như sóng kia thương lấy bờ cát nhỏ
Vỗ vào bờ từng nhịp nhẹ thong dong?
 
26/10/2015

 
Thu Hiền 28.10.2015 22:41:06 (permalink)
0

BẤY NHIÊU CŨNG LÀ NHIỀU  

Sống trên đời mấy chục năm có lẻ
Vẫn bỡ ngỡ vẫn ngu ngơ khờ dại
Như trẻ nhỏ trên đường đua tình ái
Nhịp chân mình cứ thong thả ung dung
 
Bên kia đường người với người cầm tay
Riêng tay mình vẫn cứ thế trống trải
Gió phía ấy hay phía này đều lạnh
Người có chắc đang hạnh phúc hơn tôi?
 
Mùa lại sang, hạ đi rồi thu đến
Trăng bao lần hết tròn rồi lại khuyết
Nhịp tim mình vẫn an nhiên tự tại
Bỏ sau lưng nhiều ánh mắt ái ngại
 
Là khổ đau hay hạnh phúc về sau
Mấy ai biết nên thôi đành gác lại
Chuyện tơ duyên chẳng thể nào chọn đại
Hạnh phúc đời mình bấy nhiêu cũng là nhiều
 
27/10/2015  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2015 22:42:14 bởi Thu Hiền >
Attached Image(s)
Thu Hiền 10.11.2015 22:13:52 (permalink)
0

 
NGỦ QUÊN BÊN ĐỜI
 
Ngủ quên bên đời mặc tiếng mưa rơi
Giọt tí tách theo em vào giấc ngủ
Để mộng mơ gặp người bên thềm cũ
Nhẹ bước chân quên hẳn chuyện tình xa
 
Ngủ quên bên đời mơ giấc hoan ca
Tay nắm tay mình đi giữa mùa cổ tích
Ta bên nhau đâu cần nói năng gì
Lặng yên nhìn mà hạnh phúc ngợp trời mơ
 
Ngủ quên bên đời bởi đã có anh rồi
Em bình yên khép lại đôi mi ngoan
Hoa dậy hương và chim vang tiếng hót
Trong giấc mơ em nắng lên màu rực rỡ
 
Ngủ quên bên đời mơ giấc mộng lành
Ru cho ngọt niềm mơ buổi ngày xanh
Ngủ yên nhé, tôi ơi hãy ngủ ngoan
Mai thức dậy đời sẽ chẳng như mơ
 
10/11/2015

 
R
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2015 12:54:01 bởi Nguyệt Hạ >
jacaranda 24.12.2015 02:26:25 (permalink)
0

 
Thu Hiền dạo này ra sao ?
Dù ở phương trời nào, vẫn cầu chúc Thu Hiền một giáng sinh an lành tràn niềm vui và hạnh phúc
Thay đổi trang: << < 19 | Trang 19 của 19 trang, bài viết từ 271 đến 282 trên tổng số 282 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9