Lời Của GIÓ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 57 bài trong đề mục
Gio 06.03.2007 10:59:14 (permalink)
0
           Không Đề 1
 
Ta như cơn giông đi qua vùng Biển Khát
Người như đại dương bờ bến cứ mịt mù
Câu hẹn thề như sóng xô trôi giạt
Bến tương phùng còn ở phía âm u......
#1
    phamhieucm 07.03.2007 09:21:22 (permalink)
    0
    Không đề


    Em ngồi nơi đó mỗi đêm
    Tay em cầm tập êm êm một mình
    Sinh viên hay mới học sinh
    Mà sao lặng lẽ một mình em ơi
    Em ngồi đêm tối chơi vơi
    Đêm khuya sương lạnh lòng tôi nghẹn ngào
    Tình tôi như sóng dạt dào
    Thôi thì nhờ gió gởi vào cho em

    Câu chuyện này cũng đã lâu rồi tôi muốn kể lại cho các bạn nghe khi bài thơ ra đời (tôi làm theo cảm hứng, không rành vần điệu nếu có gì sai các bạn đừng cười).
    Khi còn là sinh viên tôi đi học ban đêm về thường khoảng 10 giờ. Trên đường về có một em gái bán bánh bao rất xinh, mặt trái xoan, tóc dài. Ấn tượng là lúc nào tôi cũng thấy trên tay em cầm một quyển tập. Tôi lân la mua bánh bao rồi làm bài thơ tặng cho em, hôm sau đến mua bánh bao đồng thời thăm dò thử ý tứ của em thế nào. Nhưng hỡi ơi nàng làm tôi tá hoả " Anh ơi em có học hành gì đâu, em đang cầm cuốn sổ nợ".
    #2
      Gio 07.03.2007 18:01:50 (permalink)
      0
      Không Đề 2
       
      Có đôi lúc thôi thì ta là Gió
      Cuộc viễn du rời bến của ân tình
      Có đôi lúc là Trăng mòn soi cỏ
      Dấu cuộc đời dưới ánh trắng lung linh
       
       
       
      Không Đề 3
       
      Được bao nhiêu ngày cho Trăng đừng khuyết
      Ta rúm co giữa gió lạnh sương mù
      Được bao nhiêu mặn nồng trong măt biết
      Giữa hoang tàn vụn vỡ mấy mươi thu
      #3
        maiyeuem 07.03.2007 19:34:56 (permalink)
        0
         
                     KHÔNG ĐỀ 4
         
                       LỜI CỦA GIÓ 
         
              Gió bao la thổi qua ngàn sứ sở
              Lạc vào thơ và đến tự bao giờ
              Dịu dàng làm ấm áp những vầng thơ
              Lời của gió không bao giờ dứt cả
              Giữa biển trời gió cất tiếng bao la
              Gió gầm thét nhạt nhòa làn sóng vỗ
              Lúc rầm rì tô điểm những màu hoa
              Gió ơi gió gió chính là tất cả
              Là tình yêu những khát vọng đam mê
              Trong bóng đêm gió ấm áp thổi về
               Ru giấc ngủ của làng quê yêu dấu
               Ngày ru ta phơ phất tóc trên đầu
               Đi đến đâu cũng có lời của gió         
        #4
          Gio 07.03.2007 20:08:33 (permalink)
          0
          Không Đề 4
           
          Giữa ngang dọc đau thương là nhớ
          Xẽ con tim nhiều mãnh nát nhừ
          Cây dấu ái trổ sầu mà ngỡ
          Trái đắng nào treo giữa thưc. hư
           
           
           
          #5
            Gio 08.03.2007 11:35:32 (permalink)
            0
                  Một Mình
             
            Một mình đến, một mình đi
            Dốc dài con phố buồn gì hở xuân?
            Một mình xa, một mình gần
            Trăng cuối tháng cũng ngoài sân một mình
            Người treo buồn giữa lặng thinh
            Ta treo đơn lẻ tia nhìn vu vơ
            #6
              Gio 10.03.2007 17:40:39 (permalink)
              0
                    Không Đề 5
               
              Lỡ như đêm quên buổi chiều đưa tiễn
              Lỡ như ta quên lần nữa hẹn hò
              Lẽ nào gió thổi nổi sầu thành tiếng
              Chắc gì người hái trái nhớ đem cho
              #7
                xa`mveke^u 10.03.2007 21:29:56 (permalink)
                0
                Em tắm trăng ngà sương ngọc rơi
                Lung linh suối biếc đổ lưng trời
                Mây dát vàng uy nghiêm núi bạc
                Ta thẩn thờ hồn theo gió quyện chơi vơi...
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 20:36:54 bởi xa`mveke^u >
                #8
                  Gio 11.03.2007 13:18:32 (permalink)
                  0
                  Không Đề 6
                   
                  Chiêm bao qua ngõ...vậy rồi thôi...
                  Một phút phù vân để ngậm ngùi
                  Trăng cài nổi nhớ cong vành khuyết
                  Trĩu góc trời thương...xa..xa xôi...
                   
                  #9
                    xa`mveke^u 11.03.2007 15:59:31 (permalink)
                    0
                    Rằng tu chả phải đứa tu
                    Bao năm kiêng lạt thử ngu cở nào
                    Ấy ơi...kho, mặn, chiên, xào...
                    Cho qua nếm chút thứ nào đừng...chay
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 20:38:40 bởi xa`mveke^u >
                    #10
                      Gio 12.03.2007 12:46:14 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: xa`mveke^u

                      Rằng tu chả phải đứa tu
                      Bao năm kiêng lạt thử ngu cở nào
                      Ấy ơi...kho, mặn, chiên, xào...
                      Cho qua nếm chút thứ nào đừng...chay

                      ____________________________________________________________________________________________________
                       
                      Không phải tu(ngu) lại mang tiếng ngu (tu)
                      Thương anh chất phát lại hiền từ
                      Kho...thêm chút muối vừa đủ mặn
                      Xào, chiên... thêm ớt, vậy (là) mất tu (ngu)
                       
                      #11
                        vuquanghuy 12.03.2007 12:56:14 (permalink)
                        0
                        em mới tham gia vào diễn đàn này , muốn post bài quá mà chẳng biết post vào đâu cả, thôi thì em xin gửi tạm vào đây vậy, mong các anh chị đánh giá hộ em nhé
                        Xúc cảm
                        Quay cuồng
                         Mê man
                         Ầm ào
                         Lặng lẽ
                        Nhịp thời gian , dại điên nhung nhớ
                        Đợi chờ ,chờ đợi, ầm ầm sôi
                        Rách toạc không gian
                        Chiều buông
                        Hoàng hôn phủ bóng
                        Khoảng trống tâm hồn không điền đầy
                        Vỡ vụn…
                        Rả rích mưa rơi, rào rào nỗi nhớ
                        Xa xăm, mộng mị , vơ vẩn bóng mờ
                        Màn đêm
                        Sương lạnh
                         Tối tăm
                        Quạnh quẽ
                        Trăng mở lối sáng bừng không gian thuỷ tinh
                        Xoảng vỡ…
                        Sợ hãi trăng vụt chạy
                        Tĩnh lặng trở mình
                        Đêm đen trỗi dậy.
                         
                        #12
                          vuquanghuy 12.03.2007 17:50:55 (permalink)
                          0
                          không có ai quan tâm đến bài của em ah?buồn quá
                          #13
                            Huyền Băng 12.03.2007 18:44:54 (permalink)
                            0
                            Chào các bạn mới,
                             
                            HB xin chào các bạn mới tham gia vào vườn thơ vnthuquan.
                             
                            Các bạn có thể vào xem hướng dẫn cách đăng bài thơ sáng tác ở đây:
                             
                            http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=178250
                             
                            Riêng bạn vuquanghuy, đây là một ngôi nhà thơ chung, mỗi người có thể tạo cho mình một topic riêng, ở đó bạn thoải mái đăng những bài thơ do mình sáng tác, coi như một góc của bạn, ai cảm nhận và thích giao lưu với bạn thì vào giao lưu, chưa quen thì từ từ sẽ có bạn quen thôi, chủ yếu là mình có thể viết lên tâm tư tình cảm của mình để chia xe cùng mọi người. HB nghĩ đây cũng là một phương pháp giải tress.
                             
                            Chúc các bạn tìm được nhiều niềm vui trong việc tham gia vườn thơ thư quán.
                             
                            Thân mến,
                            HB
                             
                            Đừng vội nãn ai ơi đừng vội nãn,
                            Vững lòng đi dù chỉ một mình ta.
                            Hãy nhìn cây, nhìn cỏ, lá cùng hoa
                            Muôn sắc thắm thêu tình ta viên mãn.
                             
                            Đừng vội nãn ai ơi đừng vội nãn,
                            Đường còn dài, muôn nẽo lắm người qua
                            Những chân tình, thương mến trải rộng ra
                            Người tri kỷ - không xa - mình sẽ gặp.
                             
                            Vài câu góp vui cùng bạn.
                             
                            HB
                             
                             
                            #14
                              BĂNG NGUYỆT 13.03.2007 02:07:07 (permalink)
                              0
                              Chào VQH, chắc mọi người chưa rảnh onl nên chưa reply bài của bạn á mà...Chúc vui và thơ đều tay!
                               
                              Zó à Zó có kháchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 57 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9