Là nỗi niềm mượn con chữ hoá thân
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 19 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 282 bài trong đề mục
Thu Hiền 12.10.2007 20:36:31 (permalink)
0

Trích đoạn: sgecstasy

Lẫn Trốn
 
Chơi cút bắt người lẫn trốn ta
Ta tìm người cuối nẻo thiên hà
Hạnh phúc đi tìm, ta tự hỏi
Lâu rồi sao mãi vẫn còn xa


Lẫn trốn chính mình, lẫn trốn nhau
Cô đơn đối diện với niềm đau
Cất giấu muộn phiền trong ánh mắt
Nhìn nhau trống rỗng tóc phai màu


 
 
 
Có hiểu cho không ?

Xưa giờ chẳng khi nào ta tin
Mình đủ duyên để ai đó nhớ
Để ai đó bâng khuâng mong chờ
Chắc bà tiên phải ban phép lạ
Những điều như thế mới xảy ra
 
Luôn chọn sống thật dù buồn bã
Rất thẳng thắn nói điều suy nghĩ
Chợt vô tình đã khiến ai đó
Một ngày, vướng niềm đau lặng lẽ
 
Lúc nào ta cũng gắng gượng nhẹ
Cố tránh không để lại phiền ưu
Nhưng nhịp đời không mãi êm ru
Có lúc vấp chỉ vì… phải vấp
 
Phải lựa chọn giữa những điều khó
Điều nào sẽ ít gây đau nhất
Cho người ta-phía bên kia ơi
Dù đau lòng, có hiểu cho không ?
 
                Vũ Thị Thu Hiền
Thu Hiền 16.10.2007 18:29:51 (permalink)
0
           Gởi bạn
 
Ta muốn gởi cho bạn những hạt mưa Việt Nam
Gởi những nôn nao trong những ngày cuối năm
Chợ hoa ngày Tết nhộn nhịp bao sắc màu, thanh âm
Gởi những trưa thanh bình, êm ả
Câu vọng cổ ai ca cứ thấm vào lòng ngọt lịm
Gởi những con đường xanh ngát bóng cây
Ngày xưa đạp xe qua
Bạn mong lá me rơi đầy trên tóc, trên vai
Gởi cho bạn, cho bạn những tháng ngày
Vô tư, hồn nhiên như chim sáo
Gởi cả lời ru mẹ hát bên nôi
Câu à ơi bình dị với cầu tre lắc lẻo
Và con cò lặn lội bờ ao
Phải chăng là dáng mẹ tảo tần trong đó
Nên câu ca cứ ngân nga qua bao thế hệ
Những bờ tre, hàng cau, cây dừa
Bạn đã quên chưa, xin nhận lấy
Ta muốn đem tất cả những gì của riêng Việt Nam
Gởi cho bạn-người Việt Nam xa xứ
 
                  Vũ Thị Thu Hiền
jacaranda 18.10.2007 07:14:42 (permalink)
0
 
Một Góc Vu Vơ


Một góc vu vơ nhỏ gọi mời
Ai ngồi rơi lệ đến chơi vơi
Lời thơ cô độc chừng lặng lẽ
Chạnh bước chân ta khúc rã rời

Một góc vu vơ đó em tôi
Thương từ góc phố đến ngọn đồi
Thu phong lá đỏ hồn hoang lạnh
Giá buốt tim băng lệ trên môi

Thương đời con gái bước vào yêu
Tình lỡ dây oan khóc từng chiều
Tìm vui bên khúc thơ sầu muộn
Như đàn lỗi nhịp khóc cô liêu
 
 
jacaranda
 
 
 
jacaranda ghé thăm Thu Hiền nè , chúc Thu Hiền luôn vui nha
sgecstasy 18.10.2007 17:56:30 (permalink)
0
Tình Trong Thơ
 
Lựa chọn nào không mang lại xót xa
Khi khổ đau ở bên kia hạnh phúc
Có sống qua trong tận cùng tủi nhục
Mới hiểu được vì sao mình phải khóc

 
Tình trong thơ không có ý mời mọc
Mà chỉ là hạt mưa bay cuối trời
Có bao giờ em nhìn sợi tóc rơi
Mà nhớ thương về một thời đã mất

Thu Hiền 18.10.2007 19:00:28 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

 
Một Góc Vu Vơ


Một góc vu vơ nhỏ gọi mời
Ai ngồi rơi lệ đến chơi vơi
Lời thơ cô độc chừng lặng lẽ
Chạnh bước chân ta khúc rã rời

Một góc vu vơ đó em tôi
Thương từ góc phố đến ngọn đồi
Thu phong lá đỏ hồn hoang lạnh
Giá buốt tim băng lệ trên môi

Thương đời con gái bước vào yêu
Tình lỡ dây oan khóc từng chiều
Tìm vui bên khúc thơ sầu muộn
Như đàn lỗi nhịp khóc cô liêu
 
 
jacaranda
 
 
 
jacaranda ghé thăm Thu Hiền nè , chúc Thu Hiền luôn vui nha


 
Thay lời đáp tạ
 
Ta mượn con chữ để giãi bày
Nỗi niềm tâm sự lắm chua cay
Giọt hồn đang nhỏ từng đêm sâu
Đọng lại thành thơ qua bao ngày
 
Bạn bè ghé thăm lòng mừng thầm
Gieo lời đồng cảm từ trong tâm
Niềm vui chưa trọn đã lo rồi
Chẳng đủ ý lời đáp tình thâm
 
Nếu ngày mai bạn còn ghé chơi
Chẳng thấy thơ ta ứng đáp lời
Hiểu rằng ta cảm từng dòng viết
Mà chỉ tại thơ … mất tăm hơi
 
Chỉ khi buồn, buồn đến chết lặng
Thơ mới tìm ta trút sầu căng
Nên thơ viết chậm như tiếng lòng
Như tằm rút ruột để tơ giăng.
 
                  Vũ Thị Thu Hiền
Thu Hiền 18.10.2007 19:02:40 (permalink)
0

Trích đoạn: sgecstasy

Tình Trong Thơ
 
Lựa chọn nào không mang lại xót xa
Khi khổ đau ở bên kia hạnh phúc
Có sống qua trong tận cùng tủi nhục
Mới hiểu được vì sao mình phải khóc

 
Tình trong thơ không có ý mời mọc
Mà chỉ là hạt mưa bay cuối trời
Có bao giờ em nhìn sợi tóc rơi
Mà nhớ thương về một thời đã mất


 
 
Nếu người muốn thả hồn vào cơn mơ
Để nhớ thương lại một thời đã mất
Ta làm sao ngăn được lời chân thật
Khi người hiểu chỉ là tình trong thơ
Thu Hiền 20.10.2007 22:38:07 (permalink)
0
Nụ cười thanh tân
 
Sáng nay như mọi ngày
Ta lơ đãng giữa phố, người xe nhộn nhịp
Nắng vẫn nhẹ như hôm qua, hôm kia
Chợt bắt gặp nụ cười em
Thanh tân nét xuân ngời
Rạng rỡ một góc trời
Phơi phới
Ta chết sững
Một nét đẹp mơn tơ
Dung dị
Ngời ngợi
Thơ thới
Gom cả nhựa sống
                            trong hồn nhiên
                                                   nụ cười thanh tân
 
 
Vũ Thị Thu Hiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2007 16:34:09 bởi Thu Hien >
sgecstasy 24.10.2007 17:20:34 (permalink)
0
Tan Nát Mộng Đời Nhau
 
Chẳng còn gì để nhớ
Ngoài trống vắng trong lòng
Chỉ còn đám mây trắng
Bay giữa trời mênh mông

 
Nụ cười trên mạng ảo
Mang lại những niềm đau
Nửa đời qua giông bão
Úa nhàu cả mai sau

 
Thênh thang trời đất rộng
Ngõ hẹp một lối về
Đã qua thời thơ mộng
Hiện thực quá ê chề

 
Chẳng còn gì để nói
Cuối cùng cũng chia tay
Hạnh phúc tựa sương khói
Mất nhau rồi mới hay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2007 14:53:04 bởi sgecstasy >
Thu Hiền 25.10.2007 16:15:00 (permalink)
0

Trích đoạn: sgecstasy

Tan Nát Mộng Đời Nhau
 
Chẳng còn gì để nhớ
Ngoài trống vắng trong lòng
Chỉ còn đám mây trắng
Bay giữa trời mênh mông

 
Nụ cười trên mạng ảo
Mang lại những niềm đau
Nửa đời qua giông bão
Úa nhàu cả mai sau

 
Thênh thang trời đất rộng
Ngõ hẹp một lối về
Đã qua thời thơ mộng
Hiện thực quá ê chề

 
Chẳng còn gì để nói
Cuối cùng cũng chia tay
Hạnh phúc tựa sương khói
Mất nhau rồi mới hay


 
 
   Vẫn còn
 
Vẫn còn lời để trao lời
Là tình bè bạn trao gởi ân cần
Những khi dạo bước sông ngân
Thả buồn về phía trong ngần có nhau
Khi hồn thắm những niềm đau
Nương vai sẻ gánh mai sau ta cùng
Nào ai dám để lạnh lùng
Tiếng tri âm gọi gạn gùng nhẹ thưa
Biết người lòng vẫn còn chưa
Vơi cạn nước mắt từ xưa đến giờ
Đâu nào dám để hững hờ
Tâm tình bè bạn vẫn chờ hằng đêm.
 
                 Vũ Thị Thu Hiền
Thu Hiền 27.10.2007 22:08:52 (permalink)
0
    Đợi
 
Ngủ quên trong tim nét môi cười
Mơ về chốn ấy dẫu mù khơi
Một ngôi sao nhỏ quên nhấp nháy
Đợi bóng chim về từ cuối trời
 
Nếu mai hoa rơi trong đêm lạnh
Héo úa thời gian bước hiu quạnh
Gởi lại cỏ cây hẹn lai sinh
Kiếp sau vẫn đợi, nửa trầu xanh
 
                    Vũ Thị Thu Hiền
SuongAnh 30.10.2007 04:50:29 (permalink)
0

Thu Hiền ơi....TH làm cho SA hổng biết phải nói gì...cảm động quá hà... Tặng Thu Hiền nè


Chạm Vào Nỗi Nhớ

Tan rồi giấc mộng*
Ngỡ đã chìm sâu
Nghiêng* nhớ đã lâu
Nay bỗng chạm đầu

Chẳng nói được câu
Ngoài lòng xúc cảm
Bài thơ sầu thảm
Người đọc ta nghe

Không thể giấu che
Trái tim rưng rức
Đi tìm hạnh phúc
Thật quá mong manh

Một giấc mơ lành
Khó lòng tìm thấy
Tình yêu thế đấy
Nhiều nỗi đắng cay

Mới thoáng trong tay
Ra ngoài tầm với
Cách xa diệu vợi
Tình rớt bên đời

Sương Anh

* Tan rồi giấc mộng / sươngAnh/ Diên Vỹ diễn đọc
* Nghiêng/ SươngAnh/ Thu Hiền diễn đọc
Thu Hiền 30.10.2007 21:50:33 (permalink)
0
Cám ơn Sương Anh đã ghé qua đây và cả ngoài kia rồi hào hiệp tặng hoa và thơ nữa !  
Bông hoa dại này Sương Anh mới ngắt bên đường phải hôn, còn đẫm sương mát lạnh hà, hoa dại cũng có cái đẹp đơn sơ của hoa dại. Để Hiền mang về để lên bàn hen.
Còn bài thơ thì xin lỗi là Hiền không có thơ đáp tạ được vì nếu cứ viết cho có thì thơ sẽ dở lắm, biết trốn đâu cho hết ngượng, nên đành đọc ké thơ Sương Anh thôi há !  
jacaranda 31.10.2007 01:06:39 (permalink)
0

Một ngôi sao nhỏ quên nhấp nháy
Đợi bóng chim về từ cuối trời



Chờ Ai?

Ta chờ ai... còn gió đợi ai?
Mà cứ thổi vô tình rơi lá
Từng chiếc chạm vào hồn rất lạ
Để thơ buồn rơi cả vào tim
 
Mây đợi ai... khi ngã bóng đêm?
Nơi nào đã dừng chân an nghỉ
Làm được mây chắc là vui nhỉ
Tháng ngày dài thơ thẩn rong chơi
 
Gió biếc xanh chạm nhẹ lưng trời
Đùa mây nhé sóng đôi phiêu bạt
Cuối trời xa có đôi cánh hạc
Bay về nguồn mà hát yêu thương...
 
 
jacaranda

Chúc Thu Hiền một ngày thật vui nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2007 02:52:16 bởi jacaranda >
Thu Hiền 31.10.2007 16:33:01 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

Chờ Ai?

Ta chờ ai... còn gió đợi ai?
Mà cứ thổi vô tình rơi lá
Từng chiếc chạm vào hồn rất lạ
Để thơ buồn rơi cả vào tim
 
Mây đợi ai... khi ngã bóng đêm?
Nơi nào đã dừng chân an nghỉ
Làm được mây chắc là vui nhỉ
Tháng ngày dài thơ thẩn rong chơi
 
Gió biếc xanh chạm nhẹ lưng trời
Đùa mây nhé sóng đôi phiêu bạt
Cuối trời xa có đôi cánh hạc
Bay về nguồn mà hát yêu thương...
 
 
jacaranda

Chúc Thu Hiền một ngày thật vui nha

 
 
     Đợi ai
 
Đợi ai ai biết đợi ai
Đợi người quân tử nhạt phai má hồng
Đợi người từ buổi hừng đông
Từ khi mẹ chưa lấy chồng đến nay *
Bao giờ tay nằm trong tay
Lúc ấy hẳn biết tim này đợi ai.
 
               Vũ Thị Thu Hiền
 
 
 
 
 
 
* Lấy ý từ ca dao:
Sao vua chín cái nằm kề
Thương em từ thủơ mẹ về với cha
tigon_buon 31.10.2007 17:04:44 (permalink)
0
                chia tay .2 tiếng nghe nhẹ nhàn
         mà sao đau thắt cả con tim
   ruột gan gàu khóc nào ai biết
một nữa hồn tôi chết tự bây giờ



                        nào ai muốn tình chia rẽ
                     bởi chúng mình ko hợp nên rẽ chia
                  đành thôi anh nhé tình là dĩ vãng
              dĩ vãng nào ko mang nhiều đau thương
            quên nhau đi để tình bạn kia còn đẹp mãi
          hận nhau chi đễ khổ nhau nhiều
     




                   tiền là giấy đốt là cháy
               tình là bụi phũi là bay
            ngưởi buồn thì người chia tay



nỗi buồn ơi? nếu mày là vật chất tao là người giàu nhất thế gian




          thiên thu vạn cổ yêu là khổ
    vạn cổ thiên thu khổ vẫn yêu
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 19 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 282 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9