XIN MỘT GÓC TRỜI
Vũ Nguyên 04.03.2007 19:04:44 (permalink)
0
Mến chào các thi nhân ,bằng hữu trong diễn đàn thơ ,tôi mong muốn xin một góc trời nho nhỏ để nơi đây sớm chiều hoà quyện những giòng lưu niệm đẹp cho 1 Cõi riêng không thể diễn tả bằng ngôn ngữ đời thường : Cõi Thơ.
Chân thành cảm ơn.

                   KHÓI THUỐC

       Anh biết khói làm cay mắt huyền ,
       Làm lời anh nói chỉ buồn thêm ,
       Mà sao đây nhỉ ,đời không khói ,
       Như những người em chẳng làm duyên.

       Khói thuốc chạnh lòng thương xót ai ,
       Mà lan ,mà toả gót trang đài
       Em đi tóc ngả màu chua xót ,
       Tắt lịm chân trời đoá sao Mai.

       Tôi biết từng đêm khói sẽ vây ,
       Lồng ngực nặng đong tháng với ngày ,
        Tay rã rời tìm ,thơ với ý ,
        Dạ xót xa chìm ,tỉnh với say.

        Em tên tóc rối từ xa cách ,
        Muôn nẽo đường đời ,khói vẫn bay.
        Khói tên nhung nhớ từ ngăn trở ,
        Râu nhuốm màu sương ấy đục mờ.
        
        Anh hút vào hồn anh trống vắng ,
        Hút tràn mộng mị ,hút chiêm bao ,
        Còn lần nào nữa trên trần thế?
        Phố nào ,ta lại chạm môi nhau ?

        Vây quanh là khói xanh ân ái ,
        Khói vui xum họp ,khói xanh mơ ,
        Anh đốt đời anh chỉ để chờ ,
        Một lần em nghĩ chuyện ngày xưa.

                              Vũ Nguyên 
                                   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2007 04:14:37 bởi Viet duong nhan >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9