XIN MỘT GÓC TRỜI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 159 bài trong đề mục
Vũ Nguyên 09.04.2007 22:50:13 (permalink)
0
TRẦM MẶC

Khói sương trầm mặc từng ngày ,
Vùng lên hư tưởng thơm lay giấc nồng.
Rối ren buồn cũng đi rong ,
Luồn qua mái lá giọt trong trẻo nguồn.

Em thơ ý đẹp vừa buông ,
Cũng là mong nhớ một sương mai hồng.
Van em chút nắng vừa hong ,
Tóc mai thôi ẩm tơ lòng rét vương.

                          Vũ Nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2007 12:27:26 bởi Vũ Nguyên >
Vũ Nguyên 10.04.2007 19:21:54 (permalink)
0
tặng nt


Buổi sáng
 
Sáng ra nắng dọi sau nhà
Lung linh bóng lá hàng ba gió đùa
Trong nắng có nắng ngày xưa
Trong gió có gió thuở chưa đổi đời
Thuở em vừa biết yêu tôi
Thuở thiên hạ chẳng ai người tha hương
 
Sáng ra nắng dọi sau vườn
Và em còn vẫn trong giường ngủ yên.

                         Nguyên Nhân

 
HOÀI TƯỞNG

Nắng xiên qua cõi chiêm bao ,
Trong chiêm bao lại rõ màu chiêm bao.
Nắng bây giờ nắng khi nao ,
Cũng hoài tưởng mãi má đào trước hiên.
Gío giờ vẫn gió rất hiền ,
Ru niềm hoài vãng ân cần ghé thăm.
Thưở em mới biết trăng rằm ,
Là từ mấy độ đã rằm đấy thôi.
Thưở em vừa biết yêu người ,
Quê hương còn đọng trong lời ái ân.
Bây chừ qua mấy phù vân ,
Ngở em vẫn ngủ gương trăng soi giường.

                              Vũ Nguyên


Vũ Nguyên 10.04.2007 20:27:00 (permalink)
0
GỬI EM
 
Gửi em chút nắng chưa hồng ,
Nưả ban mai với ngập tràn tiếng chim.
Ngủ đi em ,giấc thánh hiền ,
Để trong thiên cổ luỵ tình nguôi đau.
 
Gửi em mộng ướm bấy lâu ,
Ở lầu vọng nguyệt đêm thâu khóc tình ,
Thức đi em ,thức một mình ,
Tiếng gà gáy sáng oanh vàng hẩm hiu.
 
Gửi em một cọng gió chiều ,
Bay ngang mộ chí liều xiều vô danh.
Hay là chung kiếp chưa rành ,
Tên ta sẽ khắc lên ghềnh đá hoang.
 
Gửi em một giọt ngang tàng,
Tự tâm ta khóc ,tự tâm ta cười ,
Bây giờ nói nói ,cười cười ,
Để ngày ly tán gượng đời ráng vui.
 
Gửi em ta gửi từ tâm ,
Sen vàng thúc nở giữa âm thầm này.
Gửi em một nét chân mày ,
Truyền thần ta vẽ lên đầy đoạ thân.
 
Gửi em cái rét nàng Bân,
Cải ngồng đã trổ bâng khuâng quê nhà.
Gửi em nghìn cánh hạc xa ,
Làm thư tình chắp cánh bay não nùng.
 
                         Vũ Nguyên
 
 
 
 
 
 
 
Vũ Nguyên 10.04.2007 22:32:16 (permalink)
0
PHỐ KHUYA
 
Bùi ngùi hỏi phố về khuya ,
Có còn những cặp tay trong tay cười ,
Đi qua diễm mộng đất trời ,
Bất di dịch được những lời tình nhân.
Khi mà phố vắng tình thân ,
Đèn vàng nhức mắt lắng thân sương mù.
Khi mà tâm niệm căn tu ,
Ta đà trở giấc nỗi mù mờ xưa.
Em ngang qua cõi mây mưa ,
Như là cánh én trái mùa lẻ đơn.
Xuân không lạnh một tiếng đờn ,
Cho tình lai láng giữa ngàn cung mây.
Về ngang con phố khuya này ,
Xốn xang một chuyến rày đây mai kìa.
Phố khuya buồn chẳng sẽ chia ,
Tò vò giăng mãi lưới ô kẽ nhà.
Buồn trong tâm tưởng buồn ra ,
Buồn ngoài canh vắng buồn vô trống hồn.
 
                                     Vũ Nguyên
 
Vũ Nguyên 11.04.2007 16:48:33 (permalink)
0
 





NGÀY EM ĐI

Ngày em đi hồn ta thành kiêu bạc ,
Chốn sân rêu thấm đẫm những môi cười ,
Trăng đã dại ,ta càng thêm ngây dại ,
Quấn nợ đời ném trả mắt môi tươi.

Tặng cho em một đoá hồng vĩnh cửu,
Là tim ta rờn rợn sắc mưa buồn ,
Là ma trơi của trời yêu đã mất ,
Nghĩa trang đen những kỷ niệm hồi chuông.

Vắng ta rồi em cùng ai đi lễ?
Phố xá quen người đã lạ xa rồi ,
Bên ai đó nếu em còn thương nhớ ,
Chỉ làm duyên cho khéo cuộc chia phôi.

Ta cay độc rồi khoác tay dĩ vãng,
Lạnh lùng mưa ,lạnh lùng gió em ơi!
Đường tình ái giờ đây dừng gót ngựa ,
Giữa sa mù của lãnh cảm khôn nguôi.

                         Vũ Nguyên
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2007 17:32:59 bởi Viet duong nhan >
Vũ Nguyên 11.04.2007 17:02:31 (permalink)
0
DẤU TÌNH ĐẦU
 
Triền miên mưa vỗ ,sóng dìm ,
Đàn chim nhạn lặng sâu về giếng khơi.
Ta chùng đôi cánh rã rời ,
Bâng khuâng lặng lối bể khơi một mình.
Em về tưởng mặc trung chinh,
Thưở bên chồng đã lung linh nến buồn.
Phúc âm lạnh nhớ không người ,
Ta về rủ hắt những lời vô ngôn.
Dấu xưa lạc mấy mồ chôn ,
Tình xưa lạc mấy thu không rất buồn.
Về đường xưa đứng đợi nhau,
Tán tre xoà xuống bạc màu thời gian.
Rung rinh hoa liễu vờn tan,
Để rồi chợt hiện sao băng cuối hồn.
Dấu tình đầu ,mắt cô đơn ,
Tiễn em về với vườn đơn chiếc vườn.
Không tìm đâu thấy chân vương,
Cây dan cây với nhánh giương trụi lòng.
Và dang tay hét cuối đường ,
Tĩnh băng là ánh sao buông cuối trời.
Thôi đừng khóc nữa người ơi ,
Để dành trầm mặc nhớ lời chia tay.
Dấu tình đầu với cơn say ,
Ném về cõi chửa biết lay động hồn.
 
                       Vũ Nguyên
Vũ Nguyên 12.04.2007 16:43:22 (permalink)
0
CUỐI TRỜI QUÊN LÃNG

Hiu hiu chiều, hiu hiu nắng em ơi ,
Vô vọng quá tình yêu chưa kịp tới ,
Người ngon giấc trong bình minh, sáng ,tối
Riêng tôi nuôi một khát vọng bời bời.
Được thấy lại khuôn rằm của em yêu ,
Thuở cây lá nói bằng lời con trẻ ,
Thưở con sâu giử mình trong kén điệu,
Cũng âm thầm ,bối rối ngỏ lời yêu.
Em còn nhớ con trăng tròn mười sáu ,
Treo chênh vênh trên đá sỏi tình đời ,
Vịnh biển lạ neo mình nương tựa gió ,
Lân tình cười bằng đốm sáng ma trơi.
Tình ta cũng ngàn trùng trong ngóng đợi ,
Tiếng cười em như giọt vỡ thuỷ tinh ,
Sao em nghiêm sắc mặt sầu bi lạ ,
Khiến thiên nhiên ngơ ngác đến giựt mình.
Hiu hiu buồn ,heo hắt gió tàn Đông ,
Em cựa quậy dưới làn chăn tằm mỏng ,
Ta rong ruỗi ở cuối trời quên lãng ,
Thấy bập bềnh nửa đuôi mắt trông mong.

                                 Vũ Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2007 16:45:48 bởi Vũ Nguyên >
Vũ Nguyên 12.04.2007 16:56:03 (permalink)
0
DUYÊN SỐ

Nghe luyến ái ở đôi bờ du tưởng ,
Ném thuyền tình vào trùng điệp mưa nguồn,
Em có đến hay bàng quang cõi lạ ,
Cũng thì thào gối mộng ở đâu xa.
Này trong tóc rối bời ,trong mắt dại ,
Gối đầu lên em sẽ thấy thiên tài ,
Đang ủ dột hai mùa mưa nắng đủ ,
Xót xa gì một sắc nắng mồ côi.
Ta mồ côi hình bóng em vằng vặc ,
Thao thức đêm cô mặc bến liễu đài,
Em xớn xác rồi buồn như tầm gửi ,
Gửi phận hèn duyên số quá liêu trai.


                          Vũ Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2007 16:57:54 bởi Vũ Nguyên >
Vũ Nguyên 13.04.2007 12:47:14 (permalink)
0
THẬP TỰ YÊU
 
Ta vác thập tự ,
Đi suốt trần ai ,
Đau buốt hai tai ,
Những lời ân ái.
Ta ôm oan trái ,
Ru hời ru ơi ,
Nụ hôn cuối đời ,
Miễn lời trăn trối.
Ta vác thập tự,
Đi suốt đêm dài ,
Chả thấy bình minh ,
Hồn nhiên cứu rỗi.
Này giấc mơ này ,
Trong đêm sáng chói ,
Đêm dài chơi vơi ,
Ta nhức hai vai ,
Ta dầy oan trái ,
Không làm sao thấy ,
Đâu là thiên thai?
Hai chân ốm dài ,
Mối tình oan dại.
 
            Vũ Nguyên
James Jee 14.04.2007 13:46:40 (permalink)
0

CHO MỘT NGÀY

Cho một ngày cho anh thấy cỏ lau ,
Thôi nhọc mệt quằn quại vì thương nhớ ,
Tóc em bay thi vị dài hết cỡ ,
Cả con đèo hong mát những rừng thông.
Cho một ngày hạt bụi sẽ thôi cay ,
Bay vào mắt tình nhân mưa thơm hạt ,
Bay vào thác trắng trong ôi cuồn cuộn ,
Tình nâng niu hoa nắng chẳng úa gầy.
Cho một ngày anh dứt áo với cơn say ,
Nhìn rõ em trong hình hài thiếu nữ ,
Tay búp măng che bờ mi yêu dấu ,
Khi nắng trời gay gắt hờn vơi đầy.
Anh có làm gì em giận ,em đau ,
Ngày tháng hạ bồng bềnh mùa phượng vỹ.
Anh san sẽ suy tư đầy ý vị ,
Lên đời em ,tờ nhật ký phơi bày...
Có cả cát ,cả biển trời tư lự ,
Nay cao nguyên ,mai nương rẫy yêu kiều ,
Đâu cũng đậm dấu ấn của người yêu ,
Bức phù điêu của con tim chân chính.
Anh suốt kiếp bôn ba như người lính ,
Chốn giang đầu mõi mắt đợi thư xa ,
Rền trong óc hoang mang nổi nhớ nhà ,
Và trong tâm ,mái tóc thề lai láng.
Nên thơ anh biết bao giờ sẽ cạn ,
Suối chân tình dưới đáy thẳm vực sâu ,
Vẫn dào dạt ngay tiết trời hạn hán ,
Vỗ về em tinh khiết ở trên nguồn.

Vũ Nguyên



CHO MỘT NGÀY
 
Cho một ngày... một ngày... một ngày nữa
Ngày cuối cùng lần lựa cũng đi qua...
 
Cho một ngày anh mơ thấy đến em
Để dịu bớt nỗi thèm trong tâm trí
Cho một ngày anh thôi không suy nghĩ
Là một ngày bớt đi những buồn vương
 
Cho một ngày em hãy biết nhớ thương
Là ngày đó anh đường trường dấn bước
Cho một ngày không còn ai đưa rước
Em có buồn hay vượt trước nỗi đau
 
Cho một ngày ta không còn thấy nhau
Cho tất cả nháo nhào đi tìm kiếm
Cho một ngày xa xưa còn ngọt lịm
Nay đâu rồi diễm lệ mối tình ta
 
Cho một ngày ta mãi mãi đi xa
Rồi cũng sẽ phôi pha trong kí ức
Cho một ngày lòng ta không thổn thức
Vùi chôn rồi rưng rức nỗi niềm yêu
 
Cho một ngày mơ năm tháng dệt thêu
Nay lồng lộn bay như diều dứt chỉ
Cho một ngày thôi không còn biết quý
Mối tình đầu trong trắng chỉ vì ai
 
Cho một ngày ta biết nếm đắng cay
Biết rượu đắng biết say trong kỉ niệm
Cho một ngày ngồi yên ta chiêm nghiệm
Biết không còn niềm kí ức xa xôi
 
Cho một ngày tôi thật sự quên tôi
Là ngày đó nổi trôi dòng quên lãng
Cho một ngày ta quên đi lãng mạn
Để u buồn đá tảng với thời gian
 
Cho một ngày ta mãi cứ lang thang
Thân vùi dập hoang tàn theo năm tháng
Cho một ngày nhìn đời ta chán ngán
Điên quên đời lãng đãng chút mộng mơ
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2007 17:51:08 bởi Viet duong nhan >
James Jee 14.04.2007 13:58:16 (permalink)
0

GỬI EM

Gửi em chút nắng chưa hồng ,
Nưả ban mai với ngập tràn tiếng chim.
Ngủ đi em ,giấc thánh hiền ,
Để trong thiên cổ luỵ tình nguôi đau.

Gửi em mộng ướm bấy lâu ,
Ở lầu vọng nguyệt đêm thâu khóc tình ,
Thức đi em ,thức một mình ,
Tiếng gà gáy sáng oanh vàng hẩm hiu.

Gửi em một cọng gió chiều ,
Bay ngang mộ chí liều xiều vô danh.
Hay là chung kiếp chưa rành ,
Tên ta sẽ khắc lên ghềnh đá hoang.

Gửi em một giọt ngang tàng,
Tự tâm ta khóc ,tự tâm ta cười ,
Bây giờ nói nói ,cười cười ,
Để ngày ly tán gượng đời ráng vui.

Gửi em ta gửi từ tâm ,
Sen vàng thúc nở giữa âm thầm này.
Gửi em một nét chân mày ,
Truyền thần ta vẽ lên đầy đoạ thân.

Gửi em cái rét nàng Bân,
Cải ngồng đã trổ bâng khuâng quê nhà.
Gửi em nghìn cánh hạc xa ,
Làm thư tình chắp cánh bay não nùng.


GỬI EM
 
Gửi về em tất cả, những thật giả cuộc đời
Gửi về em người ơi, niềm yêu chơi vơi nhớ
 
Gửi em một chút tình hồng
Mong em nhận lấy long đong thân này
Gửi em một chút đắm say
Mong em chấp nhận tháng ngày yêu đương
 
Gửi em một chút vấn vương
Mong em ban chút tình thương của đời
Gửi em một chút chơi vơi
Mong em biết được sáng ngời tim anh
 
Gửi em một chút mong manh
Như tình anh đó trong xanh mặt hồ
Gửi em một chút sóng xô
Để cho em biết đời vô thập toàn
 
Gửi em trái ngọt hoa xoan
Như tình anh đó hân hoan đó chờ
Gửi em một chút bơ vơ
Để em biết được tình khờ của ai
 
Gửi em một làn gió bay
Mong em luyến tiếc tháng ngày trong xanh
Gửi em một chút duyên lành
Mong em nhận lấy mà dành cho riêng
 
Gửi em nỗi nhớ triền miên
Cho em biết được tình thiêng liêng này
Gửi em vài chút tỏ bày
Mong em hiểu rõ thật ngay tình đầu
 
Gửi em nỗi nhớ đã lâu
Mà em vẫn thế dãi dầu tình ta
Gửi em một mảnh trăng ngày
Mong em hiểu ý nói xa biết gần
 
Gửi em tình mãi thật chân
Nguyện không giả dối bần thần tim côi
Gửi em một chút bồi hồi
Mong em chung bước cùng đôi phỉ nguyền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2007 13:55:53 bởi James Carlos >
Vũ Nguyên 14.04.2007 19:53:19 (permalink)
0
Cảm ơn JC rất nhiều ,người thơ luôn gắn bó với những trang thơ của mình và phóng bút rất nhanh mà đầy thi vị.
 
 
TUYỀN ĐÀI
 
Tuyền đài mặc kiếp chưa tan ,
U linh ma nữ cười ghê rợn cười.
Phất phơ một vệt tay cào ,
Aó quan trước gió đổi màu dị thê.
Em đi chín cõi chưa về ,
Anh ngồi xót lệ bộn bề tư duy.
Tuyền đài cõi ấy thực hư?
Sao nghe nhột nhạt hư hao mắt gầy.
Em về trong giấc mộng đầy ,
Cạn cho ta một chén này gác quan.
Hôm nao bối rối sang ngang,
Bây giờ di thể liệm ,quàng nín im.
Em đâu ta kiếm ,ta tìm ,
Xớn xơ gió cũng thổi chìm âm ba.
Lời ta xua đuổi trăng tà ,
Có tà mấy nguyệt em đà hư không !
 
                        Vũ Nguyên
 
 
Vũ Nguyên 14.04.2007 20:06:33 (permalink)
0
XIN MỘT GÓC TRỜI
 
Xin một góc trời cho riêng ta ,
Để gặm trong tim nổi nhớ nhà ,
Mưa bay tháp cổ ,vừng mây thấp ,
Dáng bạc tình trông đến giễu là...
 
Xin một góc trời chơi hú tìm ,
Em đồng vọng đến mấy đời chim ,
Những con chim sẽ sầu đơn kiếp ,
Tê tái nhìn ta khật khưỡng chìm.
 
Trong ngày say rượu,tối bê tha ,
Hởi em mắt ướt như tán lá,
Có dúi hồn trong một góc nhà ,
Mơ về vũ trụ nhớ bao la?
 
Xin một góc trời ta ấp ủ ,
Niềm này chân chất đến thiên thu ,
Nỗi kia ngây dại từ chua xót ,
Thưở dáng gầy em khuất sa mù.
 
Xin một góc trời ta gieo thơ ,
Lác đác mưa rơi mái nhà thờ ,
Tô lên cổ kính sầu bách nhật ,
Như trời tang chế ,nét bơ vơ.
 
Xin gửi góc lòng ta ở đây ,
Ở bả hèm hay ở men cay ,
Dư vị tình ai rưng rức khóc ,
Xin liệm hồn ai ở đất này.
 
                      Vũ Nguyên
Vũ Nguyên 20.04.2007 14:46:43 (permalink)
0
MƯA SỚM
 
Một hôm mưa buồn rũ ,
Ngủ trong tóc em dài ,
Một ngày thôi quan tái ,
Anh trở về chơi vơi.
Lắng sâu đều nhịp bước ,
Khúc lữ hành cô đơn ,
Ghé nhà em khắc khoải,
Ôi nỗi buồn thiên thai.
Yêu em từ mấy độ ,
Sợi tơ nhện giăng hoài ,
Đường ngoại ô mắt đỏ ,
Đèn trời mưa rơi rơi.
Suối xa nguồn thăm thẳm,
Buốt vuông ngực rắn trần ,
Anh tìm trong đói lã ,
Phúc âm tình phân vân.
Yêu em từ một dạo ,
Aó tình nhân ân cần ,
Cùng che mưa xuống phố ,
Nghe dỗi hờn thuỳ vân.
Mưa sớm như tư tưỏng ,
Đang cuồn cuộn trong đầu ,
Mưa gầy hơn hư tưởng ,
Sớm mai này biển dâu.
Một đời anh phó thác ,
Vào gương mặt trăng rằm ,
Môi xinh cười ngoan ngoãn ,
Nay vàng hết tháng tư.
Gủi em chùm thơ muộn ,
Của chinh nhân không nhà ,
Gác sầu trên mái lá ,
Mưa dầm dề mưa tuôn.
 
 
                 Vũ Nguyên
 
Vũ Nguyên 20.04.2007 14:59:57 (permalink)
0
LUYẾN LƯU

Phải chăng tịch mịch thiên thu đã...,
Xoá diễm tình đi giữa cội nguồn ,
Phải chăng nợ kiếp đành man dã ,
Loãng dần bề bộn kiếp phong sương.

Phải chăng luyến tiếng đàn một thưở ,
Em ngồi rưng lệ cuộc chung thân ,
Phải chăng hương phấn từ mấy độ ,
Đã giết tình đi một tối Rằm?

Anh giờ săn bóng chim ,tăm cá ,
Ở niết bàn đau khổ thành trì ,
Vây kín thư phòng bóng thập tự ,
Gọi Chúa ban mình chữ Vị Tha.

Anh giờ lăn lóc từng đêm muộn ,
Rủ bóng sầu đi qua cửa ngày ,
Như bầy sỏi cuội trơ trơ giấc ,
Hay rằng môi mắt cũng đang cay.

Thôi tình chót khép phai lưu luyến ,
Có luyến lưu thêm được những gì?
Em hãy nuốt lời xưa thệ nguyện ,
Nghìn năm nhìn lại chút cuộc chơi...


                        Vũ Nguyên

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2007 17:57:06 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 159 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9