Vu vơ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                 Một thoáng em       Đôi khi nỗi nhớ về thăm 
  Hình như yêu dấu âm thầm ghé qua 
  Thoáng em tóc mượt vai ngà 
  Vẫn hương áo lụa kiêu sa hững hờ 
  Vẫn anh giả bộ nằm mơ 
  Cho câu thơ chạm câu thơ một vần 
  Nắng trong thì vẫn trong ngần 
  Tơ trời vẫn muốn đôi lần rưng rưng 
  Còn đâu một đóa phù dung 
  Cây si vẫn đợi gió lung lay tình 
      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Tiếng đàn       Tiếng đàn buông 
  vọng khúc buồn 
  âm vang nhớ 
  vàng một phương       Lời thơ mộng 
  ý thơ nồng 
  người xa vắng 
  sầu mênh mông       Cánh môi hồng 
  đôi mắt trong 
  bờ vai mỏng 
  tóc mây bồng       Tình lắng đọng 
  tiếng tơ lòng 
  cung trầm bổng 
  ru đêm đông       Ôi hư không 
  rồi hư không 
  người một bóng 
  lạnh khuê phòng            
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Giáng Sinh       Vầng trăng cười giữa ngàn sao sáng 
  Rộn rã niềm vui mùa Giáng sinh 
  Ước vọng yên lành vang khắp chốn 
  Thiên thần ẩn hiện đêm lung linh 
      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Có phải xuân về?       Là mùa  
  gọi tiếp một mùa  
  Là hoa tỉnh giấc  
  khi vừa  
  tuyết tan  
  Là người ta nói:  
  xuân sang  
  Là nghe đâu đó  
  chợt vàng  
  hoa mai         Là tôi tưới mộng thật đầy  
  Tôi ôm cơn gió  
  mà say  
  nỗi buồn  
  Là em  
  chợt quá dễ thương  
  Rót vào tôi  
  một chút đường  
  ngọt ghê         Phải chăng  
  xuân đã tìm về  
  Hay là vẫn một cơn mê dịu dàng        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
 
 
Anh Phạm Không Trùng mến:
 
Dạ, Thu xin mến chào anh khỏe và bình an, và sẵn dịp Năm Mới vừa sang, cho Thu xin phép ghé vào thăm anh đôi dòng và sẵn tiện, Thu xin gởi lời mến chúc anh cùng gia đình một Năm Mới an khang, vạn sự luôn đuợc tốt đẹp như ý, và Thu cũng luôn mến chúc hồn thơ anh luôn đầy và đẹp mãi cùng với một ngày mới thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
__________________________
 
 
 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mến chào NMMT 
  Cám ơn lời chúc năm mới của NMMT. 
  PKT mến chúc Thu cùng gia quyến một năm mới bình yên, hạnh phúc. 
  Riêng NMMT thì thơ sẽ long lanh như sương sáng mùa xuân thay vì "nước mắt mùa thu"       
Nước mắt mùa thu ơi 
  Xuân nay sắp về rồi 
  Mưa mùa thu đã cạn 
  Lá úa đâu còn rơi       Chúc em trong nắng mới 
  Thành giọt sương trong ngần 
  Long lanh sáng mùa xuân 
  Niềm tin yêu phơi phới        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Xuân xưa       Nhạc xuân cất tiếng gọi mời 
  Ngẩn ngơ ta nhớ một thời yêu đương 
  Một thời vương vấn vấn vương 
  Ngây ngây lối nhỏ thoảng hương tóc mềm 
  Gió nồng len lỏi quán đêm 
  Cà phê hòa với tiếng em ngọt ngào 
  Mắt huyền gợi nỗi xôn xao 
  Xôn xao nhung nhớ, xôn xao đợi chờ ... 
  Xa rồi một thưở mộng mơ 
  Nàng xuân năm ấy bây giờ nơi đâu?       25-01-2007 
      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thăm bạn 
   
  Thăm nhau... 
  Một chút gọi là 
  Mùa Xuân bên ấy  
  Mùa Đông bên này 
  Nàng Xuân năm ấy  
    Ngủ say... 
  Đến nay thức dậy  
  Mới hay  
     Say mềm... 
   
  Thăm nhau một chút đã thèm...

 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2008 03:13:58 bởi T.Đ.N.THANH >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: T.Đ.N.THANH 
   
   
   
   
   
   
  Thăm bạn 
   
  Thăm nhau... 
  Một chút gọi là 
  Mùa Xuân bên ấy  
  Mùa Đông bên này 
  Nàng Xuân năm ấy  
  Ngủ say... 
  Đến nay thức dậy  
  Mới hay  
    Say mềm... 
   
  Thăm nhau một chút đã thèm...

 
   
  
        Vị xuân       Thăm nhau 
  trong nắng xuân hồng 
  Cho ly rượu nhỏ 
  vị nồng 
  dịu êm 
  Nàng xuân 
  rót gió 
  bên thềm 
  Uống rồi 
  uống nữa 
  vẫn thèm mùa xuân       Mến chào T.Đ.N.Thanh 
  PKT xin chúc bạn quý mùa nào cũng giống như mùa xuân.        
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Làm thơ       Đâu có gì đâu, chỉ có thơ 
  Miệt mài con nhện cứ giăng tơ 
  Líu lo chim hót trong sương sớm 
  Mưa nắng cho nhau chút thẫn thờ 
      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Ôi hư không  
  rồi hư không  
  người một bóng  
  lạnh khuê phòng 
       Cũng là sự lập lại đây , PKT ơi!       
Một ngày ,   rồi lại một ngày       Nửa đêm khóc   sáng mai cười   vọc tức tửi   chọn niềm vui       Trưa chờ gió   chiều đợi ai   giọt ngắn dài    xối tình phai       Khuya hoài nhớ   sáng tìm quên   lời thơ đêm    tràn tiếng nấc       Trưa thương gió   chiều yêu ai   nén thở dài   ru tình phai    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Một ngày      Vần thơ sáng 
  như tiếng đàn 
  nhạc âm vang 
  đùa với nắng       Lở thơ trưa 
  như tiếng mưa 
  trong ảo ảnh 
  tìm ngày xưa       Câu thơ chiều 
  như gió lộng 
  đầy hương yêu 
  tràn cõi mộng       Tiếng thơ đêm 
  rơi bên thềm 
  như nỗi nhớ 
  về dịu êm       Thêm một buổi 
  trong hư vô 
  một chút thơ 
  buồn 
  tiếc nuối        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ngày cuối năm 
   
  Ngày cuối năm 
  một dòng chảy âm thầm 
  trôi đi đâu? 
  Nắng trên cành mai vàng rực 
  Gió trong dòng người lao xao 
  Có niềm vui rộn ràng tràn qua con phố 
  Một dòng nhỏ 
  âm thầm 
  trôi 
  Nàng xuân đi nhanh quá 
  Thời gian quen mà lạ 
  Xanh vẫn xanh trời 
  vẫn xanh tôi 
  Một nỗi buồn đi ngang buổi sáng 
  hòa khúc nhạc xuân 
  Một dòng ngập ngừng 
  lặng lẽ 
  êm êm 
  Âm thầm thôi nhé  
  tìm em 
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Ngày cuối năm  
  một dòng chảy âm thầm  
  trôi đi đâu?  
  Nắng trên cành mai vàng rực  
  Gió trong dòng người lao xao 
       Ngày cuối năm           Những tờ lịch cuối   tháng mười hai   Dần rơi hết theo chân ngày vội quá,   Trên cành   những búp non đon đã   chờ đón nắng ấm mùa xuân!       Lao xao tóc đổ ngập ngừng   Vai em gió nghịch thơm lừng nắng tươi,   Tháng giêng của đất và trời   Em tìm tuổi ngọc trong lời thơ ru...       Tháng giêng gói mộng hiền từ,   Vàng hoa mai nở an như nụ cười,,   Một ngày,,,,phố đổ bóng tôi   Tiển tờ lịch cuối lãng trôi...dấu ngày....    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT 
   
   
  Lao xao tóc đổ ngập ngừng 
  Vai em gió nghịch thơm lừng nắng tươi, 
  Tháng giêng của đất và trời 
  Em tìm tuổi ngọc trong lời thơ ru... 
    
  Tháng giêng gói mộng hiền từ, 
  Vàng hoa mai nở an như nụ cười,, 
  Một ngày,,,,phố đổ bóng tôi 
  Tiển tờ lịch cuối lãng trôi...dấu ngày.... 
  
        Còn mùa xuân       Chiều về nắng vẫn còn xuân 
  Cỏ khô đùa với bước chân rã rời 
  Gió về từ cõi xa xôi 
  Ru ta một khúc bồi hồi yêu thương       Hoa thơ rơi rụng khắp đường 
  Ta mơ, ta mộng, ta buồn, ta say 
  Và ta đếm tháng đếm ngày 
  Vẫn còn lâu lắm mới đầy thiên thu 
      
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: