lượm lại vần thơ cũ
nguyens 05.03.2007 10:27:40 (permalink)
Thứ bẩy Phu nhân* ghé laị nhà
Vợ thời đi shop , trẻ chơi xa
Nhà đang vắng vẻ..đừng e ngại
Thỏa mộng hàn huyên , ta với ta

Nhà vắng thì thôi, ngại lắm nha
Hàn huyên xin để hôm khác nà
Chị nhà con trẻ đều đông đủ
Xóa mọi hiểu nhầm, vui hơn ha


Đã lỡ vô rồi , ở lại nha
Cà phê có sẵn , lại thêm trà
Hàn huyên một chút -gì mà ngại
Mai mốt quen rồi - vui lắm na

Đơn độc hai đứa, vui gì nà
Nhà đơn vách chiếc ,lời vào ra
Hẹn lại lần sau cùng với Cuội
Vui vẻ cùng nhau nước với trà..


Đông quá làm gì thêm rắc rối
Chỉ cần hai đứa cũng vui thôi
Ngắm trăng , thưởng lãm cung băng nguyệt
Xào xạc đêm dài - giấc lả lơi

Nguời xưa thường dạy đông mới vui
Sao mà Nguyên lại cho rắc rối
Mưa đêm rơi suốt làm sao thấy
Bóng nguyệt đêm này hả khách ơi



Bóng nguyệt đêm này hả khách ơi
Trăng ru mộng Khánh giấc à ơi
Giọt mưa tí tách -cung mây tỏ
Nguyệt rạng Khánh ngân - giấc mộng đời



Mèn ui thơ Nguyên hay quá à
Đọc đi đọc lại hiểu hong ra
Mộng đời gì rứa ai mà biết
Cuội chắc đợi rồi..thôi...cáo nha.(cáo biệt nha )





*Băng Nguyệt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2007 10:30:25 bởi nguyens >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9